:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

nói chugn mình thấy các bạn suy diễn hơi nhiều quá :))
bth ở lớp đá đểu loạn lên có sao
chắc đi du học nhớ nhà nên mới nghĩ thế
thì tôi đã bảo là những lúc này cảm xúc mạnh mẽ lắm, phản ứng mạnh mẽ là chuyện quá thường.:D
Ông Dương có cái kiểu đùa đùa theo trường phái đá đểu( học tập Mr Thắng hay bẩm sinh đấy), nói thật là nhiều lúc cũng khiến ng` khác khó chịu. Rút kn đê hoặc chuyển phong cách.
À hôm trước vào thử cái link của ông đưa, công nhận cũng ảo=)) cái gì mà lệch lạc toán học=))
Tôi hồi trước cũng vào forum diendantoanhoc.net xem, có 1 thằng siêu nhân đang học cấp 3 tuyên bố đã CM đc định lý Fecma lớn = cách sơ cấp và cũng bảo là bị vùi dập bởi " những nhà toán toán học đáng kính hay thích ậm ờ".
Nhưng công nhận thằng đấy cũng kinh, tôi đọc cái bài CM của nó chả hiểu gì, ko phát hiện ra lỗi ngộ nhận.:|( mà kiểu gì cũng phải có:)))
Ng` VN dc cái tự tin, lịch sử toán học trong nc' viết ra chắc chưa đc 1 quyển, kinh tế đang bét tĩ nhưng cái gì cũng " dẫn trước TG cả trăm thế kỷ"8-> . Nói thật cái ông Tràn Văn Tuấn đấy mà đúng dc, chắc VN tiêu luôn=))
@ Tuấn Anh: bài văn sến đọc khá cảm xúc<:-p . cho 9 điểm nhưng trừ 1 điểm cái tội mặt ngu trong cái avatar 8-}
 
hehehhe
:D
thế là tốt
:))
Đồng chí Trần Văn Tuấn đó lên BBC bị mọi người nói cho ko ra gì :))
căn bản cái tư tưởng nó vĩ đại quá :))
đi trc anh em cả trăm thế kỉ ý chứ :))
 
chào các bạn :)) hnay nhà tớ sửa đc mag rồi \:d/
ko đành lòng với bài spam trên nên viết tiếp :))
nhg ôi thật là mệt làm sao #:-s các bạn viết dài quá đọc mãi mới hết :-ss
đọc mà đâu hết cả người :( đau mắt đau đầu và đau lòng :( thế là mấy bạn kia ra facebook thật ah` :-s bỏ 2pic lớp rồi ah` :( chán thế :(( mấy chuyện này chỉ là hiểu lầm cỏn con thôi mà :D chắc chắn ở đây chả ai có ác ý cả, nếu có ai lỡ lời trót dại mà phóng dao lung tung (;))) thì cũng xin lỗi và giải thik hết rồi :)) việc còn lại là mong n~ ai đã và đang hiểu khác với ý các bạn í thì suy nghĩ tích cực hơn và fai thật là bình tĩnh :D nếu chúng ta đã là một gia đình thì mong các bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn nữa, có thế mới giải quyết ổn thỏa và vui vẻ những mâu thuẫn ko thể tránh khỏi trong quá trình chung sống, trong học tập, làm việc cũng như khi giải trí :)) những câu nói đùa tưởng chừng như vô hại có khi lại chính là con dao hai lưỡi đâm bên fai đâm bên trái (;))) những người mà chúng ta yêu thương và thậm chí cả chính chúng ta mà ngay đến chúng ta ko biết. Vẫn biết uốn lưỡi bảy lần trc khi nói nhg ko fai lần nào cũng hoàn hảo cả. Vì thế mong các bạn thông cảm cho những ai đã và đang nói rất nước đôi và dễ gây hiểu lầm :-s để n~ bạn í có cơ hội nhận ra lỗi lầm và sửa đổi để giữ gìn sự trg sáng của tiếng Việt và con ng` Việt :)) Ai nói bậy thì xin lỗi, ai hiểu lầm thì tha thứ, tất cả đều vui vẻ và cười :D:D:D:<:-p<:-p<:-p
^:)^TỚ XIN LỖI TỚ XIN LỖI TỚ XIN LỖI ^:)^ lần sau nếu báo tin j thì xin đc báo cho nghiêm chỉnh ko lại gây mất đoàn kết nội bộ :D
<hình như lúc đầu tớ chỉ định viết ngắn ngắn thôi để tớ còn đọc đc =)) nhg có vẻ là nói hơi quá í định một chút :)) mong là ko có j sai sót ko thì lại gây chuyện thì hỏng :-ss sợ lắm :-ss>
 
uầy thật thế hả tùng :o ko sợ bạn Nga ghen ah` ;))
bi h đến lượt mày nói ko ai hiểu hả :-w BMO1 là j :-/ mày về định khảo hả ;))
 
bờ-dít-tít mát ô-lim-pi-át :))
Nga là cái quái gì :-j. Ko tin thì thôi bạn ứ khao nữa [-(
 
ôi - mamma mía :))
ngày mai lớp mình đá bóng :D nhưng chắc tớ ko đi cổ vũ được - những ai đá thì cố mang vinh quang về cho lớp nhé :D
còn 1 tuần
TCF
 
Có trà đá ra lâu lắm rồi, đắt lắm mà yêu các bạn lắm nên tớ mới quyết định khao 1 chầu :x
 
tiêc cho chú Tùng
anh đặt hàng món trà đá với nhân trần rồi
chiểu theo bộ luật chống đụng hàng
yêu cầu món Loteria hoặc KFC
 
Loteria là hãng fastfood của HQ thì phải, tôi ăn 2 lần rồi, cũng đc.
Khá hơn KFC đấy :)) Bây h` nhìn thấy 3 chữ KFC tôi cứ chóng mặt :|
Mà trà đá làm gì cho tốn ra, lã luộc cho nó bình dân
Phút hoài niệm:
Ôi phở bò, phở cuốn, phở chiên, bún riêu, bún ốc, bún chả, nem chua rán, bánh bao chiên, chân gà nướng, bobochacha, mì xào, cơm rang thập cẩm, chè đỗ đen, caramen, sữa chua đánh đá..............................
Thời oanh liệt nay còn đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ món phở cuốn, nhớ gà nướng chân
Nhớ món bún ốc tinh thần
Sữa chua đánh đá, nhiều lần chẳng quên
Bây giờ như gã lính quèn
Mì xào nhìn thấy, là thèm dãi rơi
Ai ơi gặp tớ thì mời
Để ăn một bữa, để đời ko quên....
 
cho bài chú Minh điểm 8 :))
ơ ơ ơ
chẳng lẽ cứ uống mãi thôi ah
anh em lo phần "ẩm" rồi thì chú Tùng lo phần "thực" đi chứ ;))
 
các đồng chí cứ yên tâm =)) thằng này nó nói mồm thế thôi, chứ về đến nhà là đâu ra đấy ngay ấy mà =))
 
Chúc sinh nhật đồng chí Khang vui vẻ nhé :))
mong đồng chí sang tuổi mới luôn vui vẻ và cống hiến :D
mong đồng chí thi đỗ đại học hoặc đi du học được thì càng tốt :D
mong đồng chí cho 1 bài phát biểu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên