::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vợ thèng ku Nguyên hử ;;)
@bác Nam: Ai biểu bác là 34 bạn /:) Cháu nằm trong số 34 đấy mà /:) Mà bây h có thêm 2 bạn thì để là 35 cũng được [-x
Tao ở nhà làm o sin xịn chúng may ạ :((
 
Thi tốt nhé mọi người, giờ này rùi còn lên mạng :))
Trời, mất sách văn học rùi, ôn thế nào đây :((
 
@DA: Thế mà lúc ko làm Ôsin xịn thì nhớ lắm đấy... :))

@Nam: tao dự đoán CCG ở đầu trang ấy... nhà cái nhớ chi đủ tiền nhá... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nè bon mày có ai nhớ trang down replay ko?
tao ko tìm thấy cái replay chung kết WCG
 
Hum nay thi văn không đến nỗi nào nhưng cũng chả biết thế nào cả:))
@DA: tới lớp chả chào mình một tiếng nào cả, bạn bè thế đấy DA :(
 
thằng nào down được replay send cho tao , tao ko down đuợc :D
mà up lên host luôn đi:D
ftp.lehungonline.org
use:lehungonline.org
pass:756057
 
Chết chết! Con trai lớp Toán kiểu gì mà không ai trả lời bạn Tú Anh vậy? Tớ - bí thư lớp Toán - thay mặt những người có nam tính nhất trong lớp xin lỗi bạn Tú Anh.
 
oái có j mà phải xin lỗi
có phải trả lời cái gì đâu mà:)
bạn KPN là bí thư ah :D
 
oài, hôm nay thi văn đỉnh cao thật
cảm giác như mình đang đi thi học sinh giỏi
không bít mai thi Anh thế nào
chúc cả nhà thi tốt nhé
mà hình như thứ bẩy mình vẫn phải đi học đấy cả nhà ah
con Chanh: hôm nay tao ra khỏi phòng thi đã thấy mọi người bảo mày lượn đi với thằng Mal rùi, bạn bè thế đấy.
 
gửi lời từ em HD 10T1:
các anh chị hôm nào dẫn chị Chanh xuống cho đàn em nhìn mặt nào
và chị Chanh bao h định come back UK :D
 
Thứ 7 này vẫn đi học...
Thảm quá...
Mọi năm đều đc nghỉ... tại năm nay nghỉ nhiều rồi nên phải đi bù thoai... :((
 
Ủa, thế mọi người tưởng thứ bảy nghỉ à :)), sao mà nghỉ được, học thì thiếu tiết mà cứ đòi nghỉ???
Chiều thi Anh rùi mà chưa biết ôn gì cả :(
 
hiện giờ mình vẫn chưa học được gì cả
vừa ngủ dậy
tối qua mệt quá ngủ luôn
chắc là em lại phải cá chép thui
trời ơi tội lỗi quá
 
moi ng thi van tn??
:((
lam bai chan wa'
:((
con bao nhiu y' ma chua viet' het'
:(( huhu
 
trang tai the bit co nhung~ y nao` ma` viet
----> con` cha? bit co nhung~ y nao` ma` de? viet
 
:(( :(( :(( :(( Hu hu! Đề văn khoai quá! Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may! May mà hôm đấy mình chưa học gì -> Thật là sáng suốt vì học cũng bằng thừa!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên