TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

hai bạn bên cạnh tớ tâm sự, các bạn ý tâm sự khiếp quá, tớ không học được, nhờ Trần Hoàng nhờ
:)) :))
may mà tớ ngồi xa chỗ ấy chứ không thì cũng suốt ngày xem " chuyện tình ở Ams" gớm, chưa xem chuyện tình nào kì cục như truyện tình của 2 anh chị, nhiều lúc xem mà cứ tưởng phim chưởng:)) :)) :)) ( có ki là phim kinh dị)
trả lời là : tình bạn của hai người thâm chí còn thân thiết hơn xưa vì họ có cùng chung một sở thích
phải thừa nhận câu trả lời rất thông minh:)) :))
còn gì nữa, rất xuất sắc
2 tuần nữa đến nhóm tớ làm, mong mọi người ủng hộ bằng cách hỏi ít thôi
kể ra thì tớ sợ tốn tời gian mọi người và tớ thôi chứ tớ không ngán đâu. Tó cãi nhau với em Lan chuyên nghiệp rồi.chỉ sợ chất vấn một lúc thấy những Tiến thinh, Quang Trung bưng mặt chạy ra khỏi lớp thì buồn lắm:)) :)) b-) b-)
các cậu cãi nhau chuyện nóng nực nhiều vào
bây giờ thì toại nguyện rồi đấy
hôm nay và hôm qua là 2 thái cực:-s :-s :-s :-s
 
Hôm nay-->Mát, gió lồng lộng. Tớ rất khoái những ngày như thế: không khí mát mẻ, gió.. Thế mà có nhiều đứa kêu lạnh với cả sợ gió mới chán:(

----------

Thêm mưa nữa thì càng tốt:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tét tét tét

ZZô..ô..ô, thành công!. 2 bài liên tiếp. Giờ xem Ly và Thảo tự đắc đến đâu. Khà khà:D:D

----------

Chỉ được 2 bài liên tiếp thôi:( Ly, bà có được 3 bài không hả?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3 bài liên tiếp. Huraaaa thành công!
------------------------------
Mai Địa có phải làm gì không nhỉ. Hình nhw hôm trước không học, không thấy ghi gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NHật Anh rỗi hơi thế hả Nhật Anh??? Kể cả khi dùng đến cái được coi là thượng sách đó thì bạn ạ, bạn còn phải lâu nữa mới có nổi 1 sao. Như em Ly đấy, trâu thế mà hình mới 2 sao Ly nhỉ? Xem ra trên đời này, ngoài thú vui chia sẻ các sở thích chung như sáng nay, còn có sở thích thi spam bài và viết bài liên tiếp nữa. Em Lan kỉ lục 20 bài liền đấy. Dám ko Nhật Anh:p Chỉ sợ đến lúc ông viết đến bài thứ 21 thì kiệt sức vì lao lực quá độ. Cái gì mà chẳng phải trả giá, Nhật Anh nhỉ???
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Hôm nay-->Mát, gió lồng lộng. Tớ rất khoái những ngày như thế: không khí mát mẻ, gió.. Thế mà có nhiều đứa kêu lạnh với cả sợ gió mới chán:(

----------

Thêm mưa nữa thì càng tốt:D
Khoái thế thảo nào sinh ra nhiều cảm hứng. Mà hs hạng một ko làm nhiệt đi mấy hôm nữa thầy Phúc mắng đấy. Cứ lên HAO tí tởn hoài thôi.
Anyway, mai ko biết làm thế nào để sống sót qua 2 tiết Văn đây. Đầu óc mình bi h toàn Hikaru với lại Y!M, chả còn gì khác:(
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
3 bài liên tiếp. Huraaaa thành công!
------------------------------
Mai Địa có phải làm gì không nhỉ. Hình nhw hôm trước không học, không thấy ghi gì.
@ tất cả các bạn : nếu có mắng thì mắng thằng đầu trò, đừng có mắng đứa hùa theo nhé. Tớ chỉ ham vui hiếu thằng thui mà. NHưng mà tình hình là ko biết hôm trước Địa học gì ý nhỉ??? Vở chả thấy ghi gì. Mà cô giáo là yêu Thảo với Ly lắm. Biết đâu, ngày mai - một ngày đẹp trời, cô giáo lại xách cả hai đứa lên bảng thì sao
 
Cho tớ viết thêm một bài nữa là tớ đi ngủ đây. Hôm nay tớ bị Thằng PTùng cho một quả lừa nhớ đời. Chuyện kể ra thì dài dòng, tốn thời gian của cả người viết lẫn người đọc, chỉ mong mọi người lưu ý cảnh giác khi PTùng xuất hiện và có ý muốn giúp làm cái gì đó. Thật xấu hổ. Nó dám chửi tớ là lừa đấy:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
tét tét tét
ZZô..ô..ô, thành công!. 2 bài liên tiếp. Giờ xem Ly và Thảo tự đắc đến đâu. Khà khà:D:D
HAO hôm nay nhẹ nhàng nhỉ? Chả bị treo lần nào. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.:x Biết đâu thức khuya đọc truyện có khi đêm lên lại làm bài nữa cho thành 6 bài liên tiếp, Nhật Anh nhỉ:p
 
Tưởng xuống rồi, vẫn onl đấy à. Văn mai vẫn học tiếp chứ gì.
Bạn Thảo lên HAO sau tớ khá lâu mà nó post gần bằng mình rồi mới kinh chứ. Chuẩn bị kỉ niêm bài thứ 50 của bạn Thảo nào, pạc ty, pạc ty:D
 
Trùi ui! Đang định lên làm bài thứ 6. Nhật Anh ơi, ông nỡ...... Ko thể tiêu nổi. Thế ko đi học nhiệt đi à? Thể nào cũng bị thầy mắng cho coi. Hư quá! Chả chịu nhường bạn nữ tí nào
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Tưởng xuống rồi, vẫn onl đấy à. Văn mai vẫn học tiếp chứ gì.
Bạn Thảo lên HAO sau tớ khá lâu mà nó post gần bằng mình rồi mới kinh chứ. Chuẩn bị kỉ niêm bài thứ 50 của bạn Thảo nào, pạc ty, pạc ty:D
Cậu nhầm đấy. Tớ lên HAO trước cậu, nhưng account có vấn đề nên ko post bài lên được. Em Minh Quang vẫn ngậm đắng nuốt cay đứng ngoài đấy thôi.
 
Mẹ ơi, con Thảo nó ngộ chữ, hai bạn này [-(, đọc bài của Thảo mà đau hết cả mắt, mệt với hai bạn quá mất, em Ly là em ý ức lắm đấy, ai bảo em ý dại mồm :))
Đùa chứ, chưa có hôm nào tệ như hôm nay, vừa đau họng, vừa đau tay lại vừa đau bụng :-s, sáng nay có tý cháo mà không xúc nổi, tẹo nữa thì rớt hết ra cả.
TỨc không chịu được, search cái đống bài tập Lý của Phúc mà cóc tìm thấy cái khỉ gì liên quan, ngồi tốn công đăng nhập vào mấy cái trang khỉ ho cò gáy nào đấy, hí hửng định down mấy cái đề của chúng nó, thế mà toàn " link hỏng", thế mới cú, tức nổ đom đóm mắt, mất thời gian của người ta
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
em Ly là em ý ức lắm đấy, ai bảo em ý dại mồm :))
Em Ly á??? Em ý chẳng dại mồm đâu. Chẳng qua em ý nhường cho tớ với NHật Anh tâm sự thôi, ko thì sợ tớ ghen. Hôm nay chả hiểu 2 em ý trong giờ Văn nói đến chuyện mượn áo mượn sống gì mà lôi cả tớ vào lại còn bảo sợ tớ ghen nữa chứ. Nghe mà buồn cười. Mới lại em Ly dạo này ngoan, bi h đang học toán, ko bít được mấy hôm:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Mẹ ơi, con Thảo nó ngộ chữ, hai bạn này [-(, đọc bài của Thảo mà đau hết cả mắt, mệt với hai bạn quá
Không hiểu mệt kiểu gì mà trưa nay có đứa gọi hỏi tao bằng được cách câu bài. Tao mà ko giấu nghề thì chắc là mọi người đến đau mắt vì bài của mày mất, Ngọc ạ:p Mới lại, đã nói rùi. Có trách thì trách thằng đầu trò. Tớ chỉ muốn chứng minh cho Nhật Anh thấy là khi tớ đã muốn thì bao nhiu bài liền cũng xong ( trừ phi Nhật Anh ôm máy để đợi xen vào giữa :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Đùa chứ, chưa có hôm nào tệ như hôm nay, vừa đau họng, vừa đau tay lại vừa đau bụng :-s, sáng nay có tý cháo mà không xúc nổi, tẹo nữa thì rớt hết ra cả.
Khổ thế hả cháu? Bệnh gì thế ? Đau họng thì chắc là do nói nhiều quá. Đau tay thì chắc là do hệ quả tất yếu từ hôm thể dục ( tao cũng đang bị ) còn đau bụng thì chắc là do ăn linh tinh rùi. Muốn chữa thì chắc là chỉ có thực hiện ba ko : ko nói, ko ăn, ko viết. Đảm bảo sau khi thực hiện xong mày sẽ bảo là thà chết còn hơn :p
Đùa thế thôi. Chắc mấy hôm nữa là khỏi ý mà. Yên tâm dưỡng bệnh cháu nhé
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
TỨc không chịu được, search cái đống bài tập Lý của Phúc mà cóc tìm thấy cái khỉ gì liên quan, ngồi tốn công đăng nhập vào mấy cái trang khỉ ho cò gáy nào đấy, hí hửng định down mấy cái đề của chúng nó, thế mà toàn " link hỏng", thế mới cú, tức nổ đom đóm mắt, mất thời gian của người ta
Nói về đống bài Lý của thầy Phúc, chắc tao là người đầu tiên làm đấy nhỉ ( > 10 bài rùi ). Nhưng tình hình là thầy chỉ bảo làm hơn 10 bài => chả bít đướng nào mà lần. Nhiệt thì bao la bát ngát như thế, vài trăm bài còn là ít, 10 bài thì đem ngắm à???Còn đống điện quang của chúng mày, xem ra ít tài liệu hơn nhưng hữu ích hơn nhiều. Ít nhất là cũng phục vụ cho thì học kì. Chứ chỉ có đội tuyển bi h mới phải học nhiệt thôi. Chán thế. Chả hiểu có ích gì cho mình ko nữa. Mà cháu đừng dại lên mấy cái trang đó down đề làm gì. Tỉ lệ quang điện và đặc biệt là các chuyên đề của chúng mày trên các thể loại đề là cực ít, có thể nói là ko có. Mà kể cả có đề mà ko có bài giải thì làm gì cho đời. Như tao cũng có một đống đề thi quốc gia, một lô bài nhiệt nhưng có giải đâu. Chả nhẽ bây giờ ngồi hì hục làm nộp thầy thì có mà đến mùa quýt. Đấy là còn chưa kể là chưa chắc đã làm được ( thì quốc gia cơ mà - trong khi em chỉ là hs đội tuyển đào ngũ :p)Thế nên chỉ chịu khó mà tìm các sách thôi. Em Ly cũng đang bảo tao mang sách đi cho nó, nhưng chẳng biết có mà mang cho ko nữa đây?

----------

Chiều nay mạng nhà mình hỏng, ko lên được, tối lên viết cho bõ tức. Nhưng tình hình là cứ xé nhỏ bài ra mà viết thế này ko khoái tẹo nào. Mà mục đích của mình cũng ko phải là câu bài => chắc stop trò này lại thôi, nhạt lắm. Tháng 8 Nhật Anh đi rùi, cố làm cái sao trước khi lên đường. Cố lên nhé :p
 
Cái bài Hóa chết tiệt. Trong lớp ấm ức đã đành, về nhà vẫn còn nghĩ tiếp, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ => tí nữa thì lên lộn xe buýt. Mà sau một hồi đắn đo, cân nhắc nghĩ ngợi thì kết quả còn chuối hơn cả cái đề hóa : bài 3 sai đề. Thật đấy, ko thì bạn nào làm lại mà xem. Bài 3 đề 3, nếu tính theo số mol CO2 và nước thì ra một kiểu, tính theo bảo toàn khối lượng chất thì ra một kiểu. Còn nữa, kể cả dùng công thúc phân tử trung bình thì cho ra là n trung bình = 6.
Làm gì có hợp chất 2 hidrocacbon thơm nào như thế. Mà kể cả câu tính tỉ khối cũng ra là M hỗn hợp là 78 = đúng C6H6. Là sao????????
Có ba khả năng : một là tớ ngu ngốc đến mức làm sai mà đến bi h vẫn ko bít sai đâu. Nhưng mà tớ tự nhận thấy mình chưa ngu đến thế. Khả năng thứ hai là thầy ra sai đề => dễ lắm. Nhưng chả nhẽ ông ý lại sai ngớ ngẩn như thế?
Khả năng thứ ba là thầy đã sửa lại đề nhưng mình ko để ý nên ko bít? Nếu thế thật chăc phải nhảy xuống sông Hồng cho hết tức thôi :(
Tóm lại là bạn nào có khả năng giải quyết thắc mắc trên của tớ ko? Tuần sau sẽ là tuần rất mệt mỏi đấy. Bài kiểm tra lần này mà ko làm lại thì ko khéo chết môn Hóa chứ chẳng chơi. Lý thì đề cương chưa làm xong, mà phần mình phải làm chả liên quan qué gì đến thi học kì. Đã thế lại còn Hóa với Toán nữa chứ??? :(
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Khổ thế hả cháu? Bệnh gì thế ? Đau họng thì chắc là do nói nhiều quá. Đau tay thì chắc là do hệ quả tất yếu từ hôm thể dục ( tao cũng đang bị ) còn đau bụng thì chắc là do ăn linh tinh rùi. Muốn chữa thì chắc là chỉ có thực hiện ba ko : ko nói, ko ăn, ko viết. Đảm bảo sau khi thực hiện xong mày sẽ bảo là thà chết còn hơn :p
Đùa thế thôi. Chắc mấy hôm nữa là khỏi ý mà. Yên tâm dưỡng bệnh cháu nhé
Đau họng là tại cháu đi ăn sữa chua đấy, ai bảo cái hôm thứ hai trời nóng nực đến thế cơ mà, cháu biết thế nào cái họng của cháu nó cũng dính " Hàn âm thập bát chưởng " gì gì đó (không biết mình nhớ có đúng không:p), thế nên cháu phải tranh thủ đi ăn ngay không thì thèm không chịu được, biết ngay mà, đang ăn là đã thấy đau rồi, từ hôm đấy đến giờ đã khỏi đâu, báo hại mình lúc muốn nói chuyện cũng khó khăn, thế cho nên hôm qua khi cả lũ nó chim lợn chuyện em Trà thì tao hiền lành, ngoan ngoãn chẳng nói gì nhưng mà tại tao đau họng không nói được :(.
Cháu có ăn cái gì linh tinh đâu,ăn chín uống sôi đầy đủ, cứ tự nhiên nó đau bụng thôi, từ bé đến giờ toàn thế, cả năm lớp 10 với nửa đầu năm lớp 11 thì nó ngoan ngoãn, chẳng đau đớn gì, đến mấy tuần lại đây thì :( bệnh cũ tái phát :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên