TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

8-} tình hình là 8-3 cả 25 thằng lên hát bè bài Vẫn nhớ của Tuấn hưng nên em sợ rùi... 8-|.. em là LT mà có bắt nạt được ai... anh kiên lớp chị cũng có bắt nạt được ai đâu ;;);;)
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Nếu thằng ku ấy mà làm đc 1 việc gì có ích thì nó bảo gì chị cũng nghe :|
Ăn hại thế thì ....
Đừng nói thế. Thế mà tớ biết có bạn mê Kiên như điếu đổ ý. Ko biết con bé ấy có quáng gà ko nữa :(
 
Giấu em đi để làm gì :)) chị có vào 10L hỏi em Phương làm vợ cho các anh giai 11Lys đâu mà phải giấu :))


chưa có anh giai 11 Lý nào với được đến gót em đâu mà phải lo :p

Năm ngoái lớp chị cũng ngại thể hiện bỏ xừ :( nhưng năm nay :D mấy lần 20/11 & 8/3 & Tết chị giục chúng nó lên hát câu giờ với tránh kiểm tra bài nên các anh giai giờ đây líu lo lắm :)) :)) mà câu giờ cũng hề :))
Chả cần phải giục các bạn cũng lên. Tuy vài lần đã thoát và làm cho tất thảy các cô xúc động vô ngần nhưng ko phủ nhận là cái anh giai 11 Lý rất giỏi trong việc " lấy lượng bù chất"
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Hồi đầu chả phải năn nỉ các bạn ý x-(
ừ thì hồi đầu cũng có thể hơi ngượng thật
nhưng sau thấy lên hát ích nước lợi nhà nên tội gì mà không thể hiện:))
@ Thảo: ai thế Thảo?:-?
 
Có ai biết cách phát âm từ vulnerability không. Đọc trẹo cả mồm cũng không nghĩ ra:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, tui đâu dám làm gì, thấy bà bảo "không với tới gót" nghe hay hay nên hỏi chơi thôi:p
Nếu tôi đọc được đám giun dế loằng ngoằng trong từ điển thì đã không phải hỏi:(
 
8-| yên tâm, em thấp lắm, có 1m60 thôi 8-|8-|
anh kiên ko làm được gì ah.... :-? trông cao to thế mà :)):))
@ chị ly: cái khoản văn nghệ phải chờ đi karaoke vài đợt thì mới tìm được nhân tài chị ah 8-|
 
Theo như cái thang chấm HK của ổng thì chắc tao Yếu quá. Gì mà đi muộn một tí cũng ko được :((Vừa tìm được cái ảnh 1 thằng Mĩ trong giống hệt ku Khánh nhà ta. Ko bít cách pót lên HAO :((
khanh.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
Hic, tui đâu dám làm gì, thấy bà bảo "không với tới gót" nghe hay hay nên hỏi chơi thôi:p
Nếu tôi đọc được đám giun dế loằng ngoằng trong từ điển thì đã không phải hỏi:(
nhà ông không có từ điển trong máy tính ah?
nói nó đọc cho mà nghe:-/ :-/
" không với tới gót" nghe cứ như mình đứng dưới lòng đất ấy:)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
Chính là Thảo:))
Ai mà cao thía:D
Chẳng hiểu NAnh với THoàng nói gì mà Thảo với cả ko Thảo. Tớ định nghỉ vài ngày nhưng hôm nay buồn quá chẳng có việc gì làm => lên đây với các bạn. Mấy hôm nữa mình chơi nối ô vuông tiếp nhé. Chơi với cậu tớ " gian "
nhiều đấy, ko ngây thơ như trước nữa :p
 
Trần Hoàng đã viết:
nhà ông không có từ điển trong máy tính ah?
nói nó đọc cho mà nghe:-/ :-/
Không:) Ít khi phải dùng, với lại nó lớn lắm.
-----------------------
Gà: Tớ chẳng thấy giống bạn Khánh lớp mình:|
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Chẳng hiểu NAnh với THoàng nói gì mà Thảo với cả ko Thảo. Tớ định nghỉ vài ngày nhưng hôm nay buồn quá chẳng có việc gì làm => lên đây với các bạn. Mấy hôm nữa mình chơi nối ô vuông tiếp nhé. Chơi với cậu tớ " gian "
nhiều đấy, ko ngây thơ như trước nữa :p
"Bạn Thảo" của Kitơ í mờ:D tôi "chơi chữ" chút thôi:))
Tớ biết bạn Thảo thông minh lắm mà, chỉ tội lúc đầu hơi thiếu kinh nghiệm thôi, nhỉ:)
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Theo như cái thang chấm HK của ổng thì chắc tao Yếu quá. Gì mà đi muộn một tí cũng ko được :((Vừa tìm được cái ảnh 1 thằng Mĩ trong giống hệt ku Khánh nhà ta. Ko bít cách pót lên HAO :((
khanh.jpg
Kể cũng buồn nhỉ. Theo như thầy thì tớ chỉ đáng hạnh kiểm TB thôi. Lý do là đi học muộn nhiều. Hồi trước hay trốn đội tuyển ( tội to đấy ). Tuy đã là quá khứ nhưng mà ai mà biết được. Phen này mà tớ ko được HS giỏi thì ... vui đấy. mà Duy Linh thì vốn chả yêu quý gì tớ rồi.
GOD, CAN YOU HELP ME??? and god say NO. :p
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
"Bạn Thảo" của Kitơ í mờ:D tôi "chơi chữ" chút thôi:))
Tớ biết bạn Thảo thông minh lắm mà, chỉ tội lúc đầu hơi thiếu kinh nghiệm thôi, nhỉ:)
Đề nghị các bạn từ sau nên nói cụ thể là Thảo nào nhé. Tớ ko muốn dây dưa với Kỉtơ đâu :p
Anyway, tớ chẳng thông minh đến thế đâu. Tại NAnh mấy hôm trầm cảm nên mới thế. Ông mà lấy lại phong độ thì " càng thua to " hơn :p
 
Back
Bên trên