::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ừ , hôm qua chú Trung làm thơ đang hứng thì bị mẹ chửi , hoho , thế là out cái rụp , sau đó MP và VA làm thơ chửi nhau tay đôi rất ư là vãi ...
 
Sao lại là thơ chửi nhau...
Cái đó chỉ là cãi nhau thôi...
Hình như là đang đến đoạn đưa nhau ra tòa hay sao ấy... :D
 
Sao lại là thơ chửi nhau...
Cái đó chỉ là cãi nhau thôi...
Hình như là đang đến đoạn đưa nhau ra tòa hay sao ấy... :D
 
Đúng rồi, đang đến đoạn đưa nhau ra toà. Tối nay phát triển tiếp câu chuyện, rồi chuyển sang làm đề tài khác.
Hội Tao Đàn online!
 
Muốn làm thơ về cái gì cũng được tuốt , tết đến rồi , các anh em 11T thi hứng đầy mình ...
 
Ờ , hội Tao Đàn online chính thức thành lập , Hội trưởng NVA , thư kí PQT ...
Các thành viên bao gồm : NVA , PQT , PTM , KTT , NMP , NVH ...
Tạm thời là có như vậy ...
 
Nhưng hôm qua Vol1+2 toàn phần lớn là tao với VA làm tay đôi đấy chứ! (Mặc dù VA làm nhiều hơn tao 1 ít)
 
Ghê , sợ chưa , lúc đầu thì ai chả làm 2 câu , mà việc gì mày phải thế , thích nổi hả , cho làm hội phó , sướng nhé , khỏi thắc mắc ...
 
Khỏi, tao nhường cho mày đấy! Tao chỉ cần làm hội viên kiêm dân đen thôi :D:D:D
 
Thế còn thắc mắc gì , thôi , làm hội phó đi , vì chỉ mỗi mình mày làm được giọng nữ thôi :)) :)) :)) :)) :))
 
GRỪ! KHÔNG ĐỨA NÀO XÔNG VÀO HANG CỌP THÌ TAO ĐÀNH PHẢI CAO THƯỢNG XÔNG VÀO CHỨ SAO!
Tối nay đổi vai nhớ, thằng VA làm nữ, tao làm nam!
 
Sợ quá...:))Có lẽ đúng phải tối nay vào confe mới đc:))Mấy giờ bọn mày?
 
Confe là 1 chuyện còn cho thằng Chổi vào hay ko thì lại là 1 chuyện khác!
 
Uh , nhưng đại khái là mày là hội phó ,được chưa , 2 thằng trưởng phó chức vụ nặng nề thì phải làm việc khó chứ , tùy 2 đứa mày thỏa thuận xem thằng nào là nam , thằng nào là ... nữ ...
 
Còn mày thì ở giữa hưởng lộc chứ gì To?
Nhiệm vụ của mày chỉ là thỉnh thoảng cho vài câu gọi là dẫn truyện!
 
Thỉnh thoảng vài câu gợi ý nếu chúng mày bí ...
"Nếu chúng mày có bí
Thì có tao gợi ý"
Xuất khẩu thành thơ ...
 
Giỏi giỏi giỏi! Xuất khẩu thành thơ!
Nhưng Hội Tao Đàn làm thơ lục bát cơ mà, có làm thơ 4 chữ đâu?

Ô hô! Tuy không cố ý săn đuổi nhưng bài số 3600 đã về tay ta!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trên là thơ 5 chữ mà . Đâu có , hội Tao Đàn đủ mọi loại thơ , thể loại gì cũng có , ca trù cũng có ...
 
Ừ nhỉ, thơ 5 chữ, đếm nhầm!
To ơi, tao chỉ biết làm thơ lục bát thôi!
Còn ca trù tao tưởng là để hát chứ:-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên