Topic mới của lớp Địa ( địa-er lập chứ ko phải ngoại bang)

Trời ơi, hôm nay vưa bít tin 1 sự thật về 1 bạn trong lớp mình, khiếp quá ...ặc ặc....
 
Bạn nào nói cho mọi người cùng biết đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Thu Hương đã viết:
Trời ơi, hôm nay vưa bít tin 1 sự thật về 1 bạn trong lớp mình, khiếp quá ...ặc ặc....

Mày phải share cho mọi ng bít mới chứ :-/ .... cứ úp úp mở mở tò mò quá :|
 
ặc ặc .. pạn Hương lại tìm ra thêm 1 hình thức kâu bài mới [-x ... đúng là chơi với Tùng có khác ... /:) càng ngày càng bệnh [-x
 
Mày cứ yên tâm lớp mình toàn đứa có thần kinh thép :))
cứ úp mở khó chịu lắm
ai cũng muốn biết rùi dấy
 
.... hôm wa đá bóng bị chảy máu chân :( đau wa' :((
.... hôm wa mấy thèng lớp mình đá thua bọn lớp 1o :)) Tài kòn bị chảy máu chân :D .... đúng là ko có Chính , Sơn , Tùng có khác lớp mình đá kém wa' /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày cứ yên tâm lớp mình toàn đứa có thần kinh thép :))
cứ úp mở khó chịu lắm
ai cũng muốn biết rùi dấy
 
sao 2pic toàn người kâu thế này nhỉ, hồ này ít cá lắm, câu vừa thôi đọc đến phát chán đi được. Đang đọc Văn đau đầu quá, bài kt nào cũng "chưa đến 6 trang thì đừng mơ 6 điểm" quả là bất hạnh.
@ hương: không nói được thì đừng khơi ra, kick thich chí tò mò người khác. Khó chịu không làm được kt Văn đâu. Không khéo lại viết cả vào bài kt ấy chứ. :))Nhưng mà ai đấy mày????
 
Trần Hoàng Kim Anh đã viết:
chẳng đứa nào thèm wan tâm xem có tiếng nói của mình chen vào ko nữa...đã thế ko thèm vào pót bài cho lớp mình nữa !! Chào !
Chết chết ki cáu thế này thì chết. Các bạn câu bài ít thôi, quan tâm đến Ki chút đi. KI NHỞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)) :))
 
Trần Trung Chính đã viết:
KT cả 2 lo mà hoc đi :D .. lần này tao phải hơn mày ...lần trc ức chế wa' X(

Sao mày lại ức chế nhở ?! ..... bạn bè chơi với nhau mà lại ghen ăn tức ở là ko tốt đâu ;;) .... bạn dc điểm cao phải chúc mừng cho bạn chớ ... ai lại ....:))
 
Back
Bên trên