::..Toan1 Online..::

sao nóng đc vài ngày rồi lại nhạt hơn nc ốc thế này :))

giá càng cao càng ít ng đi và ngc lại, vấn đề phải làm thế nào để vừa nhiều ng đi mà giá cả phải chăng (nói đùa thì quái có chuyện đó, muốn 15-20 ng thì chắc chỉ gói gọn < 200, 250 thoi)

nhưng nghĩ lại đi, đi nhóm thì có chắc muốn đi biển ko? trời nắng thế này tao còn ngại nữa là..:|
 
đi gia lâm câu cá đi
tao vừa đi cũng tạm dc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ bàn tiếp đi, rôm rả ghê nhưng nói thật đến lúc đi thật, chả biết dc 15 mống ko. Thử hỏi 3 năm học, tình cảm là thế mà mỗi lần cũng chỉ có 20 đứa đi thì lần này bao đứa đi? Thử hỏi 3 vụ đi đc mấy ng đi đủ cả?
 
Chổi sợ cháy đen mất làn da Á Đông!! =)) =))

Sao đứa nào cũng tính bàn lùi thế nhỉ! Cứ thế bảo sao không đi!!
 
Tiền, vầng, chung quy cũng chỉ vì tiền! 790k-300k=490k > tình cảm 3 năm.
Thế giờ dư lào?
 
Thôi tùy đi đâu thì đi đi đâu cũng dc, giá cả hợp lý nhưng mà cũng nên thay đổi không khí tí
Năm nay đi rẻ cũng dc, đi biển đi:))
 
nói nhanh cho nó vuông thế này nhá
các đồng chí định đi biển hay đi núi
đi tầm bao nhiêu tiền?
đi mấy ngày mấy đêm?
quyết định luôn đi iem còn tìm địa điểm cho
đợt này đang thi học kì, bận kinh
vừa thi trượt bóng chuyền rồi, nhụcT_T
cố lên kì này kiếm 9 phẩy còn có tiền học bổng đi cùng anh em
 
Đi biển
Tầm 300 k như mấy thằng bảo, có thể cao hơn 1 chút:|
Đi tầm 2 ngày là dc, ko thì 3 ngày cũng ko sao:">
Ôi....đang nghe bài Spiderman của cuộc thi tiếng hát HAO năm ngoái:))
Ko biết ai còn nhớ ko=))
 
Nếu biển sợ đắt quá thì lên núi cũng đc :))
Tiền nong hơi thành vấn đề nhưng cũng ko đến nỗi quan trọng quá :D
Cứ như hồi đi Tam Đảo là vui vãi đ ái rồi
Nhân tiện thông báo là MAN UTD vô địch rồi mọi người ạ :x :x :x
 
Mất cả công ngồi xem cả tối quá:((
Ác quá ác quá xui xẻo:(
Ai biết đi Sapa giá cả ntn ko???
 
xem xong chán chả buồn chết
đen thế ko biết
trận này Chel đá hay thế mà...
trọng tài như thần kinh
mình căm thù đá phạt penalty
thương Terry thế:((
 
Mất cả công ngồi xem cả tối quá:((
Ác quá ác quá xui xẻo:(
Ai biết đi Sapa giá cả ntn ko???
Google này:

Các địa danh du lịch ở Sapa:
- Hàm Rồng, thác Bạc, Cầu Mây, bản Cát Cát, bản Tả Van, bãi đá cổ
- Phanxipang - Nóc nhà của Đông Dương.
- Chợ tình SAPA

Lịch trình : đi 2 ngày 3 đêm tối t6-- sáng t2
Đi: tàu HN_ LCAI( LC1_ xphát 10h10 -->7h sáng t7) hết 75k với SV ghế cứng
• T7:
7h30 tàu tới ga LCAI. Sau đó chuúngta phải bắt xe bus lên Sapa(35km) hết 20k.
10h30 tới trung tâmTT SAPA.sẽ thuê nhà nghỉ. Tìm mấy nhà nghỉ bình dân ở thị trấn. mất khoảng 70--.100k /phòng/ngày. Có 2 jương và dầy đủ điện nước nên bình quân mỗi người hết 40k nhà nghỉ
12h ăn trưa 20k/ng
Chiều t7 thuê xe ôm đi Thác bạc, Cầu mây, xuống bản CÁt cát, Đi bãi đá cổ
(Cả buoỉ chiều ước tính Tiền thắng cảnh và xe ôm hết 60k/ nguơi)
Tối ăn tối mất khoản 20k/ng
20h00 loanh quanh khu phố, nhà thờ…, ra chợ shopping (đào, souvenir…), chựo ẩm thực – toàn đi bộ.
• Chủ nhật
8h00. Đi bộ thăm Hàm Rồng , trên đó có radio tower and look-out (lệ phí 15k).
12h ăn trưa. trả phòng. Loanh quanh thị trấn mua sắm
3h về Lào cai mất 20k tiền xe
18h ăn tối 20k/ngưòi.
19h tối CN về tầu LCAI- HNOI vé 75k

Chi phí khác : hậu cần ( bmì, kẹo, sữa, giấy, Lavie) mỗi người khoảng 40k.

Phụ phí khác tuỳ mỗi người tiêu
Giá 1 số món ăn trong chợ ẩm thực”
Thịt lợn cáp nách nướg 3k/ xiên
Cơm lam 2k/ống
hạt dẻ nướng ( loại to bằng ngón chân cái khoảng 3k/. xiên)
Trứng nướng 2k/quả
Lòng nướng, đậu nưống khaỏng 3-4 k/ xúât
Đồ thổ cẩm 2k—10k/ cái
Vòng vèo các loại từ 3k—100k( tuỳ thuộc khả năng mặc cả và độ tỉnh táo của bạn, nói chung các mặt hàng đồ lưu niệm ở đó thường được đội giá lên khá cao và nhiều khả năng mua phải hàng kém chất lượng nhất nếu không biết kiểm tra)

Chắc khoảng 400500k là đi được rùi.
 
thoi` buoi? lam. phat'
di 2 den 3 ngay`> 1 den 2 ngay nhu nam ngoai'

===> de` nghi cac' dong` chi' cung~ nen consider chuyen. gia' price tủ se tang len chu' nhi ???

iem noi' dung' ko cac' pac'?

----------

P/S : iem da~ ve` nha` :x khe`khe`
 
kết luận : như b -u-ô`-i
Tình hình bàn bcj thế này chắc nghỉ. Tao nói thế này cho nó ngắn, h mấy thằng về nước làm bữa liên hoan thịt chó, tao nghĩ *** quá 10 đứa đi đâu mà

Hôm đến nhà Linh hẹn hò cũng kha khá thế mà lúc đến có 7 đứa kể cả vợ tao :))
Cái lớp ntn thì nghỉ, đi đe'o đâu
 
Linh đưa kế hoạch sapa ngon thế kia còn gì, t Nam như điên, nói mấy câu vô duyên vcđ.
* Chú thích thêm về bản kế hoạch của Link:
1.Đi tàu, phải làm sao mua hết cả vé của cả đi và về, chắc k khó, àm cũng k dễ đâu.
2. Đi tàu và bus lên sapa và lân cận, luôn phải cẩn thận vì có thằng rình rình móc túi, có cả loại người rình rình cho vào túi mình nữa( heroin, thuốc phiện<--cái này thật đấy :-|).
3.Đi như này có ve vui hơn, rẻ hơn, chủ động hơn, không còn kiểu phục vụ đến tận chân như đi tuor.
 
đi Quan Lạn thì cũng tự mình đi mà, có theo tour đâu
mình chủ động gọi điện đặt khách sạn từ Hà Nội và yêu cầu nó đem xe ra bến đón mình
đi ít người thì mới phải đi xe bus, chứ nếu anh em đi đông thì đến đấy thuê hẳn một cái xe khách ý, toàn lớp mình thôi thì lo gì trộm cắp móc túi
nói chung là a e cứ thống nhất đi đâu + mấy ngày đi
việc tìm hiểu lịch trình, đặt phòng, xe... thống nhất giá cả iem lo
okie?
 
Mọi người cứ cố gắng hiệp thương nha,\:d/ tớ sẽ cố theo đến tận cùng!!\:d/ Yên tâm là trong lịch sử anh chưa bùng bao giờ!! b-)

Mặc dù tớ đã phá sản do thua độ và đang phải trốn tránh, lẩn lút...:-<
@!#!@#$#%^$%&^&^*(*&(&%&%@$!@#$@$#%$^^& thằng Terry, tại mày mà bố ra nông nỗi này...>:p >:p >:p
 
Back
Bên trên