TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

  • Bắt đầu Bắt đầu pippin
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Phạm Nhật Anh đã viết:
Hình như tối đa là 150 trang hay sao ý nhỉ:-/ Tớ thấy cứ lấn sang 151 là lập tức bị cắt xuống.
NA ngố
không hiểu cuộc chiến giữa tớ và Ly ah?:))
thôi:)) vì sự nghiệp phát triển chung của box
cho Ly thắng
 
Hehe, tưởng lên đây có gì vui, hóa ra các em đang tranh nhau bài số 3000. Số nào chả là số đẹp, việc gì phải câu nệ thế. Mai 8h30 sáng nhé, mà có khi mình cũng mua cái gì đến cho thầy ăn mát ruột nhỉ :P
 
Em Cu đang kêu với tao là có mấy em muốn đi xe máy. Ủng hộ hoàn toàn thôi, chứ cũng thương mấy em trời nẵng thế này mà đạp xe lại còn đèo nữa thì....chết. Nhưng vấn đề là có những ai có khả năng đi xe máy vào ngày mai ? Các em cố gắng đi càng nhiều xe càng tốt, chứ tui thì chỉ biết dân vận thế thôi chứ chịu chết rồi.
Mạng như ngu ý.......
 
Nắng nóng lắm 8-|

Ai có xe máy thì đi đi :| ko biết mai tớ mượn đc xe bố ko ko biết 8-|
 
Tao cũng ko có xe, đau lòng thế cơ chứ, những ai có thể có xe để tớ còn nhờ vả trước?

----------

Ly ơi, mai mang cho tao cái đĩa ZEN với cả USB ảnh lớp mình nhé.
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Tao cũng ko có xe, đau lòng thế cơ chứ, những ai có thể có xe để tớ còn nhờ vả trước?


Ly ơi, mai mang cho tao cái đĩa ZEN với cả USB ảnh lớp mình nhé.

Em Trà bảo mày có cái 82 thường trực :o


USB Tâm cầm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau 1 chiều thì tớ cũng hiểu tại sao, Hoàng với Ly:))
Mình cũng muốn số 3000:-" chỉ cần 1 bài thôi:D
 
À, bạn Thảo có lên đây thì nhắc luôn, mai(T3, cả thứ 5,7 nữa:P), lúc 3h học đội tuyển; ốm cũng phải đi:)) kẻo thầy mong:))
 
Loạn quá cơ, cái USB của mày ý Ly ạ.
Mà sáng nay sau đấy các bạn có đi đâu nữa không?
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Loạn quá cơ, cái USB của mày ý Ly ạ.
Mà sáng nay sau đấy các bạn có đi đâu nữa không?
có chứ
đi về:(( :((
tại trời nắng quá và ít người quá
 
Khổ thân, lúc đầu tớ cũng định đi nhưng vì sau thấy trời nắng, và căn bản là chiều phải đi học nên ko đi quá muộn được.
 
Con: Tại sao mẹ lại rót rượu cho con ít hơn ngày thường thế này..?
Mẹ: Không con ơi, với loại rượu mới này, vẫn đảm bảo say và thơm như trước mà chỉ dùng bằng ¼ lượng rượu bình thường. Con thử xem có say không.
Con: Vậy mà con tưởng mẹ không còn thương con nữa.
Mẹ: Đâu có, mẹ lúc nào chả thương con.
Giới thiệu loại rượu Downy mới, với độ cồn đậm đặc gấp 4 lần rượu thường, đem lại cho bạn cảm giác lâng lâng mà không hề no bụng.
Cái này thì chắc các bạn thích:D
PS:Chắc Trang không hiểu đâu:)
 
Bạn Ly ít xem TV nhỉ. Nghe tên Downy mà không thấy quen à:P (Tớ chỉ cần đọc mấy dòng đầu là nhận ra rồi:)))
 
Back
Bên trên