TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

câu 2 thì ai cũng đúng rồi :))
còn câu 1 chẳng cho thêm gì cả, cho cái gì vào mà thùng chẳng nặng thêm :p chắc thế =))
 
Trả lời như Khánh thì....:)). Khiêm tốn như tớ chứ, tớ có dám nhận là tớ trả lời được đâu.
Tuần sau Hoàng đi học rồi à, thế hôm nào tớ đến trường ngồi bừa vào lớp các em 12L ko biết có bị đuổi ra ko nhỉ:D???
 
tình hình có định họp lớp ko đấy chứ dạo này ít gặp 1 số đứa quá:-?? Hoàng Sơn,Trần Dũng coi như định cạch mặt luôn hay sao ý nhở:-?? đếch thấy thông tin j luôn chán thế thì để mùng 3 mùng 4 họp lớp cái nhé.Tinh Thần là thế ai ko đi đc có j báo lại truyền tai nhau cho lẹ:))
 
Tại sáng nay về quê sớm,
h đang ở Vinh rồi
Tuần sau đá chủ nhật thì đá nhé
vì tuần sau vào học rồi.

Về quê mà không hề báo cho anh em gì cả, làm hôm nay cả đội mình toàn 1 dàn các hậu vệ cả8-} Cóc đá được gì cả, ko ghi nổi bàn, đã thế còn bị chấn thương chân nữa chứ, đến bây h vẫn đau
 
Tớ cho vào 1 ngọn lửa:-" nó đốt hết không khí trong đấy là thành nhẹ đi
lạy bố, tớ tưởng tỉ khối CO2 nặng hơn O2 chứ nhỉ :-?? ??? Thế ko phải đốt thì nó ra CO2 à? Tớ cũng ko biết câu này trả lời ntn :D Nhưng mà tớ đoán là do bạn Thịnh tự nghĩ ra lắm :p
 
Đáp án là "put in it a hole " :D
Quang: 4/9 phải đến trường rôi, nhưng chắc là đi được buổi chiều. Có gì hôm đấy gọi điện.
Hoàng: mày trả lời ngộ nghĩnh nhỉ ? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là TD đồng ý mọi người đến rồi, vấn đề là hôm nào thôi :))
Thằng Hoàng: quê mày sang nhỉ, có net rồi cơ đấy :D
Thịnh:hôm đấy có tìm được đường ko? add nick tớ vào đi khanhl1 :p nhé
 
Đi đâu đấy?4/9 tao ra rồi nhưng buổi sáng đi tập trung, Miễn là đi chơi hứa hẹn vui vẻ cần thì trốn tập trung cũng không sao. ko thành vấn đề lắm.
Về quê mà không hề báo cho anh em gì cả, làm hôm nay cả đội mình toàn 1 dàn các hậu vệ cả Cóc đá được gì cả, ko ghi nổi bàn, đã thế còn bị chấn thương chân nữa chứ, đến bây h vẫn đau
lại đá đấu à? lần này có lại để chúng nó quỵt tiền không đấy?
Hôm sau mà có đặt sân nhớ đặt chủ nhật nhé, vào năm hoc rồi

----------

Nói là về quê chơi với thư giãn mà có được thư giãn gì đâu, chán vãi.
Hôm nay bị bắt lôi lên tậnd đâu đâu ăn giỗ 1 ông cố can gì đấy. Các bác lại ngồi hết cả ngày. CHán cực kì.
 
Mai đi luôn đi, ko thì mùng 3, chứ sau đấy hình như các bạn Bách khoa bắt đầu học "Chính trị" rồi còn j;)).
 
Cảm ơn Thảo nhé, bà tớ hiện giờ vẫn thế, tình hình ko được tốt lắm
 
bạn nào dịch hộ tớ mấy câu này cái.
Đầu tiên là, kiếm sống bằng mấy thửa ruộng, cuộc sống khó khăn, rồi còn thức ăn để lâu ngày ( sắp hỏng ) thì gọi là gì nhỉ, còn 'tình cảm' nữa ( giữa người nhỏ tuổi với người lớn hơn ý.
À còn bà Khánh làm sao thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn nào dịch hộ tớ mấy câu này cái.
Đầu tiên là, kiếm sống bằng mấy thửa ruộng, cuộc sống khó khăn, rồi còn thức ăn để lâu ngày ( sắp hỏng ) thì gọi là gì nhỉ

making a living on a small farm.
stale food.

còn 'tình cảm' nữa ( giữa người nhỏ tuổi với người lớn hơn ý.
Cái này là cái gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dịch như Nhật Anh cũng đúng rồi nhưng nếu Tâm muốn nhấn mạnh chuyện khó khăn thì có thể viết là:
'scrape one's(his/her/their/etc) life on few crops'
cuộc sống khó khăn: đơn giản nhất là hard life, còn không thì struggling, etc.
 
bạn nào dịch hộ tớ mấy câu này cái.
Đầu tiên là, kiếm sống bằng mấy thửa ruộng, cuộc sống khó khăn, rồi còn thức ăn để lâu ngày ( sắp hỏng ) thì gọi là gì nhỉ, còn 'tình cảm' nữa ( giữa người nhỏ tuổi với người lớn hơn ý.
À còn bà Khánh làm sao thế.

tình cảm nói chung thì là sentiment, còn giữa những người nhỏ tuổi hơn với những người lớn tuổi hơn thì nó có đặc biệt gì hơn đâu a ? Trừ khi quy kết được nó là sự kính trọng ( respect ) hay ngưỡng mộ ( admiration ) chứ :). Còn về việc cuộc sống khó khăn thì, dịch là hard life như HM ý, vừa đơn giản, dễ hiểu lại sát nghĩa.
 
Kế: Hình như có TT tiếng Pháp xịn ở chỗ 24 Tràng Tiền. 600k 3 tháng :D
 
Back
Bên trên