TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Arthur Ashe, the legendary Wimbledon player was dying of CANCER. From world over, he received letters from his fans, one of which conveyed: "Why does GOD have to select you for such a bad disease"? To this Arthur Ashe replied:
The world over -- 5 crore children start playing tennis, 50 lakh learn to play tennis, 5 lakh learn professional tennis, 50,000 come to the circuit, 5000 reach the grand slam, 50 reach Wimbledon, 4 to semi final, 2 to the finals, When I was holding a cup I never asked GOD "Why me?". And today in pain I should not be asking GOD "Why me?"
Happiness keeps u Sweet, Trials keep u Strong, Sorrow keeps u Human, Failure Keeps u Humble, Success keeps u Glowing, But only God Keeps u Going.....
A winner is not one who never fails, but one who never QUITS
------------------------------
Kỉ niệm bài viết thứ 100 phải "xâu xắc" chút chứ, nhẩy:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là bài viết này của cậu rất đặc biệt. Hay thì tất nhiên rồi, nhưng cũng một phần là vì tớ chưa đọc nó bao h. Phát huy tinh thần Nhật Anh nhé.
À, mà tôi biết tại sao hôm qua ông stop rồi. Vì ông có bảo là để kỉ niệm bài thứ 100 vào dịp 30.4. Nếu hôm qua HAO ko tắc thì tớ đã cố thể vượt Nhật Anh rồi. Tiếc thật. Dù sao cũng xin hoan nghênh và chúc mừng bài viết thứ 100 của ông. Nhân dịp số đẹp này cũng nên gác bút độ dăm ba tuần, dợi đến dịp 150 của tớ hẵng viết trở lại. Nhẩy :p

A winner is not one who never fails, but one who never quits. And we never quit, too. OK???
 
thế nào mọi người đi chơi 30/4 thế nào?
kể đi, cho tớ nghe với:)) :))
chứ 30/4 và 1/5 của tớ thực sự là chán hơn ngày bình thường:(( :((
bạn Ly đi cát Bà về có mua quà cho tớ không
hôm đi Bát Tràng tớ mua cho bạn Ly 1 cái vòng 50000 còn gì?:)) :))
 
Ngồi nhà suốt, cả 2 ngày, chưa làm nốt đống bài Hóa, Lý đây, động đến là chán roài:|
 
Chán bạn Hoàng lắm :p Tớ đi Hải Phòng-Đồ Sơn chứ có phải Cát Bà đâu nào :p Về bật TV lên chưa chi bản tin Thời sự đã nói về HP rồi :)) thế mới thấy nhà mình chọn đúng chỗ hot nhất nhảy vào :)) :> đông đúc lắm 8-| Cơ mà năm du lịch ĐS ;;) nên ĐS cũng đẹp lên nhiều :)>-
Tớ mua vào cái chong chóng tre = giấy nhiều màu ;;) :)) chứ mua sò ốc sao biển về mấy lần trước chả làm gì rồi bốc mùi lên [-x Thứ 4 vợ mang cho chồng chồng nhé ;) Hoàng bon chen giề :-? mai tớ send cho Hoàng mấy bài SAT nhé b-) cho bõ 5K của Hoàng [-( xấu thế cơ chứ [-x

----------

Phạm Nhật Anh đã viết:
Ngồi nhà suốt, cả 2 ngày, chưa làm nốt đống bài Hóa, Lý đây, động đến là chán roài:|
À mà cái chuyên đề Lý hôm nào phải nộp thế :-/ thứ 4 này đến mà thầy bảo nộp luôn thì phiền rồi :-? :(
 
Ly về rồi à, mua quà gì đấy :D
Sao Avril của mày béo thế hả Ly, mấy hôm nay đi suốt, chả ở nhà mấy, lại được bác thích tiệc tùng trong 3 hôm mà đã cho ăn hai bữa linh đình rồi. No quá
hôm đi Bát Tràng tớ mua cho bạn Ly 1 cái vòng 50000 còn gì?
Ứ, Hoàng mua cho bạn Ly mà không mua cho tớ, mua cho "mẹ" tớ mà không mua cho tớ, xấu thế, mà ấy chọn chán lắm, ko gọi tớ lại chọn cho, đi đường tớ thấy mấy cái đẹp hơn nhiều, chán ấy lắm cơ :(
 
Ứ, Hoàng mua cho bạn Ly mà không mua cho tớ, mua cho "mẹ" tớ mà không mua cho tớ, xấu thế, mà ấy chọn chán lắm, ko gọi tớ lại chọn cho, đi đường tớ thấy mấy cái đẹp hơn nhiều, chán ấy lắm cơ
Tặng mẹ con nhà nó phải tặng đủ chứ :p
Ly về rồi à, mua quà gì đấy
Chong chóng giấy ( chả biết có đúng là cái chong chóng ko nhỉ :-??)
Sao Avril của mày béo thế hả Ly
H/a Avril ''đầu gấu'' của tao die rồi còn đâu :)) giờ đây Avril girly lắm :|
 
Chán thật đấy . HAO cứ tắc hoài thế này thì nghiệp lớn của tớ bất thành rồi. Ngồi làm đề cương nhiệt cho thầy Phúc oải quá. Ko biết có nên cơm cháo gì ko? Mấy hôm ở nhà chả được đi chơi đâu, lại dính vào mấy chuyện buồn linh tinh nên tâm trạng mình bây h thật tệ. Ko biết có qua được ko đây. Muốn khóc mà chẳng khóc nổi nữa.
 
THE COLOR OF LOVE
For some folks the color of love is RED ... fiery and hot,
For others the color is BLUE ... placid and calm,
For some it's YELLOW... caring but cautious,
For others it's ORANGE ... rich and fruitful,
For some the color is LAVENDER ... gentle and kind,
For others it's PURPLE ... sacrificing and giving,
For some it's GREEN ... with its go, go, go,
For others the color is WHITE ... pure and undefiled.
But for me the color is RAINBOW ...
RED and BLUE, YELLOW and ORANGE,
LAVENDER and PURPLE, GREEN and WHITE.
The RAINBOW painted by GOD is a symbol of forever-love.
And as long as there is sunshine and rain there will always be
RAINBOWS.
And as long as there are
RAINBOWS
there will always be forever-love for you.​
 
nó đi ĐS với Ly
ăn nhiều nên béo
Ăn mấy cũng ko = MQ :p
Mà lại đi chơi hả :)) 9h rồi qua patin, rồi film à :)) chúng mày đú thế :p
Nếu 9h30 mà tao chưa đến tức là ko đc đi nhé :)
 
FW luôn cho tớ đi
Cơ hội thế :))
Các bạn có đi patin nữa ko mà sao NA ở nhà post bài :p Chắc lại ko đứa nào gọi NA rồi :)) thôi để NA xin visa xong đi khao bọn mình lại ra patin NA nhỉ ;;)

Đang ở nhà bà, ko có Y!M rồi :|

----------

Mà ngồi net ko Y!M khó chịu :( mình chứ có phải NA đâu mà :))
Load thôi :">
 
Sao không thấy bọn em bàn bạc gì về vụ giao lưu à
Chị Tâm của em :p đừng nóng :D phải bí mật chứ :-$
:idea: sẵn sàng rồi ;;)
:)) :)) :))

Các bạn :x tớ về nhà rồi, hội patin của MQ-Ngọc về chưa :-s pama tao ko cho đi :( /:)
 
Chẳng ai có ý tưởng gì đâu anh:( Bọn em kém lắm.
À Thảo mai cho tớ mượn vở Hóa (40 bài "thêm" của TA í), mượn tham khảo thôi chứ tớ làm rồi:D
Bây giờ mới thấy 1 đẳng thức quái đản:Lớp LÝ = LOVELY:))
 
Các bạn tớ về nhà rồi, hội patin của MQ-Ngọc về chưa pama tao ko cho đi
rồi
về từ gần 3h:)) :))
bọn bố láo
làm bọn tao đứng chờ
phim cũng khá hay
xem hết phim này định xem thêm cái nữa nhưng mà đến 4h mới có phim hay thế nên về cho lành
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Chị Tâm :))

@ Hoàng : Film gì mà hay :)
một tá thế là đủ
1 gia đình hình mẫu lí tưởng cho bạn Ly đấy, bạn Ly chắc phải 13
quên không nói
kế hoạch patin sụp đổ
có lẽ tại trời nóng quá
thay vào đấy là chuyến đi mua quần áo chim cò
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên