Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

công nhận là hôm nay học vui ra phết , nhưng ngày mai có 2 tiết văn ko biết ai dạy , hy vọng là cũng dạy như cô GDCD hôm nay
 
có vẻ bên cạnh lớp L1 buổi sáng thì có lớp t2 buổi chiều là có chiều hướng tiến bộ giống nhau:D.
Lớp tớ tiết đầu là Sinh, cô giáo rất trẻ hơn đúng 10 năm, cả lớp ai cũng thích phát biểu cứ phát biểu, ai nói leo cứ nói leo. đến cả cây hạt trần điển hình là cây thông còn bị xuyên tạc thành cây thông lao thì phải biết mà cô chả nói gì. cho đến thời điểm này tao mới thấy mỗi cô Sinh lớp tao là cool còn hóa lớp tao chưa học do bị trống tiết cuối
@ DươnG: dạo này con DA có hỏi thăm gì mày ko?
 
Phạm Anh Thư đã viết:
công nhận là hôm nay học vui ra phết , nhưng ngày mai có 2 tiết văn ko biết ai dạy , hy vọng là cũng dạy như cô GDCD hôm nay
He he! Hi vọng thế này hơi bị hão huyền đấy! Tự cổ chí kim đến giờ chưa bao giờ thấy có tiết Văn nào mà học sinh lại ......... không buồn ngủ!:))
 
Kaka, bọn lý 1 trống tiết hóa còn anh em trống tiết..........công nghệ. Tưởng Mr.Quyến dạy GDCD :)), hóa ra anh nhầm :)).
@chú Nam: có hỏi thăm gì tôi đâu! Vẫn gặp nhau thường xuyên :D
 
Lớp Lý ai dạy Hóa mà sướng thế! Được nghỉ tiết Hóa thì nhất rồi còn gì!
 
Lớp này hay nhỉ, giống lớp anh năm ngoái. Lên lớp 11 như bọn anh năm nay lại buồn ngủ ngay mà. Oáp, chiều nay lại còn học 5 tiết, chắc chết mất.:(
 
chào các bạn minh vô đây làm quen nha
________________________
@Dương:ko ăn thua,cô GDCD lớp tui mới zui nè ko kể thi thui chứ...
một ông bố ở quê ra thăm GĐ thằng con zai ở thành phố.Mới nhìn thấy đèn tín hiệu lần đầu ông về hỏi đứa cháu.Thằng cháu nhanh nhảu noi zới ông:
-Đèn xanh la đèn tất cả mọi người được đi,đèn vàng dành cho CN Viên chức nhà nước,còn đèn đỏ dành cho các đảng viên ông ạ
Ngày hôm sau,ông ra đương nhìn thấy đèn xanh ai ai cũng đi qua đường ông tự nhủ"đùng la dân thành phố đông thật",đến lúc đèn vàng ít người đi hơn ông lại nghĩ đúng la CN Viên chức nhà nueoecs có khác oai hẳn.Đến lúc đèn đỏ,ông hiên ngang đi qua đường,1 chú CS tiến lại gần mời ông vào làm ziệc.Ông giơ thẻ lên và quát:
-Bố đảng viên đây con!!!:)) :))
chu thik: tớ kể ở đây ko hay lắm hôm nào co dịp gặp cô GDCD của tớ cô kể hay ơi la hay
_____________________________________-
bạn Dương hôm nào dạy tui đánh cầu lông với nha(tui khoái nhất môn này:d)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Việt Thắng đã viết:
chào các bạn minh vô đây làm quen nha
________________________
@Dương:ko ăn thua,cô GDCD lớp tui mới zui nè ko kể thi thui chứ...
một ông bố ở quê ra thăm GĐ thằng con zai ở thành phố.Mới nhìn thấy đèn tín hiệu lần đầu ông về hỏi đứa cháu.Thằng cháu nhanh nhảu noi zới ông:
-Đèn xanh la đèn tất cả mọi người được đi,đèn vàng dành cho CN Viên chức nhà nước,còn đèn đỏ dành cho các đảng viên ông ạ
Ngày hôm sau,ông ra đương nhìn thấy đèn xanh ai ai cũng đi qua đường ông tự nhủ"đùng la dân thành phố đông thật",đến lúc đèn vàng ít người đi hơn ông lại nghĩ đúng la CN Viên chức nhà nueoecs có khác oai hẳn.Đến lúc đèn đỏ,ông hiên ngang đi qua đường,1 chú CS tiến lại gần mời ông vào làm ziệc.Ông giơ thẻ lên và quát:
-Bố đảng viên đây con!!!:)) :))
chu thik: tớ kể ở đây ko hay lắm hôm nào co dịp gặp cô GDCD của tớ cô kể hay ơi la hay
_____________________________________-
bạn Dương hôm nào dạy tui đánh cầu lông với nha(tui khoái nhất môn này:d)


Ồi, thế thì anh em học cùng 1 cô rồi :)). Mình ko những có chuyện này mà còn được khuyến mãi chuyện khách sạn :))

Tôi có dạy đánh cầu lông đâu, dạy cách tán gái mà T_T
 
@ bạn Thắng: Ặc....cùng 1 cô rồi bạn ạ! T_T ....Cùng 1 câu chuyện...nghe là biết liền ( giáo án hay vật!) :D Nhưng tình hình là cô GDCD có vẻ....không hiền lắm :D Nhưng nói chung là ổn! :D ( Cái vụ cave, khách sạn ...đến giờ vẫn còn hãi! :)) )
@ Nam: Tao vẫn gặp bạn Dê thường xuyên, nhưng chưa hỏi thăm được câu nào! T_T....
@ bạn Liệt: Ngại quá... Ở lớp chả nói chuyện với bạn Liệt đẹp trai được câu nào...T_T ...Bùn quá...huhu...
Hix.....Tình hình là em phải ngồi đối diện với các thầy cô giáo rồi!! T_T huhu..huhu....Thế này thì còn làm ăn gì.....T__T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi có phải cô GDCD là cô Mĩ ko :D cô hơi già 1 tẹo hơi lùn nhưng mà nhìn là thấy vui tính :)) Cô ko kể cho bọn mình chuyện đấy mà kể chuyện hôm lớp cô đi thăm quan lúc về trời bão, đường ngoằn ngèo quanh co làm cô rất sợ chỉ chuẩn bị tinh thần lao xuống vực nhưng may mà bi h vẫn ngồi đây kể chuyện được :)) Thích nhất là lúc cô bảo học cô năm nay ko phải làm bài kiểm tra :)) chỉ chấm vở soạn lấy điểm 1 tiết & 15' thui :D cô đúng là thương học sinh nhất :))
 
Ui, sướng thế! :D Nhưng vở soạn cái gì vậy bạn Thảo? Soạn GDCD á? T_T...hix...
Không biết mai có học Tin nữa không đây? Thầy Long bảo là có, nhưng tất cả các lớp khác đều bảo là không....Bít nghe ai bây giờ?
Hôm nay thầy Long giảng bài Lá Riêu Bông....chả hiểu cái gì cả....:|
 
hí hí ;;) học GDCD đến hay :)) cô ý ko phải cô Mỹ đâu , cô Quyên <nghe giống Q quá :))>
lá diêu bông bạn Diệu ạ :> ko phải bún riêu đâu :D
mai cứ đến đi , đến để soi ;;) :x >:)
 
Mai ko học đâu, nhưng cứ đến đi, mai T2 quyết tử ở dưới sân, đá bóng :)). Chú Tiến quyết tâm đi giày để đá........chân anh em rồi :))
 
Ặc...Thôi thì....mai tui mang quả bóng rổ :D Bạn Hà chơi bóng rổ với tui nhé! :D
 
ờ ờ ;) mai mang bóng rổ nhé :D dạy tớ ném trúng cái rổ với :))
 
:)) Đến cuối năm lớp mình sẽ bầu cho 2 bạn này giải vượt qua mặc cảm vì dám chơi bóng rổ trong khi :)).

Mai gặp anh Quyến rồi, ko biết thằng lên bảng sẽ bị anh hỏi vặn cái gì!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ , ngày mai ko học a ? sao lại thế ? hôm nay cô văn dạy buồn ngủ thế ko biết|-) nhưng mà cô có vẻ hiền
ah mà mình đánh mất thời khóa biểu rồi . bạn nào tốt bụng chép cho mình các môn ngày mai thôi cũng được nhớ mỗi tiết của thầy Q :-s :-s
 
sinh anh sử lý thể dục bạn ạ.

Học văn tí thì ngủ gật, may mà nhớ đến người yêu nên ko làm sao :))
 
xin lỗi hổng biết học cùng một cô:D đến chiều mới nghe Cường kể
Xin lỗi nha :))
_____________
@ ban dương:dạy tán gái càng tốt,môn đấy mình đang kém nè:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ , ngày mai ko học a ? sao lại thế ? hôm nay cô văn dạy buồn ngủ thế ko biết|-) nhưng mà cô có vẻ hiền
ah mà mình đánh mất thời khóa biểu rồi . bạn nào tốt bụng chép cho mình các môn ngày mai thôi cũng được nhớ mỗi tiết của thầy Q :-s :-s
 
Back
Bên trên