ầy nó kể thì tài rồi
thôi thì tớ cũng kể
các bạn xem 2 phiên bản kahcs nhau chỗ nào nhé

)

)

)

)
The first day 14/7( trước khi đi bố thằng Linh còn thủ thỉ" cháu là cháu phải trông 2 thằng kia, chúng nó mải chơi lắm, ko chín chắn như cháu đâu"
I flew with Linh and Hieu, the 2 boy from A1. Firstly, I thought that the flight with 2 boy would be a disaster. But then I thought that they are also fun, especially Hieu. His words make me laugh. The flight to Seoul lasts about 4 hours. It was hard to sleep on plane. But I thought that I have to try because I would have to fly more in the future.
đồ ăn thì cũng tạm dc, ko đến nỗi, tiếp viên hàng không của HQ thi cũng ko sao.b-) Tranh thủ ngủ 1 tí, nhưng cũng chỉ ngủ dc 2 tiếng. Tỉnh dậy lúc 5h HQ tức 3h VN. Mở mắt ra thây thằng Hiếu , Linh vẫn ngủ. Bên cạnh mình có con be người Việt Nam bạn mÌnh cung ngủ như heo.:-$
Món ăn buổI sang là cháo,:| kim chi…cũng đc.6 h sang HQ đến seoul. Con gái HQ xấu tệ.
Hi vọng tương lai sẽ gặp đứa xinh hơn. điều kì lạ là bọn chúng nó có kiểu tóc phổ biến là mái bằng ở đàng trước. Trông ngộ nghĩnh cực.

)
Ambling in Seoul in Seoul 5h, we felt hungry. We decided to buy a pizza. It’s so expensive. 13$ for a pizza. They rather killed us. But we shared so 5 $ for 1/3 pizza. We destroyed the pizza in 5 minutes. Then we continued our walk. Seoul airport is so huge. We felt exhausted, we decided to try the so called “Turkey icecream”. 3$ for one. It’s very delicious. In comparison with it, Trang tien icecream means nothing.( có thể lúc đấy thèm quá nên thấy thế"
Tiếc rẻ mãi cuối cùng cũng có đứa chi tiền mua phone card.

) O day 1000W= 1 $. Thang lInh quyết đinh bo tiền ra de chat voi ban gai. Kệ nó, chỉ cần nó cho mình dùng 1 tí để gọi về cho mẹ là
đc

)

)

) . Sau đấy ca lũ dùng tiền xu con sót lai vao net 1 ti( định lên HAO kêu gào vì khổ quá)
Khổ thân, cái máy đấy bị kẹt xu. Làng nước oi. Sau day thang Linh quyet định gọi bảo vệ. Ông bảo vê HQ tốt bụng đập rầm rầm vào cái máy. Cái máy tội nghiệp nhả ra tất cả xu ma nó nuốt. Khổ thân nó. Nó nhả ra 12 xu tât cả. Sướng điên người. Lên HAO chat 1 ti cho đã đời.
Sau đó đến 6 h chiều HQ tức 4h chiều VN, bay sang Sanf với tâm trạng thoải mái. 11 tiếng trên máy bay, tưởng như tệ lắm, nhưng cũng không đến nỗi. Thằng Hiếu chán quá quyết định chơi tro chơi của no la “ hành hạ tiếp viên”. Nó cứ gọi coke voi nước cam liên tục. 3 đứa uống no nước.
Sau khi ngủ lên ngủ xuống, gật gà gật gù vớI đi vệ sinh lien tục do trò chơi của thằng Hiếu vớI thằng Linh cuối cùng cũng đến nứoc Mỹ. Sau đấy gặp 1 rắc rối lớn với bọn Hải Quan. Tớ quên cái giấy quan trọng nhất. Noi chung hi vong se giai quyết dc ngay thôi:-s
Nói chung vụ đi tham quan cũng chẳng có gì mà kể lể. Chơi cũng vui, mấy trò đảy rất bổ ích, giúp trộn đều thức ăn trong dạ dày---> tiêu hóa tốt hơn. Chỉ có thằng Hiếu say ko chơi đc. Thằng Linh buồn đái ko dám chơi, sợ "tai nạn" trong khi chơi, tớ đành chơi với 1 thằng HQ, giờ quên tên rồi. Đc cái ở đây gặp 1 bạn HQ rất xinh tn là Eun Jin Hwang vớI 1 bạn Thái Lan rất dễ thương la Ween. Nhưng mà chúng nó nói như hát ấy, chẳng hiểu gì.
Đuoc cái 3 đứa nói tiếng việt chê lão này già, chê con kia béo ma chẳng sợ ai nghe thấy. Sướng.
Mấy hôm dấy mệt dã man, cứ ngồi yên 1 chỗ là thế nào cũng ngủ. Đâu phải có mỗi mình thế, mấy thằng người Nhật với HQ, ai cung the cả. Hôm cuối cùng ko ngủ dc, 3h snag day, di loanh quanh làm quen dc 1 lũ nguoi HQ, bon giàu tiền. Ở đấy xem 20$ 1 bộ film the ma chúg nó cứ bật lên thế ko thèm xem, tớ voi thằng Hiếu cứ sang đấy xem ké.
6h 15 ra ssan bay San, chỉ lo hành lí bị phạt tiền. Ở đấy 50P là chết. tớ 51.may mà găp cô hải quan người TQ. Cô từ bi ko phạt. Thế là thoát. quả máy bay này sợ vãi, toàn mấy bà tiếp viên bằng tuổi mẹ mình. lại còn cục súc tá điền. ko dám ho he chơi " hành hạ tiếp viên nữa.
Đến rochester đc host đón. Nhà này vui lắm. net siêu tốc, 2 cô con gái cao như cái sào. Đc cái ai cũng vui vẻ. ông chồng chỉ cho mình bao nhiêu thứ VD " ấn cái nut này, cái này cái này cùng lúc thi cái ghế sẽ bay ra ngoài

)

)

) " hay lúc mình kể cho lão nghe vụ cúm gà lão bảo" hồi trước tôi cũng có gà nhưng sau khi chúng nó đẻ trứng thi tôi bán chúng đi"

)
giờ mới nhớ ra là còn cầm thuốc của Linh cu cậu mang theo đủ loại. có cả cái gọi là thuốc " thần kinh D3" Sợ:-? :-s