TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hôm nay cả lớp qua nhà Huy Dũng ạ :|

Muốn đi nhưng phải đi học :( thứ 3 đã bùng rồi :">

Xin lỗi anh vì muộn e ko dám/nỡ gọi cho anh :|
 
hehe chả sao, tớ cũng ko đi đâu mà, có gì phải xin lỗi :P Nghe có vẻ hơi phản động nhỉ :P
Cái mạng dis mãi mới vào được, chán quá ........ :(
Hôm nay mình ngủ cả ngày luôn. Sáng 6h45 dậy, ăn sáng xong học bài ( sợ ko ), sau đó 8h45 lăn ra ngủ tiếp đến 11h. Ăn trưa xong lên nhà ngủ tiếp từ 12h30 đến 16h. Này, có ai bảo tôi hôm nay có vẫn đề ko???? Có khi tối nay thức xem được cả hai trận đấy. :)) :))
Mai Anh của mình mới đá :)
 
Cuộc đời chỉ ăn với ngủ thôi hả Thảo :D Rất đúng bản chất :))
Ok tôi copy lại. Hôm nay đến nhà Huy Dũng cũng dzui dzui đáng tiếc cho các bạn ở nhà 0:) Hôm nay cũng rửa xong đống ảnh SaPa của mình, đẹp phết :))
Mai có bài kiểm tra rồi, mệt lắm. Bây giờ chán ốm, sao mình ko biến khỏi thế giới này nhỉ chỉ có Miracle thôi :P ( Đến hành tinh khác chơi :D ).
Mà từ mai các bạn online sáng đi khoảng 9h ý (lúc đấy Vừa dậy xong, tối cho mọi người làm việc khác, tớ ko ngăn cản :D 0:) :)>- )
Mỗi NA phản hồi ý kiến của mình, mọi người ko nghe ah? Mà có ai mua đc cai Mp3 vừa rẻ, vừa tốt ko? Tìm hộ cái
 
@ Lan : cái photoshop ý, phải người nào có trình một tí làm nó mới thấy thích thú. Hồi trước tao có học qua, nhờ cái đống sách của em LY, có thể coi là tập tọe một tí, nhưng mà do kĩ năng ko thành thạo cho lắm + thiếu nhiều nên chả thấy thích lắm mà làm cũng ko đẹp lắm. Cái này thì nên thông qua NA. NA à, cậu sắp đi rồi, nên để lại chút thánh tựu, nhẩy???
Nhưng mà biết ít thì làm đơn giản cũng có sao đâu, nói thế chứ có khi chị còn biết nhiều hơn em ý chứ. Với lại nhiều người làm mới được, chứ lèo tèo vài ba người, thà ko làm còn hơn.
 
Khánh đòi hỏi cao nhỉ:)) Vừa rẻ vừa tốt:D
Xin tiền là 1 nghệ thuật, và người xin tiền cũng là 1 nghệ sĩ. Bí quyết thành công của tôi ... luôn xin được nhiều tiền ,chính là gia đình tôi giàu có đấy các bạn ạ.
Cuộc sống có rất nhiều bà vợ, hãy tin vào sự lựa chọn (sai lầm) của chính mình(quảng cáo gì đây:D)
Sing gum cun e, tịt mũi tắc họng, sảng khoái được ko?
Có cafe mô mừn chưa ?- vậy anh ăn cái tát nào chưa? - Bốp, dám tranh với bà à..
Còn mấy cái nữa nhưng có lẽ hơi..nhạy cảm, không tiện post lên:D
 
Bọn mày:| Nóng thế này có khi về VN tao chẳng đi đâu đâu :)) Các em để cuối tháng 8 rồi chúng ta đi chơi nhá ;;)
Sắp về rồi là lá la
 
TK à, ko phải là bản chất thế đâu mà hôm đấy tự nhiên nó thế. Còn MP3 vừa rẻ vừa tốt thì tớ có quen mấy bạn nữ buổi chiều có đấy :P, mà có khi Khánh còn quen mấy bạn ấy hơn tớ ý chứ :))
Em Lan thích anh Owen thì cũng thích Anh à? Mà cái bản Stand up của em hôm nọ, hình như là bản lời khác của Go west ( pet shop boys ) đúng ko? Hôm qua xem trận Đức - Costa thấy cuối trận mấy chú cổ động viên gào tướng cả lên cái bài đấy, nghe rất chi là vui tai. Nhưng mà ít nhất thì cái bài đấy nghe hay hơn "Time of our lives" nhiều....
Tự nhiên được hôm nay mát trời, ko biết được mấy hôm :)
 
- Đừng bao giờ hỏi tôi bạn là ai, mà hãy hỏi mẹ của bạn.

- Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ, chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.

- Ở dơ không phải là một điều tội lỗi, mà là một phong cách sống.

- Có hai điều thật khó lý giải, là bụi từ đâu ra và tiền biến đi đâu?

- Có một điều mà 1 người không biết, 2 người không biết, 3 người, 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu. - Đừng bao giờ hỏi tôi bạn là ai, mà hãy hỏi mẹ của bạn.

- Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ, chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.

- Ở dơ không phải là một điều tội lỗi, mà là một phong cách sống.

- Có hai điều thật khó lý giải, là bụi từ đâu ra và tiền biến đi đâu?

- Có một điều mà 1 người không biết, 2 người không biết, 3 người, 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu.

có thích nữa ko, để post tiếp lên?
 
Hehe, em thích Owen nhưng mà em thích đội Pháp cơ, thế nên chị yên tâm là trận nào ko phải Anh vs Pháp thì em sẽ cổ vũ cho Anh.
Bọn mày Nóng thế này có khi về VN tao chẳng đi đâu đâu Các em để cuối tháng 8 rồi chúng ta đi chơi nhá
Sắp về rồi là lá la
Có đi chứ mày.........đi bơi!

----------

À, Thảo cứ gửi tiếp mấy câu linh tinh đi, đọc cho vui, hôm nay mát mẻ nên dễ buồn ngủ.
 
hehe, anh và Pháp mà đá trận chung kết thì cũng được, nhưng mà Pháp năm nay yếu xìu, Thảo thì Thảo thích Lampard, hồi trước có một thời thích Owen ( cái tên viết thế này đúng ko nhỉ :P )
Mấy câu linh tinh thì gửi hết qua Y!M cho các bạn rồi, bi h lại post lên đây nhàm lắm, thôi để mấy hôm nữa xem có cái chi.
Chúc Anh của mình hôm nay thắng lợi ( và cố mà thắng 3-1 để mình còn thắng cược :) )
 
England :D

Beckham vẫn đẹp trai như mọi khi :x

Ra xem nốt hiệp 2 nào.

Nóng thế này có khi về VN tao chẳng đi đâu đâu
Ô :o em Trang :o còn tao cơ mà ;;) tao với mày ... ;;)
Cuối tháng 8 hay mưa lắm :D

-----------------------------

Chán :|

Ko cổ vũ England nữa [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
England :D

Beckham vẫn đẹp trai như mọi khi :x

Ra xem nốt hiệp 2 nào.


-----------------------------

Chán :|

Ko cổ vũ England nữa [-x
hiệp 1 nó đá hay thì không xem
đi xem hiệp 2[-x [-x
 
Có thấy chữ ''nốt'' ko ??

Nếu chỉ xem hiệp 2 thì làm gì có cái icon thế kia cạnh chữ England [-(
 
Hic, đi xem mà vẫn tranh thủ spam được kia à. Tớ thì chịu, không kiên nhẫn để mà xem quả bóng cứ bay qua bay lại, tí nữa hỏi các bạn là biết tỉ số ấy mà:))

À, mà bạn Lan cho tớ hỏi, thầy Phúc bảo viết giấy bài nào ấy nhở, quên rồi:D
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Hic, đi xem mà vẫn tranh thủ spam được kia à. Tớ thì chịu, không kiên nhẫn để mà xem quả bóng cứ bay qua bay lại, tí nữa hỏi các bạn là biết tỉ số ấy mà:))
[-x chán ông thế
Cần tỉ số thì lên mạng click 1 là ra, đừng hỏi người ta cười cho ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bó tay với mấy em. Cả tối hôm qua tao xem Anh đá với Paraguay chỉ để nhận định ra một vài điều. Thứ nhất là Owen thấp nhất đội ( xin lỗi nhá :( ), thứ hai là anh Lampard ngày càng xấu ( còn tên anh ý thì tao viết đúng rôi ), thứ ba là tao vẫn thiếu kiên nhẫn để xem hết một trận như mọi khi ( hôm qua tao xem lõm bõm hiệp 1 rồi chuyển qua " Áo vest Tuxedo ", thứ tư là vì Anh ko thắng 3-1 nên tao đã thua hết điểm cược trên mạng rồi :((, thứ năm là........nếu Anh mà vẫn cứ duy trì cái kiểu đá chỉ sôi động hiệp 1 thế này thì....làm sao mà vô địch được :(( :(( :(( Bao nhiêu lần thế này rồi, bổn cũ soạn lại. Cách đây bốn năm đá với Brazil cũng thế, mà cách đây 2 năm đá với Pháp cũng thế...
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
À, mà bạn Lan cho tớ hỏi, thầy Phúc bảo viết giấy bài nào ấy nhở, quên rồi:D
Hehe, NA, thầy lại bắt làm bài ra giấy cho thầy chấm à ???? Chắn thầy muốn Kt xem khả năng trình bày của các bạn thế nào nhằm dạy dỗ uốn nắn và chọn ra phần tinh túy nhất đấy mà :P Mà ko hiểu sao NA tháng 8 này đi rồi thế mà còn yêu mến đội tuyển đến nhường ấy, thật là khâm phục và cảm động :D
 
Back
Bên trên