Trí tuệ Việt Nam

Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)

New Member
Chuyện xưa kể rằng,..

ở một vương quốc nọ, có 1 nữ hoàng rất xinh đẹp, ấy thế mà gần 18 mà vẫn chưa tìm đc 1 chàng ưng í, nàng buồn lắm..

thế rồi theo đề nghị của quần thần, nàng tổ chức kén chồng giỏi..

các chàng trai từ khắp 5 châu 4 biển đổ về, anh có, mỹ có, tây có, tầu có, úc cũng có nốt - nên nhớ là cô gái vừa đẹp vừa xinh vừa giầu vừa 18 nhé

lần lượt từng chàng được vào phòng, rồi bị đẩy bật ra, chàng nào lâu thì được 15 phút đã la oai oái phóng ra ngoài, có những chú chán hơn, vừa vào, đã lắc đầu chạy ra ngán ngẩm,... 1 bài thi về chức năng cơ bản của đàn ông, vậy mà không chú nào qua được cửa nàng...

ngày cuối cùng, có 1 anh việt nam đến thử sức. Hàng trăm thằng Mỹ to béo như ... cổ tay, phá lên cười sặc sụa, thứ Việt nam này thì chắc bằng cái kim !??

bất chấp mọi lời đàm tiếu, chàng VN thẳng tiến vào phòng với nữ hoàng

.. 5 phút sau
nữ hoàng la oai oái rồi phóng như bay ra khỏi phòng - 4 bể 5 châu sững sờ khiếp vía!!!

báo chí kéo đến phỏng vấn tới tấp, hỏi chàng bí quyết của sự chinh phục, hết sức khiêm tốn, chàng trả lời:

"Thưa các anh, trong cuộc sống, đôi khi mình cũng phải biết sử dụng cái đầu!"
 
em thì chẳng hiểu gì cả...bác khải giải thich cho cái nhẩy :)) :))
 
>-< ... :| ... thế cuối cùng dân mình dùng đầu để chiến thắng sao .. :eek: ... 8-} .. :eek: ... :|
 
Hum thế theo kinh nghiệm của Thủy nên dùng cái j khác chăng?
 
khủng hoảng :biggrin: ai lại thô bạo làm con gái người ta chạy ra ngoài kêu oai oái !Thế mà cũng khoe :guitar:
 
Phải khoe chứ, bao nhiều đàn ông từ bốn phương trời ai cũng phải chạy ra la oai oái, nhưng hán tử Việt Nam thì ngược lại, không thấy oai sao :-> :-> :->
 
Đúng là phải dùng cái đầu mới ăn được lũ chân phát triển !
 
eo dùng đầu thật ạ :mrgreen:
khủng hoảng
 
Thế dùng đầu để suy nghĩ hay là làm chuyện gì đó hả mấy anh chị?
 
Thế dùng đầu để suy nghĩ hay là làm chuyện gì đó hả mấy anh chị?
em đọc lại truyện đi, các em hậu bối mà lại đi hỏi câu như thế này thì nguy hiểm quá
 
em Ninh lai con la con trai nua, hehe, hỏng hỏng, thế này thì hỏng, không hiểu nền giáo dục thời nay kiểu gỉ mà các em lại hỏi những câu như thế này...:))
 
Em Ninh hỏi tu từ thôi!Chưa j mọi ng đã lên án làm em nó xấu hổ :D lần sau em Ninh rút kinh nghiệm nhé k fai cái j cụ thể quá cũng tốt :d
 
cái đầu nó to hơn cái cổ tay là đúng rồi. :D
 
Chán chú Đực Nịnh quá :( sao lại hổng kiến thức nặng thế huh em :(
 
Ko, Ninh chỉ cần chăm chỉ lên VC vài ngày nữa là kiến thức được lấp đầy ngay ý mà!:D
 
Back
Bên trên