TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Downy là nước xả vải mà :|

< mãi mới nhớ ra tên :))>

Anw, xong 2 finals rồi :| Còn 2 cái nữa, và thế là


i'm coming back for good >:-D<
 
Hehe, mình nghỉ onl hôm qua, hôm nay có việc nên tiện thể, mà hình như cái tiện thể của mình nó mất tgian hơn cả việc mình định làm thì phải.:p
@NA : Tôi đã nói rồi, tôi chẳng còn liên quan gì đến thầy Phúc và đặc biệt là cái đội tuyển của thầy cả. Bảo gì chứ bảo tớ 38 độ mà vác thân ra đường đi chơi đã khó chứ đừng nói là đi học mà lại là đi học Lý huống chi nói đến đội tuyển. Khổ thân con Lan, trời thì nắng nóng. Chưa chừng mấy cu lớp mình định kiếm mấy cái giải quốc gia đấy bà con ạ. Chết cười :))
Mà NA tưởng cậu quay lại cái đội tuyển ý rồi, đi học đi, cho nó bổ ích, rồi thì có khi điểm Lý nó sẽ cao hơn dự kiến nhiều đấy. Nhìn cái bảng điểm Lý lớp mình thấy vô lý vãi cả linh hồn mà chẳng dám ho he gì. Mình bây h thấp cổ bé họng rồi, nhưng thà thế còn hơn là một tuần ba buổi ( ơ mà chỉ có ba buổi thôi à, tưởng ngày nào cũng học :P )
Thôi nhá, bb các bạn, bi h chuyên môn hóa chỗ khác rồi, cho em Ly độc thoại phương này :)
 
Trích dẫn:
Con: Tại sao mẹ lại rót rượu cho con ít hơn ngày thường thế này..?
Mẹ: Không con ơi, với loại rượu mới này, vẫn đảm bảo say và thơm như trước mà chỉ dùng bằng ¼ lượng rượu bình thường. Con thử xem có say không.
Con: Vậy mà con tưởng mẹ không còn thương con nữa.
Mẹ: Đâu có, mẹ lúc nào chả thương con.
Giới thiệu loại rượu Downy mới, với độ cồn đậm đặc gấp 4 lần rượu thường, đem lại cho bạn cảm giác lâng lâng mà không hề no bụng
Cái này thú vị đấy chứ, có thể ko phải với tất cả mọi người nhưng vì tớ là một con bé thuộc long 2/3 qcáo trên tivi thì thấy thích thú, có ai cùng sở thích với tớ ko? Ko phải là xem quảng cáo ko đâu mà thích là xem có suy nghĩ hơn một chút, hứng thú hơn với chuyện qcáo cơ.
 
Quên mất còn một chuyện nữa là: Bây h lớp mình đang có khá nhiều ảnh trên máy tính của mấy girls, nhưng nếu cứ để xem ko thì hơi phí, tớ hi vọng có thể thêm thắt một chút( như kiểu Photoshop, rồi thêm bình luận linh tinh chẳng hạn), nhưng cái này thì tốn ko ít thời gian và công sức. Tớ hi vọng các bạn có thể share việc này. Ko phải là tớ kêu gọi sự GIÚP ĐỠ vì đây ko phải việc của mình ai cả, nếu các bạn chỉ muốn xem thành quả của người khác thì tớ nghĩ sẽ chẳng có ai làm đâu( vì nếu chỉ có mấy đứa con gái thì bọn tớ cũng sẽ ko làm gì cả).
Dĩ nhiên là ai cũng bận rộn cả, nhưng mỗi người cố gắng một chút thì chắc ko đến nỗi quá khó khăn. À, nếu bạn nào cần tìm hiểu về Photoshop thì có thể hỏi Ly. Học cách làm mấy cái ảnh bình thường thì nhanh mà.
Với lại làm theo kiểu này thì có thể hệ thống theo chủ đề các cá nhân hoặc từng dịp gì đó của lớp hơn, sau này cầm 1 cái CD ảnh lớp mình với nhiều thứ sinh động thì sẽ thích hơn nhiều so với chuyện xem từng cái ảnh lẻ loi trên máy tính chứ.
 
Em ơi :)) actually tao giữ tất cả ảnh, nhưng đáng buồn là phần lớn ở US trong cái VaiO mà tao đang ngày đêm trông ngóng :)) Còn đống mới nhất thì ... ai cầm cái USB của tao thế :(( TK hả :-/ trả đây :((

Photoshop hỏi NA ý :-? NA cầm sách của tớ :(( :P

Giá mà thứ 5 TKhánh mang trả tớ USB rồi Thế Quang mang truyện cho tớ nhỉ :x :P

Mà thêm nữa là cuối năm lớp 12, rất có thể lớp mình phải làm DVD chứ ko phải CD hay VCD gì hết :)) bí thư kí tên đóng dấu quyết định này :))
 
Tự nhiên nhớ ra, hôm nay em Trang thi final :)>- nốt thứ 5 em nhỉ ;;) thứ 6 tuần sau về với tao em nhé :x Nhưng mà em ơi, hè này nắng nóng lắm :(( ko chịu nổi đâu em ạ :(( có khi em về tao với em ở nhà chat với nhau thì nhục :)) cơ mà ... ngồi cạnh cái máy đã là cực hình rồi :-s tỏa nhiệt ác :o :((

Nghe là thấy gần rồi :* em Trang sắp về với tao:-$ , chúng mày dẹp ra hết :))

Em yêu dạo này tít với anh yêu quá ko thấy mặt mũi đâu rồi :-?

Em Thảo đang bận lên ttvnol câu 8-} :))

Hoàng với Hà Minh chắc lao vào học từng giờ từng phút nhỉ =D> sao 2 thằng chăm thế :((

NA nóng thế này :-s ông còn ngủ đc đến 10h30 ko đấy 8-|

Em Lan, sửa đc máy chưa em :-/ :-?

Thế Quang, đi đâu rồi, hôm nào mát mẻ mang truyện cho tớ nhé :x

TKhánh 8-| TK đâu rồi, mang cái USB đến đây 8-}




À mà ở HN có bác nào chết vì cảm nắng rồi đấy chúng mày :-$ :-s
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Cái này thú vị đấy chứ, có thể ko phải với tất cả mọi người nhưng vì tớ là một con bé thuộc long 2/3 qcáo trên tivi thì thấy thích thú, có ai cùng sở thích với tớ ko? Ko phải là xem quảng cáo ko đâu mà thích là xem có suy nghĩ hơn một chút, hứng thú hơn với chuyện qcáo cơ.
Cảm ơn Lan, tớ post lên chỉ mong có người như cậuL) vì đọc mấy cái này tớ thấy hay phết(còn mấy cái nhưng thôi chả post:()
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
Em ơi :)) actually tao giữ tất cả ảnh, nhưng đáng buồn là phần lớn ở US trong cái VaiO mà tao đang ngày đêm trông ngóng :)) Còn đống mới nhất thì ... ai cầm cái USB của tao thế :(( TK hả :-/ trả đây :((

Photoshop hỏi NA ý :-? NA cầm sách của tớ :(( :P

Giá mà thứ 5 TKhánh mang trả tớ USB rồi Thế Quang mang truyện cho tớ nhỉ :x :P

Mà thêm nữa là cuối năm lớp 12, rất có thể lớp mình phải làm DVD chứ ko phải CD hay VCD gì hết :)) bí thư kí tên đóng dấu quyết định này :))
Định quay phim cơ à, xịn nhỉ:-O, nhưng đến >30 cái DVD thì ..hơi bị "rát" đấy
 
Chưa tính đến chuyện có quay film ko, nhưng ảnh thì đã phải tính = G rồi :)) rồi còn những thứ linh tinh khác nữa :D

Nói là > 30DVD chứ mỗi bạn đóng góp có là bao nhiêu :D công tớ bỏ ra làm tớ còn chưa thèm kể [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ảnh tình bằng GB là cái chắc rồi :)) Chỉ riêng đống ảnh lớp 10 trong máy tao đã 1.40GB:-$
Ly: uh tao sắp về với em rồi >:-D< sướng quá :)) mấy hôm nay làm sao ý, k có tâm trạng thi finals gì hết. Chỉ mong về nhà ngủ cho nhanh hết thời gian để còn về VN thôi :-<:))
Anw, còn 2 môn ngày mai nữa là xong kkk
 
Trời nóng quá nhưng mà vẫn ngủ được đến 9h ( giỏi thật :)) ) Tại 1h sáng mới ngủ (trời mát lắm :D )
thứ 2 là ngày 12 hả? ( Có phim Tôn Ngộ Không mới đấy :D Hay lắm lắm:)>- )
Dự định là sẽ đến nhà các bạn trong một ngày ko xa( Từng người một nhé ;) )
NA: Ko tìm thấy phố Võng Thị trên bản đồ :(( :(( (tớ định đến bất ngờ nhưng ko đc rồi nhỡ cậu đi vắng thì mệt.
PML:Chưa tính đến chuyện có quay film ko, nhưng ảnh thì đã phải tính = G rồi rồi còn những thứ linh tinh khác nữa

Nói là > 30DVD chứ mỗi bạn đóng góp có là bao nhiêu công tớ bỏ ra làm tớ còn chưa thèm kể
Cả lớp sẽ ghi nhớ công ơn của cậu ( 1 phút tưởng niệm bắt đầu :)) :d ) Thế nào cậu cũng được đi cầu thang một lần, vào hốc một lần. yên tâm đi :d
Lan: sign của cậu hay đấy :)>- Tớ thích bài này. Trên Disney channel có bài breaking free hay ( quảng cáo có thôi ! ). Cả bài Miracle của Whitney Houston cũng khủng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Á :((

Cậu dám :o ai dám :o

Thách :-? b-)

Hôm nay tớ ngủ đến 9h30 rồi dậy vì nóng quá :))

Mạng 2 hôm nay toàn bị dis lúc 11h /:) /:) /:)
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Trời nóng quá nhưng mà vẫn ngủ được đến 9h ( giỏi thật :)) ) Tại 1h sáng mới ngủ (trời mát lắm :D )
thứ 2 là ngày 12 hả? ( Có phim Tôn Ngộ Không mới đấy :D Hay lắm lắm:)>- )
Dự định là sẽ đến nhà các bạn trong một ngày ko xa( Từng người một nhé ;) )
NA: Ko tìm thấy phố Võng Thị trên bản đồ :(( :(( (tớ định đến bất ngờ nhưng ko đc rồi nhỡ cậu đi vắng thì mệt.
Mà ngủ dậy rồi thì mang USB đến đây ;;)

Tôn Ngộ Không à :d mấy giờ, lúc nào :-? xem nào :D dạo này xem TV chả thấy có gì hay cả 8-|

NA ở nhà cả ngày đấy NA nhỉ :P nhưng mà 10h30 NA mới dậy cơ :)) Khánh có đến nhà NA đột xuất thì xách tay hộ tớ quyển Photoshop ;;) chứ NA định năm sau trả tớ cơ [-x mà năm sau thì NA quên tớ rồi ;;)

Mà nắng nóng thế 8-| Khánh định đến nhà từng người á :o siêu nhân Khánh =D> được đi Wave chưa :-?

Trang :x Mai đã là thứ 6 rồi :D em muốn ngủ thì tranh thủ ngủ đi nhé, về Vn nóng lắm :))

----------

Trương Trọng Khánh đã viết:
Lan: sign của cậu hay đấy :)>- Tớ thích bài này. Trên Disney channel có bài breaking free hay ( quảng cáo có thôi ! ). Cả bài Miracle của Whitney Houston cũng khủng :))
Quảng cáo tí b-) tớ có cả soundtrack lẫn film Highschool musical đấy Khánh ơi ;;) có muốn xem trước 25.6 ko ;;)
 
Ly ơi có breaking free k :)) Tao tìm mãi k ra :| Gửi cho tao với >:-D<
Còn film thì xem đi xem lại rồi :)) VN bây h cũng có à máu thế :D
 
Tức cú :(( Cả bài post dài , bao nhiêu chất lượng giờ phải post lại, mất cả hứng :))
lạy bà : Toàn bài chán ốm 8-} start of something new là ổn nhất. Bài đỉnh nhất Beaking free thì ko có ( thế cũng đòi QC :P ) Mà phim ko xem đc :(( (Copy kiểu gì thế hả Ly? :-s )
Tôn Ngộ Ko mới ( tên ko phải TDK mà có từ "liên" liếc gì đấy. Vào luc 17h30' kênh Hà Nội )
TTT : Việt Nam thì gì chẳng có, mỗi tội châm chân thôi :))
Mọi người nhớ nghe Miracle của Whitney Houston :D ko nghe phí cả đời người :D :)) ( Đấy mới là quảng cáo nhá )
 
Miracle, hình như mình nghe rồi:-/ Có phải là "...(cái gì đó) miracle, when you believe" không?
 
@Khánh :

Sao lại ko xem đc :o sao lại ko có :o Sáng thứ 7 8h30 học xong qua nhà tôi copy lại cho nếu cần :| (người ta gọi là tốt thì tốt cho chót :P )

Tôi xem thoải mái mà :o file avi nhé :o

Còn Breaking free, có mà, tôi copy cả folder cho ông :o Mà send cả cho em Trang cả bạn Hoàng nữa rồi :|
 
TK lên Y!M gọi một câu Thảo ơi xong rồi biến là sao? Cậu dạo này nhiều hơi nhỉ?
@ Ly : anh dạo này ko onl nữa chứ ko phải là câu bài trên ttvnol. Lý do là cái web đấy nặng lắm, dùng rất chi là lục tốn. Mà mẹ tớ đang có xu hướng kiểm soát và ... ( mặc dù cái này đáng nhẽ cụ phải làm từ lâu ). Mới lại cũng sắp WC rồi, anh đang mải mê với mấy vụ khác hay ho hơn.
@ Lan : cái photoshop ý, phải người nào có trình một tí làm nó mới thấy thích thú. Hồi trước tao có học qua, nhờ cái đống sách của em LY, có thể coi là tập tọe một tí, nhưng mà do kĩ năng ko thành thạo cho lắm + thiếu nhiều nên chả thấy thích lắm mà làm cũng ko đẹp lắm. Cái này thì nên thông qua NA. NA à, cậu sắp đi rồi, nên để lại chút thánh tựu, nhẩy???
Mây hôm nay nắng nóng quá, chả muốn đi đâu :( :( :(
 
Back
Bên trên