Trên máy bay

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
trong một chuyến bay đêm...

- Em ơi , anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi,chúng ta .......làm phát đi....

Tiếng bước chân...

-Phòng này trống này . Không ai nhìn hết, anh vào trước đi !
-Hơi chật , để anh ngồi xuống đã ..
-Anh có mang....... áo mưa không ?Trùm vào nhanh đi !

Có tiếng thở đài khoan khoái .....

-Thật tuyệt ....chao ôi......nhịn mãi......sướng quá.

Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên :

-Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa . Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt dối cấm trong chuyến bay này ......Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói........Please !
 
thế mà mình cứ tưởng là.... cơ chứ!!!!
 
Thì chuyện của em là cốt để mọi người "tưởng" màB-)
 
Sao nhiều người tưởng thế, mọi người tưởng cái gì :biggrin:
 
Tưởng cái mà anh Dũng cũng tưởng ý. Có thế mà cũng phải hỏi:p
 
Sao các chú tưởng tượng bậy thế :)))
 
Tưởng tưởng cái qué gì, rõ ràng ở đây chưa có chú nào hút thuốc cả, trời ơi hãy thử tưởng tượng xem trong 1 ngày đẹp trời ta thức dậy, ở đầu giường là 1 chiếc khăn mặt mát lạnh với 1 bao thuốc mới coong,hic. Thật là thiên đường ở hạ giới!!!
 
sướng nhỉ...........:D :D :D :D :D :D :D vừa hút thuốc vừa ........... :D :D B-) B-)
 
vừa hút thuốc vừa hút xì gà!!! em nghĩ thế!!!
 
sao hút lắm thế,cái thằng đấy nó ko thích hút 2 thứ đâu,nó thích cái khác cơ B-) :D
 
Các chú cứ úp mở mãi, nhưng cái mà anh tưởng thì chắc là không thể làm được trong lúc lái máy bay :biggrin:
 
thế chắc là anh lái máy bay bằng cái em tưởng rồi nên mới ko làm được :D
 
Bằng cái em tưởng là cái gì thế :))
 
Back
Bên trên