::..Toan1 Online..::

uh hơ hơ hơ
Tao nhắn tin, gọi YM nó còn le'0 thèm trả lời cơ mà..chẹp chẹp..
Nhắn tin hỏi "dota ko" trong khi bố léo online.Trả lời làm j :-j. Mà đừng rủ tao đánh gg với người. Tao chỉ thik đánh AI. Bảo j nghe nấy. Cảnh pro đánh với người rồi. Bố léo chơi
 
Nghiêm túc kiểm điểm, vấn đề là thích hay không thích, không phải là pro hay không pro:-|.

Duy bây giờ hotboy rồi, hotboy le'0 ai chơi đota, phỏng các bác?
***, gái quanh Duy giờ, phải là danh từ không đếm được ý, time cho gái còn đe'0 có, làm lin` có time cho anh em, phỏng các bác?

Với bao nhiêu lỗi như trên, mà anh ta chỉ có thể phản kháng 1 cái với những lời lẽ yếu ớt và kém thuyết phục, vậy thì sự thật giả của các vụ Duy's sờ căng đan đã có được sự giải đáp, phỏng các bác?

Chúng ta phải có hành vi kiểm điểm nghiêm khắc, phỏng các bác?
 
Hot... hot hot rác ah =))... uh thì nghiêm túc kiểm điểm. Nhưng với dota...ko còn đam mê. Đánh đế chế như hôm trước còn thấy vui hơn. Đi Quan Lạn thì tớ đăng kí 1 suất thôi.
 
Duy nhầm đấy, tớ đính chính, Quan Lạn Duy đăng kí 1 xe ^^
 
ai mun' di Quan Lan thi` tim` hieu gia' tn di

ai muon' di Cua Lo` thi` tim hieu gia' di

ai muon' di dau thi` tiem hieu di

Roi` lop' minh` dau' gia' nguoc :D
 
Thôi thôi... bỏ hết đi !!!
Đóng tiền qua Gia Lâm thuê nhà nghỉ rồi vào nhà Linh ăn uống 2,3 hôm là được rồi :)
 
Ở Gia Lâm có nhà nghỉ tên là Hẹn Hò thì phải ;))
 
TOUR: Hà Nội - Quan Lạn - Hà Nội
(3 ngày/ 2 đêm)
Ngày 01 : Hà Nội - Hạ Long - Quan Lạn (ăn trưa, tối)
7h45 Xe đón Quý khách từ Hà Nội đi Hạ Long.
11h30 Ðoàn tới thành phố Hạ Long. Quý khách nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà hàng Thanh Niên bên bờ Bãi Cháy
13h30 Quý khách có mặt tại bến tàu khởi hành đi Quan Lạn, trên đường Quý khách có cơ hội ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Bái Tử Long hùng vĩ.
15h30 Ðoàn có mặt tại khu du lịch Quan Lạn. Quý khách nhận phòng nghỉ.
Chiều Quý khách tự do tắm biển hoặc tham quan vào một số trò chơi trên biển.
18h30 Ðoàn ăn tối với các món hải sản và đặc sản địa phương. Nghỉ đêm trên đảo.
Ngày 02 : Tắm biển Quan Lạn (ăn sáng, trưa, tối)
8h00 Quý khách ăn sáng.
8h30 Tự do tắm biển hoặc đi thăm một số danh thắng trên xã đảo: Ðền, miếu, đình, nghè Quan Lạn… tìm hiểu cuộc sống của dân cư trên đảo nơi cách đất liền 60km
11h00 Quý khách trở về, ăn trưa và nghỉ ngơi.
16h00 Tự do tắm biển, thư giãn hoặc tham gia chơi thể thao như: bóng chuyền, bóng đá.
18h00 Ðoàn ăn tối. Nghỉ đêm trên đảo.
Ngày 03 : Quan Lạn - Hạ long - Hà Nội (ăn sáng, trưa)
6h00 ăn sáng. Ði chợ đảo hoặc tự do tắm biển.
7h00 Quý khách ra cảng Quan Lạn lên tàu trở về Hạ long, ăn trưa tại nhà hàng Thanh niên
12h30 Xe đón quý khách trở về Hà nội,
18h30 Tới Hà Nội, kết thúc chương trình du lịch.
Giá cho 01 khách du lịch: 790.000đ/ khách
Bao gồm: Xe ôtô du lịch điều hoà đưa đón Hà nội - Hạ long - Hà nội; Vé tàu Hạ long - Quan Lạn - Hạ long; phòng khách sạn 2 đêm trên đảo, ăn các bữa trong chương trình (Mức ăn 40.000đ/ người/ bữa chính + 15.000đ/ bữa phụ), vé thắng cảnh, hướng dẫn viên, lệ phí tổ chức
Không bao gồm: Ðồ uống, bảo hiểm, thuế VAT, chi phí cá nhân và các dịch vụ khác.

Giá cả có thể thay đổi nhá
Đấy là đi theo tour, còn nếu các đồng chí thích thì chúng ta tự thuê xe, tự liên hệ thuê khách sạn, chắc là sẽ rẻ hơn
 
Mình tự thuê xe thuê nhà ở thì sẽ thế này:

Lịch trình dự kiến (3 ngày/2 đêm)
Ngày 1:
7:00 Xuất phát từ Hà Nội (cụ thể bến xe/ thuê xe sẽ được thông báo sau khi chốt danh sách)
11:30 Đến Hòn Gai, ăn trưa tại đây
13:30 Lên tàu đi Quan Lạn. Chúng ta sẽ có 2,5- 3 tiếng lênh đênh trên biển, thả hồn theo những con sóng và ngắm hoàng hôn từ bong tàu.
14:30 Cập bến QL, về thẳng KS, check in, nghỉ ngơi

Ngày2
5:30 Rủ nhau dậy đón bình minh trên biển, nhặt vỏ ốc đá ông bơ, xem dân chài cập bờ sau một đêm đánh bắt (optional)
7:30 Ăn sáng
8:30 Tắm biển, đá bóng, lại tắm tiên...
11:30 Ăn trưa
14:00 Đi thăm các bãi biển (có 3 bãi tất cả), vào khu bảo tồn. Còn một số địa danh khác như Đình QL, nhà máy chế biến sứa... nếu còn thời gian).
18:30 Ăn tối tại KS
Ngày 3
6:00 Check out
6:30 Lên tàu về Hòn Gai/ đi Vân đồn
11:30 Về đến Hòn Gai và ăn trưa (nếu đi Vân đồn thì ăn trưa ở Vân đồn)
13:00 Lên xe về HN
17:00 Có mặt ở nhà
Một số hoạt động có thể có như xe đạp đôi, karaoke, vào rừng quốc gia, leo cồn cát, đá bóng (biển rất rộng và đẹp), đốt lửa trại ( anh em mang mực + rượu bia ở nhà đi nhá). Ko có tình trạng mất điện như các chú sợ đâu, mình book phòng từ Hà Nội thì kiếm đc phòng điều hòa chạy vù vù cả đêm. Đặc biệt nếu đi được vào 18/6 âm lịch thì sẽ được dự lễ hội lớn nhất của đảo Quan Lạn.

Dự trù kinh phí là 500-700K/ng. Nhược điểm duy nhất là đồ ăn ko ngon lắm đâu,

Đấy tùy anh em lựa chọn, cá nhân iem thấy là okie đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
790K... 500K :| em gần như ko chơi đc...

hay là đi đâu gần gần như là Đồ Sơn :-" có khi lái xe máy đến đấy đc, tiết kiệm đc cả tiền xe :)) 105 km :-"

Duy oi, những ng như mày chết đi :((
 
tien` xang voi' cong^ di xe may' den' noi thi` cung~ met. xac'

voi' ca... Do` Son ban lam' y'.....ko choi dau, nho~ dang di dao bo` bien dam~ phai kim tiem^ thi` sao [-x

ko choi*

----------

Quan Lan. nghe co' ve on? day' Link a:p
ung ho Link
 
Linh lên kế hoạch ngon lành phết
Cứ thế đi
Vote 1 phiếu
Ai có kế hoạch cụ thể và hay ho hơn ko :D
 
Đi cửa lò đi ở đấy có khá nhiều thứ vui mà tao cũng ...khoái gái vinh
dscf2345as6.jpg

hay ra cái Quan Lạn phải vào dc chỗ nè mới có hứng thú
 
Này, tắm tiên có phải là tắm mà... không mặc gì không?? ;)) Nếu đúng thì phải đi 1 phen mở mang tầm mắt!! b-)

Đồng ý với thằng Chổi, đcm, 790k~800k, đắt vcđ... Hôm nọ tớ tổ chức cho 9 người bắt tàu hoả về Hải Phòng, rồi đi Đồ Sơn, tổng $ ăn chơi lên đến 120k. Mà Đồ Sơn bây giờ đẹp lắm, chỉ sợ các đại gia không khoái!?!
 
haizzz... Duy đừng có biện bạch nữa... hôm trước a gặp chú, định hàn huyên tâm sự vì lâu ngày ko gặp, thế mà đc 1 lúc chú đuổi anh đi, bảo là phải lên lớp học. Vầng, 5' sau anh thấy chú với em yêu đèo nhau tíu tít cổng trường

(vụ này có ku Trung làm chứng) :-<

các bác cho tí comt :-b
 
Thì tao bảo tao nghiêm túc kiểm điểm rồi còn j. Nói nhiều. Dưng mà đi thế này đắt lòi 700-800k em léo theo được...
 
tắm tiên có nghĩa là ... tắm như hồi trc' tiên nữ với chử đồng tử tắm với nhau ấy
Ra Đồ sơn cũng có vài chỗ thú vị,giá rẻ fải chăng ko mặc cả nhưng hàng hơi lởm
 
Back
Bên trên