TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Cha mày, mai mang sách vở sang nhà tao. tao bổ túc cho mấy buổi Hóa. Ly hồi trước cũng nhờ tao kèm nó mấy bận nhưng to ngại qua, mày con trai tao cham chước dạy cho 2 buổi :)) 100USD/buổi nhớ mang đi nha.
 
Chúc mừng Trần Hoàng đến nơi an toàn nhé ^^
Thông báo cho Ly, tao về nhà rồi :D
 
@ Trang : Giờ mới về sao em :)) >:-D<

@ Thảo : Kìa, cắp sách vở đến nhà bạn Hà dạy Hóa cho 2$/buổi, rồi đi thi khối C đi nhé chồng nhé ;;) Rủ luôn cả Thế Quang đi cho nó khai sáng đầu óc 8-|
Bản thân tớ còn nhiều yếu kém, đi học sợ các bạn cười chê ;;) ko dám [-(
 
Ơ khổ thế làm gì, bạn Văn Hà dốt Lý mang sách vở sang nhà bạn Ly bạn ý phụ đạo cho, bạn Ly là bạn ý nhiệt tình lắm :-j, có gì thì cứ liên hệ với bạn ý , thế nhé :))
 
Con kia :)) thế có mà tớ với bạn Văn Hà đến nhà học với nhau thành đôi bạn cùng tiến à :)) ^:)^
Mà tao thế với em yêu là hôm nay là ngày tao đạp xe đi xa nhất trong hè đấy :p trước đấy lần tao đi xe đạp xa nhất cũng chỉ đến lớp cô Hồng thôi :p ;;)

@ em Lan em Trang em Ngọc em Lu : thứ 5 ở nhà bạn nhé 8-| các em tự mang cái gì đến ăn đi vì tình hình tao ngủ dậy muộn đấy :p các bạn ngủ dậy rủ nhau ra chợ mua cái gì mang đến đánh thức tớ dậy nhé ;;) Vì đến nhà bạn nên ko cần hẹn giờ, tầm 9-10h các em ngủ dậy rồi đến cũng đc :))
 
Lần đầu tiên ăn bánh cuốn cà cuống, lạ lùng thật, ko ngon như mình tưởng. Có mùi hăng hắc của xà phòng :)) Cay cay, hết !!
Bây h muốn làm một chuyến du lịch xa xa, lâu lâu quá :-s Sao ông ko cho mình sang USA nhỉ, lâu lắm ko gặp ông rồi :(( Ước gì .....8-| 0:)

HHM : Tao tính rồi, chênh lệch 11h thế nên tốt nhất mày online vào 10h tối hoặc 9h sáng ( cả hai cùng khỏe )
Giờ phải làm toán, dạo này học hành vớ vẩn quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Văn Hà : thế bạn Hà lờ cái tiêu chí dốt Lý của bạn đi đâu thế, ko nhờ tớ phụ đạo Lý cho à ? Mà tiện thể, 2$ ấy là tớ đưa cho bạn hay là bạn đưa cho tớ thế, nếu là vế thứ hai thì hình như hơi ít, chứ cái công ngồi đuổi ruồi và ngắm bạn trong khi bạn giảng dạy của tớ xứng đáng được trả nhiều hơn tế - đày đọa to lớn về tinh thần chứ bộ :D
@ Ly : em ngoan nhỉ, sáng nay 7h30 người ta tập trung thì 7h30' em dậy hả ?

----------

chữ ký nhà bạn TK đã viết:
mình luôn nghĩ mình là người quan trọng nhưng thật ra là chẳng có ý nghĩa gì.
_ Có buồn ko?
_Ko buồn, chỉ thấy thất vọng thôi
_Sao vậy?
_............
giống mình lúc này đấy. Dissapointed...

----------

Nguyễn Thế Quang đã viết:
Cha mày, mai mang sách vở sang nhà tao. tao bổ túc cho mấy buổi Hóa. Ly hồi trước cũng nhờ tao kèm nó mấy bận nhưng to ngại qua, mày con trai tao cham chước dạy cho 2 buổi :)) 100USD/buổi nhớ mang đi nha.
Ly thành ra như thế là nhờ Quang đấy :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chao moi nguoi:)(mod Trang tha thu, Mac comp nen to khong quen, khong biet go tieng Viet nhu nao)
Trần Hoàng đã viết:
ầy nó kể thì tài rồi
thôi thì tớ cũng kể
các bạn xem 2 phiên bản kahcs nhau chỗ nào nhé:)) :)) :)) :))
The first day 14/7( trước khi đi bố thằng Linh còn thủ thỉ" cháu là cháu phải trông 2 thằng kia, chúng nó mải chơi lắm, ko chín chắn như cháu đâu"
I flew with Linh and Hieu, the 2 boy from A1. Firstly, I thought that the flight with 2 boy would be a disaster. But then I thought that they are also fun, especially Hieu. His words make me laugh. The flight to Seoul lasts about 4 hours. It was hard to sleep on plane. But I thought that I have to try because I would have to fly more in the future.
Suong that, 3 dua Viet nam, cha bu cho minh, 1 than 1 minh. Thao nao no cuoi noi vui the. Chuyen di cua minh dung la disaster:((
Con gái HQ xấu tệ.
Bay gio moi nhan ra chan li a?:))
Sau đấy gặp 1 rắc rối lớn với bọn Hải Quan. Tớ quên cái giấy quan trọng nhất. Noi chung hi vong se giai quyết dc ngay thôi:-s
Giay gi the??
The thoi, hom khac minh len tiep:D
 
Ôi bạn NA đến nơi rồi đấy >:-D< hôm CN lúc tớ gọi chào bạn thì bạn đã đi rồi :-s :p sry gọi muộn :">
Thế nơi ở mới của bạn thế nào thế :D

Thảo đã viết:
Ly thành ra như thế là nhờ Quang đấy
Ồ ko :)) em nào đã kịp nhờ anh TQ của chồng ;;) TQ của chồng đi xe ngu lắm :| vợ đc như ngày hôm nay là nhờ cả năm dạy dỗ của chồng đấy chồng ơi ;;)
Thảo đã viết:
@ Ly : em ngoan nhỉ, sáng nay 7h30 người ta tập trung thì 7h30' em dậy hả ?
Ồ ko, 6h20 em đã phải bò ra khỏi giường tắt chuông báo thức rồi :"> khiếp cái điện thoại của em reo như báo cháy 8-| tuy nhiên tắt đi 1 cái thì thật là yên tĩnh, giường vẫn còn ấm, phòng vẫn còn tối, em vẫn còn buồn ngủ :p nên ... 7h40 em mới vùng dậy lần 2 :)) lấy máy ra bấm lần lượt cho em Lu, em Ngọc, em Trà, em Lan mà ko em nào nhấc máy :( chả là em định hỏi xem mình có nên ngủ tiếp ko :)) :)) :)) cuối cùng, quyết định đạp xe tới trường, tới gần trường thì thấy em Trang gọi, uh thôi thì đi với e Trang :">
Thảm họa là cụ PHúc vẫn kịp nhìn thấy và sỉ nhục em, năm sau cụ chọn bí thư là em thoát rồi đấy :p ;;)

Sáng dậy muộn thế chắc tại hôm qua thao thức vì sắp đc gặp các bạn ;;) 3h hơn mới ngủ 8-|
 
Hi mọi người, cả năm trời rồi ko lên HAO. Bác Ly ơi Nhật Anh đã đưa ảnh gì cho bác chưa nhỉ, bạn này có vẻ bướng bỉnh quá.
Ông Nhật Anh đưa email cho tôi đi, tôi chưa có của ông.
Các bạn có kỉ niệm gì với Trần Hoàng và Nhật Anh thì email kể cho tớ nhá.
Hôm nay may quá, vừa được bạn Trang giúp một việc to. Ơn bạn to như trời bể, cứu em thoát nạn. Cám ơn bạn nhiều.
 
Hi mọi người, cả năm trời rồi ko lên HAO. Bác Ly ơi Nhật Anh đã đưa ảnh gì cho bác chưa nhỉ, bạn này có vẻ bướng bỉnh quá.
Ông Nhật Anh đưa email cho tôi đi, tôi chưa có của ông.
Các bạn có kỉ niệm gì với Trần Hoàng và Nhật Anh thì email kể cho tớ nhá.
Hôm nay may quá, vừa được bạn Trang giúp một việc to. Ơn bạn to như trời bể, cứu em thoát nạn. Cám ơn bạn nhiều.
 
Hik, đến muộn với con Ly :)) Nhìn chung thì tớ cứ tưởng sẽ gặp Phạm Tùng, cuối cùng chẳng thấy đâu cả :|
 
Có thấy Phạm Tùng mà, lúc đấy mày đứng buôn với các em nào đấy ý 8-|
Tuần sau có khi ngủ muộn rồi thức luôn :p khỏi lo dậy muộn :))

Để hôm sau tớ chụp ảnh các bạn sau hè gửi cho bạn Hoàng ;;)
 
Buổi tập trung à, có cần tường thuật cho đồng bào xa Tổ quốc ko?
Sáng, 7h20 đến trường. Được cái nhà trường hôm nay làm ăn đúng h. Được Mr. Thắng, chả hiểu năm nay, sau 3 tháng hè thầy vất vả nghĩ ngợi thế nào cho buổi tập trung, mà rồi thì hết yêu cầu " bên phải bên trái quay " - cái này mà rơi vào tay thầy Nghĩa thì chỉ có gọi là tư duy có vấn đề :D. Thầy còn đưa ra một ( hay vài ) yêu cầu quái gở khác, vd như cấm ko được mang cặp sách đến trường trong h tập trung. Lý do được đưa ra là do các em có phải đi học đâu mà mang cặp. Đùa chứ nói theo cái giọng điệu của thầy, cặp, balo, túi, v.v..mà chỉ để đựng sách vở thì Ladoda chắc phải đứng đường mất. Amen !!!!
Nói thì thế, năm nay bắt tập trung rõ nhiều : 29 ( sinh nhật tớ đấy nhé ), 30 rồi thì mùng 4,5 v.v....và sau đó là chuỗi ngày tập quân sự, chính xác là mài đũng quần trên sân ximăng. Tập thì ngắn, nghe đâu tập thì 5 phút, nhắc nhở mất 20 phút. Mrs. Oanh lại nghĩ ra cái cách hỏi kiểu trẻ con mẫu giáo, xem có ai nghe lời cô nói ko ? Lạy chúa, may là mấy em lớp Trung, Văn được cái nhí nhảnh con cá cảnh cũng đáp lại lời cô ( mà hình như là do hồi trước cô dạy chúng nó ) chứ ko nguy cơ là mấy em lớp Toán Lý Hóa bị đứng ra chào cờ giữa sân cao lắm. Cô lại còn khen các em thông minh nữa chứ, chỉ có điều đợi mãi chả thấy phiếu bé ngoan :))
Thì đấy rồi thì lên lớp. Thầy Phúc vẫn điệp khúc muôn năm cũ, và trong bài diễn văn 10 phút có lẻ của thầy thì ngoài chuyện đồng phục ra còn gì khác ngoài đội tuyển. Thế nên DLinh vẫn có đất dung thân. Đấy. Thế thôi. Chấm hết buổi tập trung số 1. So borỉng.....
@ Ly : năm tới dễ DLinh làm bí thư lắm em ạ :(
 
Uh, DLinh làm bí thư thì để em xin thầy thay chức DLinh :)) thế có phải hợp lí ko :))
 
:-j Bí thư là do lớp bầu, có phải do thầy bầu đâu ;)
 
À ;;) năm ngoái thầy bảo là bí thư lớp trưởng phải để thầy chọn, chứ lớp ko đc bầu :)) năm nay vứt cho ông ý làm :)) [-( :)) chứ lớp bầu thì dễ Trần Dũng lên làm bí thư lắm :))
 
:)) màn hình sắp cháy :)) sướng nhất quả đất, thế này đỡ tốn tiền net. Sướng T_T. Đợi khi nào bạn nào hảo tâm cho tớ cái màn hình thì =P~
Công nhận đi tập trung mà không mang cặp thì nó cứ thiếu thiếu thế nào ý :-? bao nhiêu thứ secret với sensitive (hôm trước xem phim huấn luyện quân đội có cái lão major nói từ này suggestive quá :)) ) ở trong đấy cả. Sao thấy cái lúc đứng dưới sân trường có 10 phút mà lâu thế, toàn đứng buôn tóe loe chả biết đang diễn ra cái gì trên sân khấu nữa chỉ biết thỉnh thoảng lại "quay rồi kìa" thì quay.
Em Ly:)) hôm qua về khoe bố mẹ luôn, mẹ đoán phát trúng 100% :)), bố bảo trông xịn lại đẹp thế này chắc 150K :)) =)) sướng
Mà hôm qua vừa nhìn thấy bộ đồng phục mới b-(, thấy chúng nó chê áo nhiều, giờ nhìn áo không thảm hại = quần, thương các bé thế
 
Mẹ tao nhìn tao rất vô cảm, ko hỏi gì nhiều :))

Bộ đf, cái áo thì thật ra bị chê, nhưng cũng ko đến nỗi lắm đâu mà :) cái quần thì tao ko để ý :D

Tập trung ko mang cặp thì em mang túi xách ;;) :))
 
Back
Bên trên