Thảo à ??? Tớ đây. Nhật Anh hôm nay nhanh nhẹn quá đấy. Máy tính tớ ko hiểu sao báo lỗi. Nó bảo tớ đã truy cập vào trang web adults ??? và down nhạc trên đấy nên máy tính của tớ có thể bị phá hoại và làm tốc độ giảm đáng kể. Mình tự vấn luơng tâm thì tự thấy từ khi biết onl đến h chưa làm điều gì tội lỗi cả. Máy thì cũng chưa thấy có gì là chậm hay trục trặc kể từ khi nó báo nhưng bực mình thì có rồi đấy. Đang lúc tức share thông tin này với PTùng. Nó chẳng những ko chia sẻ thì thôi còn mắng tớ hư hỏng??? Là sao??? Ko bít đây có phải là loại virus mới ko? Hiện bi h thì đã ổn nhưng vẫn tức.
Quên chuyện bực mình với cái máy tính lại nhớ đến bài Địa sáng nay. Khổ thân các bạn bị cô đánh dấu

Mình làm sai một câu trắc nghiệm cực kì ngu ngốc về Thái Lan. Ai mà bít đựoc nó tăng trưởng bao nhiêu những năm 80 cơ chứ? Chọn bừa là 0,5 % và kết quả là sai toét. Những 2% lận. Mình hơi coi thường Thái Lan quá thì phải

Nhưng cũng phải nói là bài hôm nay mà ko có các bạn lớp khác giúp đỡ thì lớp mình chết chắc )
Còn TQuang. Anh dọa tôi vừa thôi. Tôi chả sợ anh đâu. Conan thì ko mang, suốt ngày dọa đánh.