TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

À chuyện đấy là chuyện bọn tớ lo nhất rồi :)) thế nên Kiên giờ chỉ đi theo tư cách pháp lí mà thôi 8-|

Mai sáng 8h ở cổng trường nhé :D mọi người tập trung lại thống nhất cụ thể :|

Bạn Hoàng đến trường mới chưa :D thế nào ;;)
 
sao lớp lại có thể loại như thế được nhỉ :lol:
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Bạn Hoàng đến trường mới chưa :D thế nào ;;)
bạn Hoàng đến trường vài lần rồi
ở đấy cũng vui phết
nhiều môn rất hay ho
tớ đăng kí ít môn lắm nên cứ học 2 tiết lại chơi 1 tiết:)) :)) :)) :)) :))
 
Trần Thu Trang đã viết:
sao lớp lại có thể loại như thế được nhỉ :lol:
Lớp lại ko chỉ có thể loại như thế ý chứ ;;) còn nhiều loại ko đỡ đc lắm :)) Về 2 tháng mày thấy rồi còn gì ;) b-)

@ Hoàng : À uh, biết bạn sang đấy sung sướng rồi :)>-
 
Trần Hoàng đã viết:
quên ko hỏi chứ lúc thằng Kiên đi nói chuyện về vụ thầy Đạt có ai đỡ lời cho nó ko?
1 mình nó thì làm ăn gì?
chắc lại
" thầy ơi bọn lớp em nó muốn chuyển thầy toán"
"ko đc đâu em ah"
"dạ thôi em cám ơn thầy, em chào thầy"
:| :| :| :| :| :| :|
THoàng thật là thông minh. Giá mà hôm nay cậu nhìn thấy cái cảnh em Trà phải vận động dỗ ngon dỗ ngọt lớp trưởng để nó kí vào tờ đơn nộp cho BGH. Lại còn DLinh với LHải nữa chứ. DLinh thì cứ : em đau tim quá... Mẹ nó thì nhiệt tình mà thằng con thì :(
 
Thằng HHM kia :D Tao khuyên mày nên viết kịch bản gửi cho chương trình gặp nhau cuối tuần nhá :)) Vụ quà cáp mày tính sao? Chứ cứ để bạn Trang với Ly thủ thỉ với nhau tao buồn lắm :(( :)) (nhắc khéo bạn Trang đấy :D :D)
Thảo: Tớ sẽ nhớ mang lucky coin :)) b-)
Pó tay: Lê Hải, DLinh
Vừa chat với Lan xong. Sao mà xúc động thế Lan nhờ :x :))
NA: Chúc mừng thành công bước đầu của bạn. Cố gắng lần sau sẽ tìm được một số đường hay ho khác nhe' :)) :p
Quang : Chứ tơ tưởng bt lúc nào cậu chẳng thế. Gặp vấn đề học hành, ngoại giao ha? thich nhỉ :D :))
 
vừa kể với mẹ nghe về vụ sáng nay xong => thêm một người bảo DLinh lố
 
Duy Linh thì chỉ có sai đi trực nhật là nhanh chứ kí kiếc gì ;;) lố còn là ít :)) Lê Hải thì vốn vẫn thế :))

Bạn Khánh nhắc khéo thế kia con Trang đọc ko kĩ thì làm sao hiểu đc ;;) cứ thẳng thắn như tớ Trang nó mới quí ;;) :)) :))

À mà nhà tớ, bố mẹ tớ vẫn chưa biết gì về việc đổi GV cả :)) nên nếu muốn tớ đi đc thì ko đc nói thật :| (thật ra bố mẹ tớ ko phải như bố mẹ Vân hay cái gì, nhưng giải thích cho bố mẹ mất thời gian bỏ xừ :p lại chắc gì đã nhận đc động viên 8-| :))) Hơn thế nữa chiều nay tớ lại vừa làm mất chìa khóa xe, đang bị sỉ nhục đây 8-| :-s
Anw 8-|....
 
anw.,, đúng là ko hiểu Khánh nói gì thật :)) HHM là ai :))
 
Khốn nạn, tất cả mọi thứ............Sụp đổ hết,............. Bọn mình là một lũ hề. Người lớn mà có những hành động............. coi thường lắm!:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(
Thất vọng quá:Những trò lố hay là BPH và học sinh.
Tức quá, chẳng có tâm trí mà kể gì được cho mọi người, chỉ biết chúc năm sau mọi người học thầy Đạt cho tốt.
 
HHM là Hoàng Hậu M... (Trang ko biết cứ hỏi lại tớ trả lời cho ;;))

Còn vụ kia ......
Chỉ là những trò lố thôi sao ...... :|
Lố nó còn hài hước ........ :|

"Chúng mày có lớn mà không có khôn" :|

X(

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Khôn rồi, nhưng mà nhiều khi không phải chỉ có trẻ con bọn mình là ko KHÔN nhỉ?!!!
 
Các bạn vui vẻ yêu đời lên mà tiếp tục học, thôi thì không được rồi, đành gồng cố nốt 1 năm ^^
 
Chán chả muốn đi học nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nước trôi đi rồi vẫn còn để lại ướt bàn tay, thế đấy, thất vọng thi vấn là thất vọng.
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Tay ướt thì lau, cái quan trọng là hết nước thôi :))
điều quan trọng hơn nữa là nghe nói Hà Nội đang nắng nóng
Lan chỉ việc ra đường nhiều vào
có khi về nhà lại chỉ muốn rửa tay rửa chân liên tục:-? :-? :-? :-?
 
hik các em văn thơ quá :)):lol: Văn thơ nó vừa vừa thôi kẻo lại bị vẩn vơ giống tao đấy.
 
Nghe bọn mày nói thì còn Văn thơ được mấy nỗi, mà đấy là lúc đang tâm trạng thôi, bây h lại hướng về tương lai rồi.
 
Back
Bên trên