TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Thứ năm hả?
Cả khối 9,10,11 đi cổ vũ ở sân vận động :D Ko biết hoạt đông thể dục thể thao j đấy (sân Hàng Đẫy)
 
chúc mừng vì, làm bí thư thì có nhiều cơ hội bùng học chứ sao :)) con này hôm nay chậm hiểu thế [-x :D
Thứ 6 tao kiểm tra French I và Precalculus kiểu này chắc dễ chết lắm:-s
 
Chán mày, bây giờ tao ngoan rồi:)), có bùng học đâu ? :-/ Con này chậm hiểu thế :D
Thứ 5 bọn tao kt Toán, thứ 6 kt Lý :D
Mà mày ơi, Precalculus là cái môn gì thế, tao chỉ biết Calculus thôi, Precaculus là F1 hả :))
 
Hôm nay người mình mệt mỏi, khó chịu :(
Biết bảo với chị Phương thế nào? Chẳng lẽ ra năn nỉ:"chị ko cho đăng là em đập đầu vào gối chết liền!" :D
Sáng kiểm tra thể dục.thằng T Dũng chỉ huy.Làm chán ko chiu đc.Bà ý bảo làm theo hiệu lệnh chỉ huy thế là phải chịu chung số phận thằng bé
:( Vác con 7 về ko khỏi xúc động.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái vụ kiểm tra TD hôm nay ức chế quá cơ :((. Nhóm tao có Tao, em Lan, Ly, Thảo. Khổ thân em Lan, làm chỉ huy nên chỉ được có 8, bon tao tội nhẹ->9.:D Theo lý lẽ của cô là :" Đáng ra các em đã được 10 rồi, chỉ huy nói to, rõ ràng nhưng vì quen thói nháo nhác nên cô trừ điểm, chỉ huy bị trừ nặng nhất" :((.
Thấy cô khen bọn con trai, điểm qua một vòng hỏi han tình hình mới thấy nhóm nào cũng y như mình, thậm chí còn tệ hại hơn :D. Có ai mà đứng yên được cả tiết chứ :-/.
 
Ly : PreCalculus là kiểu học đệm để sau đó lên Calculus ý :D:D
 
Hic hôm nay các bạn "nào" ở trên cao ném phấn xuống đầu bọn mình, ức quá.

Phí phạm phấn lắm, lần sau dùng cái gì khác mà ném cho tiết kiệm - Uncle Hồ dạy thế, cấm cãi ;)

Báo hại cười nhiều quá đứt luôn sợi tóc bạc đầu tiên trong đời :((
 
Hôm nay con Yến nó ném phấn trở lại, ko biết có trúng ko, chỉ biết cười như nắc nẻ :)):)):))

Các bạn lớp lý thế là ko tốt nhé, báo hại ko dám thò cổ ra nhòm các em trường pháp.
 
eo ôi vụ gì mà vui thế này :(:)((

Tao biết ngay là thể nào năm nay cũng nhiều trò lắm mà lại :(:)(( sao số mình xui thế nhỉ :( Lớp vui bao nhiêu, trường vui bao nhiêu thì ở đây...bấy nhiêu :(:)(( < à thực ra đi học thì vui, về đến nhà thì :|:| >
 
Hôm qua trường mình huy động cả khối 9, 10 ,11 ra Hàng Đẫy lót sân cho Đại hội TDTT gì gì đó. Thế là cả lũ kéo đến trường tập trung từ 6h, 8h bắt đầu :( và 9h30 kết thúc.
Mệt mỏi lê bước ra đấy, hân hạnh được gặp Trẫm sau bao ngày Người ở nhà dưỡng bệnh, Trẫm phong độ hẳn ra :x TƯởng Trẫm với Hậu hôm ấy là quấn quít, cuối cùng Trẫm với PHạm Tùng lại tí tởn với mấy em nào ngồi cạnh => Hậu thành ra tẩu hỏa nhập ma => Đầu tiên con bé bắt chước mấy đồng chí vừa đánh trống vừa nhảy, xong lại quay ra tập dưỡng sinh với các cụ. Các cụ tập thì rõ chậm, Trà PHÚC HẬU nhà mình làm theo 1 hồi quay ra bảo : "Nhanh quá, ko theo kịp " :))
Lan thì có quả sỉ nhục đời mới, ko hiểu con Trang ở bên đấy có biết ko ? :))
Cháu Thế Quang ( là cháu bác Ly với bác Trà nhớ :)) ) lúc đầu thì ngồi chơi khá nhiệt tình, đến cuối buổi thành ra trầm cảm , lúc em Trà ném cho ku cục giấy vào đầu thằng bé ko có phản ứng gì :))
Mai Tùng đang tí tởn ngồi cạnh tao chửi thằng Ku MQ đi PS, theo lời Mai là "Đi PS lúc nào chả được'' => Thằng bé ở lại hóng chuyện, với lại chắc tức thằng kia đi ko rủ mình :)) Xong lại được các chị Nguyễn Trãi để ý, lấy máy ra chụp ảnh thằng bé, với lại cả lô xông vào tán => Bé sợ quá, chụp thêm vài kiểu cho đỡ mất mặt rồi chuồn , gần cuối quay lại :))
Màn bắn pháo bông cuối cùng, vì cả lũ đang ngồi gần chỗ bắn => Vô khối bụi pháo rơi vào, một số cháu HM, cháu Thu Lan, em Tú, bé Trọng KHánh bị tàn pháo rơi vào thủng quần áo:))Mih Tâm bị cháy một ít tóc, khổ thân bạn Kenni :x :))
10h30 về đến nhà => Đi soạn văn vì tao bỏ cả Cần Giuộc hôm trước chưa soạn => 1h30 đi ngủ. => Đến lớp buồn ngủ ko muốn ngáp nữa :)|
Tối, về đến nhà, xem bản tin 24/7 có mấy vụ bê bối trọng tài :D => Nhớ thầy Nghĩa của mình quá :x, bọn 10L chắc lại thêm một hai tiết được nghỉ rồi :) Ghen tị với các em :D
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Cựu Bí thư NTQ, sau năm dài tăm tối, đã quyết định rút về bóng tối.
Tình hình là Quang có vẻ như cả đời tăm tối :))
Thế các bạn lớp Văn hôm nay bị lớp Lý ném phấn à ?:)) Để mai đi kỉ luật:)) , thằng nào đầu trò nhi ? :-?
Chúng mày ơi, mai kt Sử, mà tao mới học qua loa :((. Lê Hải đang tranh chỗ ngồi cạnh Milu với tao :))
 
Vui thế :D thế lớp mình đã có thêm đôi nào chưa ;;) Tao thấy tình hình này là đôi với cặp phải tăng lắm đấy ;;):))
Mà em Lan có vụ gì :))
Mai kiểm tra, chúc bọn mày may mắn ;)
Yêu bọn mày >:-D<:*:x
 
Đôi cặp thì hay ho quá. VỤ Mq với em yêu thì rõ rồi:x. Mấy tiết Toán vừa rồi, tần số quay xuống của em Trà trở nên tăng đột biến:D => Anh Đạt định tách Trà với ku Rainy ra nhưng mà theo bọn tao thì cho chúng nó ngồi cạnh là đẹp nhất, tha hồ mà gọt bút chì, xé vở , vẽ vào vở hay ngồi sỉ nhục nhau.:))
Thêm vào chuyện của em trà là vụ em Trà với bạn Trần Dũng : Anh Trần Dũng đẹp trai với lại chị Trà xinh đẹp :"> Chết cười với các bạn :))
Quí tộc Duy Linh từ chối lời proposal em Lan của tư sản Hà Minh, cuối cùng thằng ngu ấy quyết định đem Lan gả cho HS với lí do : Thằng này cũng thuộc hàng quí tộc (như Duy Linh), lại trắng trẻo, béo tốt ... :x Lan thì sướng quá :))
Mặc dù em Lu ngồi 1 mình có vẻ rất đơn độc:(, nhưng mà hiện giờ có rất nhiều chú muốn ngồi cạnh em ý:D. Cụ thể là hôm nay, bé Hà Minh vừa vào lớp đã xông ra chỗ tao, cảnh cáo tao là chỗ ấy hôm nay của em Minh :)) CÒn Lê Hải tưởng tao định ra chỗ em Lu, nhưng lại thấy tao ngồi im => Tí tởn ra bị Milu đuổi xuống, cuối cùng em Lu ngồi với em Minh :D
A`, thêm vào nữa là từ ngày chuyển về ngồi với mẹ con Trang, tao lại còn được Nhật Anh khen là hiền với lại ham học hỏi :))
Còn gì nữa nhỉ? Tao kể lại là cho con Trang biết là chính, chứ còn mấy em kia thì lạ gì nữa. Kể ra bây giờ lớp mình bây giờ vui hơn hẳn năm ngoái :D Yêu lớp mình :x
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Đôi cặp thì hay ho quá. VỤ Mq với em yêu thì rõ rồi:x. Mấy tiết Toán vừa rồi, tần số quay xuống của em Trà trở nên tăng đột biến:D (Không phải tại tao :(( ) => Anh Đạt định tách Trà với ku Rainy ra nhưng mà theo bọn tao thì cho chúng nó ngồi cạnh là đẹp nhất, tha hồ mà gọt bút chì, xé vở , vẽ vào vở hay ngồi sỉ nhục nhau.:))
Thêm vào chuyện của em trà là vụ em Trà với bạn Trần Dũng : Anh Trần Dũng đẹp trai với lại chị Trà xinh đẹp :"> Chết cười với các bạn :))
Quí tộc Duy Linh từ chối lời proposal em Lan của tư sản Hà Minh, cuối cùng thằng ngu ấy quyết định đem Lan gả cho HS với lí do : Thằng này cũng thuộc hàng quí tộc (như Duy Linh), lại trắng trẻo, béo tốt ... :x Lan thì sướng quá :))
Mặc dù em Lu ngồi 1 mình có vẻ rất đơn độc:(, nhưng mà hiện giờ có rất nhiều chú muốn ngồi cạnh em ý:D. Cụ thể là hôm nay, bé Hà Minh vừa vào lớp đã xông ra chỗ tao, cảnh cáo tao là chỗ ấy hôm nay của em Minh :)) CÒn Lê Hải tưởng tao định ra chỗ em Lu, nhưng lại thấy tao ngồi im => Tí tởn ra bị Milu đuổi xuống, cuối cùng em Lu ngồi với em Minh :D
A`, thêm vào nữa là từ ngày chuyển về ngồi với mẹ con Trang, tao lại còn được Nhật Anh khen là hiền với lại ham học hỏi :))
Còn gì nữa nhỉ? Tao kể lại là cho con Trang biết là chính, chứ còn mấy em kia thì lạ gì nữa. Kể ra bây giờ lớp mình bây giờ vui hơn hẳn năm ngoái :D Yêu lớp mình :x

Lớp mình cực vui :D. Em Ly quên chưa trả lời em trang về kiểu sỉ nhục mới của em Lan, một cách dễ hình dung nhất là nó cũng giống thế này -->:* . Tình hình là Mr. Đạt muốn nói với thầy chủ nhiệm về việc đổi chỗ hoặc tao hoặc cu Sơn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sau một hồi thao thao bất tuyệt thì thầy vẫn yên chắc rằng chủ nhiệm lớp mình là Mr. Hiền (dạy Sinh) :)) :)).
Con Ly còn quên chưa kể đến cặp Mai Ly-Mai Tùng :D Thảo-Trần Dũng "Kinkin" :x
 
tớ nghi lớp mình chẳng có đôi nào mới:))
tớ chỉ biết đôi cổ điển Ngô Thu Lôi với Hà Minh ngộ nghinh lắm cơ
dẫn chứng điển hinh là vụ vật tay vui vẻ hôm nào
xem thăng kế diễn lại cũng vui
hi vong là nó có trong NKL
có đúa nào có máy ảnh không
đem đến lớp chụp đi
thiếu gì cơ hội
VD như thuyết trinh Địa chăng hạn, hay giờ ra chơi
ảnh lớp mình cũ quá rồi phải post mới thôi
xem đi xem lại cả chục lần cũng nhàm
 
Tình hình là tao mang, nhưng mà mày ko thấy lúc lôi máy ra chụp em Trà với bé Sơn Mỡ thì anh Đạt xông ra định tịnh tiến tao vào sổ đấy à . :)) Với lại cả tuần đầu năm học tao mang máy đi khắp nơi đấy còn gì :) Mà theo tao chúng mày vận động ủng hộ bọn nó góp tiền mua cái máy ảnh đi thôi, tao thì ko phải lúc nào cũng mang máy đi được, mà chẳng may nó hỏng như hồi đi tham quan hay đơ như cái Zen của em Trà ( xin lỗi mày :S) thì tao chết đứng. Mà với nếu chụp như thế thì toàn tao chụp, chẳng có ảnh tao :(( Nhờ đứa khác chụp thì hoặc là chúng nó chụp như shit, ảnh vừa nhòe vừa lệch. Ko thì lại phải ngồi hướng dẫn nó chụp, mà lại nhớ lại lần chụp ảnh của em Minh, cả chụp cái nó ko quên, bụp mỗi cái của tao. :(( ĐỀ NGHỊ CHÚNG MÀY LÊN LỚP VẬN ĐỘNG LẦN 2, ĐỪNG ĐỂ NHƯ HỒI ĐẦU NĂM

Tiếc nhất là tối hôm thứ 5, cắm máy vào sạc rồi, lúc đi vội qua lớp học thêm quá quên mất cái máy. Vụ này tao với em Trà tiếc nhất đấy :((

Uh, quên 2 cặp đấy nhỉ :x ? Sau hôm em Minh đèo bạn Hà lớp toán ( ko lớp Tin nhá :D ), Mai Tùng còn bảo với tao là : "Có mỗi bạn Ly hiểu tao:x" :)) :"> :"> :)) :))khi tao với con Thảo xuống dưới 2 thằng Tùng ngồi.:D Thế là tao với con Thảo quay ra cãi nhau Phạm Tùng của nó với Mai Tùng của tao ai hơn ? :)) =))
Hộp bút của Thảo và Trần DŨng giống hệt nhau, chỉ khác màu => Thế nên TD-TT thành đôi Kinkin :x Kin Le với lại Kin T4H3 :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
Tình hình là tao mang, nhưng mà mày ko thấy lúc lôi máy ra chụp em Trà với bé Sơn Mỡ thì anh Đạt xông ra định tịnh tiến tao vào sổ đấy à . :)) Với lại cả tuần đầu năm học tao mang máy đi khắp nơi đấy còn gì :) Mà theo tao chúng mày vận động ủng hộ bọn nó góp tiền mua cái máy ảnh đi thôi, tao thì ko phải lúc nào cũng mang máy đi được, mà chẳng may nó hỏng như hồi đi tham quan hay đơ như cái Zen của em Trà ( xin lỗi mày :S) thì tao chết đứng. Mà với nếu chụp như thế thì toàn tao chụp, chẳng có ảnh tao :(( Nhờ đứa khác chụp thì hoặc là chúng nó chụp như shit, ảnh vừa nhòe vừa lệch. Ko thì lại phải ngồi hướng dẫn nó chụp, mà lại nhớ lại lần chụp ảnh của em Minh, cả chụp cái nó ko quên, bụp mỗi cái của tao. :(( ĐỀ NGHỊ CHÚNG MÀY LÊN LỚP VẬN ĐỘNG LẦN 2, ĐỪNG ĐỂ NHƯ HỒI ĐẦU NĂM

Tiếc nhất là tối hôm thứ 5, cắm máy vào sạc rồi, lúc đi vội qua lớp học thêm quá quên mất cái máy. Vụ này tao với em Trà tiếc nhất đấy :((

Uh, quên 2 cặp đấy nhỉ :x ? Sau hôm em Minh đèo bạn Hà lớp toán ( ko lớp Tin nhá :D ), Mai Tùng còn bảo với tao là : "Có mỗi bạn Ly hiểu tao:x" :)) :"> :"> :)) :))khi tao với con Thảo xuống dưới 2 thằng Tùng ngồi.:D Thế là tao với con Thảo quay ra cãi nhau Phạm Tùng của nó với Mai Tùng của tao ai hơn ? :)) =))
Hộp bút của Thảo và Trần DŨng giống hệt nhau, chỉ khác màu => Thế nên TD-TT thành đôi Kinkin :x Kin Le với lại Kin T4H3 :))
mày mang máy chụp nhưng lúc như là thuyết trình Địa chăng hạn
nhưng lúc đấy tao thấy chúng nó lúc đấy đứa nào cũng rất là ngộ nghĩnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu rùi mới thấy thằng Hoàng xuất hiên :D dạo này có việc gì mà bận thía?
Hôm nay mình được bay ,nghĩ lại cũng thú vị phết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên