::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Rồi thứ tư cả lớp có ai rỗi không mình bao ăn kem luôn cả thể (bao nhiều cho nó đỡ xót):((
Mọi người ơi viết gì thì viết nhớ để bài số 2811 cho mình nhá(sinh nhật đó :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bao luôn các em 10T đê Trung .
Hôm nay các chú làm toán thế nào , thằng bí thư nó làm hết đấy .
 
không phải khó mà là... quá khó
mình làm được mỗi một bài, mà câu cuối còn làm sai, chán vãi.
Mà hôm nay đúng là đen thật, toán điểm thấp, GDCD bị ghi tên vào sổ của bà ý, địa thì làm sai, thật là đen đủi.
 
Địa sai gì cơ chứ
Bí thư làm hết bài cơ ah giỏi thế, bài dài thế cơ mà :(
Chính với Tiến chả thằng nào làm hết cả
 
Chàng, nàng và bóng tối
Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.
- Chữ gì vậy em?
- Chữ xem...
- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.
-------------------------------
Hay không cả nhà
 
Chàng, nàng và bóng tối
Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.
- Chữ gì vậy em?
- Chữ xem...
- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.
-------------------------------
Hay không cả nhà
Cái này cũng hay

Lúc ấy là giờ học môn Khoa Học Kỹ Thuật. Ông thầy giảng bài rằng : "Các em biết không ? Với trình độ KHKT hiện nay, thì 20 năm sau con người có thể tạo ra một cỗ máy mà khi cho 1 con bò vào đầu này thì sẽ cho ra những đoạn xúc xích ở đầu kia
:eek: ....wow...ohh.....woa ......cả lớp cùng la lên
"Thưa thầy cho em có ý kiến" Một học sinh lên tiếng uhm ! em nói đi... "Thưa thầy ! thế khi nào người ta mới tạo ra được cỗ máy mà khi đưa những đoạn xúc xích vào đầu này thì cho ra con bò ở đầu kia ?
"oh...wow....:)) he cool ....Em hỏi hay lắm ! em tên gì ?
:-/ Dạ em tên A
Em bao nhiêu tuổi rồi.
:-/ Dạ em 17 tuổi
Em biết không 17 năm về trước bố em đã cho đoạn xúc xích vào một cỗ máy và cho ra một con bò
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Tởm.com ==> con mẹ kế thoái hóa biến chất còn chửi tao [-x
Box mình lại thành Vuờn cười "phẩy" thì chết :|
--------------------------------
10h19'. Hi hi, chẩn bị đi ngủ ;;). Hôm nay làm bé ngoan đi ngủ sớm một bữa :D
Cả nhà kiểm tra mệt thế :( thương quá :(. Thôi thì cố gắng, hết tháng kt học kỳ xong thì lại sướng thôi :x. Cả nhà nhớ xem vụ ảnh kỹ thuật số thế nào nhá :x Nhớ nhét em vào B-), lớp mình làm quả kỹ thuật số hoành tráng cũng hay chứ :D.
Bạn Trung tín* :p ;;), còn lâu mới đến sn mờ [-x, kon trai giề mà [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
minh phương lên net ở nhà or đâu thế
sao mới nghỉ đã thấy lượn lờ trên net T_T
 
Woa, hôm nay lớp mình đông vui ghê, tớ nhắc lại lần cuối là ai còn trêu tớ là tớ không vào topic lớp mình nữa đâu đấy :((
 
Nhắng gì cơ:|
Thấy mỗi Quỳnh Trang là Lily còn Đỏ là James :))
Còn lại chả thấy gì
Trung bảo gần nhà mày có HP 4 mà hôm nào đi xem đi
 
Hèm, bạn Linh dạo này toàn post truyện ... vào topic lớp mình thế à:))
Thế có đứa nào thứ 4 đi ăn kem không, không thì thôi đây này.
@ Long: Ừm hôm nào có đã tao mới mua vé được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em đăng kí 100k tiền kem
(tiền lãi từ thứ 4 vừa roài :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oay` 100k di danh' chen' ah?????????
tuyet^.
chi chiem' 1 chan trong hoi^. nhe' ^^
 
Ấy đấy là thằng Dũng nó nói đấy nhé, không liên quan gì tới mình cả, mình chỉ bao được tầm trên dưới 100 K thôi(và dưới 10 đứa):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên