::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

19 chiến sĩ lớp 10 toán đã chuẩn bị tinh thần chưa , có chết cũng phải chết cho oanh liệt nhé ( nói thế thôi chứ mong thầy bỏ qua cho )
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nghỉ học thì cả lớp cùng nghỉ đi ,các chú lớp mình chả có tinh thần đoàn kết gì cả

To Việt:chúc mừng mày có bài đầu tiên,hôm thứ 4 mày có bùng học với anh em ko
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Sau vụ giao lưu box lớp mình vui hẳn lên
cảm ơn các bạn lớp văn đã ủng hộ,xin tặng các bạn 1 tràng pháo tay
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Tình hình là bạn Nam nói với bạn Linh Trang cái gì về tớ ấy nhở? ;;)
Thế nào gọi là "chỉ ngồi cười không thấy nói năng gì"?
Có lẽ ấy không hiểu thế nào là "the heaven has collapsed"
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

các chú yên tâm đi .thấy khải sẽ không giết 19 học sinh "gương mẫu" đâu,mà đây là lỗi của tập thể và còn là do các chú trốn học còn hạn chế trong nhân thức------>thế nên cùng lắm là bị đuổi 2 tiết ngày thứ 7 thôi,má bị đuổi anh em lai đi chơi,thường thôi
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Đầu tiên , yêu cầu bạn Vịt đừng viết sai chính tả như thế , dễ gây hiểu nhầm ( mà chứ ko phải má ) .
Sau đó , ko chỉ bị đuổi 2 tiết thứ 7 đâu mà còn những tiết toán sau đó thì sao ?
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Xem ảnh lớp mình đi! Người chụp ảnh đấy xúng đáng được khen thưởng!
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

xem mặt ông Hải hói lúc thấy lớp vắng tanh bun` cười lắm:))
cái mặt hơi ngơ ngơ ,ngố ngố +tức giận(nhg bất lực):))
dc hôm trông thay` tn cũng thấy HẢ GIẬN
hehe:))
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

ôi, không ngờ bạn Phương Nam cũng ló mặt lên đây cơ đấy!!!hơi bị ngạc nhiên
@Minh:làm con trai được không(tớ có nhiều con gái lắm rùi nhưng mỗi tội chưa có con trai, phải kiếm một đứa nếu ko bọn nó lại nghi ngờ "khả năng" của mình)tuy nhiên nếu bạn Minh ko đồng ý thì làm upa(anh trai) của tớ cũng được
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Thế nào cũng được bạn Lan ạ , miễn là thuận tiện cho cậu .
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Hương Lan đã viết:
lớp Văn cũng rất chi là vui, tinh thần nói chung là phấn khởi và sẵn sàng làm quả nữa!!!
@Minh:Ấy có muốn làm họ hàng với tớ không?phải nói thật là tớ thấy rất mến ấy(vì ấy có má lúm đồng tiền rất duyên và xinh)!!!Tớ nói rất thật lòng và trong sáng đấy
@Nam:con Tố Anh(tức con gái ấy) muốn biết một số thông tin về bố mới của nó( cụ thể là sở thích)

tui còn ko biết tui thích gì nữa là
mà tui chẳng có sở thích gì đặc biệt cả
tui thích tất cả mọi thứ thích được(mọi người thích)
tui thích có nhièu bạn
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Vào câu bài : để cái topic của chúng ta ko bị rớt xuống trang dưới .
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Hương Lan đã viết:
ôi, không ngờ bạn Phương Nam cũng ló mặt lên đây cơ đấy!!!hơi bị ngạc nhiên
@Minh:làm con trai được không(tớ có nhiều con gái lắm rùi nhưng mỗi tội chưa có con trai, phải kiếm một đứa nếu ko bọn nó lại nghi ngờ "khả năng" của mình)tuy nhiên nếu bạn Minh ko đồng ý thì làm upa(anh trai) của tớ cũng được
bạn Lan đã thử chưa mà nói không có khả năng,có thể để tớ giúp cho b-)
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

bê tha ,hư hỏng wa' Việt ah!!!!1[-x
mấy ngày nghỉ bà con làm j?
bun` ghê cơ!
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Hư hỏng gỉ? Tớ chả hiểu gì cả?
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Việt nói câu hơi bị bất lịch sự đấy , ít nhất thì gửi PM có phải hơn ko .
Ở nhà chơi là hết vị .
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

19 "sĩ tử" chuẩn bị tinh thần chưa?ngày mai sẽ bị thầy khải bắn bỏ từng thằng một,không chết chắc cũng ngắc ngoải 0:)
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Phạm Tuấn Minh đã viết:
Vào câu bài : để cái topic của chúng ta ko bị rớt xuống trang dưới .
câu thì rủ anh em câu với chứ không được câu mảnh =D>
o->
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

May là hôm nay tai qua nạn khỏi đấy. Thầy Khải mãi đến cuối giờ mới xem sổ đầu bài.
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Phạm Quỳnh Trang đã viết:
xem mặt ông Hải hói lúc thấy lớp vắng tanh bun` cười lắm:))
cái mặt hơi ngơ ngơ ,ngố ngố +tức giận(nhg bất lực):))
dc hôm trông thay` tn cũng thấy HẢ GIẬN
hehe:))
nhưng Trang ơi hôm nay lúc thầy Khải xem sổ gdb thì tớ thấy thầy tức giận,nhưng chỉ tức giận thui tuyệt đối không có vẻ gì là ngơ ngơ hay ngô ngố cả , HẢ GIẬN được một hôm thôi mà đã lo bị "giết" rùi! bất công wa' :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên