TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

tao thấy đôi Mai Ly Mai Tùng là đã có vấn đề từ hôm đi chơi chia tay tao rồi cơ mà nhờ ;;):)) Vẫn chưa thêm được tiến triển gì mới à ;;)
 
Ôi trời ơi, lâu lắm mới lên đây lại được với bọn mày, mạng kiểu gì mà ko thể lên HAO được, rõ chán. Mà tình hình là em Ly kể về bố con quí tộc nhà tao sai trái quá, em HM ko phải propose gì cả mà cứ làm son-in-law luôn, sau bị bố tao thách cưới ghê quá mới đau đớn đi làm tư sản ý chứ
Tiếc hôm Đại hôi ko mang máy đi chụp, xem mấy bạn tổng kết tình hình rõ buồn cười.
 
Hôm nọ định gửi mấy cái ảnh em Trang cho Trẫm xem, ai dè về nhà mới biết Trẫm làm gì có email mà gửi, tiếc cho Trẫm quá. Mà hôm trước bài Sử lớp mình làm ntn, ko biết biết trước đề thì các bạn có cải thiện được tình hình ko?
 
Hie, nhờ vở em Lan. Công tác Sử học vẫn tốt đẹp như bình thường, T2 kt Lí rùi.Chán
 
Trần Thu Trang đã viết:
tao thấy đôi Mai Ly Mai Tùng là đã có vấn đề từ hôm đi chơi chia tay tao rồi cơ mà nhờ ;;):)) Vẫn chưa thêm được tiến triển gì mới à ;;)
:eek: :eek: :eek: Hôm đấy đã có vấn đề gì rồi à? :)) :)) :)) Hay quá nhỉ ? ;;) b-)
Mai kt Lý, vậy mà Thế Anh nỡ cho cả lốc bài tập. Lão điên ý, cú lão từ hôm Trung Thu [-( :))
 
Bí thư ơi, bí thư nhớ mang cho Quang những gì bí thư cầm hộ hôm trước. Cảm ơn bí thư rất nhiều =))
 
hik, hôm nọ ban Mai Tùng onl, chạy ra chào bạn ý 1 câu mà bạn ý lạnh lùng qua':(:)|:-s
 
mày có biết hành động của bạn MT của mày làm tao buồn mất mấy s ko hả :((<:)):))>
Mà mẹ mày ác thật Ly ạ :))
 
@ Ngọc : Giải thích một cách rất dễ hiểu là dạo mày mày ngây thơ y hệt Trọng Khánh của mày, đến đây thì sáng ra chưa ? :))

Mà thằng Hoàng, chụp lúc thuyết trình Địa để tao chết à?:( Hôm kt bài cũ vì nghịch có cái thước kẻ thôi mà tao đã ăn con 0 đấy (Đúng ra là bị đánh dấu vào sổ vì chị ý nhân nhượng cho tao bài OECD dày dày, ko thì :(( )

BẢO CHÚNG NÓ THỐNG NHẤT LẠI VỤ MÁY ẢNH ĐI:|, ko cần đóng tiền gấp đâu:), chỉ cần cả lớp okie là tình hình tươi sáng hẳn rồi:x, rồi còn cả năm lớp 12 hứa hẹn nữa chứ :x, cơ mà mai chúng mày mang nộp cho bí thư tiền đoàn nhá :)) :))
 
hik, tao bị ốm rồi bọn mày ạ :( mệt quá :( người ngợm như dở hơi, chẳng muốn làm gì hết :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc mấy dòng mày viết, tao hơi bất ngờ. Không phải bất ngờ vì việc mày nhớ nhà, nhớ bọn tao, hay nhớ lớp mình mà tao không nghĩ rằng mày lại tâm trạng đến vậy. Nhưng thực ra thì mày vẫn vốn là đứa hay suy nghĩ rồi mà.
Tâm trạng của mày tao chợt thấy giống tâm trạng tao những ngày đầu lớp 10. Bạn mới, trường mới, phong cách mới, thực sự lúc đó tao rất chán. Như mày bây giờ, tao luôn nghĩ lại hồi cấp II, luôn so sánh và mong ước trở lại lúc ấy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng thay dổi dần, tao chơi với lớp nhiều hơn (như bọn mày đã thấy), thấy lớp mình vui hơn và đến bây giờ thì tao thật sự yêu lớp mình, yêu bọn mày.:x. Thế nên tao nghĩ con Trang giờ cũng vậy. Có thể mày không giống tao lúc đó, rằng mày có thể sẽ không tìm được một tập thể nào vui như lớp mình :D nhưng rồi mày cũng sẽ khá hơn thôi, sẽ vẫn buồn, vẫn nhớ nhưng không đến nỗi như bây giờ đâu, khi mọi chuyện vẫn còn quá mới mẻ. Nhưng tao không hề mong rằng mày sẽ khá đến mức quên hẳn bọn tao đâu đấy, dù thế nào thì mày vẫn phải có lúc nhớ bọn tao cũng như bọn tao nhớ mày. Nhắc mới nhớ, hôm thứ hai vừa rồi, lúc thực hành lý (năm nay thực hành chiều thứ 2 mà), hôm ấy tự nhiên tao thấy nhớ mày lạ. Tao nói với con Ngọc và con Lu, bọn nó cũng thấy thế. Cả năm ngoái mày cùng nhóm với tao mà lại. Vẫn nhớ mỗi buổi thực hành, mày cứ lăng xăng suốt rồi lại bắt tao ngồi dịch vào để cùng làm bản báo cáo, lúc ấy ngồi chật khó chịu bỏ xừ, nhưng bây giờ lại thấy nhớ quá. Mày đi, chỗ ngồi mày trống, tao cũng ít quay sang chỗ con Lu hơn :(. Mỗi lần đi lấy sổ ghi đầu bài, tao lại thấy nhớ nhớ mày :(. Hồi trước vì có mày nên tao cũng hay nói chuyện với con Đậu Lan hay Minh Phương hơn, giờ thì ít hẳn :(. Thế đấy, bọn tao cũng rất nhớ mày, hôm nay nói chuyện gì đấy trên lớp, tao vẫn còn tuyên bố lớp mình có 10 nữ :(. Cả con Lan với con Ly hôm gì đi chơi cũng tính như vậy.
Thôi, vui lên mày. Những lúc này thì đừng lấy The Corrs hay lôi what if ra mà nghe nữa, tâm trạng lắm.
Trước khi ra đi, mày vẫn biết những khó khăn ấy mà, dù khó thật đấy, nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi, hay ít nhất là một lúc nào đấy mày sẽ thấy khá hơn nhiều. Nhưng hãy luôn là chính mình!!! Yêu mày nhiều :x
---------------------
PS: tự nhiên mình cũng tâm trạng quá.
Trang này, mày hiểu là tại sao bọn tao không đứa nào ra sân bay tiễn mày mà phải không? :x
 
Trang :x
Khi mày chọn đi du học, mày đã biết khi lên máy bay thì không thể quay trở lại đc ( trừ khi là quyết định theo ảnh hưởng của film Mĩ :)) ) nhưng tao biết nếu mày được chọn lại, thì mày cũng sẽ ko thay đổi quyết định. Hãy tin rằng những quyết định của mày là đúng :) Nếu đi du học mà đến nơi lại hối hận thì tại sao thanh niên VN giờ đây lại đổ xô aboard :D
Ko nói đến chuyện hối hận của mày nữa :D Dĩ nhiên, ko chỉ mày, mà những đứa nào đi du học đều cảm thấy buồn và khó khăn trong những ngày đầu, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Đững cố suy nghĩ nhiều như thế, nhất là những lúc mệt, vì mày sẽ càng thấy khó chịu (khó thở :)) ) hơn. Vẫn nhớ đến bọn tao và lớp mình, và mỗi lần nhớ đến , mày cứ nghĩ là đến hè về bọn mình sẽ chơi thả phanh bù lại cho mày 9 tháng trên lớp :x
Tao ko có cảm giác như con Trà, chỉ hơi thất vọng một tí khi vào lớp. Lớp hồi cấp 2 của tao cũng rất vui, và thật sự nghĩ đến ko học cũng chúng nó nữa tao cũng tiếc lắm :(. Nhưng bây giờ nhìn lại, tao thấy mình ( bọn mình :-* ) thật tự hào với lớp :D. Yêu lớp mình , ko tính cá nhân nhá :)) Tao ko phải là mày, nên có lẽ ko cảm nhận được thật sự cảm giác của mày :( chỉ biết nói vài dòng với mày thế thôi.:)>-
Vì mày ở bên đấy một thân một mình, nên cố giữ sức khỏe cho tốt, vì như mày nói đây, lại nhớ đến ở nhà thế này thế nọ :) Nếu cảm thấy mệt:-& thì nên stop lại, nghỉ ngơi một chút :D Đừng dính mắt vào cái màn hình nhiều quá [-x , như thế mệt càng thêm thôi. Mấy hôm nay tao ngồi trước máy hơi nhiều, ngủ lại ít :(( ngồi học thì chỉ muốn ngủ :(( A`, mà sắp mùa đông rồi, mày nhớ mặc ấm vào đấy>:-D< , Bắc Mĩ thì lạnh, nhỉ :x ? Đã bảo là cố giữ sức khỏe, đừng để ốm mà :D
Vui lên vì bọn tao luôn ở bên mày, ko về phương diện địa lý, nhưng về tinh thần, và cả truyền thông nữa ;;) . Và mày phải vui vẻ lên vì mày còn ở đấy dài dài, lúc quen dần rồi sẽ thấy thoải mái hơn b-)

Tâm trạng :-s

Yêu con Trang :x, yêu lớp mình :-*
 
Thỉnh thoảng cũng thấy nhớ Trang nhiều nhiều :D Rất xúc động trước tâm sự của ban Trang và Trà, Ly.
Cố lên Trang :D cố lên
 
cám ơn bọn mày :*

Thực ra, chỉ đợi khi bọn mày reply xong là tao cũng xóa luôn bài đấy đi thôi :D

đọc lại thấy mình điên quá :D thông cảm hôm đấy đau đầu nên viết linh tinh :p
Nói chung là trong lúc điên loạn viết linh tinh thôi :p, lúc đấy < lúc tao sửa bài > là nửa đêm rồi, nên cũng hâm hâm ý mà :D, có thể hơi phóng đại ý chứ :)).
Mọi chuyện bây h giờ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, nói chung thì tao chưa bao giờ thấy mệt chuyện học, chỉ thấy mệt chuyện sống mà thôi.
Yêu bọn mày :*
Con Trà cố gắng làm tốt công việc thư kí và đối phó với cô văn phòng nhá ;;):))
 
Con hâm hấp, ko phải xóa đâu, cứ để đấy, ko đoạn trả lời của bọn tao thành ra dở hơi :D
Hôm nay đang học Lý, nghe thấy tiếng piano nhớ đến con Trang với đoạn tâm sự của con bé :x (Đi từ những chi tiết lãng mạn thế chứ ai như con Trà, bàn chật với lại sổ ghi đầu bài :)) )
CŨng hôm nay, chụp ảnh lớp mình. Để tao up lên sau :D

PS : Ko up nữa ảnh để link ở signature của tao, ai thích thì vào xem. Nếu up vào album thì lại phải resize, phiền lắm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quá muộn, con Trang del hết rồi, con dở hơi. Thỉnh thoảng cũng phải có lúc tâm trạng tí chứ, đã post lên thì cứ để đấy cho rồi, đấy là tao dặn con trang trước thế, để lần sau có ốm đau mà viết linh tinh gì thì cứ để đấy, mày thấy linh tinh chứ bọn tao thì có thấy làm sao đâu:D.
Hôm nay chụp ảnh như dở hơi, nói mãi bọn nó mới chịu chụp, chụp hỏng thì phải chụp lại chứ đằng này bọn nó cứ mặc kệ, nhưng mà cũng may là còn chụp được rồi. Con Ly, post sớm đi nhé!
 
con Ly up ảnh vào album của lớp đi
để thế này khó xem lắm
chịu khó một chút đi
" bí ngô "thì phải năng động lên :))
cuối năm mọi nguời bầu cho chuc " bí thu năng động nhất lớp" =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bí ngô cái mắt. Mà bầu luôn đi :)) Cuối năm mà làm gì :D
Đây ko phải việc của bí thư.
Ban tổ chức chương trình 20 năm thành lập trường và tổ biên tập cuốn kỉ yếu 20 năm ( hay cái gì gần gần thế ) khi lập nên cuốn kỉ yếu thì cần danh sách các học sinh, thầy cô,.... nói chung là cái đấy tao gửi danh sách rồi :D
Nhưng mà phần ảnh, có hẳn 1 topic to đùng kêu gọi các lớp đóng góp ảnh cho lớp mình, lớp nào ko có thì chịu :) Mà chẳng lẽ sách kỉ niệm 20 năm thành lập trường (event lớp nhất đấy các chú) mà lớp mình lại ko có cái ảnh nào đại diện à?:| Thế nên tao bắt tay vào làm với tinh thần của 1 cá nhân yêu lớp :)) :)) :))
Tuy nhiên, bọn lớp mình như lìn làm tao hôm nay tức quá :(( Ảnh chụp có mấy kiểu thôi mà :(( Dù thế, chúng mày cho tao xin lỗi vì hôm nay tao lại giở giọng quát mắng mấy đứa, tao biết thế là sai rồi :(
Nhưng mà biết tao có lỗi (tí chút :)) ) nhưng mà xem lại ảnh tao vẫn :(( Ai đời tổ 1 của em Lan thì lổn nhà lổn nhổn, che mất cả Minh Tâm yêu quí. Ảnh tổ tao là bi đát nhất, mỗi đứa nhìn về một hướng. Lúc Thảo nhìn vào ống kính thì Bird với Nhật Anh quay sang nhìn nhau, lúc 2 đứa đứng im thì con Thảo nhìn đi đâu ý, cái sau thì Thái Sơn mặt như đang đọc văn tế :(( Tổ 2 của Milu, mặc dù lộn xộn ko kém tổ 1 , nhưng mà cả lũ cười tươi như hoa => Toàn đứa đú ( Kế, Hải ,MQuang...:)) ).Tổ em Trà, sau quá trình vật lộn thì quyết định chụp lại, đây là 1 decision đúng đắn cho tất cả các thành viên, trừ em Mai Tùng. Thế đấy
Thêm nữa là ảnh lũ con gái , mặc dù chụp đi chụp lại cho cả lũ tươi tắn thì cuối cùng ảnh lệch :(, cái đấy cũng ko quan trọng bằng việc mắt em Trà lệch, hay nói chung là em ý cũng muốn chụp lại.
Cái ảnh cả lớp, bạn gì chụp hộ đứng xa quá => thừa khá nhiều, tao đã cắt và sửa lại màu cho chuẩn :D
Có mỗi cái ảnh bọn con trai do tao chụp (khoe :D) là ổn nhất, bạn nào cũng đáng yêu cả :)) ko lệch, cả lũ sáng sủa, thông minh hẳn ra.

Nhưng mà bây giờ làm thế nào, mai mà bắt chụp lại thì chúng nó chửi tao chết :(( Mà ko thì ảnh đại diện cho lớp lại xấu => Bộ mặt của 11L 04-07 trong 20 năm thành lập trường :((
Dù gì thì tao cùng sẽ gửi một, hoặc 2 cái ảnh của lớp 10 đi vì bây giờ chụp thì thiếu KHánh, Trang với H DŨng :) thế nê dù chất lượng nó ko đẹp lắm thì cũng phải gửi thôi :) Đứa nào chụp mấy cái ảnh đấy mà xấu thì thông cảm cho tao :D Mà có phản đối cũng ko đc đâu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, đang dịnh thắc mắc em Ly là : mày làm thế quá bằng giết tao b-( ko có cái mặt tao b-( thì được ngay câu ở dưới :x:x
Nhìn chung thì tao cần giải tỏa nên viết vào thôi :p ở đây lắm người dóm ngó :D nên ko để lâu được :( bọn mày thông cảm cho tao :D
Yêu bọn mày :x
Em Ly chọn cái ảnh mấy đứa con gái chụp với nhau hôm cuối cùng của tao ở ams ý ;) đấy cũng là lớp 11 rồi nhá :D:D

:*
 
Back
Bên trên