TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hồ Bích Ngọc đã viết:
Lý 1 có bạn lớp trưởng dễ thương nhỉ (hình như bạn ấy tên là Kiên phải không?)
Ơ tớ nhìn thấy bạn ý rồi . Bạn ý khá là dễ thương . Ngọc muốn làm quen với bạn ý hả . ?????Bạn Kiên đấy dễ thương nhưng mà thương ko dễ đâu :D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Trời ơi, lớp trưởng nhà mình hôm nay làm sao mà đào hoa thế không biết. Khi sáng vừa làm đám cưới (dưới sự chứng kiến của 31 đứa còn lại) với em Lan xong, chiều nay lại được bạn Ngọc khen dễ thương :)). Biết thế này hồi trước tao thích Kiên nhở :))
Hôm nay, một ngày sóng gió với cả lớp. Mở màn cho chuỗi dài đau khổ là double 0 Lý của hai cu kế+gà, Trần Dũng, xuất sắc hơn với điểm 2. Khổ thân 3 bé.
Tiếp là tiết GDCD, kiểm tra 15'. Một câu hỏi ngớ ngẩn. Cho đến giờ chỉ có Minh Tâm yên chí với điểm 10 =D>còn rất nhiều đứa còn lại, có cả tao b-) thì chưa biết số phận thế nào khi viết gần hết cả bài ra mà phần cần thì không nói. Nhưng đau đớn nhất là em Ly, sau một hồi ngồi "nghiêng người", cô tuyên bố "cô sẽ trừ rất nặng", và mặc dù lôi hẳn con bé lên bảng để kiểm tra miệng lại (nó trả lời được) thì Ms vẫn nhẫn tâm cho thẳng điểm 1 vào bài:(
Hai tiết văn cuối cùng, một mưa điểm 0,4 dành cho tất cả những đứa xấu số chưa soạn. (Tại cô hứng lên chấm vở soạn cả lớp mà). Cu Mai mặc dù đã bùng học từ hai tiết trước, nhưng cái cặp thì vẫn còn ở lại, hậu quả là sau một hồi Phạm Tùng cố gắng tìm kiếm trong cặp, theo yêu cầu của Ms Hoài Thanh thì vở văn cũng chẳng có---->0 tiếp. :))

Tình hình đầu năm có vẻ không suôn sẻ lắm. Nhưng xui nhất không ai bằng Trần Dũng, theo thống kê ban đầu,chỉ còn thiếu 1 với 3 là hoàn thành bộ sưu tập điểm từ 0 đến 10 :)>-
 
Thằng Kiên hôm nay đào hoa nhẩy :D Sáng thì em Lan, chiều lại 2 bạn nữa Chúc mừng, chúc mừng .
Ly: Bỏ cái ảnh cuối đi nhé.Trông cái đấy xấu tệ.Cái tớ chụp bọn con gái ổn phết đấy chứ ,lệch thì sửa :D
Nhìn thì nhận ra 2 bạn kia thích Bi, mà thằng Kiên lớp mình thì mắt híp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái cuối tao có gửi đi đâu mày ? :D Cái đấy là cái ảnh đầu trước khi tao sửa :)) Chứng tỏ tao sửa đẹp quá chứ gì :)) Lúc đổi chữ kí tao cho nhầm thêm cái đấy đấy, chứ cũng ko định lôi ra làm gì :) Mà mày bảo lệch thì sửa cái gì, thôi chỉnh lại màu thôi, cắt lung tung phiền lắm :D

Hôm nay thì đúng là nightmare nhỉ :(( ? KHổ thân đời tao, vẫn có 0,000...001 % hi vọng đấy là số 7 chứ ko phải 1, nhưng mà :-S . Cộng thêm mưa điểm 0, kp biết đứa nào mang NKL về có viết gì vào ko? Cuối giờ tao tìm quyển sổ nhưng mờ ko thấy :( ? Phải tay Quang Trung với Tuấn Tú cầm về rồi kệ nó thì mừng quá /:)
Trần Dũng chưa có điểm 1 nào à? Mai có tiết Hóa đấy, chắc Dũng sắp đủ bộ sưu tập rồi. Còn số 3 thì hơi khó :)), từ hồi đi học đến giờ ít thấy đứa nào 3 lắm :)

Sao anh Kiên đào hoa thế :eek: Trà, mày hối hận chưa, cóc ghẻ thành hoàng tử ếch rồi 8-}:)) :)) Có khi bạn ý manly thật cũng nên :-&. Bạn NGọc còn thích không hôm nào lên 414 bọn tớ đóng hộp chú tặng cho luôn :D
Mà lâu lắm rồi mới lại thấy bạn Chi vào topic này nhỉ ? :)
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Thằng Kiên hôm nay đào hoa nhẩy :D Sáng thì em Lan, chiều lại 2 bạn nữa Chúc mừng, chúc mừng .
Ly: Bỏ cái ảnh cuối đi nhé.Trông cái đấy xấu tệ.Cái tớ chụp bọn con gái ổn phết đấy chứ ,lệch thì sửa :D
Nhìn thì nhận ra 2 bạn kia thích Bi, mà thằng Kiên lớp mình thì mắt híp :D
Mày không thấy Bi mắt 1 mí à:))
đấy là khi mở to mắt thôi
khi cươi thì đúng là mắt híp như kiên
to các bạn gái lớp khác: lớp 11 Lý 1 hiện đang cần tuyển " phu nhân" lớp trưởng.
ai co nhu cầu với chúng tôi xin liên hệ qua forum nay
lưu ý: ưu tiên người có kinh nghiệm và gửi trước
hạn nộp hồ sơ đến hêt tháng 11
xin chân thành cảm ơn quí khách
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thía này thì thứ 2 lớp mình ngập trong đống hồ sơ mất thui :D
Xem cái Avarta của tui đẹp ko?
 
chả biết nói gì :D ko nói lại bảo dạo này ko thấy em Trang đâu :D
Thôi vào 1 câu :Dyêu bọn mày :D
PS: con Trà có tâm trạng gì mà đổi chữ kí thế kia :-s
 
Em Trà hối hạn vì hồi trước xù bé Kiên í mà :D ai bảo tham, thích anh Vũ Hoàng gì đó tít tận Mũi né Cà Mau gì đó. Mà em Trang làm sao mà tâm trạng vậy? Tâm trạng phải là tao nè, ngày gì mà đen quá. 1 ngày dính liền 0,1,6 mới chết. Đen ko tưởng được :((.
 
Ngày nào mà mày 0,1,6 thế. Thứ 6 à? Hôm đấy mày bùng GDCD cơ mà :-/
Mà lại nhớ đến GDCD, ức chế chị gái vãi :((
 
Ngồi xem lai đống ảnh trong máy tính, thấy nhớ bọn mày phết :D
Mà xem mấy cái ảnh mày để link trong sign, thấy các bạn trai lại đẹp ra mới chết người 8-|;;):))
Ly: tao đọc được bài mày xóa đấy :)) khá :))
 
Chào mọi người cho em pon chen chút....
Có anh chị nào cho em bít form đề kiểm tra toán chương O của thầy Nghĩa đc không ....:(( :(( :(( :(( :((
T5 này chúng em kiểm tra rùi:(( :(( :(( :(( , cả vector, lượng giác, đạo hàm, tích phân.....:(( :(( :(( Bọn em chít mất....:(( :((
Help me!!!!! Help L1 0508!!!!!!!!!!! Please
 
Vũ Thu Phương đã viết:
Chào mọi người cho em pon chen chút....
Có anh chị nào cho em bít form đề kiểm tra toán chương O của thầy Nghĩa đc không ....:(( :(( :(( :(( :((
T5 này chúng em kiểm tra rùi:(( :(( :(( :(( , cả vector, lượng giác, đạo hàm, tích phân.....:(( :(( :(( Bọn em chít mất....:(( :((
Help me!!!!! Help L1 0508!!!!!!!!!!! Please
đề thì chẳng biết thế nào:-?
như năm ngoái là trong sách bài tập:))
có cách để vượt qua là học thật giỏi :-?
cách dễ hơn nhiều là quay:-$ ( thôi chết lộ bản chất rồi):-$ :-$
chúc thành công=D>
 
Hình như chị còn giữ đề KT :))
Em nào cần nhắn chị thứ hai chị mang cho :D
(Còn giữ là vì quên chưa cho đi :) )

Tình hình là ngày hôm nay chi bộ đến thăm đồng chí Quốc KHánh dưỡng bệnh nằm nhà 2 tháng nay.:)
Các đồng chí có mặt bao gồm bí thưb-) , phó bí thư, thư kí lớp cùng nhân viên giữ loa có vai trò dẫn đường , đến thăm căn nhà tồi tàn :eek: hoàn cảnh :)) của Trẫm :)) . Đồng chí Quốc Khánh mặc dù ốm bệnh vẫn ra đón tiếp chi bộ nhiệt tình, và gửi lời hỏi thăm tha thiết đến tập thể.=D> ĐỒng chí tâm sự về nỗi lòng mong ngóng khỏi bệnh để đi đến lớp học và khẳng định tháng sau sẽ cố gắng đến lớp=D> góp vui :D
Mai đến lớp thu mỗi bạn 20K ủng hộ cho đồng chí vì những tấm ảnh chụp căn nhà trống rỗng đến đáng ngại của Trẫm :))
Con Lan con Trà :-$ yên tâm ;;) sắp tới tao khao :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm mới lên mạng, thấy cả đống thứ chưa đọc, mà bọn mày, cứ mấy đứa điên điên tâm trạng viết xong lại xóa, tao chẳng đọc được cái gì!!!
Lớp mình dạo này công nhận là nhộn thật đấy, mà lại còn mấy vụ trêu vớ vẩn, đến bây h tao cũng ko hiểu đã làm gì nên tội tình tày trời mà cũng bị Hoàng Sơn & Phạm Tùng sát hại, vơ đũa cả nắm với em Trà + em Ngọc!!!

----------

Mà dạo này điểm chác chán quá, linh ta linh tinh, Lí thì kém nhất lớp,mấy bài kia chắc cũng chẳng hơn gì. Hơi buồn.........và thất vọng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Ly có vụ gì để khao thế kia ;;)
Còn Trẫm bị bệnh gì 2 tháng chưa đi học thế :eek: tao hơi bị bất ngờ nhá :eek:
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Hình như chị còn giữ đề KT :))
Em nào cần nhắn chị thứ hai chị mang cho :D
(Còn giữ là vì quên chưa cho đi :) )

Tình hình là ngày hôm nay chi bộ đến thăm đồng chí Quốc KHánh dưỡng bệnh nằm nhà 2 tháng nay.:)
Các đồng chí có mặt bao gồm bí thưb-) , phó bí thư, thư kí lớp cùng nhân viên giữ loa có vai trò dẫn đường , đến thăm căn nhà tồi tàn :eek: hoàn cảnh :)) của Trẫm :)) . Đồng chí Quốc Khánh mặc dù ốm bệnh vẫn ra đón tiếp chi bộ nhiệt tình, và gửi lời hỏi thăm tha thiết đến tập thể.=D> ĐỒng chí tâm sự về nỗi lòng mong ngóng khỏi bệnh để đi đến lớp học và khẳng định tháng sau sẽ cố gắng đến lớp=D> góp vui :D
Mai đến lớp thu mỗi bạn 20K ủng hộ cho đồng chí vì những tấm ảnh chụp căn nhà trống rỗng đến đáng ngại của Trẫm :))
Con Lan con Trà :-$ yên tâm ;;) sắp tới tao khao :)>-
Thằng Khánh nghỉ được 2 tháng rồi cơ à
đâu mới có tháng rưỡi chứ
thời gian trôi nhanh quá
thế thì chết thằng Khánh còn gi?
năm nay còn thi học kì sớm nữa chứ:-s :-s
nguy cho nó thật
 
Back
Bên trên