::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
"Khe khẽ mở trái tim còn thơ dại
cho đi yêu thương cuốn theo gió ,cùng mây
Em chăm chỉ lượm nhặt từng chút
Hạnh phúc đầy tay,cho anh một ít này" (LH)

:) Có nên ko nhỉ? :rolleyes:
Tùy cách nghĩ ^ ^

Ngủ đi em ngoan, mai còn thi tốt :x Gần 1h rồi, ngủ đi em |-) Bình minh sẽ đánh thức em cùng nụ cười của một ngày mới ^^ Tiếp tục yêu, tiếp tục say :wink: Sống hết mình em nhé :roflmao:

Bài sau là bài thứ 500 rồi ^^. Để dành cho cái gì có ý nghĩa nhé ^ ^

(Cả nhà đừng chê em dở hơi pót linh tinh nhé :"> Tại em chả có chỗ nào khác để pót, em bít là cả nhà ko giận em đâu mà ^ ^ Tại đây là nhà em mà ^ ^)

No me abandones asi -Unbreak my heart :) Khúc ca đưa em vào một ngày mới và cũng dìu em vào giấc ngủ ^^
Ngủ đây ^ ^ Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành :x
 
:(( :(( :((
thế cuối cùng là thế nào vậy:(
Thứ 7 có giao lưu ko hả các em
Nhưng mà thật sự phải mọi người đềuthik và nhiệt tình thì mới vui được mà :(
Tùy bọn em thôi :D
 
hôm nay ở lớp có j` ko?
mk đi tình hình là mắt mũi chỉ tăng thêm có 1 độ nữa thui , vẫn còn tinh chán:))
 
Thế này nhé, tùy các bạn thôi nhưng mà thứ bảy này vẫn giao lưu, ai giúp được Trung thì giúp không thì thôi, ai giúp được thì ở lại trường được không???? Ở lại chuẩn bị :D, còn một vấn đề là thế này: chị Benny cho bọn em biết địa điểm tổ chúc đi để bọn em còn tính, lóp nào càng rộng càng tốt:))
 
Chắc là có chị Huyền Anh ạ
Chị cứ đạo diễn đi, bọn em sẽ tham gia vui là chính mà :))
Có gì chị cứ lên lớp em bàn bạc hay chat với thằng Trung cũng đc
Nhưng nói trc là lớp em ko nhiều đứa nhiệt tình lắm đâu
 
Hôm nay, tiết Sinh mình được học những cái vô cùng trừu tượng, để rồi cuối giờ phải tính những cái rất thực tế -> Chán chả buồn chết!

Nắng mới (LTL)

Mỗi lần nắng mới hắt ven song
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không

Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời
Lúc người còn sống tôi lên mười
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
Áo đỏ người đưa trước dậu phơi

Hình bóng mẹ tôi chửa xóa mờ
Vẫn còn mường tượng lúc vào ra
Nụ cười đen nhánh sau tay áo
Trong nắng trưa hè trước dậu thưa.
 
Bài "Xa cách" này của XD hơi bị... Nhưng cứ post để mọi người thấy hết được những khía cạnh trong thơ XD. Nhớ đọc bài thơ này kỹ vào. Hay lém!

Có một bận em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút: anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Anh sắp giận. Em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: “em đây!”.
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay.
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
Em là em: anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em
Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm
Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ.

Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...
Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
“Gần thêm nữa! thế vẫn còn xa lắm!”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy bạn lớp toán lại ngộ Xuân Diệu rùi ah:)).
Hôm nay học Văn nghe giảng về Xuân Diệu, thầy nói "ít đỉnh" ạ. Đúng thầy mình có khác, giảng văn về tình yêu thì đúng chuyên môn rồi:x.
Mà cái vụ thi đấu giải "Mừng Đảng, mừng Xuân" của mấy bạn đến đâu rùi? Khổ, tính tớ tò mò nên hay thóc mách lắm, mọi người thông cảm:p.
 
Nói về cái vụ giao lưu hết 2,3 trang rồi chả thấy ai ủng hộ cả, thế thì chán chả buồn làm nữa :(, bực mình:((
 
:| Nhìn bọn mày chat chán quá...:)| Dọn nhà đợt 2...đi chỗ khác chơi đây...:|
 
thông báo là có một thống báo như sau :nó thông báo rằng bạn Kí đã photo bảng thông báo điểm của lớp về cho phụ huynh xem thông báo rùi.đề nghị các chú thi hành nghiêm túc thông báo ko thì tui sẽ bị thông báo quở trách vì tội chưa thông báo cho mọi ng` biết thông báo này :(
nhớ nhé :D

----------

thông báo là có một thống báo như sau :nó thông báo rằng bạn Kí đã photo bảng thông báo điểm của lớp về cho phụ huynh xem thông báo rùi.đề nghị các chú thi hành nghiêm túc thông báo ko thì tui sẽ bị thông báo quở trách vì tội chưa thông báo cho mọi ng` biết thông báo này :(
nhớ nhé :D
 
Đã có bảng điểm trong tay nhưng còn mấy thằng ở lớp bọn nó chẳng chịu lấy gì cả :(
 
chán quá đang định vào TTTG để câu cá ở hồ câu của Anh Quân thì đã bị mod lock rồi :((
@ Hưng: mày ko đi là đúng, hôm nay 2 tiết toán kiểm tra, CD cũng kiểm tra, nghỉ đi cho khỏe
 
Chán quá, topic của chú Chổi đã bị đóng cửa, đúng lúc mình đang định thưởng thức thú vui của những kẻ tao nhân mặc khách. Nhưng Chổi ơi, CHỚ CÓ BAO GIỜ BỎ CUỘC (đấy là chữ ký của mày thì phải), lập hồ ở chỗ khác đi, tao sẽ là người đầu tiên ủng hộ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vừa sang năm mới... mở sổ đã được Lý Hải cho không một quả trứng gà to đùng...
Đã thế lại còn vụ bài tập toán hôm nay nữa...
Đêm qua mà ko ngủ gật thì... :((
Chán chả buồn phù du...
 
Hôm nay ko kiểm tra lí thì ngày mai kiểm tra khác gì đâu :))
Mai còn có địa có văn mà Kiểm tra 15' là ko cần báo trc đâu đấy, tha hồ mà học
Thứ 7 thì lại sinh, sử chắc cũng kiểm tra nốt
Sắp tết đáng ra phải đi chơi chứ lại phải học thế này
Chán chả buồn phù du :((
 
ANh Khưu với anh VA câu bài ở lớp em kinh vật ạ....8-}
em không biết mình đang ở topic lớp Toán hay lớp Van8-}....anh chị yêu văn thơ đến khó tả:D:D8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên