Trần Hoàng
(untilforever)
New Member
Tại sáng nay về quê sớm,Thằng Hoàng xứng đáng bị bem chếtHôm nay không có thằng tiền đạo nào đi cả.
h đang ở Vinh rồi
Tuần sau đá chủ nhật thì đá nhé
vì tuần sau vào học rồi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tại sáng nay về quê sớm,Thằng Hoàng xứng đáng bị bem chếtHôm nay không có thằng tiền đạo nào đi cả.
Tớ cho vào 1 ngọn lửa:-" nó đốt hết không khí trong đấy là thành nhẹ đi1. Cho cái gì vào trong 1 cái thùng phi để nó nhẹ hơn ?
Tại sáng nay về quê sớm,
h đang ở Vinh rồi
Tuần sau đá chủ nhật thì đá nhé
vì tuần sau vào học rồi.
lạy bố, tớ tưởng tỉ khối CO2 nặng hơn O2 chứ nhỉ :-?? ??? Thế ko phải đốt thì nó ra CO2 à? Tớ cũng ko biết câu này trả lời ntnTớ cho vào 1 ngọn lửa:-" nó đốt hết không khí trong đấy là thành nhẹ đi
lại đá đấu à? lần này có lại để chúng nó quỵt tiền không đấy?Về quê mà không hề báo cho anh em gì cả, làm hôm nay cả đội mình toàn 1 dàn các hậu vệ cả Cóc đá được gì cả, ko ghi nổi bàn, đã thế còn bị chấn thương chân nữa chứ, đến bây h vẫn đau
really bad my grandmother, get well soon!!
Đáp án là "put in it a hole "
Quang: 4/9 phải đến trường rôi, nhưng chắc là đi được buổi chiều. Có gì hôm đấy gọi điện.
Hoàng: mày trả lời ngộ nghĩnh nhỉ ?)
bạn nào dịch hộ tớ mấy câu này cái.
Đầu tiên là, kiếm sống bằng mấy thửa ruộng, cuộc sống khó khăn, rồi còn thức ăn để lâu ngày ( sắp hỏng ) thì gọi là gì nhỉ
Cái này là cái gì?còn 'tình cảm' nữa ( giữa người nhỏ tuổi với người lớn hơn ý.
bạn nào dịch hộ tớ mấy câu này cái.
Đầu tiên là, kiếm sống bằng mấy thửa ruộng, cuộc sống khó khăn, rồi còn thức ăn để lâu ngày ( sắp hỏng ) thì gọi là gì nhỉ, còn 'tình cảm' nữa ( giữa người nhỏ tuổi với người lớn hơn ý.
À còn bà Khánh làm sao thế.