::..Toan1 Online..::

thằng Cảnh lâu ko gặp kể chuyện vẫn nhạt
Vụ NA thì tao đi ngay, ko phải tặng quà thì đai ngay, phải tặng quà thì nghỉ :)) h0h0h0
 
Có cảm giác Duy Tròn là càm hứng bất tận cho những sáng tác của Cảnh ;))
 
thằng Cảnh lâu ko gặp kể chuyện vẫn nhạt
Vụ NA thì tao đi ngay, ko phải tặng quà thì đai ngay, phải tặng quà thì nghỉ :)) h0h0h0

Chú chỉ cần nhạt bằng nửa A thôi là đã khó rồi đới:-@

----------

Có cảm giác Duy Tròn là càm hứng bất tận cho những sáng tác của Cảnh ;))

Ừa, chẳng qua tại tao w nó chơi thân<:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chu choa, ko biết chuyện chú Cảnh với Trang thế nào mà đâm ra lại kể toàn chuyện của chú Duy nhẩy ;)) chuyện của mấy đứa nghiệp dư như bọn tao thì kể làm gì, cái chính là kinh nghiệm của Cảnh mọi ng cần học tập :))

vụ của cô NA thì fai xem có vướng Euro ko cái đã :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NA là ai?!:-< Tao trắng tay rồi,:-< sozzy mọi người tí khi văng ở đây thế này, thông cảm cho em lại phá sản, đau đớn làm sao!!:-<

CĐCMNCLTSBCCCTSCTSCĐCLT nhà cái thằng *** Hà Lan chứ!!>:/ *** buông cho thằng Rum vào á, đcm, bọn *** chúng mày sẽ phải trả giá lũ ngu ạh!! Đm...:-<

Cuối cùng xin lỗi mọi người...:-h
 
Hà Lan ngon :x giữ đc phong độ thế này vô địch Euro chắc :))
Nói chung giải này xem chả hứng thú lắm. Anh ko đc tham dự, Czech bị loại ở vòng bảng. An ủi lớn nhất là Pháp bị thua tan tác :))
Ah mà vụ thăm quan lớp mình thế nào nhỉ :| sao chả thấy nói năng gì thế :|
 
chu choa, ko biết chuyện chú Cảnh với Trang thế nào mà đâm ra lại kể toàn chuyện của chú Duy nhẩy ;)) chuyện của mấy đứa nghiệp dư như bọn tao thì kể làm gì, cái chính là kinh nghiệm của Cảnh mọi ng cần học tập :))

vụ của cô NA thì fai xem có vướng Euro ko cái đã :-"

Chú đi nước ngoài vềđe'0biết là đúng rồi.
Chuyện Duy với Cheo thành huyền cbn thoại dồi!:))
 
oa oa... Ger đã bị xếp làm cửa dưới òi hlv còn bị đuổi chớ +_+...

mà như Long nói vụ đi chơi thế nào anh em :)) chả lẽ đến nhà cô Nguyệt Anh rồi mới bàn à......... mà cũng hay đấy, đi biển cùng mấy em lớp Pháp luôn8->

hơ, đang bị kiến cánh bâu đầy 8-X: kiến chúa to vãi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tổ văn hoá (TVH) bản kỉ
Phần1: G@CON bản kỷ
TVH thành lập, vang danh lớp toán

[TVH]G@CON tên thật là Nguyễn Đức Duy, vốn sinh ra trong một gia đình trung lưu Bắc Hà. Cha mẹ G@CON khi trước lo về sự hiếm muộn bèn cùng nhau vào cầu tự đền Ngọc Sơn. Đến khi về thì thành có thai. Một đêm bỗng nằm mơ thấy một vị thần nhân dắt một con giống như con chim mà to gấp nhiều lần, lông đen xồm xoàm mà lại có tai tròn. Con thú ấy trông thấy thân mẫu G@CON thì phục xuống, nhả ra một cái cặp sách to trên ghi dòng chữ “Học, học nữa, thỉnh thoảng lại học”. Khi tỉnh dậy, nói chuyện với chồng, chồng bảo:


“Đấy tất là con gà ”


Tương truyền khi mới sinh, G@CON đã to béo đẫy đà, tóc lởm chởm đầu đinh, mồm miệng lúc nào cũng nhe răng cười. Người nhà G@CON lấy làm lạ lắm bèn đi hỏi bạch thầy trụ trì chùa gần nhà thì mới được phán: “Thật là quái tướng. Thằng bé này sau này không làm quan lớn tất cũng là người bình thường...”.

Thuở nhỏ, G@CON đã thông minh đĩnh ngộ song rất lười đi học, thường nằm nhà đọc kính vạn hoa, Tôm soy ơ..vv.. mà lấy làm tâm đắc lắm. Khi lên đến cấp 2, G@CON được phụ mẫu xin vào học Giảng Võ, chính là một trường điểm, hòng đào tạo cho thành người tài ba. G@CON vốn thân hình đẫy đã béo tốt, lại hay cười nói ngu ngơ nên được Phan Dân chủ nhiệm sư lấy làm quý mến lắm.


Lạ kì một điều, G@CON càng lớn càng chăm chỉ, học ngày học đêm, chẳng mấy chốc mà bụng đã đầy một bồ kiến thức. Thuở đó, khi đăng kí cấp 3, dân chuyên toán đổ xô vào Sư phạm, tổng hợp thì G@CON quyết tâm tham gia vào hội Amsers. Lại nói cùng lớp với G@CON có M2, tên thật là Trương Đức Cảnh, vốn tài ba thông minh giỏi giang không bàn phím nào tả xiết, sau cùng G@CON vào Ams mà thành bạn thân, cùng một số anh tài lập nên TVH lừng danh một thời, đó là chuyện sau này.

Tiếp chuyện G@CON dấn thân vào Ams-school, tương truyền là hiểm ác khôn lường. Nhưng sự thật thì G@CON như cá gặp nước, vẫy vùng thoả chí lớn. Ngồi cùng bàn với G@CON có Thiện fồ, vốn là một nhân vật xuất chúng. Thiện 4` từ khi mới gặp mặt đã nhả ngọc phun châu, thường hay thốt ra những câu nói rất tục nhưng nghe lại rất vui tai, đi vào lòng người. G@CON nhanh chóng thân thiết với Thiện fồ, cùng với M2 lập thành liên minh 3 nước ma quỷ, đánh đông dẹp bắc, trước phá tan giờ học của” quỷ lùn văn giáo”, sau điên đầu “bác Đen”.


Tuy nhiên, Black chủ nhiệm sư không phải tầm thường, đã ra tay đàn áp và dẹp tan liên minh ma quỷ này.

Sau khi liên minh 3 nước ma quỷ tan rã, G@CON vẫn nuôi chí lớn, bèn mời Hoàng Long, M2, Thịnh Vượng đi chơi dday, sau này thành lập một đội war chuyên dday, có thể nói là đứng đầu khu vực D6.

Không thể không nhắc đến NMQU@N, là leader đội war đồng thời là tổ trưởng TVH, NMQU@N vốn xưa không chơi điện tử, không nói bậy, tan học chỉ thích rủ bè bạn đi ăn chè, nhưng sau đã nở rộ tài năng, trở thành nhân vật lớn, sẽ đề cập sau trong NMQU@N bản kỷ.

Lại nói, G@CON cùng NMQU@N, M2, Thiện fồ, Thịnh Vượng và Hùng Cường lập nên TVH, có thể nói sự nghiệp vững chắc như bàn thạch, chứng kiến sự thành lập và sụp đổ của vô số nhóm như rồng đen, văn minh..vv..Có thể nói, TVH đã coi nhau như anh em trong một nhà.

Hết phần 1, đón đọc phần 2

( Tác giả bản thô: M2, Tỉa tót, thêm mắm dặm muối: G@CON)

tao ngồi hàng net ở trường vào blog Duy, chỉ thấy toàn vuông là vuông, nên phải thế này, thôi thì pốt lên cũng là để cho nhân gian cùng đọc
 
Chủ nhật này tao thi xong? Bét nhè chứ các chú?
Còn chuyện của Duy thì cho mình khất, dạo này bận quá, mí cả sợ t Duy nó cắt .. 1 số bộ phận quan tọng:"> :p
 
oa oa... Ger đã bị xếp làm cửa dưới òi hlv còn bị đuổi chớ +_+...

mà như Long nói vụ đi chơi thế nào anh em :)) chả lẽ đến nhà cô Nguyệt Anh rồi mới bàn à......... mà cũng hay đấy, đi biển cùng mấy em lớp Pháp luôn8->

hơ, đang bị kiến cánh bâu đầy 8-X: kiến chúa to vãi

Hay, ý kiến đi biển cùng mấy em lớp Pháp hay, đi cho chúng no biết là mình *** biết bơi luôn, hay!^:)^ :-l
 
BK 2/7 mới thi xong môn cuối, 3/7 bắt đầu học kỳ hè, 4/7 thi ĐH =))
Thật là vkl:))
 
Hay, ý kiến đi biển cùng mấy em lớp Pháp hay, đi cho chúng no biết là mình *** biết bơi luôn, hay!^:)^ :-l

chú thế là chậm so với thời đại rồi :)) nếu mình ko biết bơi thì bọn con gái nó càng thích, còn bảo mình cute nữa ấy chứ ;)) [đặc biệt là trg hợp cũng ko biết bơi thì chú lại càng có nhiều t "tập bơi" cùng :-" à quên, chú có Trang rồi 8-| ]

nếu lớp mình định đi sau khi thi ĐH thì đi cùng các em lớp Pháp cho đông vui [vì kiểu j lớp mình chỉ lèo tèo vài đứa đi] mà cộng thêm việc có thể đẩy cho cô NA cái trách nghiệm tìm và sắp xếp đi đâu >:)

Ger :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi xịt tịe, em vừa post 1 bài dài vãi lìn kể chuyện DUy xong, mà mất kụ nó rồi,mk cái Hao. THôi em đe'0 kể nữa, tụt cả hứng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cũng có cái hay đấy
cơ mà đi thế chả biết chơi jầy
chả biết qan hệ dư lào, ko mở thì nhạt lắm
a e lại toàn thằng lành, bản tính điềm đạm ít nói, chẹp
Qânhot đi làm các e vui có dc ko?
 
Back
Bên trên