TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Tớ thấy mình hơi ích kỉ :(( khi ko giúp được gì cho Nhật Anh nhưng thực sự là tớ cũng chưa làm xong.Mình cũng tiếc lắm cơ, tiếc câu b bài 3 vì đáng nhẽ là v^2 thi mình chỉ ghi là v =>Sai . Thế có đau ko :(( :(( :((
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
chúc các em mai thi lý thật tốt
thủy ơi làm bài cẩn thận nhé:p
Bạn Thủy có lên HAO đâu nhỉ?
Anh có nhắn lạc box ko đấy?
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Hic, mấy hôm nay các bạn(đặc biệt là bạn Thảo) chăm chỉ ôn bài không lên đây nhỉ. Tranh thủ thôi:D. Hic, bài Lý thì thôi rồi, bây giờ tớ chỉ mong nó trên TB, chắc thầy phải nâng cả lớp mới mong có HS giỏi(à, tất nhiên trừ 2 bạn đội tuyển vả 2 bạn DLinh, MaiT). Mình có bi quan quá không nhỉ(cứ nghĩ ai cũng làm bài tệ như mình?:-/ :|
Ko phải là tớ chăm chỉ ôn bài đâu. Nhật Anh bít thừa máy tớ bị hỏng còn giả vờ. Mà nếu tớ tra ra nguyên nhân là tại mấy cái link của cậu ( mà khả năng ấy rất cao ) có vẫn đề thì cậu cứ liệu hồn đấy. Ko chỉ bài lý mà bài toán cũng chán. Sáng nay thi xong rủ con bạn đi giải sầu thì đến rạp : 2 phim VN => chán + 1 phim Trung Quốc mà theo lời giới thiệu thì có anh Đường Tăng đẹp trai. Rất tiếc mình đã qua cái tuổi thích Đường Tăng - nhưng cái anh đóng vai Đường Tăng thì còn phải xem đã :p Còn một phim nũa thì xem rồi. Kế hoạch phá sản. Đi lang thang đến 2h chiều mới về mà chẳng bít mình đã làm được gì cho đợi hay đã sầu càng sầu thêm.
Máy tớ mà sửa xong ( tối nay ) thì chắc là tái xuất giang hồ thôi. Nhật Anh nhanh nhanh lên nhé.
 
Thảo sửa xong máy rồi à? Cung hỉ cung hỉ:))
Link của tớ không sao cả, cậu không biết chỉnh đấy thôi:p
Cái phim đấy là Tây du kí 2005(tên tiếng Anh là Chinese tale story)
---------------------
Có Thảo lên mới có động lực thi đua chứ nhỉ. Mấy hôm chả có ma nào mò lên, mình cũng chả thèm post. Tiếp tục thôi, cố đến 30/4 thì kỉ niệm bài thứ 100 luôn nhẩy:D
 
:)) :)) :)) hôm nay làm toán khá ổn
tính đến giờ trừ bài 5 chưa nhận ra mình sai chỗ nào:)) :))
rồi buổi chiều còn đi chơi:)) :))
hôm nay thật vui:))
 
À, mai nghỉ đúng không, hỏi lại cho chắc, hôm nào KT Hóa(Không đùa cợt, hỏi nghiêm túc):|
 
Thứ năm KT Hóa ( tớ nói chắc Nhật Anh tin ). Còn cái phim mà tớ nói thì hình như là " Náo loạn cung đình " hay cái gì đó tương tự. À, mai các bạn lớp mình có kế hoạch đi Bát Tràng à ? Chảng thấy em nào nói sớm để mai tớ dẫn lớp đi. Người duy nhất mới đi cách đây 3 tuần + thông thạo xe buýt mạn Long Biên - Gia Lâm. Nhưng mà mai thì bận. Làm ồn ít thôi ko là bị out khỏi xe đấy. Kể mai ko đi thì tiếc nhỉ :p
 
Chồng ơi :-s máy em thì chạy ngon, nhưng mạng tối qua hỏng :(( Vì thế nên mới post trước giờ đi chơi thế này :p
Tối nay ngồi spam với chồng với NA cũng đc :)) Mai tôi đi Hải Phòng rồi :p ( lúc đầu định xuống Quảng Ninh cơ:D)

----------

Oái sao số bài của mình là 775 thế kia :eek: chắc topic nào lại bị xóa rồi :|
 
Em ơi, xem ra cái khả năng lên đến 789 của em tối nay khó lắm. Lức đầu chồng cũng định xuống Hải Phòng, nhưng vì bố chồng bận học lái xe nên lại thôi. Cả máy của chồng và mạng của chồng bi h đều rất ngon. Sáng nay ngồi rồi rãi chả có việc gì làm chồng lên ttvnol viết được mấy bài. Xem ra đây là cách duy nhất để chồng quên đi cái kì thi học kỳ chết tiệt ( sau khi kế hoạch đi xem phim bị phá sản )
Anyway, sáng nay em cùng các bạn đi chơi nhớ mua quà cho chồng nhé. Mua cho chồng con cua đất nung ý ( mặc dù bít tỏng khi bài này lên sóng thì em và các bạn có khi đã đi chơi về rồi cũng nên :( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ttvn thì các bạn hay vào đâu thế. Tui vào thử nhưng chỗ đấy rộng quá, lại chả quen ai, đi lòng vòng rồi phắn:)
 
Xin lỗi đã chen ngang nhé. Nhưng cái chữ ký của bạn Nhật Anh lại là cái bài hát tớ thích nhất (mà không phải là loại nhạc cứ nghe là nhảy tanh tách lên và ông ổng hát theo). Còn cái câu ở dưới: "Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào" cũng là câu nói tớ thích nhất. Trời, nhìn một cái mà giựt cả mình.
 
Thế chắc gọi là đồng điệu:)) :))
Tặng cậu thêm một câu tương tự:
Chỉ có những bông lúa lép mới phe phẩy trước gió, những bông trĩu hạt luôn biết lặng lẽ cuối đầu...
=D>
 
Mua cho chồng con cua đất nung ý ( mặc dù bít tỏng khi bài này lên sóng thì em và các bạn có khi đã đi chơi về rồi cũng nên :( )
Ai bảo chồng ko dặn vợ, qua em Ngọc làm gì :p Em ý thấy MQ là tít mắt rồi còn cua gạch gì nữa :))
Chồng lại còn từ chối cây tình yêu của vợ thì chịu rồi :p
Mà :-w tuần trước chồng đi sao ko mua quà cho vợ :))
 
Chỉ có những bông lúa lép mới phe phẩy trước gió, những bông trĩu hạt luôn biết lặng lẽ cuối đầu...
Câu nói của NA thì hay đấy:p nhưng ông áp dụng nó theo cách rất tiêu cực :))
Tốt nhất ông nên tâm niệm : Chỉ những kẻ ko biết gì mới im lặng :)) thì ông sẽ doimoi tích cực hơn :))

À mà PA ơi :)) ko TTK nữa à :p chuyển sang dòng sông rồi à :p
 
Em ơi, xem ra cái khả năng lên đến 789 của em tối nay khó lắm. Lức đầu chồng cũng định xuống Hải Phòng, nhưng vì bố chồng bận học lái xe nên lại thôi. Cả máy của chồng và mạng của chồng bi h đều rất ngon. Sáng nay ngồi rồi rãi chả có việc gì làm chồng lên ttvnol viết được mấy bài. Xem ra đây là cách duy nhất để chồng quên đi cái kì thi học kỳ chết tiệt ( sau khi kế hoạch đi xem phim bị phá sản )
Tôi vợ lên tiếp :p đi đây :D
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
ttvn thì các bạn hay vào đâu thế. Tui vào thử nhưng chỗ đấy rộng quá, lại chả quen ai, đi lòng vòng rồi phắn:)
Kinh nghiệm mới có của tôi là vào những trang nào mới có, ít người viết cho nó đỡ bị lạc lõng. Mới lại phải đánh dấu trang chứ ko thì lần sau quay lại chả biết đường nào mà lần. Xui xẻo nhất là lần đầu tiên viết bài trên đấy. Hì hục đánh cả trang bài để ra mắt. Cuối cùng khi gửi thì nó báo lỗi kèm một câu : " Bạn phải có trên 50 bài mới được viết vào trang này :( " Sáng nay câu được 3,4 bài gì đấy. Tìm mãi mới thấy box đáng để mình bon chen :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
Thế chắc gọi là đồng điệu:)) :))
Tặng cậu thêm một câu tương tự:
Chỉ có những bông lúa lép mới phe phẩy trước gió, những bông trĩu hạt luôn biết lặng lẽ cuối đầu...
=D>
Nhờ có bạn Phương Anh nói, mới để ý đến cái chữ ký của Nhật Anh. Cậu có nghĩ là nó ( tức bông lúa trĩu hạt ý )đang cúi đầu than thân là sao mình ko nhẹ hơn một chút ko ???
 
Vợ đã viết:
Ai bảo chồng ko dặn vợ, qua em Ngọc làm gì :p Em ý thấy MQ là tít mắt rồi còn cua gạch gì nữa :))
Chồng lại còn từ chối cây tình yêu của vợ thì chịu rồi :p
Mà :-w tuần trước chồng đi sao ko mua quà cho vợ :))
Chồng đâu dám chối từ cây tình yêu của vợ. Chẳng qua chồng thương vợ hằng ngày cực khổ phải xách đi xách về, còn cái thân chồng phải lặn lội xuống tầng 2 lấy nước giặt khăn lau bảng tưới cho nó. Chồng nghĩ là vợ nên trồng cây hành với Nhật Anh. Muốn hiểu chữ " hành " ở đây là củ hành hay hành hạ cũng được:p
POOR YOU, NHẬT ANH
 
ttvn là cái gì đấy :D?
Ai bảo chồng ko dặn vợ, qua em Ngọc làm gì Em ý thấy MQ là tít mắt rồi còn cua gạch gì nữa
Ứ biết, cháu mồi Minh Tâm mãi cho cô đấy, thế mà em Ly nỡ nói câu thế kia kìa, ai bảo hôm qua cô không dặn cháu là mua con cua cơ, cô lại chỉ dặn mua quà, mất công hôm nay Minh Tâm đau đầu chọn quà cho cô còn bọn cháu ở ngoài đau đầu chim lợn hộ bạn ý có nên mua cái ý không. Ứ, dỗi rồi.
 
Back
Bên trên