::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ừ , ko ngờ thầy của bọn mình tài giỏi như rứa , đúng là xứng đáng được huân chương lao động .
 
ui, em yêu thầy nhất
nhưng trong bài người ta viết là "người học trò nhỏ" "người thầy giáo trẻ"
bi giờ thầy là hotboy 11T1, đứng gần bảng không thể phân biệt được ^_^
@chị Lan: không nói linh tinh nhá
người yêu em không phải là đề tài buôn dưa của chị đâu nhá
 
mie cái con CHi khốn nạn thế chứ
mình lên net có làm j nó đâu
thế mà bảo sống hạnh phúc :))
 
KHông đc vào đây chửi bậy!!!Nghe ô uế cả topic anh chị ấy[-x[-x.Cái tính đấy không thể nào sửa đc[-x[-x
 
@Dũng: Đừng có spam nhiều quá đáng thế /:)
Mấy hôm nay kt, tuần sau cũng kt, giống ở nhà mình.
Hôm nay cả nhà thi Toán phải ko? cố lên nhé :x
Cần người tâm sự :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết về thầy Khải thế nào, ai có thì post lên đi :|
Khi nào thì thi GDCD đây. Nếu thi hôm nay thì có phải mình được 10 rồi ko ))
 
Hehe, đọc truyện tự tử, Chanh hiểu đấy :D Em Linh ra YM, tao giải thích cho


Ngày gì mà tồi tệ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay tiết thầy khải được ngồi chơi
thi gd đến tuần sau
hôm nay chỉ tội nghiêp thằng cảnh , duy , minh quân với hoài nam:D:D ngồi học được 4 tiết rui` còn tiết cuối bỏ đi chơi điện tử thì :))
khổ thân bọn nó ghê , may wa tao cũng định đi nhưng mà ...
 
tiết cuối bỏ đi thì sao cơ, mày nói thế ai hiểu được
hôm nay thi cả nhà quá đáng lắm nhé, bỏ rơi em với bạn Trung
đã bảo là chỉ làm 2 bài thui
làm mình ngây thơ, làm hai bài xong ngồi chơi
ai ngờ cả nhà ai cũng làm 4 bài
ghét cả nhà quá
kiểu này không được thi vòng hai thì sao được 10 GDCD
 
bó tay u
u hỏi thế ai mà hiểu được u hỏi ai
hình như u hỏi thằng Minh phệ hả
công nhận thằng này trâu bò
tìm được mấy bài thơ hay ghê
 
Đang ơ trường. Chẩn bị 10' nữa kiểm tra, chẳng ôn iếc gì. Sao hôm nay mình mắc bệnh câu bài thế này? Hix, hix, cuối cùng thì một tuần cũng trôi qua đến nơi rồi :D. Born to try :D Có người dạy mình thế :x
Cả nhà ơi: Born to try ;x
 
Nguyễn Minh Phương đã viết:
Nhân tiện, xin mọi người nếu ai hiểu cái truyện cười siêu ngắn này có ý nghĩa gì thì giải thích hộ:

Có 1 bà đến hỏi bác sĩ là làm cách nào để tự tử nhanh nhất! Bác sĩ bảo là cứ lấy súng bắn vào ngực. Vài hôm sau, bà ta bị phát hiện với 1 vết thương ở đầu gối

--> Pó tay! Không thể hiểu vì sao nó lại được gọi là truyện cười! Ai giải thích hộ cái!
Ai hiểu truyện này rồi thì giải thik hộ em với8-} 8-} 8-} .Chả hiểu j cả......
 
em hỏi chị DA ý, chị ý bảo chị ý hiểu
thui để tối nay chị online hỏi nó
có gì mai chị giải thích cho
 
hum wa trốn học đi chơi bị gian tế khai cho ông Lịch ghi tên vào sổ GDB
thầy Khải giết mất
 
tiết cuối bỏ đi thì sao cơ, mày nói thế ai hiểu được
hôm nay thi cả nhà quá đáng lắm nhé, bỏ rơi em với bạn Trung
đã bảo là chỉ làm 2 bài thui
làm mình ngây thơ, làm hai bài xong ngồi chơi
ai ngờ cả nhà ai cũng làm 4 bài
ghét cả nhà quá
kiểu này không được thi vòng hai thì sao được 10 GDCD
Này cả mình cũng làm được 2 bài nè, đã giao hẹn là làm 2 bài thôi mà đứa nào cũng toàn 4, 5 bài cả, kiểu này em bét bảng mất :((
Mà truyện cười của MP nó hỏi mình lâu rùi nhưng mình cũng chả hiểu gì cả, bạn DA hiểu thì gửi mail giải thích cho Trung với :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên