::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ah mà Sinh nhật anh Trung vào 28/11
các anh chị có biết chị Tú Anh ko ah(11 Sinh)
Sn chị ấy vào 27/11 :))
gần nhau ghê
 
oh! mà seo năm ngoái làm giao lưu với lớp TOÁN Ko bít bạn KHUẤT DIỆU ANH Nhỉ? :d
 
ak ak, chị ơi, hỏi thăm em làm chi ;;) Đừng lừa em vô lầu xanh trá hình chứ [-x Có lơi có chốn roài ;;)
Mà lôi cả họ cả tên người ta ra gọi, lại vít bằng chữ hoa, nghe phát sợ :-SS hix hix
Thằng ku Dũng câu bài có mức độ thôi X(, vớ vẩn sang đây chị đập cho phù mỏ X( B-)
Hôm nay lạnh quá, sáng dậy viêm họng. Tối qua mơ là mình ở VN, nhớ cả nhà quá :(( :x
 
Lê Hoàng Dũng đã viết:
ặc quái vật đâu ra thế này
cả cái ava của nó nữa :( :|
ôi chị ơi :(( quái vật cái mẹt nhà chị ý :(( quá đáng :(( đẹp zai thía còn giề :((
nhìn đây ;;) chính anh ;;) :x my mal :)) < nhái theo chị Diệu Anh xinh đẹp :)) > :D
seul.jpg

Godfather-Bi.jpg

vo_diiiich.jpg

Rire.jpg

người đoạt giải nhất trong cuộc thi Khám phá thế giới computer :D ;;) :x
 
Ấn tượng mỗi quả ghita và đặc biệt là cái bảng 1620 USD
tiện thể hỏi lớp mình có bạn nào quen anh này ko ý nhỉ:D
 
Ak ak, sao mà hai hôm nay mình hay bị sock thế nhở 8-} Em Phương câu bài quá thể đấy [-x Tội hôm qua là chưa tính đâu nhá [-x, may mà em sửa lại
Mà này, Mal ko phải cái gì em iêu cũng gọi được đâu +_+ Ak ak, Mal la nick của bf chị chứ ko phải từ tiếng Anh kiểu mới gì đâu :))
Sao em nào quen mình cũng thích gọi my Mal... 8-} Hix, hix, mấy lần làm mình sock, ak
Đính chính típ, em nhìn lại xem ai kêu quái vật +_+ Chỉ mải câu bài mà chả chịu đọc. Ak, thằng ku nào bị gọi là chị rồi :))
 
ôi chết :)) em lại gọi anh Dũng là chị mất roài :)) ngại thía ;;) :))
mà anh Long đinh đong anh Hà của em hử ;;) :> :p
 
ặc
ngại nhảy
mình gay chắc :|
nó lại gọi mình = chị mới đau chứ
 
Cả trang toàn ảnh là ảnh chả biết đâu mà lần, gọi Dũng là chị cũng có sao đâu, Dũng nhỉ :)):)):))
 
Bài thứ 500 quyết định câu trên sân nhà:))
Hình như 500 bài đc 2 sao thì phải
Ngày mai có thằng nào hảo tâm cho tao mượn vở BT Lí, Hóa
Đợt này chẳng hiểu sao các thầy thích thu vở BT thế :(
@ Phương: Anh chỉ thích cái 1620 USD thôi, còn anh Hà gì đấy thì nhường cho em
 
thôi để mấy cái $ cho em
em dùng đỡ tốn hơn :))
anh Trung nói linh tinh j đấy
 
Nói linh tinh cái gì là nói cái gì :))
Đùa tí cho vui nhưng mà MU thắng bực thía nhẩy :((
Thằng nào cũng hám tiền thế này, từ lớn đến bé :D
Phải đường hòang như mình nè, người xưa có câu" Đừng lấy những cái gì không phải của mình" thế nên không nên tham cái của người khác hiểu chưa :))
 
Xui thiệt...
Tháng này nhiều đứa rủ đi SN...
Mà hôm qua đi cái đầu tiên... đã đau bụng rồii... :(
Còn 5 cái nữa... ko biết sao đây... :((

Nhưng bù lại... hôm qua 1 bạn cực xinh mình mới quen cũng đến... :)
Bạn ấy còn mời ăn toàn món ngon nữa mới chết chứ... :D
Dù đau bụng nhưng vẫn vui lắm... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vài chuyện à, uh xem nào:
-Ăn con 7 Lý lần đầu tiên trong đời(năm ngoái là lần đầu tiên ăn con 8 :(()
-Cá độ trận nào là thua trận ý
-Hỏng máy tính, phải fomat toàn bộ, thế là mất toàn bộ dữ liệu quý từ trước tới nay(nguyên nhân là tại thằng Minh, nó sửa thế nào mà mất hết cả dữ liệu của mình)
-Mất xe đạp 2 lần
-Hè phải ngồi ở nhà chả được đi đâu
-Cái áo quý nhứt bị cái bàn là chết tiệt ngiến mất :((
-Cái cityphone vừa được cho đi khoe với bạn thế nào mất xừ nó mất :((
-Bị mẹ bắt đi cắt tóc 1 lần nhớ cả đời(ngắn nhất từ trước tới giờ làm bọn nó cười suốt) :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên