::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Hoài Nam đã viết:
xưng hô gì là quyền của tui, mắc mớ gì mà dọa thịt tui
chả ai cấm được tui gọi ai là iem cả
muốn gọi tui là gì cũng được, tui xưng hô thía nào là quyền của tui
quá công bằng còn gì
chẳng ai thiệt ở đây cả
ấy, ấy, bạn Nam đừng "bức xúc" như thế chứ ! !
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Cả các bạn lớp Văn có gì cần giúp cứ bảo,nhưng bọn tớ chỉ giúp được các môn tự nhiên thôi
Chú Long nhà ta giỏi wá, bái phục.Cho hỏi:môn Sinh, giúp ntn?.Cẩn thận hơn trong ngôn ngữ đi
thì bọn tớ cũng chỉ giúp được các môn XH thui mà
Bạn này còn giỏi hơn.Giúp tớ Tiếng Anh với công dân được không?
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Tiếng Anh á, các bạn Tự nhiên đều có chung các này nhề, thằng bạn lớp Hóa của tớ cũng sợ môn này "mất dép". OK đê, có gì cứ bảo tớ nha, gia sư thêm 1 người "no vấn đề " đâu! :D
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Zo! Vậy là con Phương nhà mình đi làm gia sư rùi.
@Nam: Bây giờ mới bít ấy ăn nói khiếp thế (không hiền lành bằng mình :D)
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

bạn Phương đã viết:
Nam ku đã viết:
xưng hô gì là quyền của tui, mắc mớ gì mà dọa thịt tui
chả ai cấm được tui gọi ai là iem cả
muốn gọi tui là gì cũng được, tui xưng hô thía nào là quyền của tui
quá công bằng còn gì
chẳng ai thiệt ở đây cả
ấy, ấy, bạn Nam đừng "bức xúc" như thế chứ ! !
bác thông cảm nhé
cháu nó còn nhỏ dại chưa hiểu nhiều chiện :))
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Hoài Nam đã viết:
xưng hô gì là quyền của tui, mắc mớ gì mà dọa thịt tui
chả ai cấm được tui gọi ai là iem cả
muốn gọi tui là gì cũng được, tui xưng hô thía nào là quyền của tui
quá công bằng còn gì
chẳng ai thiệt ở đây cả
Gọi thế nào cũng được thiệt hả?
Có thật là không ai cấm được mình xưng hô thế nào không?
Bi giờ gọi bạn Nam là "thằng nhóc trọc" cũng được hen?
Nói thì phải biết nghĩ chứ?

thằng nhóc trọc đã viết:
mà Long bảo qua sớm là bao giờ hả
anh dậy chú mày thế nào, là con trai 1 ngôn 9 đỉnh, 4 mã nan truy
làm gì thì làm, đừng làm mất mặt anh
Đúng đấy, bạn Long ạ, đừng có làm gì để bạn Nam mất mặt nha.
"Con trai 1 ngôn 9 đỉnh, 4 mã nan truy", hứa rùi là phải làm, không được "bùng" như bạn ấy. (Nói nốt để còn thấy thực tế mà học tập b-) )
Làm mất mặt bạn ấy là không có được đâu (mà mất mặt làm gì có số âm nhỉ? Nó đã về "mo" rùi mà).
Hehe, lần sau ăn nói cho cẩn thận nghe chú !!!
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Tân ăn nói mạnh mồm quá đấy
anh gọi cô là "con nhỏ hói" nhé
dù sao hói<trọc
nhường con gái cho đáng mặt đàn anh
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Hoài Nam đã viết:
Tân ăn nói mạnh mồm quá đấy
anh gọi cô là "con nhỏ hói" nhé
dù sao hói<trọc
nhường con gái cho đáng mặt đàn anh
Ai ăn nói kiểu đó trước?
Tớ chỉ làm theo đúng những gì bạn Nam "dạy bảo" thui mà.
Chẳng lẽ như thế cũng không được sao?
Khó hiểu quá? :-/ :-/ :-/
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Anh vận động các chú thì các chú ko đi lại còn nói xấu anh ,thế là ko tốt

Còn bạn Tân cứ yên tâm PHL đã nói là làm,chiều thứ 2(10/1)tớ sẽ đến kệ bọn lắm mồm kia có đến ko
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Phạm Hoàng Long đã viết:
Còn bạn Tân cứ yên tâm PHL đã nói là làm,chiều thứ 2(10/1)tớ sẽ đến kệ bọn lắm mồm kia có đến ko
Chiều thứ 2 hả?
Ai cử ấy đến vậy?
Giao lưu giữa Văn với Toán hay là văn + bạn Long?
Nếu chỉ với cá nhân thui thì thoải mái
Còn tập thể thì nên có giấy ủy quyền.
Hehe :D
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

thui,cho iem xin lỗi chị Tân
như thế được chưa
ở đời tội gì gây thù chuốc oán,thêm 1 người bạn là bớt 1 kẻ thù
coi như chuyện giữa chị iem mình ko làm ảnh hưởng gì đến hòa khí 2 lớp nhé
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

tình hình là bạn VVC câu bài "giỏi" wa' =D>

Vụ ảnh lớp mình bực mình wa'!Bảo VH đem usb đi,thì đã mang nhg lại ko mang dây nối
--->>pó tay hixhix
hôm nay vừa vác máy đi chụp lớp mình đá bóng trong lớp
--->>đi méc bác bảo vệ thôi!!!bbb
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Nguyễn Hoài Nam đã viết:
thui,cho iem xin lỗi chị Tân
như thế được chưa
ở đời tội gì gây thù chuốc oán,thêm 1 người bạn là bớt 1 kẻ thù
coi như chuyện giữa chị iem mình ko làm ảnh hưởng gì đến hòa khí 2 lớp nhé

Nói với chị bằng "sweet voice" thế là tốt!

Nhưng chị thấy mình có "gây thù chuốc oán" như lời em nói đâu.

Tranh luận là bình đẳng mà.

Chị cũng không phải là người "công tư không phân minh".

Em cứ yên tâm.

Không phải lo. :)) :)) :))
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Thua rồi, 2-1.Nhưng không sao.
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

ko biêt lớp mình có ai ko được h/s giỏi ko nhỉ ?
ko biết có ai bị out xuống Toán 2 ko ?
và quan trọng nhất là ko biết trong số đó có mình ko ?
đau tim quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

khổ thân các chú Toán nhá , nguy cơ xuống hạng cứ phải gọi là chàn chề :))
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Lê Thu Phương đã viết:
ấy, ấy, bạn Nam đừng "bức xúc" như thế chứ ! !
hey, các bạn thông cảm. Anh tớ đang có trục trặc trong một số chuyện nên có hơi bức xúc cũng là chuyện thường, anh nhỉ!
Mà giờ anh đã hết đao chưa? Để anh em mình còn giải quyết vụ anh bảo em là (xin lỗi các bạn nữ nhá) "Chết cụ mày đi" những hai lần (Nói ra để các bạn lớp văn hiểu rõ bản chất của anh)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Mà giờ anh đã hết đao chưa? Để anh em mình còn giải quyết vụ anh bảo em là (xin lỗi các bạn nữ nhá) "Chết cụ mày đi" những hai lần (Nói ra để các bạn lớp văn hiểu rõ bản chất của anh)
bản chất thằng này đâu chỉ có vậy ?
:)):)):)):)):))
bạn Linh hơi bị nhẹ dạ quá thì phải
chứ thằng này mà sang Tin , cứ phải gọi là ....... bá chủ :))
 
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Vương Văn Cường đã viết:
khổ thân các chú Toán nhá , nguy cơ xuống hạng cứ phải gọi là chàn chề :))
thằng WC kia, ông nói thía mà nghe được à, sao lại dám cười trên nỗi đau khổ của lớp tui thía. Lần này coi như nhường lớp tin, hẹn năm sau chúng ta gặp lại, lúc đó chưa biết thế nào đâu

THỜI GIAN CÓ THỂ LÀM ĐỔI THAY TẤT CẢ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 123....xyz....công dân Toán 1 @.ams

Vương Văn Cường đã viết:
Mà giờ anh đã hết đao chưa? Để anh em mình còn giải quyết vụ anh bảo em là (xin lỗi các bạn nữ nhá) "Chết cụ mày đi" những hai lần (Nói ra để các bạn lớp văn hiểu rõ bản chất của anh)
bản chất thằng này đâu chỉ có vậy ?
:)):)):)):)):))
bạn Linh hơi bị nhẹ dạ quá thì phải
chứ thằng này mà sang Tin , cứ phải gọi là ....... bá chủ :))

ô :-? :-? :-? , hóa ra là thế à. Được, để hôm nào tớ sang lớp tin nhờ bạn Cường chỉ giáo cho xem bản chất thực sự của anh tớ là thía nào? Mà hôm nay sao bạn không đi hả "siêu dự bị"?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên