::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Này, lớp mình lập tòa soạn báo đi, viết về những tin tức hay ho của dân Toán hoặc là viết bài về tình hình trong lớp cũng như trong các lớp khác :))
Mình xung phong làm chủ nhiệm tòa soạn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Trung hết trò rồi à .
Chẳng cần đến sân xem , ngồi nhà xem là đủ lắm rồi . Đến sân làm gì cho mất thời gian .
Ams thua nhưng vào đến đó là tiến bộ lắm rồi , các chú đừng tiếc .
 
Tường thuật trực tiếp mà, em Dũng không biết à :))
Chỉ tiếc là mình không đến được sân để cổ vũ, mình mà đến có khi đội trường mình đã thắng rùi ý chứ, tiếc ghê :))
@ Dân Toán: thấy ý kiến của mình như thế nào, có ai ủng hộ không? :))
 
:)) anh Trung đến có khi trg` mình thắng thêm -5 phát
cái ý kiến tòa soạn của anh
dở òm
lượn đi cho nc' nó trong
có cái nào hay hơn thì vote
mà thứ 4 tuần sau
T1 0407 có ai đi BiA ko
đi với em :D
 
NO MORE BIA, tập trung vào học đi nhóc, không có ai ủng hộ mình à :((
Đi BIA là khỏi ăn KEM nghen :))
 
Ối em được cộng điểm từ bao h thế này ;;) Cảm ơn mod nào cộng cho em :x Hihi
 
thì có chất lượng đâu
em cũng thế
mồm thì cứ nói học
mà thứ 4 vừa rồi
gặp mấy ông ở hàng BiA :))
 
Nhưng mà hôm đấy lớp anh được nghỉ thật chứ không trốn học như bọn mầy hiểu chưa. Vậy từ bi giờ ta sẽ viêt bài chất lượng zậy:))
 
Bài thế nào là bài chất lượng , vẫn chưa hiểu . Nếu muốn dài thì dài bao nhiêu cũng được .
Thôi ko bia nữa , bia tốn lắm , mà càng đánh càng ham , tốt nhất là cạch .
 
tin sốt dẻo, tin sốt dẻo, nghe nhanh kẻo nguội:

Chiều hôm qua (cụ thể là thứ bẩy), thày KHải thân yêu của chúng ta đã thể hiện được sức mạnh tuyệt vời (chính xác là cân nặng tuyệt vời ^_^)
Tình hình chi tiết:
Chiều thứ bẩy, thầy dạy thêm lớp Vịt Dê nhà tui. Nghe Vịt Dê kể lại là lớp học đang vô cùng im ắng, bỗng.... rầầầầầầầmmmmmmm, cả lớp hoảng hồn nhìn lên thì thấy.... thầy Khải đang nằm dưới đất, còn cái bàn gỗ thì gấy đôi (khổ thân nó). Tức là thầy đã tác dụng vào cái bàn một lực lớn hơn rất nhiều so với giới hạn chịu đựng của nó --> giới hạn chịu đựng của cái bàn là quá nhỏ vì thầy mình cũng không nặng lắm ^_^
VÀ sau đó, phải đến hơn một phút sau thày mới đứng dậy được (trích nguyên văn lời kể đấy) ^_^
 
Ha ha ha, hay à nha. Đúng là thầy Khỉa tăng cân rồi thảo nào dạo này thầy Hắc với lớp mình thế. :))
 
chết thằng Trung nhá, dám bảo thầy hắc à
mà hôm qua cũng tại nhắc ông mà tôi bị thầy chửi, sợ gần chết,
đúng là thầy mình hơi hắc thật
 
hình như thầy đang bỏ thuốc mà, thấy thầy ăn kẹo cao su nhiều lém
mà bố mình bảo bỏ thuốc là lên cân ác lắm
 
Uh đúng đấy phải giúp thầy cai thuốc thôi
Thằng Duy vừa có một bài viết như sau:
Một người đọc báo thấy "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" nên bỏ thuốc lá, hôm sau đọc báo thấy "Uống rượu có hại cho sức khỏe" nên bỏ rượu, hôm sau nữa đọc báo thấy "QHTD có hại cho sức khỏe" nên bỏ ..........đọc báo.
Hic, đúng là chỉ có thằng Duy mới nghĩ ra được câu chuyện này. Bó tay. com
 
hehe cái bài đó ai cũng gửi cho em
bọn mất dạy
thầy Khải em vừa thôi học xong
nhưng bình thường 1 buổi học
thầy làm nửa bao
chuyện bt :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên