TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Đang tìm tài liệu để làm diều cho physics project thì tìm được "Ấu Thơ Trong Tôi Là...." trong vnthuquan.net:)
Mã:
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntnqntnnn31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
Con diều bay cao tít , sợi dây căng thẳng tắp, thoạt nhìn cứ như sợi dây đang níu kéo, kiềm giữ không cho diều bay cao hơn. Nhưng nếu dây đứt, ngay lập tức con diều sẽ chao nghiêng và rơi xuống theo cơn gió mạnh, rồi không biết mắc ở xó xỉnh nào. Cũng như cuộc đời con người ta, muốn bay cao bay xa luôn phải dựa vào sợi dây tình cảm gắn liền với gia đình, với quê hương làng xóm. Mất liên hệ với mặt đất, diều sẽ đứt dây và tơi tả, mặc số phận cho gió đùa.....
 
NA bây h lớn rồi đấy nhỉ :p lại sắp thay đổi rồi :) trước đây có bao h bạn đọc mấy cái văn vở gì đâu 8-|

Lại sắp Tết rồi đấy :x thiếu $ trầm trọng T_T nhiều thứ muốn mua quá :((
 
Ko phải NA lớn rồi đâu, bạn vẫn ngây thơ trong sáng như thưở nào thôi :). Ai mà chả có lúc trầm lắng như thế, NA nhỉ :p. Ko biết đã kiếm thêm được " bạn thân " nào chưa ? =))
 
"Bạn thân" thì vẫn chỉ là Thảo thôi ;)) chưa có bạn mới :p bạn Thảo hiểu NA thế cơ mà :))
 
Ai hiểu ai ko quan trọng, vấn đề là lớp sắp làm giao lưu rồi mà ko có ai đưa ra ý kiến hay phát minh nào để làm giao lưu ah
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHẬT ANH !!! Chúc bạn đạt được nhiều thành công và may mắn trong năm tới. Yêu bạn lắm cơ, bạn thân ạ :x
 
Uh, bạn Thảo thì tất nhiên là hiểu bạn Nhật Anh rồi, nhưng cứ hết bạn thân này đến bạn thân khác thế này thì chết tớ. Bạn Ly là hiểu rõ nhất ý mà, bạn Ly nhỉ. Tớ chỉ cần một bạn kéo tớ ra khỏi chỗ múa cột là được rồi =))
Aw, lên HAO toàn người đú đởn thế này mà lớp phó lên vận động sáng chế với phát minh thì đủ thấy bạn tích cực và lạc quan thế nào. Thôi cũng làm gì để đời cho lớp cái đi :p
 
Cảm ơn NA vì lời khen. Hic hic, nhận được nhiều lời khen quá :">
Giao lưu hả? Đi tìm tư liệu về các nhà vật Lý thôi, hết việc =))
 
Sáng nay lôi đt ra nhớ đến sn NA nhắc Thảo ^^ về mở HAO ra đã thấy Thảo kịp chúc mừng sn trước :)) ;)) đấy bạn thân là như thế đấy :p

Anw ;;) chúc Nhật Anh sinh nhật vui vẻ <:p
 
Chán lại phải đi học Toán rồi download mấy cái soft của bọn geovid thì chịu ko crack được NA giúp được thì giúp nhé . Mà hôm nay sinh nhật NA hả thế thì chúc chú trúng số độc đắc nhé (nếu trúng thì 50 50 nhé) ke ke
 
Chúc mừng sinh nhật NA (cậu chàng vẫn ngơ ngác chưa hỉu gì =)) )
Mai lớp mình "bị" quay phim, các bạn có ý tưởng gì cho cái cảnh buồn buồn, tủi tủi ko ? =)) Đây là nhiệm vụ chung của lớp, đại khái là các lớp khác đóng cảnh vui thì lớp mình đóng cảnh buồn, :D một bạn nữ phỉa ngồi khóc thút thít vì bị điểm kém còn các bạn khác trong lớp thì ra an ủi (hay cười sướng :)) ) Cứ nhìn TD với HS mà học tập
 
Cảm ơn các bạn nhiều:p
Chúc mừng sinh nhật NA (cậu chàng vẫn ngơ ngác chưa hỉu gì )
Ừ, lúc đấy quên mất, tự dưng thấy theme của HAO lạ hoắc:))
Tớ chỉ cần một bạn kéo tớ ra khỏi chỗ múa cột là được rồi
Các bạn làm tớ sợ quá:-S
Chán lại phải đi học Toán rồi download mấy cái soft của bọn geovid thì chịu ko crack được NA giúp được thì giúp nhé .
Đưa link thử xem nào
 
Chúc mừng sinh nhật NA (cậu chàng vẫn ngơ ngác chưa hỉu gì =)) )
Mai lớp mình "bị" quay phim, các bạn có ý tưởng gì cho cái cảnh buồn buồn, tủi tủi ko ? =)) Đây là nhiệm vụ chung của lớp, đại khái là các lớp khác đóng cảnh vui thì lớp mình đóng cảnh buồn, :D một bạn nữ phỉa ngồi khóc thút thít vì bị điểm kém còn các bạn khác trong lớp thì ra an ủi (hay cười sướng :)) ) Cứ nhìn TD với HS mà học tập

lớp mình dễ thế thật:))
làm gì có cái khoản an ủi lúc bạn điểm kém=)) cười sảng khoái, cười mãn nguyện
tớ đề nghị cảnh đau buồn khi bị Duy Linh cho trực nhật 1 tháng ( mặc dù h nó ko làm nữa)
hoặc cảnh Trần Dũng đi cầu thang hoặc cảnh lướt ván ở cầu thang hoặc cảnh tra tấn của hội trai đẹp.
chúc mừng sn NA
to
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoặc cảnh Trần Dũng đi cầu thang hoặc cảnh lướt ván ở cầu thang hoặc cảnh tra tấn của hội trai đẹp.

Hoàng ... đúng là bạn tớ =)) tớ cũng bảo là cho quay cảnh Trần Dũng khóc thút thít, năm nay chúng nó hành hạ TD ác man hơn năm ngoái nhiều =)) số ảnh chụp TD bị các bạn đè ra lột áo, tính số ở nhà tớ, đủ để in cho cả lớp mỗi đứa 1 kiểu ko trùng nhau =))


@ NA : ngơ ngác thật á 8-| sinh nhật 18t, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi đấy bạn ơi :p Đang ở cách tổ quốc nửa vòng trái đất, tự quan tâm đến bản thân 1 tí đi :)
 
Tớ thề là tớ ko tin trên đời này có người ko nhớ sinh nhật mình đâu. NA ơi, bạn phải xem lại bản thân đi chứ. " Cái người " mà hiểu bạn nhất, yêu thương lo lắng cho bạn nhất và ở với bạn suốt đời chỉ có thể là chính bạn mà thôi. Tớ đang cần câu này cho cả tớ nữa :(
 
Ko hẳn là tớ quên:))
chỉ là lúc đấy não chậm làm việc:)) ko liên hệ được 2 sự việc với nhau:))
 
Back
Bên trên