TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Chúc mừng sn bạn Hoàng >:-D< hình như hôm nay bạn Hoàng lại đi chơi tít mít 8-|
Sao chuyển giờ à :( báy may chuyển giờ kì lạ thế :-s thế thôi chúc bạn đi may mắn nhé 8-| tớ định chụp thêm vài kiểu ảnh với bạn Hoàng nữa mà :(( 8-| Hay mọi người tối nay qua nhà Hoàng tí ko 8-| tầm 9h qua nhà chào nó đi 8-| :) chỉ sợ tớ ko đc đi tối 8-|

Bạn NA định bàn gì thì bàn với bạn Lan ý ;;) [-( mệt với bạn lắm 8-|

@ Thảo : Ám ảnh nỗi gì ;;) em là em yêu cụ ý lắm :x :p

@ Khánh : Ai mà ghét Khánh đc ;;) :))

----------

Vừa post xong thì đọc đc bài của TKhánh :D
 
@Khánh:Bức thư trên của cậu làm tớ...sợ:D May mà nó không gửi cho mình bức thư tương tự:))

@Ly:Tớ chỉ qua để trả PTS thôi nên Ly, Lan, (thậm chí Thảo:D)... ai cũng được, nhưng tớ biết mỗi nik YM của bạn Ly:))
 
to Khánh và các bạn::x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x 0:) 0:) :x :x :x :x :x 0:) 0:) 0:) 0:) 0:) :x :x :x
 
vote cho bài trên của TK ở đâu ý nhỉ ? :p
Thảo ko đi chơi với lớp nhưng sẵn sàng đi chơi riêng với bạn TK nếu bạn TK mời ( lý do là vì tớ được giao nhiệm vụ viết về TK mà chưa biết viết gì, cần được đi chơi với bạn để lấy hứng tác nghiệp :)) ) Mà TK nói oan cho tớ chứ tớ mới chỉ bỏ lỡ buổi liên hoan gần đây nhất, nhưng mà hôm đấy tớ có việc mừ. Oan thế.
 
Định thứ 2 đến gặp Trần Hoàng lần cuối trước khi bạn đi mà thế này thì ko được rồi :(, thôi, chúc cậu đi an toàn tốt đẹp nhé :), hè năm sau về khao chân gà nướng đấy!
 
đùa dạo này mình làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá, có phần quan trọng thế này lại bỏ qua :p
 
Bạn Hoàng cho tớ hỏi lại số cell phone cái nhỉ :D có phải 0985407276 ko nhỉ ;;) tớ ko đc đi thật 8-| nhưng đến gần giờ bạn đi nhớ cầm theo máy tớ gọi chào nhé >:-D< Thế bạn có định cầm sang tận bên kia ko hay là cầm ra sân bay rồi đưa bố mẹ để tớ căn giờ gọi nào 8-| :D

Tự nhiên chào bạn Hoàng nhớ đến e Trang, năm ngoái e đi ko có màn long trọng thế :)) một phần có lẽ tại các bạn ko biết sớm 8-| cũng có khi là tại năm lớp 10 cả lũ chơi chưa thân như năm lớp 11 chăng :-? vì thật ra nếu bạn Hoàng đi năm lớp 11 như bạn Huy Dũng thì còn chả đc đến nhà chào chứ đừng nói gì đến tiễn ra sân bay ý 8-| :D :)) :))
 
NA mà muốn chào cô thì thứ 4 buổi chiều tầm 6h kém 15 đến. Bọn Lê Hải,Duy Linh học giờ đấy, thế nào chúng nó cũng đến. Giữa 2 ca chỉ nghỉ 5 phút nên cũng ko cần nói gì nhiều, với lại có thằng DL, LH đỡ lời cho, lại còn xin đc giấy giới thiệu
Ơ xin giấy làm gì:D, mà sao hôm đấy muộn thế8-]

Mà Hoàng đến nói gì với cô thế, cho tớ học hỏi cái:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn PA như kiểu bị mẹ/dì/cô/bác của bạn Hoàng lòe ý :)) tớ vừa gọi cho bạn ý vào số nhà chứ đừng nói gì đến số cell :)) bạn Hoàng nghe máy cười phớ lớ :)) ;;)
 
Hoàng ơi tớ thành thật xin lỗi :(( Tớ rất muốn đến tiễn cậu đấy, nhưng lên mạng vội vàng. Đến tận bây giờ tớ mới lên mạng, thì đọc ra mới biết là Hoàng đổi giờ bay. Kiểu này có khi bay giống tớ cũng nên, 11h50 bay sang Narrita:D

Anw, you know that we love you right?;) Even if before I was hard on you< or anything like that> I started to consider you a good guy recently;;) You can count on me if you have problem in the US. Well, I'm pretty sure we will talk lots. Have a safe trip.

Tiện thể, vừa gọi được cho bạn Hoàng sau bao nhiêu nỗ lực lớn....
 
^^ Chào thằng Hoàng lần cuối. Ngồi với mày cả năm, mày đi tao cũng bùi ngùi xúc động :( Đi mạnh khỏe, về nhớ có quà nghen.
Hôm nay nhận hung tin. Thằng anh họ khỉ gió nhà tao đỗ ĐH, mà nó được tận 29,5 :(( Cô tao hỏi nó bí quyết, thì nó bảo học chăm, ko điện tử, net, Tivi, truyện trong 1 năm trời. Thế là từ mai tao phải theo gương nó, bắt đầu từ việc cắt net :(( Còn mấy trăm quyển truyện ko bít có ra hàng đồng nát như cô tao bảo ko nữa :((
 
Bạn Hoàng, sao bạn lại tắt máy thế :(( tớ muốn gọi cho bạn lúc bạn ở sân bay cơ mà :((
 
Bắt đền bạn Hoàng :(( bạn HOàng tắt máy :((
Vì e Trang gọi cho tớ hỏi sao ko gọi đc cho Hoàng, tớ đã gọi về nhà Hoàng dặn Hoàng bật máy nhé, để tớ muốn chào bạn lúc bạn ở sân bay cơ :((

Giờ thì máy bạn Hoàng mở rồi, nhưng ko nghe máy :(( ko biết có phải Hoàng đang khóc nức nở nên ko nghe hay là đưa máy cho bố rồi :((

Bạn Hoàng đc lắm [-x [-x [-x

----------

Ô :x sướng thế :)) tớ vừa gọi đc cho Hoàng rồi ;;)
Bạn đi may mắn nhé >:-D< ko biết chúc gì nhiều nữa :)>-
Gọi cho bạn giờ này vất vả hơn bạn Trang gọi lúc nãy nhiều :)) nháy liên tục vào máy bạn Hoàng :->
 
:) Hoàng đây
tớ đang transit ơ Hàn Quốc
lên chào các bạn:)) |-)
chơi ở đây từ sáng
6h bay sang Mỹ

----------

ở đây kì cục lắm
chơi 1 tí hôi đc 1100W
chat chít thoải mái
gửi lời chào các bạn
chơi hay quá

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
Bạn PA như kiểu bị mẹ/dì/cô/bác của bạn Hoàng lòe ý :)) tớ vừa gọi cho bạn ý vào số nhà chứ đừng nói gì đến số cell :)) bạn Hoàng nghe máy cười phớ lớ :)) ;;)

Thế chắc là bị nó lòe:D
 
ối giời Hoàng :)) Chặng đường này là vất vả lắm đấy ;;)
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Hôm nay nhận hung tin. Thằng anh họ khỉ gió nhà tao đỗ ĐH, mà nó được tận 29,5 :(( Cô tao hỏi nó bí quyết, thì nó bảo học chăm, ko điện tử, net, Tivi, truyện trong 1 năm trời. Thế là từ mai tao phải theo gương nó, bắt đầu từ việc cắt net :(( Còn mấy trăm quyển truyện ko bít có ra hàng đồng nát như cô tao bảo ko nữa :((
Thế này mà chỉ là hung tin thôi á. Ko điện tử, ko tivi, ro net, ko truyện, chỉ có Mr. Phúc, Mrs. KH, v.v... mai ra giữa cầu Long Biên nhá :p. Chả bù cho mình. Có mấy ông bạn học Ams khóa trên đứt phành phạch hết rồi. Còn con ông bảo vệ cơ quan mẹ thì lại được tận 28 điểm. Học thế nào cho lại nhỉ. Cả tháng này có biết mùi vị quyển vở? :D
 
NA : hôm nào ông đi tôi gửi cho 2 bức :p :D
Đến nhà KH giờ đấy là hợp lí rồi ( hay muốn gặp cô cả tiếng :)) )
Thảo nhớ đấy: Thế hôm nao đi xem Cướp biển Caribe ( đây được gọi là cuộc hẹn trong sáng :D ) Cứ để bà chị mình đi xem phim khác ( một công lợi ba bốn việc )
To everybody : Mai 9h30 thì ở cổng trường rồi chờ thằng MT nó dẫn đi ăn khao đặc biệt nhé :D :D (nhơ đến đấy :)) )
HHM : Hay ko đi Mĩ nữa, cứ ở đấy mà kiếm tiền :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên