Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không cậu thì ko sao đâuPhạm Nhật Anh đã viết:ủa tưởng mấy trường đại học ko yêu cầu cái đấy chứ, nếu ko là tui cũng tẻo luôn à??)
con đàn cháu đống (vì tớ lỡ tay vẽ trên 20 bông hoa), kiếm đc cô vợ thông minh ( tớ vẽ 1 con ngựa bị lật ngược để trêu thầy , cuối cùng thầ vẫn đối phó đc)khổ nỗi thầy không nhắc đến việc có xinh đẹp ko mới chết chứ tớ học đc bài của thầy rồi
Những ai tên Khánh đều dễ thương cả đấy em ạ ( lộ hết bí mật của tớ rồi )
thêm 1 chuyện vui nữa là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất
các bạn thân mến, bạn THoàng của chúng ta có vẻ ko hiểu được rõ ngụ ý trong từng câu nói của thầy, chứ theo tớ hiểu thì :Trần Hoàng đã viết:>- hôm qua đen bao nhiêu thì hôm nay đỏ bấy nhiêu
vừa bắt đầu tiết thể dục. ĐÚng như lời hứa hôm nay đc ra chơi ở sân trường
may mà cô cho dùng xe dạp chứ ko biets đi dến bao h
sướng vãi)
sau đấy vào tiết accounting, tự nhiên chuông báo cháy kêu
chẳng hiểu trường này sắp có cháy hay sao mà cứ bắt học sinh thực tâp
sau mới biết trường bị đe dọa đánh bom
thật! http://penfield.edu/news.cfm?school=311
sau đấy vào học tin mới thực là kì thú. Thầy giảng về phần màu sắc và tính cách con người. SAu đấy thầy bói cho cả lớp
thầy bảo vẽ 1 bức tranh ( đầu tiên là vẽ quang cảnh( tâm trạng), rồi vẽ 1 hình lập phương(bản thân mình) vào, rồi vẽ 1 cái thang(friendship), 1 con ngựa(vợ),vẽ 1 bông hoa(con cái), vẽ bão tố( thái đô trước khó khăn)
cuối cùng thầy phán tớ là 1 người hiền lành, thật thà, luôn coi trọng bản thân, có nhiều bạn bè để dựa dẫm, con đàn cháu đống (vì tớ lỡ tay vẽ trên 20 bông hoa), kiếm đc cô vợ thông minh ( tớ vẽ 1 con ngựa bị lật ngược để trêu thầy , cuối cùng thầ vẫn đối phó đc)khổ nỗi thầy không nhắc đến việc có xinh đẹp ko mới chết chứ:-s tớ học đc bài của thầy rồi
các cậu vẽ đi, tớ phán cho
giờ Lý thì vô cùng khoái lac. xem thầy biêur diễn bán pháo( đang hoc về vật ném ngang, ném xiên) nhiêm vụ là phải bắn trúng 1 vật đang rơi tự do. Ở đây chúng nó học Ly ngu nhưng thực hành sướng. toàn thấy những đồ thí nghiêm trong SGK của chúng ta( máy đo tốc độ bằng laser để đo gia tốc) Thầy Đệ mà thấy có khi cũng ko cho dùng. đến cả lớp chuyên lý thầy con đòi " giữ cho mới" thì chẳng hiểu cho ai dùng
thêm 1 chuyện vui nữa là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất=D>>-
lúc hết giờ còn có fan hâm mộ ra hỏi thăm. cứ bảo tao ngu đi
cứ tình hình này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có bản lí lịch thật vĩ đại
@ Phương : Lớp em vui nhỉ mỗi năm lại có học sinh mới lớp chị 3 năm chỉ thấy chuyển đi có phải lớp học tồi tệ ko hay cac bạn ko đoàn kết ko vui hay trình độ còn hạn chế ko phải nhỉ thế thì chắc chắn là do giáo viên rồi
Con Thao de khacNguyễn Phương Anh <A> đã viết:@HHM: Hình như không phải riêng trường hợp ex của cậu đâu. Đầu năm trước lúc cái Thảo lớp A1 đi nó bảo với thầy Hùng là:"Con đi 1 năm rồi con về lại học thầy" Chứng tỏ là ai cũng thế thôi, đừng uất quá![]()
Có môn thể dục à, mình ko có:">Trần Hoàng đã viết:>- hôm qua đen bao nhiêu thì hôm nay đỏ bấy nhiêu
vừa bắt đầu tiết thể dục. ĐÚng như lời hứa hôm nay đc ra chơi ở sân trường
may mà cô cho dùng xe dạp chứ ko biets đi dến bao h
sướng vãi)
sau đấy vào tiết accounting, tự nhiên chuông báo cháy kêu
chẳng hiểu trường này sắp có cháy hay sao mà cứ bắt học sinh thực tâp
sau mới biết trường bị đe dọa đánh bom
thật! http://penfield.edu/news.cfm?school=311
sau đấy vào học tin mới thực là kì thú. Thầy giảng về phần màu sắc và tính cách con người. SAu đấy thầy bói cho cả lớp
thầy bảo vẽ 1 bức tranh ( đầu tiên là vẽ quang cảnh( tâm trạng), rồi vẽ 1 hình lập phương(bản thân mình) vào, rồi vẽ 1 cái thang(friendship), 1 con ngựa(vợ),vẽ 1 bông hoa(con cái), vẽ bão tố( thái đô trước khó khăn)
cuối cùng thầy phán tớ là 1 người hiền lành, thật thà, luôn coi trọng bản thân, có nhiều bạn bè để dựa dẫm, con đàn cháu đống (vì tớ lỡ tay vẽ trên 20 bông hoa), kiếm đc cô vợ thông minh ( tớ vẽ 1 con ngựa bị lật ngược để trêu thầy , cuối cùng thầ vẫn đối phó đc)khổ nỗi thầy không nhắc đến việc có xinh đẹp ko mới chết chứ:-s tớ học đc bài của thầy rồi
các cậu vẽ đi, tớ phán cho
giờ Lý thì vô cùng khoái lac. xem thầy biêur diễn bán pháo( đang hoc về vật ném ngang, ném xiên) nhiêm vụ là phải bắn trúng 1 vật đang rơi tự do. Ở đây chúng nó học Ly ngu nhưng thực hành sướng. toàn thấy những đồ thí nghiêm trong SGK của chúng ta( máy đo tốc độ bằng laser để đo gia tốc) Thầy Đệ mà thấy có khi cũng ko cho dùng. đến cả lớp chuyên lý thầy con đòi " giữ cho mới" thì chẳng hiểu cho ai dùng
thêm 1 chuyện vui nữa là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất=D>>-
lúc hết giờ còn có fan hâm mộ ra hỏi thăm. cứ bảo tao ngu đi
cứ tình hình này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có bản lí lịch thật vĩ đại
...Cấp trườnglà vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất