TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cái chữ kí của chồng làm sao hả vợ? Ý chồng nói là từ vòng đấu loại trực tiếp ấy, Anh mà bị loại thì chồng ko xem Wc nữa, vợ ko hiểu chồng gì cả. Năm ngoái Anh chả bị loại từ tứ kết là gì :((.
HAO chán thía, mãi mới vào được. Mạng nhà mình dạo này cũng ngu ko kém, tức quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Có đi thì tao cũng ốm rồi :)) :( thôi mọi người đi thăm nó đi :D chả mấy khi nó mổ đc 1 lần :P
 
Đâu phải là ko đi thăm Thịnh. Hôm nọ gọi điện đến nhà Thịnh, nó bảo với tao là nó mổ lâu rồi, mấy hôm mẹ nó bảo nó về quê thực chất là nằm viện, nhưng vì ko muốn mọi người đến thăm ( bệnh viện chật + ko tốt cho người bệnh ) nên mới nói thế. Nó bảo ko cần đến thăm vì nó khỏe lâu rồi, cuối tuần này sẽ tiếp tục công cuộc chinh phục đội tuyển :P. Bác sĩ chỉ dặn thằng bé là ko được ăn no + kiêng vài món thôi chứ ko sao hết . Nói chung là khỏe re roài => Bạn ý ko cho Thảo đến thăm :((
Nói thế nhá cho Ngọc yên tâm :) ko lại mang tiếng mọi người chỉ giỏi WC ko quan tâm đến bạn bè :P
 
Uh, thế đc rồi :)

Hôm nay load mấy đề thi Văn vào lớp 6 cho con em, trên giasuams chấm org ý ^^ toàn đấy đề ghi GV : Bùi Thị Hoài Thanh :)) có ai biết cô sinh em bé ntn ko ?

Đau đầu quá :(( :-s :( mệt thế 8-| :(( Hay các bạn quyên tiền mua đường sữa cho bí thư đi, nộp cho Thảo nhé ;;) rồi Thảo đến thăm tớ thôi :P
 
Hôm qua là graduation...
Sáng nay 7h con bạn Nhật gọi...
I cried yesterday.
Just wonder if I'll cry today.
 
Hôm nay em Ly ngủ sớm ạ 8-|

Hội lớp cũ còn í ới mai họp :( ko biết có vác xác đi đc ko nữa :-s

My dear Trang :x .....
 
Hè mà lắm người ốm ....đã ốm lại ốm nặng ốm dai.....tao bt trong năm cũng hiếm khi sụt sụt , mà sụt sịt hai ba hôm là khỏi. Thế mà mới nghỉ hè được 20 ngày, ốm liền hai trận mất gần 2 tuần :(( Chắc cái số mình cứ phải cắp cặp đến lớp :)) Mà hôm qua phải đi học hè rồi, nhà tao năm nay đi Quảng Bình có 4 ngày mà lịch cứ lùi đi lùi lại mãi ( 29 mới được đi lận - lâu quá :( ) Cũng xác định vào năm lớp 12 chắc bố mẹ tao chả cho đi đâu ( chỉ chúi đầu vào học mừ :P ), bi h đang được chơi thì cứ cố nhưng chả biết cố kiểu gì ? Sao lại có loại người được sướng mà ko biết nên sướng kiểu gì nhỉ ???
 
Chồng yêu :x đã viết:
Anh mà bị loại thì chồng ko xem Wc nữa, vợ ko hiểu chồng gì cả. Năm ngoái Anh chả bị loại từ tứ kết là gì .
Đổi cái ava phục vụ chồng :x

Chồng yên tâm, Anh mà bị loại một cái là vợ đổi ava ngay ;;) có khi còn đổi trước đấy ý chứ :)) :P

Trang em :x giờ này em đã pack xong hành lí chưa ;;) mà :-? có khi lên máy bay rồi cũng nên 8-} :)) về nhanh với tao em nhé >:D< :*
 
Uh, hôm nọ chồng vào cái web của Lampard, nhưng cơ bản là ảnh xấu quá, ko cũng lấy mấy cái về xong rồi đem khoe là ny tao :P

----------

Anh zai Erikson của chồng có đẹp trai ko ? Hơn Beck đấy nhỉ :P:P:P
 
tao còn chưa pack xong đâu Ly ạ :)) tội gì, chơi đã :"> :P
 
Bao giờ em lên máy bay :D

Erik à :D vợ xin ứng cử thêm vài kiểu :))

england-armani_beckham.jpg

0,,5157967,00.jpeg
 
Mát mẻ thế này ngồi bám chặt cái PC sướng nhỉ chồng nhỉ ;;)

Con Trang về nhanh lên, đang mát :))
 
Đi học thêm đây 8-| may mà hôm nay ko nóng lắm :) ko thì ... 8-}

Em Trang ngủ dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi xách hành lí ra vali về với tao :* :x Mở ngoặc với em là tao đc hợp thức hóa việc đi xe máyb-) từ ... ko lâu lắm =D> nhưng, cũng như xe đạp, tao đi xe máy ko cần tập :)) chỉ mỗi tội đi xe ga ko vững vì xe nặng quá :)) Em về đi chơi với tao :x tao đưa đi bắn 7 lỗ nhé :)) :)) :))

À mà sáng nay 8-| chả nhớ sáng nay hay tối hôm qua ý, em Đậu Lan gọi sang hỏi tao giờ nào mày về :D về đến nơi nhớ ra thì phone báo cho nó với nhé 0:)

Hôm qua chat với MQuang, thương Ngọc lắm :(( Minh Quang ạ ;)) MQ hứa với tớ là ... à mà thôi MQ nhỉ, giữ bí mật cho MQ còn ... hoành tráng chứ :)) tiết kiệm tiền đi MQ nhé :)) rồi 18.8 tao ... nhé ;;) ;;) ;;) ko có cả đâu đấy [-x
 
Hôm qua chat với MQuang, thương Ngọc lắm Minh Quang ạ ) MQ hứa với tớ là ... à mà thôi MQ nhỉ, giữ bí mật cho MQ còn ... hoành tráng chứ tiết kiệm tiền đi MQ nhé rồi 18.8 tao ... nhé ko có cả đâu đấy
Khó hiểu thế, thông báo trước là tớ bị yếu tim đấy, không muốn cho tớ biết thì thôi, ấy cứ nói thế làm tớ suy nghĩ nhiều --> đau tim, khổ thân tớ, người đã bệnh tật đầy mình rồi lại còn chứ thích dọa tớ, dễ tớ nghĩ theo 1 hướng khác thì :-<
 
Bảo với MQ là tao thương mày lắm nhé :(( MQ hiểu đấy ;;) còn mày thì ko cần hiểu đâu :P à mà em yêu 8-| quả của tao ở nhà em Trà à :D hôm nọ qua nhà em Trà quên ko lấy về :( :D

Giờ này con Trang ... chắc nó lại ngủ trên máy bay rồi :))
 
Back
Bên trên