Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

đúng là buồn cười thật , ngày mai có 2 tiết của thầy Long ko biết thầy dạy thế nào , hy vọng là thầy sẽ nghĩ lại ma chuyển chỗ , chứ ngồi ngoài cùng thế mỏi hết cả cổ:(( :(( :(( ah mà thấy thầy Quyến cũng có vẻ vui tính đấy chứ , mong là trong giơg KT thầy cứ phát huy như thế thì tốt quá !
 
Ngày đầu đi học của các em vui nhỉ. Chẳng bù cho lớp anh. Chán gần chết. Mặc dù học 3 tiết. Mai học 4 tiết, chắc cũng chết. Ngày kia còn 5 tiết. Chết hơn. Chán thế. Thà nghỉ học còn hơn.
 
:)) ah uh tha^y` Quyen vui tinh', thay` quyen' bt :)) " Hay~ do*i. da^y' " :)):)):))
bun run ca ng
 
@Như:Tớ biết lúc kiểm tra thầy ghê rồi.Góp ý cái:Đánh tiếng việt đi.
 
kho^? nha` co' 2 cai may' 1 cai' Vnmese dc 1 cai' ko ban ieu ah
 
Sai lầm vãi. Khổ thân các bạn nào ko học lớp 8 trường Ams, địa ngục trần gian đấy :)). Thầy bình thường, vui tính :))
 
hồi lớp 8 kể với bọn trg ngoài là mình gỡ mãi mới đc 6.5 côg nghệ ko đứa nào thèm tin :)):)):))
 
Hồi lớp 8 mình được 7.8 công nghệ hơn thằng Toàn được 7.7 đếch đứa nào thèm tin :))
 
ko phải khoe [-x [-x hơn thằng Toàn thì có j` là hay ho [-x mèo mù vớ cá zan' y' mà b-)
hôm nay lại đc nghỉ thì vui nhỉ ;;)
 
Mơ đấy mà được nghỉ :)).
Hơn thằng Toàn 1 môn duy nhất :)), quá vinh dự, còn lại thua nó tất; từ toán đến ..........thể dục :)).
 
thế nhạc hoạ thì sao? mà môn TDục ấy cũng kém nó á???????
 
Nhạc với họa thì ko tính, lớp tớ đứa nào cũng như đứa nào :)).
Thể dục nó giỏi ko chịu được T__T
 
TDục mà ko hiểu hả Dương???? Ko hiểu thật thì lên lớp anh hỏi thằng An béo ý. Nó nói cho tường tận. Còn có mấy bài thơ về TDục đấy.:))
 
Ôi, em hiểu rồi /:)
Hôm nay học GDCD vui ko chịu được. Cô dùng những từ rất là......ấn tượng. Học ATGT, và 1 số chi tiết cô giảng như sau:
-" 1 bác tài xế nhìn thấy biển có khu vực khách sạn (ks) phía trước 200 m, bác đi tìm chỗ nghỉ. Đến ks thứ nhất, người ta nói là hết phòng nên ko nhận. Ks thứ 2 bác thấy chuột chạy tứ tung, sợ quá đi mất. Ks thứ 3 đèn mờ, ca ve tiếp đón ào ào, bác lượn mất :))......"
Lúc sau cô thấy có chú vẽ vẽ cái gì cô thản nhiên hỏi :"Cậu kia, vẽ ca ve à" :)).
- Khổ thân chú Khang nhà mình, đang lơ mơ ngủ tự nhiên nghe thấy 1 giọng ấm áp :"Em có nghe thấy cô nói gì ko". Chú bật dậy, và thấy cô giáo đang nhìn mình âu yếm :))

Giờ Hóa cuối thì anh em bật cô như đúng rồi (ai bảo cô mới ra trường lại lạc vào T2 :)) ).

Vui và ko buồn ngủ :)), suy nghĩ của anh em hôm nay :))
 
công nhận là hôm nay buồn cười thật đấy ! ngay cả tiết của thầy Long cũng phải cười mấy lần liền , thế mà lúc thấy thầy mắng cái bạn gì đến muộn lại tưởng thầy ghê lắm ! ah mà có ai biết mai học đại hay học hình ko ?
 
cô dạy hoá lớp ấy tên Hồng à? chân dài, da trắng, mặt hơi...giống cục gạch đúng ko? hôm nay cô mặc áo...xanh hoà bình, hị hị ;))
 
oh hôm nay vui :)) hay nhất thấy có cô Gdcd :)) cô Hóa bt :)) soi mih`
 
cô gdcd ;;) già rồi nhưg vẫn vui tươi :))
cô Hóa trẻ nhờ ;;) cao phết :))
 
Cô Hóa có ng yêu chưa nhỉ ;;)
Cô GDCD quá trình, tiết GDCD đầu tiên trong đời mình ko thấy buồn ngủ!
 
Back
Bên trên