TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Quà chứ, mày nói quả làm tao giật mình #:-s, đùa chứ, quanh đi quẩn lại đến 9h tối cái ngày chuẩn bị về tao chẳng tìm được quà cho đứa nào :((, còn hai con bạn tao mà còn mỗi một quà, chẳng biết phải làm sao. Còn người quan trọng nhất nữa :((
 
Quan trọng nhất thì cần gì tặng quà :P

"Bừng lửa lên anh, yêu dấu đã về đây" :))

Sao chép + đạo của ai đó đấy :">
 
HAO của mình cả hôm qua ko vào được. Tối hôm qua đúng luc Anh đá thì tự nhiên hứng chí lên ngồi onl, thế là hết hiệp 1. Thật ra là lúc gần hết hiệp 1 thấy nhớ Lampard :P thế là mở tivi lên, thấy cụ Errikkson ngồi mặt buồn như chấu cắn => biết ngay có chuyện rồi. May mà lúc đấy chỉ là 0-0 chứ ko phải Anh thua. Quyết tâm chuyên môn hóa tắt máy vào giường xem ( lâu lắm mình mới tập trung cao độ như thế ) nhưng mà ko tiêu hóa nổi Lampard là một, cái thằng tiền đạo cao kều mặt ngố Peter Crouch là hai, lại mấy thằng chả biết vai trò gì cứ lon cha lon chon trước cửa khung thành của Tobago để rồi đến khi có cơ hội ngon ăn thì sút lên trời :((
Nhưng mà cũng may là đến cuối hiệp 2 Anh làm được 2 quả. Tao thì sướng rồi, Anh thắng là một, tao thắng cược là hai ( tao đoán 2-0 mà ). May mà cuối h cái quả của bọn kia việt vị :P
Nhưng hôm qua mới thấy cái ông BLV của mình ....mê Rooney :))
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Nhưng hôm qua mới thấy cái ông BLV của mình ....mê Rooney :))
ờ công nhận
lão bình luận khen lấy khen để
cứ làm như rooney là siêu nhân ấy:-? :)) :))
 
Nhưng mà tựu chung lại, Anh chá trận đấy vẫn rất thất vọng [-( cả đội tòan siêu sao, anh này anh nọ mà 83 phút đầu vẫn chật vật ko ghi đc 1 bàn nào [-( phải đợi đến khi Rooney vào mới tỉnh ra b-(
 
Ko, em ko thích Rooney tí nào :| Rooney trông như anh đười ươi ý :))

Nhưng đt Anh của chồng đá, xem bực cả mình [-( may mà em ko xem hiệp 1 [-( ko thì chắc ko thèm xem hiệp 2 mất :))
 
Thật ra thì hôm qua hiệp 1 tớ ko xem nên ko dám nói, hiệp 2 thì ngoài việc Anh đá rất vô duyên ra còn cảm giác nó tấn công rất lúng túng. Thế nên mấy quả phản công của ku Tobago, một anh da đen chạy kéo theo cả một đoàn áo trắng, trông thế mới hay :P Nhiều lúc tức muốn cho Anh thua :( Thế mà ông BLV còn kêu là thấy gương mặt của một đội bóng lớn + ứng viên vô địch => bó tay ông này rồi :( Thật ra thì công bằng mà nói thì đội Anh năm nay toàn những cầu thủ giỏi, nhưng mà cứ cái đà này thì bao h đợi cụ Errikkson đi mới êm được, nhưng mà cụ đi thì Beck với Nevil cũng già rồi :(

----------

Rooney được cái rất khỏe, nhưng anh cứ có cảm giác kĩ thuật ko bằng Owen thời kỳ hoàng kim. Thật ra thì cách đây vài năm Owen cũng được ca tụng ở đội tuyển Anh đâu có kém gì Rooney, nhưng mà anh ý đẹp trai hơn nhiều :P
Nói chung là cũng thích cả Rooney, nhưng mà vẫn thích Lampard, Owen hơn :) À, quên mất Beck :P

----------

sao mấy hôm nay các em im hơi lặng tiếng thế. Ôi 6-0 :P
 
Ly ơi em ở đâu giờ này không gọi cho tao :(( Tao xin lỗi nhg nói thật là tao k còn nhớ số điện thoại nhà ai nữa 8-}
 
Về rùi thì đi chơi chứ nhỉ ? Hay mời cả lớp đến nhà đi:)
 
Thôi mẹ ạ :D nhà con lanh tanh bành mà lại còn bé :| Không phục vụ được mọi người đâu. Tốt hơn hết thì cả lớp rủ nhau ăn chơi 1 bữa cho vui thôi :p
 
Lên xem em Trang có thông tin gì ko thì thấy tưng bừng quá, thế này là lớp mình lại sắp đàn đúm rồi.
Xem WC thì tức anh ách, cứ đội nào mình ko cổ vũ như kiểu Achentina, Tây Ban Nha..... thì đá rõ hay, thế mà: Pháp thì thôi, ko tắt TV sớm đã là thiện chí rồi, Anh thì đỡ hơn nhưng mà Owen chán đời lắm cơ. Lại được cái nhà tao toàn những người thích châm chọc, cả đời con gái có biết thần tượng là gì đâu, mỗi mấy khi cổ vũ cho Owen thế mà mỗi lần Owen BỊ phạm lỗi là bố ngồi hí hửng: " Trọng tài đuổi luôn Owen ra ngoài đi!" Điên cả người.
Thôi, hi vọng vòng sau sẽ cải thiện.
 
Quên, thông tin thêm là bạn Thịnh đi học ĐT rồi, nhưng mà được cái là bọn con trai lớp mình ba láp kinh khủng, kiểu đâu mà thằng bé vừa vào lớp, hỏi thăm cái kiểu gì mà câu đầu tiên là: Vết mổ của mày đâu, vạch áo lên bọn tao xem=>thằng bé đã ngẩn ngơ rồi. Sau đấy là một tràng:
_Tao nghe nói lúc mổ là ko được mặc gì đâu.
_Ừ, mà trong phòng mổ có nữ bác sĩ ko nhỉ?
_Kiểu gì chả có y tá.
_Thậm chí mấy ngày sau cũng chưa được mặc gì ý chứ.
.............. còn nhiều câu hỏi "thú vị" nữa, mà chắc bạn Thịnh phải hồi phục rất ổn rồi chứ nếu không nghe xong chắc " tái nhập viện " mất.
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Quên, thông tin thêm là bạn Thịnh đi học ĐT rồi, nhưng mà được cái là bọn con trai lớp mình ba láp kinh khủng, kiểu đâu mà thằng bé vừa vào lớp, hỏi thăm cái kiểu gì mà câu đầu tiên là: Vết mổ của mày đâu, vạch áo lên bọn tao xem=>thằng bé đã ngẩn ngơ rồi. Sau đấy là một tràng:
_Tao nghe nói lúc mổ là ko được mặc gì đâu.
_Ừ, mà trong phòng mổ có nữ bác sĩ ko nhỉ?
_Kiểu gì chả có y tá.
_Thậm chí mấy ngày sau cũng chưa được mặc gì ý chứ.
.............. còn nhiều câu hỏi "thú vị" nữa, mà chắc bạn Thịnh phải hồi phục rất ổn rồi chứ nếu không nghe xong chắc " tái nhập viện " mất.
có khi khi nào lén chui vào lớp đội tuyển thăm Thịnh 1 cái:)) :))
vui quá:)) :))
 
Sorry em Trang quá :"> :"> tối qua thì tao ko dám gọi, sáng nay tao đoán mày còn ngủ :)) ai ngờ em ngủ trên máy bay chán rồi :)) :P

Cả lớp chú ý :

8h sáng ngày thứ 2, lớp mình tập trung đúng giờcổng trường đi chào mừng bạn Trang US về Hà Nội và tiễn bạn Huy Dũng SG sang Singapore.
Dự kiến lớp sẽ đi chơi từ sáng đến chiều, có nghĩa là xuyên trưa, vậy các bạn tham gia cắt cơm ở nhà.
Mọi người báo thêm cho ai đc thì báo giúp tớ, vd :
Chồng báo cho em Linh, bảo em Linh báo em Thủy, bảo em Thủy nhắn em Vân :)) à cả Minh Tâm, TThịnh nữa, báo cho 1 trong 2 thằng thôi.
Hoàng gọi TQuang, Hùng bảo Hùng gọi TKhánh.
Em Lan gọi Kiên bảo Kiên báo cho những đứa còn lại :)) Ko cần báo MTùng đâu vì nó sẽ gọi cho mày :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Thu Lan đã viết:
Quên, thông tin thêm là bạn Thịnh đi học ĐT rồi, nhưng mà được cái là bọn con trai lớp mình ba láp kinh khủng, kiểu đâu mà thằng bé vừa vào lớp, hỏi thăm cái kiểu gì mà câu đầu tiên là: Vết mổ của mày đâu, vạch áo lên bọn tao xem=>thằng bé đã ngẩn ngơ rồi. Sau đấy là một tràng:
_Tao nghe nói lúc mổ là ko được mặc gì đâu.
_Ừ, mà trong phòng mổ có nữ bác sĩ ko nhỉ?
_Kiểu gì chả có y tá.
_Thậm chí mấy ngày sau cũng chưa được mặc gì ý chứ.
.............. còn nhiều câu hỏi "thú vị" nữa, mà chắc bạn Thịnh phải hồi phục rất ổn rồi chứ nếu không nghe xong chắc " tái nhập viện " mất.
Sao mình không biết gì nhỉ:-/ Mải học quá chăng:-" :))
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Cả lớp chú ý :

8h sáng ngày thứ 2, lớp mình tập trung đúng giờ ở cổng trường đi chào mừng bạn Trang US về Hà Nội và tiễn bạn Huy Dũng SG sang Singapore.
Dự kiến lớp sẽ đi chơi từ sáng đến chiều, có nghĩa là xuyên trưa, vậy các bạn tham ra cắt cơm ở nhà.
Mọi người báo thêm cho ai đc thì báo giúp tớ, vd :
Chồng báo cho em Linh, bảo em Linh báo em Thủy, bảo em Thủy nhắn em Vân :)) à cả Minh Tâm, TThịnh nữa, báo cho 1 trong 2 thằng thôi.
Hoàng gọi TQuang, Hùng bảo Hùng gọi TKhánh.
Em Lan gọi Kiên bảo Kiên báo cho những đứa còn lại :)) Ko cần báo MTùng đâu vì nó sẽ gọi cho mày :))
Chính tả thế này đây hả giời8-} À mà tớ không biết cái thông báo nào đâu đấy:))
 
Back
Bên trên