TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

@ Hoàng : Bạn ở bên đấy ko trắng ra đc tí nào cả à :)) với lại, màu xanh lá nhìn thể thao :x khoe khỏe :x tớ sẽ chọn màu xanh nào sáng sáng 1 tí thôi :p Da đen mặc màu đậm để thành củ khoai à [-(
 
Không thấy thằng Hoàng nhà quê trên YM, post tạm lên đây vậy! Xin phép Lý 1 nhé.
Hoàng ơi sao mày dốt như 3:-o thế :)). Mày bị hâm nặng rồi :)). Cái miệng nó hại cái thân mày. Chăm thì chăm nó vừa thôi :)). Bây giờ tao mới biết, vừa chat với bố tao :)) <nếu thông tin không chính xác, nhớ bảo tao>
trung585: hom nay bo vua noi chuyen voi co Tuyet Anh (me cua Ha Trang lop Anh 2 va ban than cua me thang Hoang)
trung585: co ay noi thang Hoang cham hoc qua
trung585: khong chiu di choi voi nha chu
trung585: the la nha chu khong hai long
trung585: nha truong khong dong y cho apply vao dai hoc
hieukop: thang nay dot the nhi :))
trung585: vua roi co cuoc hop school-host family-LC cua CIEE
trung585: ho bat thang Hoang phai cam ket hoc xong phai ve VN chu khong duoc apply vao dai hoc o US
trung585: co ay bao tai no luc nao cung noi hoc de xin hoc bong dai hoc
trung585: vi vay chu nha khong thich
hieukop: dot tap 2 :))
trung585: chac la chu nha cung hoi dong bong
trung585: moi ca thang Hoang chac khong kheo
trung585: chu nha cho no di choi ma no khong chiu di
trung585: chac la suot ngay ngoi nha hoc bai
trung585: nhu the cung khong tot
hieukop: qua dot :))
trung585: can phai hoa nhap voi cong dong va host o ben do chu
hieukop: dot qua dot qua [-(
hieukop: vu nao chu rieng vu nay thang nay qua dot
trung585: co ay bao nguoi ta noi sang US de trao doi van hoa chu khong phai de hoc dai hoc
trung585: bo cung ngac nhien sau nha truong va LC cu chuoi the nhi
trung585: apply dai hoc la quyen cua no chu sao lai khong cho
Liệu có gỡ gạc được gì không hả thằng dốt :))
 
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Không thấy thằng Hoàng nhà quê trên YM, post tạm lên đây vậy! Xin phép Lý 1 nhé.
Hoàng ơi sao mày dốt như 3:-o thế :)). Mày bị hâm nặng rồi :)). Cái miệng nó hại cái thân mày. Chăm thì chăm nó vừa thôi :)). Bây giờ tao mới biết, vừa chat với bố tao :)) <nếu thông tin không chính xác, nhớ bảo tao>

Liệu có gỡ gạc được gì không hả thằng dốt :))
thông tin sai lạc hết cả:))
ai bảo tao ko đi chơi
chỉ có đi chơi ko đủ
mà cũng vô lí
chơi thế mà còn chưa đủ thì chỉ còn có nước bỏ học
cứ tưởng tượng vừa sang đã làm cái party
rồi từ đấy trở đi 1 tuần 1 party. gần đây 2 tuần đi xem film 3 lần, đi xem kịch 1 lần. tham gia 2 club nhỏ, 1 club lớn. CHuẩn bị đi làm thêm và tham gia thể thao:-? lại còn chuẩn bị tham gia 1 cuộc thi stock exchange. tham gia lớp học võ.
có mà tao thấy tao chơi nhiều quá thì có.
thông tin mày nhận đc chỉ đúng ở chỗ tao bị cấm appl thôi. Cả vụ làm họ mất vui nữa. CHắc tại tao tham gia mà ko kể cho họ.
Mà dạo này tao nổi tiếng vãi. hỏi thăm liên tục
tha hồ kể lể:))
bây h đến cả lớp accounting cũng học lab:))
 
Chơi thế là đủ rồi :p Có điều chắc do sợ chơi nhiều quá ko học đc nên về nhà mày lôi sách vở ra chả chơi gì với host cả :)) dốt thật :p
Host nó bực là đúng :))
Ô nhưng thế sang đấy host mới bắt mày cam kết phải về Vn hay là mày phải kí trước khi đi :eek: nếu sang đấy mày học nhiều (lúc ở nhà) làm chúng nó bực mà bắt kí thì mày đúng là vừa ngu vừa dốt :eek:
Còn ko phải thì tốt :D :))
 
Ly ơi thực sự là ko phải tao ko thích cái màu áo sáng nay mà là tao ko thể nào mặc được, bao nhiêu lần đi mua áo tao thử rồi.
Mà mai KT Sử, chán quá, học một đống lê thê đấy!
 
Lúc đi mua vải tao cho em đi với tao để em chọn màu sáng nhất trong số những màu nhìn tạm đc nhé :-s hay gọi là chọn màu sáng nhất trong những màu tao thích nhỉ :p
Thật ra nếu ko lấy màu xanh thì tao thấy màu vàng cũng đc :D sáng 1 chút chứ màu vàng hồi lớp 9 của mày (tao mới thấy áo nam) thì ko chấp nhận đc :D Nhưng màu vàng tao còn bị phản đối nhiều hơn xanh :)

----------

Mai KT Sử, đang định ngồi xem film :-?
 
Hóa ra mẹ Hà Trang là bạn thân mẹ Trần Hoàng ah :)), bây giờ mới biết :">
Đùa chứ, chúng mày học sử đấy ah, học kiểu gì, thầy cho ghi dài lê thê, chả biết phần nào với phần nào, vở ghi linh tinh loạn xạ, đang Liên Xô thì nhảy sang Liên Xô và Đông Âu rồi lại quay về Liên Xô 8-}, có một nhỏ mà không có hai nhỏ 8-}, loạn xì ngầu~>cóc học nữa, mai ra sao thì ra
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao còn trước mặt thầy ra sao thì ra thế nào đc :-s :((
Mà thật ra nói thế thôi tao cũng học qua thôi :"> dài lắm :p

Với lại em yêu ko hiểu vấn đề của việc bạn Hoàng bị host sỉ nhục :)) Bạn ý đi exchange, là trao đổi, giao lưu văn hóa :D mà văn hóa ở đây phải đc hiểu là văn học nghệ thuật, thế nên nhiệm vụ của bạn ý là phải party hàng tuần, tham gia các club, các lớp học ngoài trời, tham gia các hoạt động xã hội, qua đó bạn Hoàng sẽ tìm hiểu về nền văn hoá Mĩ thông qua các hoạt động đó và cuộc sống gia đình người Mĩ trong nhà host, và giới thiệu cho họ nền văn hóa Việt ...
Host cũng quan niệm như thế, nên nó cũng tổ chức party, đưa bạn Hoàng đi xem film xem kịch, cho bạn mở rộng tầm mắt :)) thế mà về đến nhà nó chẳng thấy bạn để ý tìm hiểu gì văn hóa của nó, cũng chả thấy bạn thể hiện gì, giới thiệu gì nền văn hóa phương đông của bạn, chỉ thấy 1 con bookworm ngồi học hàng nghìn từ SAT [-( nó có nhận bạn về nuôi để bạn học đâu :)) thêm nữa bạn mà cứ luôn mồm bảo tao học tao lấy học bổng ... nó cũng ko thích đâu :)) có phải như bố mẹ ông bà bạn thấy con cháu học là khen lấy khen để, dành hết tất cả vì tương lai con em đâu cơ chứ :))
 
Nguyễn Xuân Phong đã viết:
Anh em đồng chí yêu bóng đá thân mến! Sau một năm mốc mồm buồn bã không có giải trường, năm học 2006-2007 nay giải trường đã trở lại!!! :)) Rất vui mừng thông báo đến anh em chúng ta có 2 cơ cấu giải: một của khối 9 khối 10, một của khối 11 và 12!!! :))
Hôm nay các anh tài đại diện đội bóng bốn phương đã tụ họp để cùng nhau bốc thăm chia bảng với hi vọng bảng mình toàn đội yếu! :)) :)) :)) Xin thưa là đội bóng nào hi vọng vậy, và kết quả bốc thăm ngẫu nhiên đã rất "công bằng" khi chia ra các bảng với các đội khác nhau!
Sau đây, tôi xin mạn phép thông báo cơ cấu cũng như thành phần các đội bóng tham dự! ;;) ;;) ;;)

1) Giải khối 9 và 10: thành phần gồm 12 đội chia làm 4 bảng... < Post sau, hôm nay quên ghi :p :p ;;) ;;) >

2) Giải khối 11 và 12: được coi là đấu trường khắc nghiệt nhất của mùa giải năm nay với các tên tuổi đã được khẳng định!!! :)) :)) :)) Thành phần gồm 17 đội chia làm 4 bảng như sau:

Bảng A: 12 Lý 1 , 11 Lý 2, 11 Tin, 12 Lý 2
Bảng B: 12 Hóa 2 + Địa, 12 Toán 1, 11 Toán 1, 11 Hóa 2
Bảng C: 12 Hóa 1, 11 Pháp 2 + Hóa 1, 12 Anh 2, 11 Anh 1 + Anh 2
Bảng D: 12 Tin, 11 Toán 2, 11 Lý 1, 11 Địa, 11 + 12 Sinh
Địa điểm tổ chức giải: Sân vận động "Mỹ Đình" :)) ;;) :)) ;;) ( thuộc xã Mỹ Đình :-" ) :)) Sân cỏ, chia làm 4 sân.

Thời gian thi đấu: các buổi sáng CN, từ 8h sáng! Lịch thi đấu sẽ được update sau! :p

Xin mời mọi người vào bình luận, đưa thông tin, vui chơi có thưởng, dự đoán tỉ số các trận đấu ... để cho không khí giải trường thêm nóng! ( yêu cầu post bài chất lượng nhé, spam ít thôi :)) )
Thông báo ;;)
Phần mà một số bạn chờ đợi :-?
Lớp mình cố lên =D>
Tuy nhiên 8-| Mỹ Đình xa quá [-( đá lung tung thì ko ai lên xem đâu đấy [-x các bạn biết điều mà đá cho tử tế đi b-)
 
Dại chưa :D Chỉ có mỗi việc đi chơi mà cũng không làm được thì còn làm gì nữa :p Gặp tao thì ko có chuyện vớ vẩn thế này đâu. Ít nhất cũng phải cho nó biết thế nào là văn hóa VN chứ :)) Mày kể về ẩm thưc đi =P~ Cái gì mày thích mà ông bà ý thấy lạ ý. Hay có đọc báo người cao tuổi ko, tao gửi sang cho, hoặc đặt mua qua Cty Fahasa, cód nhiều thứ để kể lắm :)>- Các cụ viết bài hay lắm nhá :D Hic hic, mình mà sang đấy có khi host lại đòi giữ lại luôn ý chứ :D
Học lịch sử hả? Phải có phong cách như tớ !! 100% câu hỏi là em hãy nêu nguyên nhân sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu ( có đẫn chứng sgk thì 10 là chắc :D ) cùng lắm có thêm câu nội dung cuộc Cm dân chủ nhân dân Đông Âu :))
Bạn nào may mắn lên giờ này thì được mình cho đè, còn ko thì đừng tiếc :)>- b-)
 
Đề ở lớp nào thế Khánh :-/
Mặc dù có may mắn đc nghe câu hỏi nhưng tớ ko đủ may mắn tí nữa để nghe nguồn gốc câu hỏi rồi :p
 
bóng đá a? tiếc thế
đúng năm mình đi thì nó đá bóng,
hi vọng năm sau vẫn tổ chức, đá với 11 L cũng ko sao
cố đá nhé, năm sau tao còn khoe với bọn 11 L1 là hồi trước tao đá giỏi nhất lớp
mà có khi thế thật:-?
nói đến chuyện văn hóa. Hôm qua ngồi xem ti vi bắt đc kênh du lịch hay vãi
1 trò chơi thám hiểm đến Hà Nội
thấy sân bay Nội Bài với Phố cổ
đang ba hoa bốc phét về Vn thì chúng nó quay cảnh 1 cái xe tải bị lật. Bà host cứ oh my god mãi. Sốt ruột, có gì lạ cơ chứ. Nhưng tao vẫn cứ phải giả vờ. I don't know. he he . mặc dù biết thừa lại có thằng say rươu lái xe tải rồi. Buồn. Trong trò chơi còn có đoạn 1 vận động viên suýt bị thằng xe máy cán. thằng lái xe quay lại chửi. Tao lờ đi. Nhục we. Kệ.may mà bà host ko hiểu thằng lái xe nói gì. Tao phiên dịch là "i'm so sorry":-$
nhưng công nhận chương trình hay
ko biết bao h mới quay lại VN. Mà thi khó vãi. bắt bán hoa với làm than
 
no yellow. Nói đến bóng đá lại nhớ đến cái ARMY CLUB TEAM của thầy Đàn. Khó tiêu quá. Từ h đến cuối năm có bao nhiêu tiết Anh ý nhỉ ?
 
@ Các bạn đội bóng cố lên:D Hồi lớp 10 A2 gặp L1 vòng bảng:D Giờ hy vọng gặp lại ở các vòng trong:D

@Hiếu: đừng gọi là Hoàng nhà quê X(

Đọc đoạn chat của cậu với bố cậu tớ mới ngộ ra vấn đề chứ hôm nọ thằng Hoàng kể chỉ hiểu phập phà phập phồng.
 
Mai có 2 tiết Lý :((
Ôi giởi ơi :-s
Tình hình là tớ muốn học Kĩ rồi về, mà tính ra học Kĩ chả để làm gì cả 8-|
Muốn bùng học quá :((

Anw, lâu rồi ko gặp em Trang :eek: nhớ em quá em ơi :x em đi đâu rồi :-w lại chăm chỉ học ở nhà à 8-| :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bon chen phát
@ chị Lan: chi ơi em mất hết off rồi... hình có thằng ts nào nó vừa hack em b-( chị gửi lại cho em địa chỉ + điện thoại thầy toán qua tin nhắn HAo cho em chị nha :x:x iu chị lắm
 
trời xâm xẩm, khó chịu quá. Ko biết các em đi chọn màu áo thế nào rồi. No yellow :(( Thứ 7 này KT Thể dục + toán, thứ 2 Kt Sinh + Lý. Thế nên có khi mai với ngày kia nghỉ học ở nhà ôn Toán, Lý TD và Sinh nhỉ ?
Bài KT Kỹ, mình vẽ nhanh nhất lớp mà điểm cũng kém gần nhất lớp luôn. Khốn...
 
Bài Kĩ thì nói làm gì, cứ ai vẽ xấu thầy cho điểm cao ý mà mày. Khôi hài! Chỉ buồn cười mỗi bài Lý, may mà thầy ko trừ điểm trình bày, làm tao lo mất 2 ngày.
Đi chọn màu áo buồn cười lắm Thảo ạ, nói chung là như kiểu mọi con đường đều dẫn về MỘT CHỖ ( là đâu thì tớ ko nói đâu, để các em khóa sau còn đến). Khó khăn của chúng ta đã đổi hướng do nguồn màu quá cạn kiệt!!!
 
Ko :| Tao ko mua áo ở đấy đâu :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
Ko :|
 
chài mạng HAO chán thế post mãi ko đc cái bài viết.Mai mấy h thế ở đâu hẹn ra chỗ nào đi đi chơi 1 lúc rồi cả lũ đi lượn lòng vòng đi cho vui tao ghét nhất là đi chợ đấy:-w10 điểm lý mới hay chứ:X:X:X yêu Phúc thế:))mà tao thấy màu xanh thế là đẹp rồi chẳng còn màu nào nữa đâu quyết định gì nhanh lên ko lại đến thi học kỳ giờ lại ko có thời gian mà làm đâu
@Ly 1 cái áo tầm mấy tiền thếvới cả mua của bọn nào thế
@0508 chen lấn gì đấy huh spam àhb-(
 
Back
Bên trên