::..Toan1 Online..::

Còn tao thuộc loại nào??! ;)) Vô sản hào phóng??;;) ;;)

Thế vụ đi đứng đến đâu rồi??8->
 
đi tàu có vẻ hay đấy, nhớ lại hồi lớp 9 đi mỗi 1 vòng quanh HN cũng vui phết 8-> nhớ ko Kiều :)) [hay là tao nhớ nhầm nhẩy +_+]

ừ rồi thg Trần, chả bàn lùi nữa :)) bọn mày muốn đi đâu thì đi, tiền bao nhiêu cũng đc nhưng mà lèo tèo 10 15 đứa thì đi làm giề :)) đi chỗ chán cũng đc, kiểu j đến đấy lớp mình chả tìm đc trò vui ;))

sắp Euro òi, lũ con trai hôm nào đến quán bóng đá xem vài trận cho sướng đê\:d/
 
Oát? Cứ trình độ với đẳng cấp thấp thì đc cho điểm chất lượng bài viết cao à, thật cái Hao buồn cười le'0 tả ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lúc Cảnh vào thì HAO làm gì còn chế độ cộng điểm chất lượng bài viết mà đòn bon chen?
h chuyển sang chế độ tik bài hay rồi
 
tích bài hay hả? thế nào vậy? khen nhau trên HAO ah? tao cũng muốn tăng điểm chất lượng bài viết lên.Liệu có thể tao khen thg cảnh, cảnh khen thg quân, thg quân khen tao vậy là a e lên tất đc ko?=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả có đâu :-j Ở Topic các khóa học ko khen nhau đc đâu =))
 
Bài Cảnh viết hay nhưng mà khen ngại bỏ mẹ. Bài nào cũng toàn "l'eo" với "l'ịt". Khen người ta đánh giá mất =)) =))
Vụ thăm quan thế nào rồi nhỉ ^_^ thống nhất là đi Quan Lạn rồi ah ??
 
Ôi bác Long, bác có lòng là em vui lắm dồi, xỉa xỉa bác, hê hê!
 
Phần1: G@CON bản kỷ
TVH thành lập, vang danh lớp toán.


[TVH]G@CON tên thật là Nguyễn Đức Duy, vốn sinh ra trong một gia đình trung lưu Bắc Hà. Tương truyền khi mới sinh, G@CON đã to béo đẫy đà, tóc lởm chởm đầu đinh, tay luôn mân mê bộ suit đắt tiền. Người nhà G@CON lấy làm lạ lắm bèn đi hỏi bạch thầy trụ trì chùa gần nhà thì mới được phán:” Thằng bé có quý tướng, sau ắt làm quan lớn, song tâm tính khó lường”. Quả thật sau này tính tình G@CON đa đoan, mưu mô khó lường.

Thuở nhỏ, G@CON đã thông minh đĩnh ngộ song rất lười đi học, thường nằm nhà đọc kính vạn hoa, Tôm soy ơ..vv.. mà lấy làm tâm đắc lắm. Khi lên đến cấp 2, G@CON được phụ mẫu xin vào học Giảng Võ, chính là một trường điểm, hòng đào tạo cho thành người tài ba. G@CON vốn thân hình đẫy đã béo tốt, lại hay cười nói ngu ngơ nên được Phan Dân chủ nhiệm sư lấy làm quý mến lắm.
Lạ kì một điều, G@CON càng lớn càng chăm chỉ, học ngày học đêm, chẳng mấy chốc mà bụng đã đầy một bồ kiến thức. Thuở đó, khi đăng kí cấp 3, dân chuyên toán đổ xô vào Sư phạm, tổng hợp thì G@CON quyết tâm tham gia vào hội Amsers. Lại nói cùng lớp với G@CON có M2, vốn tài ba hơn người, sau cùng G@CON vào Ams mà thành bạn thân, cùng một số anh tài lập nên TVH lừng danh một thời, đó là chuyện sau này.

Tiếp chuyện G@CON dấn thân vào Ams-school, tương truyền là hiểm ác khôn lường.Nhưng sự thật thì G@CON như cá gặp nước, vẫy vùng thoả chí lớn. Cùng bàn với G@CON có Thiện fồ, vốn là một nhân vật xuất chúng. G@CON nhanh chóng thân thiết với Thiện fồ, cùng với M2 lập thành liên minh 3 nước ma quỷ, đánh đông dẹp bắc, trước phá tan giờ học của” quỷ lùn văn giáo”, sau điên đầu “bác Đen”.
Tuy nhiên, Black chủ nhiệm sư không phải tầm thường, đã ra tay đàn áp và dẹp tan liên minh ma quỷ này.

Sau khi liên minh 3 nước ma quỷ tan rã, G@CON vẫn nuôi chí lớn, bèn mời Hoàng Long, M2, Thịnh Vượng đi chơi dday, sau này thành lập một đội war chuyên dday, có thể nói là đứng đầu khu vực D6.

Không thể không nhắc đến NMQU@N, là leader đội war đồng thời là tổ trưởng TVH, NMQU@N vốn không chơi điện tử, không nói bậy, chỉ thích ăn chè, nhưng sau đã nở rộ tài năng, trở thành nhân vật lớn, sẽ đề cập sau trong NMQU@N bản kỷ.

Lại nói, G@CON cùng NMQU@N, M2, Thiện fồ, Thịnh Vượng và Hùng Cường lập nên TVH, có thể nói sự nghiệp vững chắc như bàn thạch, chứng kiến sự thành lập và sụp đổ của vô số nhóm như rồng đen, văn minh..vv..Có thể nói, TVH đã coi nhau như anh em trong một nhà.

Đón đọc

Phần 2:
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
G@CON vì gái, trở mặt anh em
 
oh oh iem tuong Hung` Cuong` moi' la` to truong TVH chu' sao nai na` NMQU@N
 
Ồ ồ, Hùng Cường chỉ là tổ trưởng tổ 1 thôi con gái ạ!
 
Phần 2:
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
G@CON vì gái, trở mặt anh em
Như đã nói ở chương trước, G@CON cùng các anh tài lập nên TVH, coi nhau như anh em trong một nhà. Song, sau đợt thi đại học, mỗi người một ngả nên TVH đã không còn được như trước.
G@CON, M2, và NMQU@N lấy làm buồn phiền lắm, nhưng không thể giải quyết, thường lên GG hay Es để cố gắng duy trì TVH cũng như tổ war, tình cảm ngày càng khăng khít hơn.
Vào khoảng tháng 2, Ất Dậu , năm TVH thứ 3, G@CON được Cheo nhờ đèo về, y thị chính là người yêu của G@CON hiện tại.Về nhà, G@CON nghĩ ngợi lung lắm, sau y bèn hỏi ý kiến của M2. M2 khuyên rằng:” Thế là khả quan, tiến tới thôi”. G@CON cả mừng, bèn lập kế hoạch cưa Cheo.( Do những thông tin quá private nên M2 mỗ xin được không đề cập kĩ.)
Lại nói, G@CON vốn đã thông minh hơn người, giỏi giang biết lấy lòng, lại có M2 quân sư nên như hổ mọc thêm cánh, chẳng mấy chốc đã cưa đổ Cheo.
Kể từ ngày có được người đẹp, G@CON đổi tên thành Anti-Sad, lấy làm vui vẻ lắm, suốt ngày ăn chơi không còn nghĩ đến TVH nữa. Hơn thế, G@CON thi ILEST được 7.5, bèn nộp đơn NUS hòng mưu sự du học, tình hình có vẻ khả quan lắm.
G@CON bấy giờ đâm ra tự mãn, đã cưa được gái, lại học giỏi nên không còn coi NMQU@N với M2 vào đâu. (Có thể lên Hao, tô bích toán 04-07 page 127,128 để biết rõ.). Khi bị khiển trách, không những không thấy ăn năn có lỗi mà G@CON còn dương dương tự đắc đặt cái stt to tướng trước mặt TVH:” Các EM GATO vãi !”.
NMQU@N cùng M2 lấy làm căm giận lắm, song giật mình nghĩ lại tình cảm anh em 3 năm nên không thèm chấp nữa, chỉ ngửa cổ lên trời mà than:
“ Anh em như thể tay chân
Tay chân thối nát xiết bao đau lòng!” =))
 
Kể từ ngày có được người đẹp, G@CON đổi tên thành Anti-Sad, lấy làm vui vẻ lắm, suốt ngày ăn chơi không còn nghĩ đến TVH nữa. Hơn thế, G@CON thi ILEST được 7.5, bèn nộp đơn NUS hòng mưu sự du học, tình hình có vẻ khả quan lắm.
Con Tròn đc có 7.0 IELTS thôi chứ nhỉ =)) mà tình hình đâu phải khả quan, nếu ko có j thay đổi ngày mai NUS sẽ reject, thả nó về với em yêu của nó ;))
Buồn quá, thế là năm nay anh sang Sing một mình à T__T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên