TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Phạm Mai Ly đã viết:
Chị Tâm :))

@ Hoàng : Film gì mà hay :)
Chít, quên không nhìn cái icon phía dưới:D sorry chị. Thôi khỏi edit bài trên nữa:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một tá thế là đủ
1 gia đình hình mẫu lí tưởng cho bạn Ly đấy, bạn Ly chắc phải 13
quên không nói
kế hoạch patin sụp đổ
có lẽ tại trời nóng quá
thay vào đấy là chuyến đi mua quần áo chim cò
Chaper by the dozen à :))
Mua quần áo chim cò :eek: em Ngọc đi chim lợn à :)) có những em nào đi Hoàng ;;)
 
Nhật Anh nhắc tớ mới nhớ ra là mấy bài của TA chưa làm xong. Cơ bản mấy hôm nay ngồi lo đến cái đề cương Lý nên chẳng ngó ngàng gì đến Hóa.
Bài này là bài viết 100 của minh đấy. Chẳng có cảm giác muốn làm cho nó trở nên đặc biệt gì cả. Mới lại số nào cũng đặc biệt cả, vì chỉ một lần rồi qua luôn, cứ gì cứ phải 100.
Xem ra tình hình mình dạo này ko được ổn lắm thì phải. Ko khéo mà thành trầm cảm thật thì chết ( bây h mới suýt trầm cảm thôi :( )
 
Nhớ mai mang đi nhé, có mấy bài hơi thắc mắc. Mà bạn Thảo làm được bao nhiêu Lý rồi(chưa đến 3 chữ số chứ:D)
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Nhật Anh nhắc tớ mới nhớ ra là mấy bài của TA chưa làm xong. Cơ bản mấy hôm nay ngồi lo đến cái đề cương Lý nên chẳng ngó ngàng gì đến Hóa.
Bài này là bài viết 100 của minh đấy. Chẳng có cảm giác muốn làm cho nó trở nên đặc biệt gì cả. Mới lại số nào cũng đặc biệt cả, vì chỉ một lần rồi qua luôn, cứ gì cứ phải 100.
ừ nhỉ còn bài hóa nhỉ:((
khổ quá
thế thứ mấy phải nộp
để tớ còn xoay xở
 
Hoàng ko trả lời tớ hả :(

Hóa :( chưa làm :(( Thứ 5 phải nộp à :( Phải làm đc ít nhất bao nhiêu thế :-/ có limit ko :(
Còn Lý bao giờ nộp :-s
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Hoàng ko trả lời tớ hả :(

Hóa :( chưa làm :(( Thứ 5 phải nộp à :( Phải làm đc ít nhất bao nhiêu thế :-/ có limit ko :(
Còn Lý bao giờ nộp :-s
có Ngọc, Tùng, Quang, tớ, Khánh
thế còn hóa phải làm hết SBT ah? và bao nhiêu bài trong đề?
 
Ừ, hình như anh zai ko giới hạn số lượng bài thêm hay sao ý. Cái cặp của mình mai nặng thế, nào là sách Lý cho THoàng, nào là vở hóa cho NAnh .... Mai chả muốn đi học nữa. Đêm hôm qua thức onl đến tận 4h30' sáng, thế nên hôm nay người cứ gọi là phê phê, mắt giật giật, mà cũng chẳng có cảm giác buồn ngủ.
Còn cái đề cương lý, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng hình như tớ mới làm được có khoảng 40 bài và cũng chẳng muốn làm thêm nữa. Stop ở đây thôi. chăm quá hóa dở hơi thì hay.
 
À chồng ơi :-s sách Lý cho em :( cái quyển Giải bt VL em mua rồi :| chồng cho TH mượn gì cũng đc, để cái quyển BT VL xanh xanh cho em với :)
 
Nói đến xanh xanh đỏ đỏ, bạn THoàng đòi mượn đúng quyển đấy. Mai chồng mang đi, hai bạn share với nhau nhé.
 
Đúng quyển đấy à :(
Hoàng :-s đổi lấy SAT với quyển vở của Hùng đi :-s đi muh ;)

----------

Mà ko phải cái quyển to to chứ hả 8-| quyển đấy vợ có rồi :-/
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Đúng quyển đấy à :(
Hoàng :-s đổi lấy SAT với quyển vở của Hùng đi :-s đi muh ;)

----------

Mà ko phải cái quyển to to chứ hả 8-| quyển đấy vợ có rồi :-/
no
tớ mượn trước[-(
[-(
nỗi lo lắng về Phúc lớn hơn
không thỏa hiệp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng thì cũng qua được bài Lý. Chán thật đấy. Điểm chác thế này thì thể nào cũng bị quạt cho một trận. Tớ cũng biết là các bạn đồng cảnh ngộ nhưng mà buồn thì vẫn buồn chứ. Bao nhiêu công cố gắng cho cái bảng điểm đẹp từ học kỳ hai đến h thành công cốc. Mà cái bài sinh lớp mình sao kinh khủng thế. Ai cũng hí hửng là 10. Thế mà thầy nào là trừ lỗi gạch chân , nào là trừ lỗi ko chú thích vàng với xanh. Cả một lò 9 - 7,5....
Nghĩ đến chuyện một đống bài hóa và cái đề cương lý dang dở + mai kt hóa và trả toán là tớ ko thấy muốn đi học chút nào.
PLEASE GOD, HELP ME!!!!
 
anh chị ơi cho em hỏi.. thế các anh chị định giao lưu bao lâu... mà giao lưu ở lớp nào...
Tình hình là em ko xin được mấy tiết đầu đâu, vì các thầy cô cho tính điểm và học típ bài cho hết... :((
Nếu để 2 tiết cuối thứ 4 thì chúng nó sẽ ra Đạt hết chẳng có ma nào ở lại lớp...
Lớp em có mỗi thằng Quân hip hop + vài thằng với mấy trò thô bỉ ko chịu được, tình hình là văn nghệ bi đát lắm 8-|8-|
Tính sao h :(:)(:)(:)((
 
Vũ Thu Phương đã viết:
anh chị ơi cho em hỏi.. thế các anh chị định giao lưu bao lâu... mà giao lưu ở lớp nào...
Tình hình là em ko xin được mấy tiết đầu đâu, vì các thầy cô cho tính điểm và học típ bài cho hết... :((
Nếu để 2 tiết cuối thứ 4 thì chúng nó sẽ ra Đạt hết chẳng có ma nào ở lại lớp...
Lớp em có mỗi thằng Quân hip hop + vài thằng với mấy trò thô bỉ ko chịu được, tình hình là văn nghệ bi đát lắm 8-|8-|
Tính sao h :(:)(:)(:)((
không sao bỉ ổi cũng được
cua bọn anh cũng thô bỉ lắm:))
với cả nói với chúng nó Đạt nóng lắm sao không ra chỗ nào mát mẻ mà chơi?
 
Hoàng đã viết:
không sao bỉ ổi cũng được
cua bọn anh cũng thô bỉ lắm
Hoàng làm tao ngượng lắm :)) đừng nói thế chứ

em Phương đã viết:
anh chị ơi cho em hỏi.. thế các anh chị định giao lưu bao lâu... mà giao lưu ở lớp nào...
Tình hình là em ko xin được mấy tiết đầu đâu, vì các thầy cô cho tính điểm và học típ bài cho hết...
Nếu để 2 tiết cuối thứ 4 thì chúng nó sẽ ra Đạt hết chẳng có ma nào ở lại lớp...
Cơ mà các em ko xin đc tiết đầu à :(( chán thế :( ko xin đc mấy tiết :-/ đừng bảo chị là ko xin đc cả 3 tiết :eek: :-s
 
Xem ra vụ giao lưu có vẻ bi đát nhỉ. Lớp mình thì lực bất tòng tâm, mà xem ra 10 Lý cũng chả khá khẩm hơn. Cơ bản các anh chị 12 thúc giục vì năm nay các ông bà ý ra trường mà. Mình thì chỉ có thể giúp mới mất ông khóa năm ngoái, còn ra thì chẳng làm được gì cả...
 
Xem ra vụ giao lưu có vẻ bi đát nhỉ. Lớp mình thì lực bất tòng tâm, mà xem ra 10 Lý cũng chả khá khẩm hơn. Cơ bản các anh chị 12 thúc giục vì năm nay các ông bà ý ra trường mà. Mình thì chỉ có thể giúp mới mất ông khóa năm ngoái, còn ra thì chẳng làm được gì cả...
Sao lại lực bất tòng tâm :eek: Chồng chả hiểu gì cả :))
 
Back
Bên trên