TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

ngồi chơi Au có 1 đứa tự nhiên gọi mình:"Ngọc ơi, em ơi, Ngọc em ơi", đang hứng ơi luôn :)), thằng hâm ý lại hỏi " Em ở Phả Lệ ah :((, b-(
Ly với TKhánh ;)) 2 bạn b-(, các bạn làm tớ xấu hổ lắm :((
 
Chẳng biết ai nên xấu hổ đâu [-x
Còn nhiều chuyện đáng xấu hổ lắm :D
 
Trịnh Hương Trà đã viết:
Đã nguôi nguôi, lên HAO lại thấy nói về vụ thầy Đạt---> chán hẳn, đúng là cách làm của NGƯỜI LỚN có khác 8-}.
Trời lại nằng rồi, lại còn khô nữa chứ, chẳng bù cho 2 ngày hôm trước. Chiều qua gió mùa đông bắc lồng lộng, tao đạp xe đi chơi phải hơn chục cây số, sướng >:-D<, chỉ mỗi tội đi một mình, mất hết cả lãng mạng :D
Hôm nay lên mạng được nên chúc cả nhà luôn :D

Chúc cả lớp mình có một năm cuối cấp thành công, thật đẹp và nhiều ý nghĩa nhé! >:-D< :x

Yêu lớp mình :x ...
Eo ;;) yêu Trà thế :x >:-D< :))

@ Em yêu :x Yêu em yêu lắm ;;) em yêu ko việc gì phải xấu hổ cả :x b-) :))
 
Mạng mình bị hỏng, bi h mới lên được. Em Ly là hiểu chồng nhất nhỉ, muốn chú tâm vào học hành nhưng nỗi ám ảnh máy tính ko thể nguôi ngoai :p
 
Các bạn phải trao bằng khen cho tớ mới được, dù mạng nhà tớ 15' down về được cái banner nhưng tớ vẫn ko nản chí( mà gõ xong bài này rồi cũng chẳng biết có post được ko nữa). Tình hình là sau ngày học đầu tiên, có vẻ lớp mình ko có gì thay đổi cả, hay 1 phần là vì những tiết học quá quen thuộc???. Vẫn là lũ thì buồn ngủ, lũ thì buôn, lũy thì đọc truyện, lũ thì đánh nhau......... Có khác là buổi học đầu tiên có thêm màn bài học của PH, suy nghỉ thì có nhưng chẳng có cảm xúc gì về bài ấy!
Thế nên về nhà cũng thấy ko thú vị lắm, được cái buổi chiều gặp một số điều hay ho, thấy có vẻ tình yêu lại đến với mình..............^_^( đây là tình cảm ở cấp 3, rất trong sáng đấy nhé, các bạn phải tôn trọng, đó là động lực thúc đẩy tớ học hành đấy).
Vẫn muốn động viên mọi người và đặc biệt là động viên mình nữa: Xuất sắc là khi bạn là người làm TỐT NHẤT, còn thành công là khi bạn là người làm TỐT NHẤT CÓ THỂ. Thế đấy, dù ko phải là những người xuất sắc, chứng ta vẫn có thể thành công mà, okie?
 
Lan đã viết:
thấy có vẻ tình yêu lại đến với mình..............
No comment :-$ :))

Báo cáo với các bạn là tớ đã bỏ công bỏ sức đi dọc Đường Láng tìm cho đc quyển Để học dốt Văn 12 thật là vừa ý :x
Sách của NXB Giáo dục có 2 quyển /:) vừa dài dòng vừa ko có phần trả lời câu hỏi [-( toàn thấy phân tích, copy paste ở đâu đó :| Mua vừa tốn thời gian vừa đọc vừa lọc vừa lược bỏ :)) lại tốn đến 2 quyển sách :))
Sách Học tốt Văn 12 có phần trả lời câu hỏi, khá ổn, năm ngoái cũng ưng quyển 11, nhưng quyển 12 năm nay chỉ có phần trả lời của mấy bài VH nước ngoài [-x rác nhà :eek: [-(

Hầu như các cửa hàng chỉ có 2 quyển kể trên :| vòng vèo mãi, suýt nữa give up rồi :-? tớ vào 1 cửa hàng sách cũ mủn ;;) ôi chao :eek: rất nhiều loại Để học tốt qua các thời kì :x tuy nhiên sách cũ mà nội dung ko tiến bộ là bao :)) cuối cùng bạn cũng tìm đc quyển Soạn văn ưng ý ;;) mai 2 tiết Toán để mà làm gì chồng nhỉ >:-D<
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Báo cáo với các bạn là tớ đã bỏ công bỏ sức đi dọc Đường Láng tìm cho đc quyển Để học dốt Văn 12 thật là vừa ý :x
Sách của NXB Giáo dục có 2 quyển /:) vừa dài dòng vừa ko có phần trả lời câu hỏi [-( toàn thấy phân tích, copy paste ở đâu đó :| Mua vừa tốn thời gian vừa đọc vừa lọc vừa lược bỏ :)) lại tốn đến 2 quyển sách :))
Sách Học tốt Văn 12 có phần trả lời câu hỏi, khá ổn, năm ngoái cũng ưng quyển 11, nhưng quyển 12 năm nay chỉ có phần trả lời của mấy bài VH nước ngoài [-x rác nhà :eek: [-(

Hầu như các cửa hàng chỉ có 2 quyển kể trên :| vòng vèo mãi, suýt nữa give up rồi :-? tớ vào 1 cửa hàng sách cũ mủn ;;) ôi chao :eek: rất nhiều loại Để học tốt qua các thời kì :x tuy nhiên sách cũ mà nội dung ko tiến bộ là bao :)) cuối cùng bạn cũng tìm đc quyển Soạn văn ưng ý ;;) mai 2 tiết Toán để mà làm gì chồng nhỉ >:-D<
bình luận cả về sách để học tốt thì chịu rồi:)) :))
 
@ các anh chị thân yêu:
hum nay lớp em gặp cả thầy Đạt 8-}8-} và thầy Thế Anh :)):x
thầy Đạt đúng là 1 phong cách rất pro...
thầy Thế Anh đúng là xì tin...8-}8-}

no comment...8-}


ah em hỏi năm ngoái anh Khánh thế nào nhờ :)):))

Hum nay khổ thân anh Khánh , thầy cô nào cũng quen mặt anh ý và gọi phát biểu 8-} :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
No comment :-$ :))

Báo cáo với các bạn là tớ đã bỏ công bỏ sức đi dọc Đường Láng tìm cho đc quyển Để học dốt Văn 12 thật là vừa ý :x
Sách của NXB Giáo dục có 2 quyển /:) vừa dài dòng vừa ko có phần trả lời câu hỏi [-( toàn thấy phân tích, copy paste ở đâu đó :| Mua vừa tốn thời gian vừa đọc vừa lọc vừa lược bỏ :)) lại tốn đến 2 quyển sách :))
Sách Học tốt Văn 12 có phần trả lời câu hỏi, khá ổn, năm ngoái cũng ưng quyển 11, nhưng quyển 12 năm nay chỉ có phần trả lời của mấy bài VH nước ngoài [-x rác nhà :eek: [-(

Hầu như các cửa hàng chỉ có 2 quyển kể trên :| vòng vèo mãi, suýt nữa give up rồi :-? tớ vào 1 cửa hàng sách cũ mủn ;;) ôi chao :eek: rất nhiều loại Để học tốt qua các thời kì :x tuy nhiên sách cũ mà nội dung ko tiến bộ là bao :)) cuối cùng bạn cũng tìm đc quyển Soạn văn ưng ý ;;) mai 2 tiết Toán để mà làm gì chồng nhỉ >:-D<


Chài ơi cậu định đi tìm sách Để học tốt hả Ly?:D Tớ đang rao bán 2 quyển Để học tốt Văn(ko nhớ là của nxb nào), có bạn nào có nhu cầu thì bán giảm giá. Ế quá. Mà lớp cậu soạn văn cũng phải để ý phần câu hỏi cơ ah? Lớp tớ cứ chép đâu thì chép, dc khoảng 6,7 trang thì đánh số câu hỏi

Với lại hôm nay thầy Phúc lớp cậu dạy thay cô Tâm vợ thầy Đệ lớp tớ. Bọn lớp tớ đang đề nghị thầy dạy đến hết năm. Ko biết thực hư thầy thế nào.
 
:)) anh Khánh chim hử? Thông minh dệp giai, con nha sĩ nên em nào tai mũ họng vấn đề đến nhà anh í chữa miễn phí cho. Giải nhất thành phố 2 năm liền đóa nha, mỗi tội mê điện tử nên bỏ học 1 năm thoai, hi vọng các em chăm sóc, vỗ béo nó tốt.
@Ngọc: Cháu chơi AU hử??? What's the nik??? Chú mới tập tành chơi được tuần. Nik Silver_eye ^^ đẹp ko :D
@PA: Cô Tâm dạy thích thế còn gì, vừa hiền vừa tận tâm, tớ đang ước được học cô Tâm đây này. Hik, nhớ hồi lớp 8 quá :((
 
@ PA bạn :)) ai lại mua sách ĐHT bộ 2 quyển :)) chả chuyên nghiệp rì cả ;;) 2 quyển vừa dài vừa ko có chia câu như trong sách GK :D với lại, vừa chép vừa lược bỏ mất công :p
Lớp bạn thik học thầy Phúc à :-/ cũng hay :))

@ em Phương : Uh đấy, học 2 con người ấy thì vui nhất đời rồi :)) lớp chị tiết 3-4 cũng học thầy Đạt đấy chứ :))
Ô thế Khánh ở lớp đc gọi là anh à :D vui nhỉ :)) Cơ mà nếu em hỏi chị năm ngoái anh Khánh thế nào thì ... :)) nó ở nhà chơi có đến lớp đâu :))
À mà đĩa xem đc ko kưng :))

@ Hoàng : bạn bình luận kệ bạn chứ ;;) Ai như bạn Hoàng đến lớp đi 1 vòng mượn vở soạn các bạn rồi so xem quyển nào ngắn nhất chép b-) :))
 
Nguyễn Phương Anh <A> đã viết:
Chài ơi cậu định đi tìm sách Để học tốt hả Ly?:D Tớ đang rao bán 2 quyển Để học tốt Văn(ko nhớ là của nxb nào), có bạn nào có nhu cầu thì bán giảm giá. Ế quá. Mà lớp cậu soạn văn cũng phải để ý phần câu hỏi cơ ah? Lớp tớ cứ chép đâu thì chép, dc khoảng 6,7 trang thì đánh số câu hỏi

Với lại hôm nay thầy Phúc lớp cậu dạy thay cô Tâm vợ thầy Đệ lớp tớ. Bọn lớp tớ đang đề nghị thầy dạy đến hết năm. Ko biết thực hư thầy thế nào.
chúng tớ sẽ góp tiền để các thầy Phúc :D
 
23h04 ....onl
lâu lắm rồi mới lên mạng đêm. Nhà thì tối, lại ko được phép gây tiếng ồn, nhớ lại những ngày lững chững biết mạng là gì, cũng chui kiểu này. Thấy nhớ hồi đấy ( điên mất thôi )
Mới đi học được 2 ngày, chả biết nói thế nào. Thứ tư toàn các thầy cô giáo cũ. Thầy súp páp vẫn rất khiêm tốn khi nói môn thầy ko quan trọng ( đấy là mẹ tớ bảo thế chứ tớ ko biết ) , thầy Phúc thì mới đầu năm đã nhìn thấy tương lai là cả một đống chuyên đề và bài kiểm tra trước mặt. À mà hình như chuyên đề cơ mình đã làm từ hồi học đội tuyển thầy Thạo, chắc lôi ra xài vẫn ngon, chỉ có điều cần sửa 11 thành 12 Lý. Bọn lớp Toán tỉ tê gạ gẫm moi tin về thầy Phúc, cứ bảo là thầy hiền, tốt, chấm rẻ cho chúng nó sướng cái đã, rồi chúng mày sẽ biết thầy tao :p
Ngày đi học thứ hai, cô Địa thật là " hay". Theo như lời thầy Sinh năm ngoái thì có vẻ cô Địa đang ăn bớt thì giờ vàng ngọc của chúng ta. Thì đúng mà, thầy Hiền ko cho phép việc một giáo viên lên lớp mà ko giảng hết bài, trong khi cô Địa hôm nay mới đến được 30% bài học.
Cô Thu thì....Theo kinh nghiệm mà tớ được vinh dự update từ một ông anh đã từng học chuyên Lý thì trong giờ cô chỉ nên ngồi ngoan thôi. Riêng việc vào lớp dọa những đứa ko mặc đúng đồng phục ( trong đó có mình ) đủ để thấy cô nên được bầu làm hội trưởng danh dự hội xung kích ....
Thầy Đạt thì.....Tiết của thầy vẫn như năm nào. Thầy nói kệ thầy, chúng mình ở dưới cũng cứ nói. Lớp thành một cái nửa chợ nửa hội mà các âm thanh dù to cũng ko rõ nó bắt nguồn từ đâu, và nội dung chủ yếu là gì. Căng sức ra để học một tiết trọn vẹn sao mà khó khăn thế. Thầy giảng chán chê công thức đạo hàm rồi, mới nhớ ra hôm nay là bài học về định nghĩa, bèn chống chế : " Từ nãy đến h tôi mới nói ba lăng nhăng thôi, đã dạy gì đâu " Tuy nhiên cái ba lăng nhăng của thầy mất có 2/3 tiết thôi chứ mấy. Và ko hiểu thầy tiếp nhận thông tin từ nguồn nào mà thầy bảo thầy dạy khó, biến chúng ta thành một lũ siêu đần.
Thầy Sử thì, có lẽ chả dám có ý kiến gì nữa. Thôi thì 1 tuần 2 tiết an phận. Thầy có vẻ hiền và nhiệt tình với học sinh.
...................
Định tu tâm tích đức học hành tử tế mà sao nhớ cái may tính quá :D. mai còn 2 tiết Văn, 1 tiết Sinh linh tinh và 2 tiết CN. Rồi thì còn biết bao nhiêu tiết tiếp sau nữa.... Ko dám nghĩ tiếp nữa. Mới đầu 12. Tinh thần chưa kịp rệu rã, đành cố chứ biết làm sao.
@ Lan : ko ai đánh giá sai tình cảm trong sáng cảm động của em đâu. Có người làm động lực, để mình vênh váo khi điểm tốt, xấu hổ khi điểm xấu cũng hay. Theo suốt mình cả cuộc đời đó em :p
 
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/09/3B9EE36B/ Ôi 8-| :-s :-&

Bà Địa /:) ặc ko tả nổi :))
Thầy Sử có khuôn mặt rất hiền từ phúc hậu, tuy nhiên giọng nói của thầy làm em khó ngủ :))
Cô Thu dạy tốt :| giọng ngọt ngào :| hiểu học sinh :| nhưng mà chúng mày nhớ ngồi ngoan đấy :))
2 tiết thầy Đạt 8-| tiêé đầu vợ chồng tớ bảo nhau cố gắng học hành rồi đấy chứ :(( nhưng ... :-s đọc truyện thì thầy bảo sao ko đi Sing với các bạn đi 8-} còn làm bài như em Thảo thì thầy ra giảng cặn kẽ kẻo lại mang tiếng thầy dạy khó quá :))

Mai lại gặp cụ Hiền rồi :x cụ Hiền vô đối :)) mk :))
À mà theo tin đồn thì cô Văn mai cũng đáng yêu lắm /:) có phải soạn văn cho ngày mai ko nhỉ :-? tớ soạn NAQ rồi :D
 
Phạm Mai Ly đã viết:
@ Hoàng : bạn bình luận kệ bạn chứ ;;) Ai như bạn Hoàng đến lớp đi 1 vòng mượn vở soạn các bạn rồi so xem quyển nào ngắn nhất chép b-) :))
chẳng qua tớ có lòng tự trọng
chép của các bạn tớ thấy tội lỗi
nên tớ cố tình chọn cái ngắn nhất chép:| :))
@ Gà: giờ ngồi với ai?
1 mình ah?
@PA: tốt nhất là nên học thử cô Tâm 1 lần đừng vội quyết định kẻo ân hận cả đời:))
thầy Phúc dễ tính, điểm chác cũng ngon lành nhưng dễ quên lắm:))
có khi cuối năm còn chẳng nhớ được tên thầy
@cả lớp: h ai làm chủ nhiệm?
 
@ chị Ly: em đi mua đĩa đắt lòi mắt đương nhiên là xem được rôi :(:))):((

Anh Khánh ah, trầm quá... ít nói quá :-? ... anh ý ngồi ngay trước mặt em :)) ko bít gọi là anh hay mày hay bạn nữa :(:)((

H của ô Đạt ko thể ghi nổi vở... bảng như 1 quyển nháp...
ah thầy có kiểm tra việc làm bt về nhà ko ah :-/
 
Em Phương :-? em phải gọi nó là "thằng chó" :))

H cùa thầy Đạt, em phải phân biệt cái nào là nội dung học và cái nào là thầy nói thêm cho vui :)) ko thì đừng hòng ghi chép gì :))
Chị vẫn ghi đc đấy ;;)

Nếu em nói chuyện nhiều, mất trật tự, làm nhiều việc riêng khiến thầy chú ý thì thầy sẽ bảo : "Nào nào, bạn Phương mang vở ghi vở bài tập lên thầy xem nào" :)) nhưng mà chỉ đứa nào hư lắm thôi, ồn ào lắm thôi, mất dạy lắm thôi (TDũng :)))
 
Sao lại gọi thế nhờ :-/ anh ý trông ngây ngô lắm ý :)):)):)):))


Em ko phân biệt được rồi chị ah 8-} thầy viết như 1 quyển nháp 8-}8-} chẳng có logic hay khoa học nào hết 8-|
 
em Phương chú ý đến a Khánh nhờ :p :))
Lạy chúa, cô Văn dạy đâu đến nỗi nào. Cáo lỗi cùng các bạn, hai tiết Văn hôm nay tớ thấy thoải mái nhất từ đầu năm đấy, dù trong cô ko hiền thì tớ đây cũng ko sợ. May hôm nay chưa gặp lại thầy Hiền :D
 
Back
Bên trên