::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Yên tâm là đợi Chanh về sẽ đi tăng hai mà:))
Còn đi đâu thì đề nghị mọi người cho biết sơm còn dễ xin chứ:|
Nhanh nhanh lên, ko thì ko kịp đâu, có 1 tuần để làm tất cả thôi đấy:(
 
Tủ đè! Tủ đè!
Niềm tin vô địch!
Có niềm tin là có tất cả!
 
Sao ai cũng kêu tủ đè vậy?:))...mình còn chả có tủ đâu mà bị đè:))...
Phòng 1 làm bài ntn mà Liên,An kêu giời kêu đất thế hah?:))
Hi vọng ngày thi nào giám thị cũng trông dễ như hôm nay:D
 
Chổi đã viết:
Hi vọng ngày thi nào giám thị cũng trông dễ như hôm nay
Thiếu rồi, phải là: Hi vọng ngày thi nào giám thị cũng trông dễ, và đề sẽ ko sh*t như hôm nay...
 
nhà nhà bị tủ đè
người người bị tủ đè
.......................
:(( lão L mất dạy
 
Nhưng xét cho cùng, cũng ko hẳn là bị đè hoàn toàn..:))

Mình ôn tủ Kao, y như rằng đề cho Nam Kao:)) Nhưng rất tiếc, mình lại ôn Huấn Kao...
Mình ôn tủ "người ra đi", y như rằng đề cho phân tích người ra đi (ly khách):)) Nhưng rất tiếc, người ra đi mà mình ôn lại là ông cụ đã chết trong Số đỏ:))

Đúng là sai 1 ly, đi cả dặm:))

zui zãi! May mà lúc làm bài, vẫn còn giữ được NIỀM TIN:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qa 10:00 pm : 9 thi h0c. kI` ....

hôm nay 09:15 am : quye^T' ta^M 8 Van thi hoc. kI`

hôm nay 11:20 am : luong. suc' minh` .... 7 la` hop. li'

hôm nay 04:05 pm : 4,5 van .... co' le~ va^Y.


Em hãy phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong 4 câu thơ trên.
Từ đó rút ra bài học cho bản thân.
 
Nguyễn Minh Phương đã viết:
Nhưng xét cho cùng, cũng ko hẳn là bị đè hoàn toàn..:))

Mình ôn tủ Kao, y như rằng đề cho Nam Kao:)) Nhưng rất tiếc, mình lại ôn Huấn Kao...
Mình ôn tủ "người ra đi", y như rằng đề cho phân tích người ra đi (ly khách):)) Nhưng rất tiếc, người ra đi mà mình ôn lại là ông cụ đã chết trong Số đỏ:))

Đúng là sai 1 ly, đi cả dặm:))

zui zãi! May mà lúc làm bài, vẫn còn giữ được NIỀM TIN:))
bài này vãi chất:D ko uổng con số 30
hiếm có ai tâm lí như cái bà coi thi
hiếm có ai *** như cái ông/bà ra đề
:d
 
Tủ thì có nhưng để quên chìa khóa ở nhà , thế có vẹo ko cơ chứ ...
Các chú ơi , t6 này thi xong ra chỗ 46 Hàng Cót - Laser World nhé :D , chơi 1 lần sướng cả đời , có điều giá hơi cao : 50k/30' ...
 
Ai cũng kêu tủ đè...:|...nghĩ lại thấy xấu hổ quá:|...mình ko chữ nào vào đầu:))
Có vẻ giả thiết lộ đề là có lý...vì đề ngắn bỏ xừ:))
bài thi lần này coi bộ thảm hơn HK1,ngắn quá:|
Mai thi Anh tốt nhá cả nhà:D
 
Đẳng cấp chuyên nghiệp
Đẳng cấp thi pro
hôm nay thi TA
trông cậy vào tất cả
hôm qua thi Văn
ko biết làm thế nào
đành phân tích cả bài
AMEN
 
Thôi thứ sáu không đi Laser world đâu, tìm chỗ nào khác đi
Mà bây giờ vẫn chưa quyết định 30/4 đi đâu thì làm sao xin phụ huynh được? Mọi người cho ý kiến luôn đi, đi đâu 2 ngày ý.
Đi Sapa nhé, hay Hạ Long, hay Cúc Phương, hay Thác Đa... nói chung là đi đâu cũngđược, miễn là cả lớp được đi với nhau thật vui vẻ.
Thi văn xong chán quá, bị tủ đè chết cứng
Đúng là "Trái tim lầm chỗ để trên đầu..."
 
hôm nay thi Anh, nhìn thấy thầy Khải và cô Phương coi như anh em đã ..xác định
đã thế mình còn tận dụng thế mạnh của công nghệ, nhắn tin hỏi bài
ôi còn nốt Lý ngày mai nữa là anh em vứt sách vở chơi được rồi
ô mà thế đi Tam Đảo ah? Đi hai ngày ah? Thế thì đi thứ 2 và thứ 3 nhé (Để thứ bẩy, chủ nhật iem con về thăm mẹ).
Cuối cùng thì thứ sáu thi xong cả nhà có đi chơi không vậy? Đi đâu chơi đi>
 
Hôm nay thi anh hay quá!
Nhưng giá như thầy Khải và cô Phương trông ngày mai thì còn hay hơn:))
Hôm nay người khác cũng được...

Phòng 1 rõ sướng được thầy Khải + cô NA trông rồi:((
Chỉ cầu trời ngày mai thầy Khải trông phòng mình... Nếu thế thật thì... :x:x
 
đúng đấy, hôm nay thầy Khải trông thì hơi phí

giá thầy trông Lý hay Toán thì hay hơn

ngày mai mà thầy trông phòng 2

thì mong cô Phương trông phòng mình :))


----------

ô 100 bài rồi kìa
 
oi doi` oi
tuong di la de lam day' a
hoi` truoc' muon di phai dua ra hop phu huynh
roi phu huynh cai nhau am` ca len ->>van~ ko di dc
bay h 1 minh` me Trung lai co quyen cho ca lop di đc cha'c :|
dau co don gian dau:|
 
Chưa j Trang đã bàn lùi rồi...[-x Chỉ cần rủ đc thầy Khải đi là xong tuốt:))
Ủng hộ đá bóng thứ 7,đi chơi thứ 2,3 \:D/
Nhưng phải cẩn thận đó nhe...năm ngoái hình như phụ huynh ko cho đi chơi qua đêm:|...
Hi vọng mai thi Lý tốt[-o< (99% đk cần vả đủ để đạt đc điều này là giám thị phải trông dễ :-" )
 
Trang đừng có bàn lùi...
Chính vì đưa ra họp phụ huynh nên mới ko đi được...
Dân gian đã có câu "Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con gái không lấy được chồng" mà:))
Mình mẹ Trung quyết định rồi phổ biến cho cả lớp là được rồi...
Rồi cả lớp về hỏi, phụ huynh nào đồng ý cho đi!
Ai được cho đi thì đi!
Ai ko được cho đi thì nhờ thầy Khải gọi điện đến nói 1 câu:D
Ko cho con đi thì cứ giữ con ở nhà:D
Hôm sau khỏi đến lớp:D

=> Thế là ổn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gớm các bô lão cãi nhau kinh quá :)|
Để sức mà học mí lị chơi chứ /:)

Ôi 8h tối :x Trời cứ gọi là nắng lấp lánh :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên