TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Thế ra là các bạn vẫn tập ở nhà đấy. Mình thì chẳng biết gì nên hôm nay điểm mới kém nhất lớp. Mà cô còn dọa cho đẩy tạ sang điểm thi học kì nữa chứ. Cả một dãy 5. Mình thi phần trội chả thấy đâu, nhưng dính đến phần lặn thì cả đống :((. Thể dục bây giờ mới được có 6,8. Ko cẩn thận là chết như chơi. Mà bi h là hs hạng bốn rồi thì chỉ có xác định là tự thân vận động thôi.Cái đống cô cho tập lằng nhằng cái khỉ gì ý. Mà cô toàn lòe chúng mình thôi. Làm gì đã có lớp nào kiểm tra mà cô kêu chúng nó kiểm tra thể dục cái đống cô mới phát hôm nay điểm cao lắm. Lớp toán sáng nay kiểm tra tiết 1, lớp văn thì tận thứ sáu mới chống đẩy => thế mà....
Để xem rồi thì có đứa nào tiêu hóa được cái đống ấy ko. À, mà biết đâu các bạn chăm chỉ về nhà lại đứng trước gương mà tập ý nhẩy???:))
 
Em yêu lại đú rồi nóng thế này tao chả muốn đi đâu cả em yêu ở nhà mà chat với anh yêu đi cũng đc
Nóng thế này mới đi đâu đấy cao cao cho nó mát chứ, ở nhà thì càng chết.
Nhớ nước mơ, nước sấu quá, sắp có để uống rồi =P~, đến mùa nhanh lên, sắp chết đến nơi rồi đây này, ngồi giữa hai cái quạt mà vẫn nóng
 
Mày nóng đến thế cơ à :)) tao đang ngồi cạnh cái laptop tỏa nhiệt công nghệ cao, 1 quạt, ngồi tầng 3 mà đã thấy ý kiến gì đâu :p
Mai tổ tao lên làm GDCD đấy, chưa đứa nào làm cái gì cả :))
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
đến mùa nhanh lên
:eek: Giờ mới để ý:eek: câu nói đáng sợ nhất trong tuần đây :-? :)) :))
Hôm nay em Trà em Lan đi mua quạt đấy, nóng thế sao ko đi hả em :p;;)

Mai Văn có kiểm tra 15ph ko :eek: chết rồi 8-} buồn lắm :((


Để xem rồi thì có đứa nào tiêu hóa được cái đống ấy ko. À, mà biết đâu các bạn chăm chỉ về nhà lại đứng trước gương mà tập ý nhẩy???
Đống đấy ngu ngôc ngang = đống bài thể dục các động tác chết tiệt của bà điên ấy X-( bà hâm x-(

Ghét nắng thế X-( nhìn thấy nắng bực cả mình :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Thảo lạ nhỉ, dám bật thầy Phúc à?
Thầy đã bảo bạn Thảo là "có khả năng tư duy" (hoặc câu gì đại loại thế, không nhớ nữa) mà bạn cứ luôn mồm kêu ca "hs hạng 4"
À, bạn Ly cho hỏi luôn, làm thế nào bạn tách 2 bài trả lởi liên tiếp ra được, tớ toàn bị gộp thành 1 thôi(thế làm sao spam được hiệu quả, nhẩy:D). Chỉ cho tớ cách đấy đi:p
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Bạn Thảo lạ nhỉ, dám bật thầy Phúc à?
Thầy đã bảo bạn Thảo là "có khả năng tư duy" (hoặc câu gì đại loại thế, không nhớ nữa) mà bạn cứ luôn mồm kêu ca "hs hạng 4"
À, bạn Ly cho hỏi luôn, làm thế nào bạn tách 2 bài trả lởi liên tiếp ra được, tớ toàn bị gộp thành 1 thôi(thế làm sao spam được hiệu quả, nhẩy:D). Chỉ cho tớ cách đấy đi:p
Nhật Anh dạo này có vẻ quan tâm ghê nhỉ??? Tớ đâu có dám bật thầy. Tớ chỉ nhận thấy khả năng có hạn nên khiêm tốn đứng ở hạng tư đấy thôi. Nhưng nếu mọi người có hiểu hạng tư là ngoại hạng và hạng nhất là giải phong trào thì cũng chẳng sao :)) Còn cái tư duy được á??? Ấy có biết là chỉ vì cái câu ấy mà bi h tớ phải ngồi hì hục làm nhiệt cùng các hs hạng 1 ko??
Thằng Hoàng Sơn sáng nay nó bảo tớ ngu ngốc chứ ko khôn ngoan rút ngay từ đầu như nó :(Dù sao thì muộn còn hơn ko, hè này cũng ko phải hì hục vác cặp giữa trời nóng 40 độ đi học Tô Giang như một số người :p
Thôi, anyway, tớ cũng muốn hỏi xem làm thế nào mà post hai bài liên tục mà tách ra được. Hôm nọ lên ko thích viết bài dài, ngắt đôi ra mà cuối cùng lúc gửi đi nó đánh túm tụm lại thành một cụm. Thiệt wá!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ hờ :)) viết đc 2 bài liên tiếp là cả một nghệ thuật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ly giấu nghề rồi, chán thật, chắc mình phải tự tìm hiểu thôi:(
các bạn chuẩn bị GDCD ngày mai ntn? học thuộc rồi lên tua lại à?
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
À, bạn Ly cho hỏi luôn, làm thế nào bạn tách 2 bài trả lởi liên tiếp ra được, tớ toàn bị gộp thành 1 thôi(thế làm sao spam được hiệu quả, nhẩy:D). Chỉ cho tớ cách đấy đi:p
Biểu diễn lại cho các bạn xem :)) ;;) ;;) ;;)
Nghệ thuật chưa b-) :)>-
Các bạn quả này cứ gọi là :p










Đã ai học Văn chưa :(( mệt thế :-s
 
Đâu nào, bài tớ chen giữa đấy chớ, Ly bị một quả tẽn kìa:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ly giấu nghề rồi, chán thật, chắc mình phải tự tìm hiểu thôi
các bạn chuẩn bị GDCD ngày mai ntn? học thuộc rồi lên tua lại à?

NA này, tôi đang định biểu diễn chiêu post 2 bài, chán ôn thế :))

Ông nhắc tôi mới nhớ GDCD :eek: may quá 8-| ko thì tôi giống MQ hôm trước mất :-s
Lại còn ktra Văn nữa :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đâu nào, bài tớ chen giữa đấy chớ, Ly bị một quả tẽn kìa
Thế ông có định để yên cho tôi biểu diễn ko đây [-x
Hâm :))
Học GDCD với Văn đấy :(( vãi lúa :-s thế này tôi ko spam với ông nữa[-x


các bạn chuẩn bị GDCD ngày mai ntn? học thuộc rồi lên tua lại à?
Ông nghĩ là tôi còn có thể làm gì :))
 
Mày nóng đến thế cơ à tao đang ngồi cạnh cái laptop tỏa nhiệt công nghệ cao, 1 quạt, ngồi tầng 3 mà đã thấy ý kiến gì đâu
Thế mày nghĩ là tao ngồi tầng mấy với cái desktop tỏa nhiệt công nghệ siêu cao này, phòng lại còn đúng hướng nắng nữa chứ, may mà có cái mành nó che bớt nhưng mà không bù lại cho cái oi bức của tầng 3 hướng nắng :(
Hôm nay em Trà em Lan đi mua quạt đấy, nóng thế sao ko đi hả em
Hôm nay đã định đi cùng con Milu rồi đây chứ nhưng mà định đi giữa giờ TD với giờ Sinh cơ, cuối cùng thì bà ý làm thế đi = mắt ;;), với cả mua gần trường làm gì có hàng nào vừa rẻ vừa đẹp
 
với cả mua gần trường làm gì có hàng nào vừa rẻ vừa đẹp
Lặn lội thế à :p đi đâu tao cũng nghĩ đến nắng nóng chả muốn đi :D tuy nhiên tao thấy thêm 1 cái quạt cũng chỉ là để 2 em điệu tí thôi, chứ cái quạt bé tí chả giúp hơn gì vào ngày hè oi ả thế này :D mà hôm nay các em đi mua quạt , chứ mai hình như là gió mùa về :)) chả đc lạnh đâu, nhưng chắc mát mẻ hơn tí :x


Gà đã viết:
chúng mày spam nhiều quá
Ô hay thằng này hỏi hay thế :p Xem xong Naruto với Slam đi rồi chị burn thêm cho :))

Vừa phát hiện ra số bài của mình là 777 :x số đẹp thế nhỉ :D
Thôi stop spam vài ngày chờ thi HK xong hẹn lên tiếp. (có vẻ hơi lâu nhỉ)
Hạ quyết tâm rồi đấy ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi!!! Thảo lên thi với Nhật Anh thì bị các bạn quát ầm ầm, bây giờ các bạn chống to mắt ra mà nhìn Nhật Anh với Ly kia kìa. Tình hình là cái sừng trên đầu tớ mọc ngày càng dài ra, hai bạn thì cứ thản nhiên như ko. Một đứa thì học cách câu bài, đứa thì dấu nghề... có thế thôi mà ko mang ra Y!M mà tâm sự, lại cứ lên HAO làm chi cho nghẽn mạng :(( Tớ bị ra rìa rồi. Phen này mà Nhật Anh load cái Y!M về ( load chưa ý nhỉ? ) , Ly đi theo, thì box lớp mình sẽ buồn lắm đây. May mà MQuang chưa lên được đến đây, ko thì lại thêm đôi anh em yêu nữa. Quả này chăc phải rủ Duy Linh lên đây với Thảo thôi :p
 
À quên!!! Mà vụ GDCD có gì đâu mà các bạn phải hãi hùng thế nhỉ. Mai lên nói càng nhanh càng tốt, theo kiểu cụ Hiền ý. Đảm bảo chúng nó chưa kịp nghe gì thì mình đã xuống rùi, mà cô thì chắc chẳng nỡ bắt lên nói lại. Nhưng mai ko cẩn thận là tổ mình cháy giáo án đấy. Mỗi đứa chỉ được phép dùng có 4 phút chả bõ công từ chỗ đi lên rồi lại về chỗ. Tám đứa cứ thay nhau lên lên xuống xuống như hề ý. Nhưng hy vọng mai mấy em ở tổ 1 ko ngứa mồm chất vấn. Ai chứ cứ như TThịnh, QTrung với TQuang ý, hỏi vớ hỏi vẩn, chả đúng trọng tâm gì cả, toàn báo hại người khác mỏi mồm trả lời trong khi các bạn ý thì chậm hiểu :p Mai mà tớ lên mà chúng nó cứ hỏi lung tung thì chết với tớ :))

----------

Nhật Anh à! Hình như tôi post được hai bài liền rồi thì phải. Ghen tức chưa???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vừa phát hiện ra số bài của mình là 777 số đẹp thế nhỉ
Thôi stop spam vài ngày chờ thi HK xong hẹn lên tiếp. (có vẻ hơi lâu nhỉ)
Hạ quyết tâm rồi đấy
Đố đấy
tuy nhiên tao thấy thêm 1 cái quạt cũng chỉ là để 2 em điệu tí thôi, chứ cái quạt bé tí chả giúp hơn gì vào ngày hè oi ả thế này
Cho mày nghĩ lại, dễ tao phải mua một cái vừa to vừa... ý chứ, chỗ tao ngồi :( nóng ứ chịu được, lại còn nắng chiếu chói lòa nữa chứ, phải ai không bị chói chứ mắt tớ kém chói không chịu được, khổ thân tớ, hay là tớ chuyển sang ngồi cạnh Milu cho hai bạn bên cạnh tớ tâm sự, các bạn ý tâm sự khiếp quá, tớ không học được, nhờ Trần Hoàng nhờ ;;)
 
Trời ơi! Hôm nay đúng thật là một ngày siêu khủng khiếp + siêu chuối. Sáng ra , chưa kịp ngó qua chữ văn nào thi cô đã bước vào lớp. Các bạn cũng phải thông cảm là hôm qua đi học thêm về muộn quá ko kịp học bài => có lí do chính đáng :p Rất tiếc là cái vốn văn học ít ỏi của mình ko thể cứu vãn nổi một bàn thua thậm tệ. Đã nhớ là cái ông Nam Cao ông ý có tinh thần nhân đạo rùi mà lại ko viết vào. Phen này thì bài KT 5 điểm + điểm văn rơi tự do là cái chắc. Ko biết hôm sau có nên xung phong lên bảng mà gỡ điểm ko nữa :((
Tiết GDCD mới là cái tiết ngu ngốc nhất trong ngày. Mặc dù là tớ đã biết tỏng cái thân phận khổ sở của người lên cuối cùng trong tổ, nhưng thật sự vẫn ko ngờ là lại tồi tệ như thế. Chẳng ai thèm nghe + hết thời gian, thế nên cái phần đáng nhẽ với cái khả năng nói nhiều của mình có thể nói được 7 phút nay bị bớt xén thậm tệ chỉ còn 3 phút. Ko ngoa tẹo nào. Mà nhục nhất là cái người cứ cuống lên giục giã lại là cô trong khi một trong những nguyên nhân làm cháy giáo án của tổ cũng là cô :p Mấy thằng hởi dơ Kitơ + TThịnh + QTrung thì hỏi toàn những câu ngớ ngẩn, đến lúc trả lời lại cứ ờ ờ à à. Hình như các bạn ý tư duy hạn chế hay cố tình ko hiểu nhỉ???
Nhưng cái ngớ ngẩn nhất của tiết GDCD ngày hôm nay ko phải là việc Thảo thì 9 còn Thái Sơn thì 10 mà là một câu hỏi cực kì ngu ngốc của Kitơ và câu trả lời siêu ngố tàu của Nhật Anh
Câu hỏi được đưa ra là : Nếu bạn và người bạn thân của bạn cùng thích một người khác, thì liệu tình bạn của hai người có tồn tại được ko???
Nói câu hỏi trên là ngu ngốc vì cái tình bạn ấy tồn tại hay ko phụ thuộc qué gì vào hai người yêu ai. Bạn là một chuyện mà người yêu là một chuyện chứ. Chả nhẽ vì người con gái thích một thằng thì thằng kia giận ko thèm nhìn mặt à? Nếu thằng kia như thế thì bị cho ra re cũng đáng.Nếu hiểu theo cái cách đó thì cái tình bạn ấy chỉ tồn tại khi mà cô gái thích cả hai thằng ( chuyện ko tưởng ) hoặc chẳng thích thằng nào. Mà như thế thì quyền quyết định đâu có thuộc về Nhật Anh mà hỏi Nhật Anh => ngốc thiệt. Có vẻ như người hỏi ko có đủ tư duy cần thiết để tự trả lời. Hay người trong cuộc luôn khó nghĩ ??? Lại còn lôi phim Hàn ra đây nữa chứ. Đúng là lớp mình mới có cây chuối thôi là chưa đủ mà còn cần phải có cả buồng chuối nữa :p
Nhưng cái ngớ ngẩn hơn xem ra thuộc về câu trả lời. Câu trả lời là : tình bạn của hai người thâm chí còn thân thiết hơn xưa vì họ có cùng chung một sở thích. Trùi ui!!! Thế này thì tớ với Nhật Anh đã thân nay càng thêm thân nhỉ?
Lại còn tiết toán nữa. Ngồi học toán trong cái tâm trạng mà nỗi ám ảnh văn và GDCD vẫn còn, lại được em Ly giảng giải kĩ lưỡng cho những gì em ý đã được học ở mẫu giáo như kiểu " màu tím là con nhím hôi, màu vàng là con đại bàng ". Đề nghị các bạn nào ko đi học mẫu giáo hoặc các cô nhà trẻ chưa dạy cho thì xin đến gặp bạn Ly để lĩnh hội. Đảm bảo sau khi nghe xong các bạn sẽ ko còn muốn cho con mình đi học mẫu giáo nữa. Thầy toàn thấy hai con ngồi cười tí tởn tí nữa thì tịnh tiến hai con vào sổ ghi đầu bài. Lạy chúa tôi.........
Thế đấy!!! Rõ là hôm nay rất đen đủi mà!!! :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên