Trình độ học hành

Hoàng Minh Yến
(hoang_minh_yen)

New Member
Bí quyết nhà nghề

- Lát nữa ông chở giúp tôi về nhà nhé?
- Trời. Một câu nói có " sức nặng" nhất từ trước tới nay. :)>-
- ?!?!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, dù sao cũng phải cổ vũ cho em Yến. Mà ở đây cứ mỗ truyện cười thì lại phải tạo hẳn một cái topic như vầy à :-/

-------------------------------------------------------------------------------------
wee_littile_dino_drag.jpg
 
Mà ở đây cứ mỗ truyện cười thì lại phải tạo hẳn một cái topic như vầy à
Thế thì mới hoành tráng chứ em :-> Với lại sau này muốn tìm lại bài nào cũng dễ hơn mà :D

BTW, chuyện này thì đúng là ... siêu siêu chán :)|
Vẫn lấy ở trên báo HHT mà 8-}
 
Anh Tâm hình như chăm đọc HHT lắm thì phải :D

-------------------------------------------------------------------------------------
wee_littile_dino_drag.jpg
 
Đấy, chính thế đấy, em đã bảo anh Nhân rồi, phải post thành từng chủ đề một, ai lại post hàng loạt như anh, ngại đọc lắm
 
:)) Anh chả đọc HHT bao giờ... :p Tự nhiên hôm qua vớ được tờ báo HHT mới mở ra đọc, lúc sau vào VC lại thấy ngay mấy cái bài này chình ình rồi :p 8-}
 
Anh để ý thấy bé Linh câu bài khủng khiếp thật :(
 
Cái này mới đúng là truyện cười đọc xong cười tưng bừng vì không hiểu :D :D :D :D
 
Back
Bên trên