TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Cái phần electron chuyển động trong điện trường với từ trường tớ không biết làm :(, bạn nào có tài liệu cho tớ mượn với, mà phải làm mấy bài, bao giờ nộp. Tớ không có nhiều sách để làm được cả một chuyên đề như thế. Mà sử cô dặn học cái gì :-/, có đứa nào nghe không ?
Hôm qua đứa nào cầm HHT của tao, hoặc nhìn thấy đứa nào cầm thì nhắn nó mang hộ cho tao đi, cần gấp gấp, khổ thế chứ, đến lúc cần thì không thấy đâu, hoặc bạn nào có số tuần vừa rồi thì cho tớ mượn cũng được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Đau họng là tại cháu đi ăn sữa chua đấy, ai bảo cái hôm thứ hai trời nóng nực đến thế cơ mà, cháu biết thế nào cái họng của cháu nó cũng dính " Hàn âm thập bát chưởng " gì gì đó (không biết mình nhớ có đúng không:p)
Chỉ có "Giáng Long thập bát chưởng" thôi:))
e cđ trong điện trường và từ trường Thảo có đấy, xin Thảo í (tớ cũng có nhưng chữ đọc không được:p)
 
Khiếp quá, Thảo làm một serie dã man. Cái này phải xem lại, "đứa đầu trò" đáng phạt rồi, nhưng "đứa hưởng ứng" cũng đáng phạt, mà "đứa cổ vũ, phát triển, đẩy mạnh" cái trò này còn đáng phạt hơn nhiều chứ nhỉ(cả 2 "đứa" sau đều là Thảo:D)
Người cổ vũ đua xe cũng bị phạt nữa là...
 
Bực mình quá.................
Lấy máy về sau cả nửa tháng cho mượn.................post 1 bài mãi ko xong!!!

----------

Đấy đấy. thế có phải ngoan ko, cứ phải lúc điên người lên thì mới được việc Thực ra tao cũng chẳng có chuyện gì cần chia sẻ với các bạn cả, mỗi tội dạo này mọi người nói chuyện cứ như đang chat ý, chẳng muốn đọc nữa.
 
thực ra là chat chứ còn gì:)) :))
những chuyện nghiêm túc thì nói ở lớp rồi còn đâu, lôi lên đây làm gì:-?
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Đau họng là tại cháu đi ăn sữa chua đấy, ai bảo cái hôm thứ hai trời nóng nực đến thế cơ mà, cháu biết thế nào cái họng của cháu nó cũng dính " Hàn âm thập bát chưởng " gì gì đó (không biết mình nhớ có đúng không:p), thế nên cháu phải tranh thủ đi ăn ngay không thì thèm không chịu được, biết ngay mà, đang ăn là đã thấy đau rồi, từ hôm đấy đến giờ đã khỏi đâu, báo hại mình lúc muốn nói chuyện cũng khó khăn, thế cho nên hôm qua khi cả lũ nó chim lợn chuyện em Trà thì tao hiền lành, ngoan ngoãn chẳng nói gì nhưng mà tại tao đau họng không nói được :(.
Cháu có ăn cái gì linh tinh đâu,ăn chín uống sôi đầy đủ, cứ tự nhiên nó đau bụng thôi, từ bé đến giờ toàn thế, cả năm lớp 10 với nửa đầu năm lớp 11 thì nó ngoan ngoãn, chẳng đau đớn gì, đến mấy tuần lại đây thì :( bệnh cũ tái phát :(
Cháu ui, chỉ có " Hàng Long Thập Bát Chưởng" của Hồng Thất Công Hồng Lão tiền bối thôi cháu ạ. Cháu chả bít gì cả. Nhưng nếu cháu có định sáng chế ra cái gì gì đó như trên thì ko ai phản đối đầu :p
Còn cái họng cháu, mới ăn có tí sữa chua mà đã đau thì hơi kém đấy. Nhưng mà tự nhiên đau bụng thì nên đi khám, rất có thể là đau dạ dày đấy.
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Chỉ có "Giáng Long thập bát chưởng" thôi:))
e cđ trong điện trường và từ trường Thảo có đấy, xin Thảo í (tớ cũng có nhưng chữ đọc không được:p)
Thảo cũng có phần đấy nhưng tình hình là em Thế Quang với em Ly tranh nhau mượn mất rồi. Tớ sợ rằng đến lúc thì tớ chẳng có sách mà ôn nữa. Mà sao Nhật Anh biết tớ có. Có phải muốn làm khó tớ ko???
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Khiếp quá, Thảo làm một serie dã man. Cái này phải xem lại, "đứa đầu trò" đáng phạt rồi, nhưng "đứa hưởng ứng" cũng đáng phạt, mà "đứa cổ vũ, phát triển, đẩy mạnh" cái trò này còn đáng phạt hơn nhiều chứ nhỉ(cả 2 "đứa" sau đều là Thảo:D)
Người cổ vũ đua xe cũng bị phạt nữa là...
Serie dài dã man thì ko dám vì nếu ko có Nhật Anh xen vào giữa và sợ bị các bạn mắng mỏ, đánh đập thì tớ còn tuôn nữa. Hơn nữa tớ ko phải là người hưởng ứng trò này, mà là vì tớ thấy Nhật Anh quá hí hửng khi post được 3 bài liền. Tôi chỉ muốn chứng minh cho ông thấy rằng núi cao vẫn luôn có núi khác cao hơn :p. Cổ vũ, phát triển, đẩy mạnh thì càng ko dám vì tớ đã định thôi trò này từ hôm qua rùi cho đến khi bị một ai đó chọc giận như thế này. Thông cảm, tính tôi hơi trẻ con + hiếu thắng mừ :p
 
Trần Hoàng đã viết:
thực ra là chat chứ còn gì:)) :))
những chuyện nghiêm túc thì nói ở lớp rồi còn đâu, lôi lên đây làm gì:-?
Thế nào là chuyện thiếu nghiêm túc vậy? Tớ thấy phải nói là : " Những chuyện cực kì thiếu nghiêm túc thì đã nói hết ở trên lớp rùi, trên này chỉ toàn chuyện thiếu nghiêm túc " Mà cũng đúng thôi. Toàn những người như THoàng thì sao mà nghiêm túc cho được :p Đùa thôi đừng giận nhé !
 
Nói lại lần nữa về bài Hóa sáng nay. Tớ đã đi đến kết luận người ngu ngốc nhất trong vụ này chính là ........ tớ. Lí do thì là vì ..........nhầm :p Nói chung là đã thảm nay còn thảm hơn.
@ Nhật Anh : tớ sẽ ko share nhỏ bài kiểu này vì ko muốn làm các bạn khác khó chịu cho đến khi nào Nhật Anh tiếp tục công kích chuỗi series của tớ. Thế nhé. Hòa bình đi :p
Viết bài kiểu này có vẻ hơi thiếu chất lượng vì như Nam Cao đã nói văn học phải mang tính sáng tạo chứ ko phải là những thứ đọc một lần là quên ngay. Nói đến Nam Cao lại nhớ đến cái bài văn chuẩn bị trả và chuẩn bị được 5 điểm của mình :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
OK, bắt tay hòa bình(tôi thấy nhức mắt khi đọc kiểu này lắm rùi:p).
Còn cái vụ 3 bài, chẳng qua lúc đầu tớ tưởng chỉ được 2 bài nên lúc thành công mới vui. Nhưng khi được 3 bài->n bài cũng thế, nên dù bà có làm nhiều hơn cũng chả "cao hơn" đâu.
------------------------------
PS:Ặc, cái kiểu này mà bà gọi là "văn học" thì bôi bác Nam CaO(canxi oxit) quá:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà thực ra tớ không rõ mục đích của diễn đàn này lắm. Có bạn nào nói rõ cái. Chứ nếu không thì chỉ chat chit là đúng rồi. Tớ sang bên lớp Tin thì chuyện còn "vô thưởng vô phạt"; hơn cả lớp mình ấy chứ:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
O ho, con bé này hôm nay láo quá. Thấy anh mày ko post bài thì tưởng lặn rùi hả. Chẳng qua là anh chán chẳng muốn post thui. Mình ko lên chắc ko bít sau lung mình nó toàn gọi mình là em. Thứ 2 đến lớp ..........
 
Tao đề nghị nói những chuyện mang tính chất thông báo cho đồng bào xa tổ quốc :| Bọn mày làm tao chẳng muốn post bài |-)
 
OK, nhưng những thông tin gì mà "đồng bào xa Tổ quốc" cần vậy?
(Tưởng Trang không vào đây nữa nên tớ mới mặc sức tung hoành chớ:)))
 
Thông tin là lớp sắp đi tham quan :D Nhưng mà chua biết đi đâu. Dự định thì nhiều lắm: Làm đồng phục, thu đĩa.... xong chẳng cái nào hoan thành cả :D :D
Sắp tới là tuần thi học kì , các môn phụ nên ko sợ nhưng riên thể dục thì ko hiểu gì :((
Phải làm chuyên đề nhưng chưa mua sách :(( :((
Hôm nay ko phải làm gì cả nhưng mà sáng nay xem đường lên đỉnh olympia thì rất kết một câu hỏi:D :D :)) Có ai muốn nghe ko?
 
Nhân tiện hỏi luôn, có ai tốt bụng post lên lịch thi tuần tới không nhỉ.<br>
@Khánh:Tớ cũng định mai đi kiếm mấy quyển nhiệt đây, ở nhà chả có quyển nào cả:D. Mai sau giờ thực hành đi luôn đê:D(mà câu Olymia gì thế?)<br>
Tớ đang có ý định cai máy tính đây, hình như bạn Ly cũng muốn cai nhở? Hay là Ly với tớ làm "đôi bạn cùng tiến" đê:D, kệ Thảo làm mưa làm gió trên này:))<br>
Mà có ai chơi trò SUDOKU không nhỉ? tớ đang viết 1 CT chơi trò đấy, nhưng thỉnh thoảng lại chập cheng<br>
@Thảo:Tôi viết vào 1 bài đấy nhé(thể hiện thiện chí hòa bình rồi nhé, ngừng chạy đua vũ trang thôi->Mình đúng là nước Nga:))
 
Lịch thi Ly đã post lên đây rồi còn gì, ông quay lại mấy trang trước mà xem
Ông viết chương trình đấy cơ à, siêu thế, khi nào viết xong cho tôi nhé ;;)
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Lịch thi Ly đã post lên đây rồi còn gì, ông quay lại mấy trang trước mà xem
Ông viết chương trình đấy cơ à, siêu thế, khi nào viết xong cho tôi nhé ;;)
đừng cho nó
cho nó rồi nó đi kiếm giải trên hoa học trò nó không cho ông đâu:-?
 
Trùi ui!!! Cái máy tính của tớ bi h mới sửa xong. Không thì còn bị giam cầm còn chán. Lên tự nhiên thấy Nhật Anh đình chiến :(. Thôi, ko sao, dù sao chúng ta cũng phải thi học kì.
Sáng nay đến lớp hì hục mang theo > 30 tập Hikaru của Thế Quang => biết ngay là thể nào cũng bị các bạn xâu xé. Mà đau lòng nhất là chả hiểu trót gây sự với MTâm và TThịnh thế nào mà quyển truyện đang trên tay mình nó bay vèo xuống cái khe chỗ lan can. Lỗi thuộc về đứa ngốc thứ nhất (TThịnh ) vì nó bảo MTâm nhét vào đấy. Nhưng cái đứa ngốc hơn là cái đứa nghe theo mà nghe kiểu rì để nó chui tọt vào khe. Hai bạn hì hục lấy thước kẻ ra đâm đâm chọc chọc thế nào, truyện thì chẳng lấy được, lại làm rơi nốt cái thước kẻ của em Vân xuống đấy. Khổ thân hai bạn, vạ lây sang cả tớ, vốn ngây thơ vô ( số ) tội mà bị TQuang trách móc chửi rủa thậm tệ. Nhưng ko hiểu trời thương hai bạn thế nào mà cuối cùng thì quyển truyện nó cũng rơi xuống tầng ba => khỏi mất công các bạn đi mua trả TQuang. Nhưng khốn khổ cho em Lan trong giờ cứ phải nghe TThịnh lải nhải về việc bịa ra câu chuyện cho TQuang hợp lý thế nào để bắt vạ được cho tớ. Thằng bé dạo này học lý nhiều quá hay sao mà đầu óc có vẫn đề làm khổ lây sang cho thằng bên cạnh. Mà cũng vì hai con lừa con ấy mà giờ ra chơi tớ bị chúng nó quây, đã sổ mũi thì chớ lại còn bị các bạn véo mũi :(( Cũng chỉ vì em trót dại mắng TQuang ngu ( ko phải mắng mà trót nói thật :p - anh ơi, em xin lỗi ạ - nếu anh có lên đây và đọc được những dòng này )
Cái bài thể dục ý. Tình hình là ko thể nào nuốt trôi được. Mặc dù đã cố gắng hết sữc trong khoảng 10 phút nhưng tớ ko thể nào nhớ nổi. Mà chả nhẽ những môn học thuộc lòng còn ko thèm học lại bỏ cả ngày ra tập thể dục à? Thế thì bị chuyển sang chuyên năng khiếu cũng phải thôi ( câu này chắc chỉ em Ly mới hiểu )

@ Nhật Anh :tớ mới là người có thiện chí trước, cậu chỉ là ăn theo nói leo thôi. Mà tưởng cậu với bạn Ly thành một cặp vần rồi chứ cùng tiến cái nỗi gì nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên