:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

anh Cương iu dấu
:))
sao lại có tên Dương trong đám làm bài tốt thế
:))
đừng có gở mồm
:))
4 bài tớ trình bày 3
mỗi bài trình bày tớ viết 1 nửa số ý
:))
tớ quả này mà đỗ thì tớ nguyện ko mặc gì đi xuống Hà Đông học :))
<mong là mồm mình đừng có thối - dạo này học ngoại ngữ nhiều quá :(>
quên mất "sum vầy" not "xum vầy" :D Tùng ah
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi nói thật nhá, các bạn đừng bảo tớ hay dỗi hay hay soi này nọ, nhưng các bạn nghĩ Hà Nội của các bạn là gì mà sao khinh Hà Đông của tớ thế :)) Thằng thì "Chúc mừng nhá, Hà Đông sắp xuống thị xã rồi!", thằng thì "Tao mà đỗ thì tao xuống Hà Đông học!" Nói thật với các ấy nhá, các ấy cứ căng mắt ra mà nhìn kết quả thi HSG xem cái Hà Nội thân yêu nhà các ấy được mấy thằng, các ấy Hà Nội thì các ấy hiện đại và văn minh hơn bọn tớ à. Nói cho cái mặt các loại ấy biết là các ấy muốn về Hà Đông học thì về được à, Hà Đông không phải là cái thùng rác của Hà Nội các ấy. Các ấy nói thì dùng não nghĩ kĩ trước đi. Bây giờ nếu có một con của nợ nào đừng trước cửa bảo là " Nếu tao bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi thân yêu của tao, tao sẽ miễn cưỡng vào cái nhà này để ở!" Các ấy khinh Hà Đông nó vừa phải thôi. Ừ thì ấy Hà Nội 1, cái số một đầy tự hào của các ấy. Nhưng nói thật, tớ chẳng bao giờ thấy xấu hổ về việc tớ ở Hà Đông hay Hà Tây cả. Nhờ cái thủ đô thân thương nhà các ấy mà tớ không còn được nói hai chữ "Hà Tây" nữa. Các ấy yêu thủ đô của các ấy, ừ thì các ấy là Hà Nội, còn tớ là Hà Nội 2, cái số hai mà các ấy dè bỉu, khinh bỉ. Tớ chưa bao giờ tỏ ra tớ khinh Hà Nội, mặc dù tớ học ở Hà Nội nhà các ấy hơn chục năm trời, nhìn thấy đủ kiểu chướng tai gai mắt của cái Hà Nội nhà các ấy. Tớ còn yêu Hà Nội là đằng khác, nơi có những đứa tớ gọi là bạn. Tớ có cả một cái đĩa nhạc Hà Nội thi thoảng bật ra nghe. Tớ giới thiệu Hà Nội với những đứa nước ngoài ở đây. Nhưng các ấy đã mấy lần đặt chân đến Hà Tây, các ấy biết được mấy người Hà Tây, các ấy hiểu gì về Hà Tây mà tự cho mình cái quyền khinh quê tớ thế. Tớ nói thẳng luôn, tớ là tớ khinh tất cả những thằng nào nói về quê tớ với cái giọng như thế đấy là cái sọt rác của Hà Nội!
 
Ôi nói thật nhá, các bạn đừng bảo tớ hay dỗi hay hay soi này nọ, nhưng các bạn nghĩ Hà Nội của các bạn là gì mà sao khinh Hà Đông của tớ thế :)) Thằng thì "Chúc mừng nhá, Hà Đông sắp xuống thị xã rồi!", thằng thì "Tao mà đỗ thì tao xuống Hà Đông học!" Nói thật với các ấy nhá, các ấy cứ căng mắt ra mà nhìn kết quả thi HSG xem cái Hà Nội thân yêu nhà các ấy được mấy thằng, các ấy Hà Nội thì các ấy hiện đại và văn minh hơn bọn tớ à. Nói cho cái mặt các loại ấy biết là các ấy muốn về Hà Đông học thì về được à, Hà Đông không phải là cái thùng rác của Hà Nội các ấy. Các ấy nói thì dùng não nghĩ kĩ trước đi. Bây giờ nếu có một con của nợ nào đừng trước cửa bảo là " Nếu tao bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi thân yêu của tao, tao sẽ miễn cưỡng vào cái nhà này để ở!" Các ấy khinh Hà Đông nó vừa phải thôi. Ừ thì ấy Hà Nội 1, cái số một đầy tự hào của các ấy. Nhưng nói thật, tớ chẳng bao giờ thấy xấu hổ về việc tớ ở Hà Đông hay Hà Tây cả. Nhờ cái thủ đô thân thương nhà các ấy mà tớ không còn được nói hai chữ "Hà Tây" nữa. Các ấy yêu thủ đô của các ấy, ừ thì các ấy là Hà Nội, còn tớ là Hà Nội 2, cái số hai mà các ấy dè bỉu, khinh bỉ. Tớ chưa bao giờ tỏ ra tớ khinh Hà Nội, mặc dù tớ học ở Hà Nội nhà các ấy hơn chục năm trời, nhìn thấy đủ kiểu chướng tai gai mắt của cái Hà Nội nhà các ấy. Tớ còn yêu Hà Nội là đằng khác, nơi có những đứa tớ gọi là bạn. Tớ có cả một cái đĩa nhạc Hà Nội thi thoảng bật ra nghe. Tớ giới thiệu Hà Nội với những đứa nước ngoài ở đây. Nhưng các ấy đã mấy lần đặt chân đến Hà Tây, các ấy biết được mấy người Hà Tây, các ấy hiểu gì về Hà Tây mà tự cho mình cái quyền khinh quê tớ thế. Tớ nói thẳng luôn, tớ là tớ khinh tất cả những thằng nào nói về quê tớ với cái giọng như thế đấy là cái sọt rác của Hà Nội!

Vừa đọc lại thấy thêm ba chữ quí giá của bạn Bình Dương: "không mặc gì" :)) Hà Đông không phải là cái sàn diễn của ấy, ấy thân mến ạ! Mà nguyên cái quả body nhà ấy thì cũng không có mấy khán giả đâu, đừng làm bẩn hình ảnh quê tớ!
Còn cái ngoại ngữ và mồm thối thì liên quan đến nhau à? Tớ nói thật, trong số tất cả những đứa ở Việt Nam ấy là thằng khiến tớ buồn nhiều nhất. Tớ mới đi được có 3 tháng, thi thoảng viết sai chính tả mà ấy nói như thể tớ là một con mất gốc ấy. Nói thật với ấy, tớ có buồn thì mới lên forum đọc bài để tìm lại một miền ký ức Việt Nam. Nhưng mà ấy hết gọi tớ là "người nước ngoài" rồi cái của nợ gì gì ấy!
 
Chị Hạnh bình tĩnh lại nào .....

mà sao chị trang lại del bài thế kia....
 
Chúc các bạn trẻ một buổi sáng tốt lành :))
@Hạnh: Thông cảm cho các bạn ấy, bây h lớp ít con gái, lỗi mồm là chuyện thường xuyên xảy ra =)) ko nhớ có chú nào f*** với s*** cả dcm nguyên một lố trc mặt cô TA =))
@Silly: Yêu cầu gỡ cái ava xuống ngay :(( bôi bác quá TT
 
@Hạnh: làm j mà nóng thế :)) cứ bình tĩnh nào :-j tớ nói Hà Đông sắp xuống thị xã là nói xỉa bọn nào vừa cho nó lên thành phố rồi bi h lại sắp cho nó xuống đấy chứ :)) còn chúc mừng là nói đùa cho vui khi thông báo tin cho bạn Hạnh biết í mà ;)) chắc bạn Hạnh ở đấy ko biết là Hà Đông đang đc xem xét để trở lại là thị xã nhỉ :))
còn về câu của thằng Dương thì bạn Hạnh hiểu sai rồi. Chuyện là Hà Nội cũ và Hà Tây thi chung với nhau nên mấy ông ở sở sợ nếu Hà Tây vào đội tuyển quốc gia nhiều quá thì khi học fai sang Hà Đông học => thằng Dương nói thế nghĩa là thế nào bên Hà Tây chả có nhiều đứa đỗ hơn => nếu nó đỗ thì thế nào cũng sang Hà Đông học :)) còn mấy cái thối mồm với cởi áo thì chịu chả hiểu nó nói j trg cái văn cảnh ấy nữa :-??
@silly: nó viết bài lúc 6h33am chứ ko fai là 7h33am =)) --> ko thể dỡ cái @silly đi đc =))
 
Khiếp, bây giờ mình mới cảm nhận được cái hay khi vào HAO, xem cãi nhau =))
@ hạnh: Hạnh à làm gì mà cáu thế, calm down!:-j Bạn Dương ko có ý so sánh hay bôi bác Hà Đông yêu dấu của bạn đâu, kiểu như quen miệng ấy mà%-(
Như tôi đây này, d.m, f*** suốt ngày nhưng cũng chỉ là quen miệng, ko có ý thực sự^:)^ ( em chưa muốn vào tù)

Người ta có câu: Khẩu xà tâm phật, thiết nghĩ bạn Dương đây cũng thuộc dạng này thôi, chứ ko có ý chế giễu hay khinh miệt gì đâu. Bạn bè cả, ai lại làm thế đúng ko? Như tôi đây nói thằng Khang là Khang Ngu Si suốt, nhưng chả sao cả, bởi nó và tôi đều biết nó ko ngu :)) ( hề giỏi hơn tôi chục lần ấy chứ, tôi học chung với nó hồi cấp 2 mà). Biệt danh thôi, mà Hạnh đã thấy cái biệt danh nào positive chưa:-j ( toàn: béo, lùn, ngu si, chim lợn....^:)^ )
Bạn Dương đây nói thế, ko lấy địa danh khác chẳng qua bị ảnh hưởng bởi Hà Đông là nơi Hạnh đến, kiểu như 1 cách nói contradiction, càng hay, càng tốt càng đẹp thì ng` ta hay có xu hướng nói chán, ngu, vớ vẩn =)),

Còn về cái việc vào HAO, công nhận Hạnh giống tớ đây rồi hí hí:x
Như tôi đây này, 2 năm học ams, thử hỏi lên HAO được mấy lần?:-??
đến cái photobucket của lớp, tôi cũng vừa mới lên lần đầu tiên cách đây 2 tháng( hỏi Trang ấy =)) )
Nói thật ko phải vì tôi vô tâm, hay chán ghét bạn bè gì mà hành động có vẻ nhạt nhẽo, nhưng cái lúc ngồi trong lớp nói chuyện với các bạn, thấy đủ lắm rồi, ko cảm thấy cô đơn. Sang đây, cảm giác xa nhà xa lớp nhiều lúc cắn xé lắm, :(
Thôi Hạnh ạ, đi học xa để giúp mình trưởng thành. Tớ hiểu khi đi xa cảm xúc sẽ rất mạnh mẽ( thảo nào viết essay mình rất dồi dào ý tưởng =)) ), phản ứng mạnh mẽ cũng là chuyện thường tình:"> . Cậu hãy tiếp tục nói chuyện phét lác spam nhé :x. Nếu cần thiết cứ nói: " Híc, học kiểu này có khi về HÀ NỘI thôi" =))
Nói thật trong lớp tớ phục cậu nhất đấy Hạnh ạ, ng` bé nhưng đc cái hàng to( ý tớ là tri thức nhân loại và những tinh hoa tinh tú khác trong đầu cậu ý hí hí =)).Khang học giỏi, ng` bé dé to nhưng câu lại là con gái. Con gái như cậu thật sự rất hiếm, cố lên nhé( híc đến đây lại thấy khổ thân cho mình, số ruồi bâu trâu ỉa ặc ặc)^:)^
@ Dương: nói thật với mày là tao nói đỡ cho mày cái đầu, nhưng cái thứ hai: học ngoại ngữ với mồm thối quả thật khó chấp nhận:-l . Mày nói thế ý gì?

Hỏi thử thằng Khang xem hồi cấp 2 xem tao có biết tí TA nào ko? toàn chép bài. Đến tận hết năm lớp 10 vẫn chép bài Phương liên tọi ra =))
Nhưng mỗi ng` 1 chí hướng, một mục đích riêng. Tao có mục đích của tao là sẽ học DH nc ngoài vì tao ko chịu được cái bãi c*t ông Ng Thiện Nhân thải ra. và tao cố hết mình để đạt dc mục đích đó, mặc dù nó dc thực hiện trễ và rất khó khăn với sức của tao. Hạnh, Trang, Tùng, Hưng... cũng đều có mục đích riêng. Mày cũng có mục đích của mày. Nhưng cũng đừng vì thế mà nói điều dễ mếch lòng
Ai đúng ai sai, ai thành công thất bại ko quan trọng vì đơn giản nó ko quan trọng =)). Dám thực hiện ước mơ, đó là điều quan trọng nhất.

@Trang: cái câu cánh én.. imply gì thế khó hiểu thế? kiểu này crit reading của mình kém thảm hại rồi, thi SAT VN thôi =))
The author mentions----Một cánh én ko thể làm nên mùa xuân-- in order to:
a. CM 1 điều là khí hậu toàn cầu đang thay đổi
b.Chim én có 2 cánh
c.hai hoặc lớn hơn hai cánh én sẽ làm nên mùa xuân
d.Mùa xuân được tạo bởi loài chim khác
e. Không có mối liên hệ giữa mùa xuân và chim én
trả lời xong xin nhắn tin đến số 8733 từ khóa SATVN(dấu cách) a,b,c,d,e để trả lời(dấu cách)Số người có cùng câu trả lời với bạn
Giải thưởng sẽ là 1 chiếc underwear 7 màu có chữ kí của Mr Thắng. Nhanh tay kẻo hết!!
 
:))
Hạnh lại nóng rồi
:))
tớ bảo là tớ ko mặc gì đi xuống Hà Đông học kiểu như là khẳng định chắc chắn là tớ ko thể đỗ được - thế thôi :))
còn tớ chả chê quê ai hết :D
còn tớ bảo tớ mồm thối có nghĩa là tớ mong cái viễn cảnh phải đi học đội tuyển quốc gia đối với tớ thì ko phải là điều tớ mong muốn :)
mà tớ bảo cậu mất gôc bao h ý nhỉ ? <chả nhớ :D>
cái vụ người nước ngoài tớ đã nói hết sức chân thành rồi - nếu ko chịu hiểu thì tớ chịu :)
@Minh : mày bảo ai khẩu phật tâm xà hả ?
tao chẳng bao h xỉa xói hay nói xấu ai sau lưng bao h cả - căn bản tại tao viết hơi khó hiểu đó chứ ...
học ngoại ngữ với mồm thối đúng là ko có gì liên quan đến nhau thật
nhưng mà học đội tuyển quốc gia sẽ làm mất đến 90% thời gian học các môn khác của tao - trong đó bao gồm ngoại ngữ - đã đủ để tao mong tao ko mồm thối chưa <trước đấy tao nói là tao nếu ĐỖ thì xuống Hà Đông học mà>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừm, một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân thật :-<....
Ông Minh viết dài vừa vừa thôi, tôi éo đọc hết đâu =))
 
bạn có tinh thần đóng góp thế là tốt :))
bài ngắn quá nhiều khi đọc cũng chán - thi thoảng phải đổi món chứ :))
<h mới đọc kĩ bài Minh :))>
có 1 số điều cần lưu tâm
thứ 1 : cái vụ sang Hà Đông học - đúng như Cương nói - do là bên nào quá 6 đồng chí trong 12 đồng chí của Hà Nội mới thì sẽ học ở đó - tức là ở Hà Nội - Ams ou Hà Đông <chắc trường Nguyễn Huệ ở đó>
thứ 2 : bên Hà Nội Ams làm ko tốt lắm - :) cái này chắc các bạn biết --> nhiều khả năng bất kì ai học lớp mình hoặc 11 t nếu đỗ thì mỗi ngày sẽ phải bắt 1 em 22 xuống Hà Đông học
thứ 3 : tao chẳng nghĩ là chỗ nào tốt đẹp hơn chỗ nào cả :)) - tất cả đều là Việt Nam hết - nên ko có chuyện chỗ nào tốt đẹp hơn thì tao gắn cái ngu si vào đâu :))
thứ 4 : cái này gửi cho Mai Anh : tôi thấy tôi có lỡ mồm câu nào đâu ? Tôi nói sai cái gì ah ? ;))
thứ 5 : đề cương dài quá - nhiều cái còn khó nữa chứ :(( chán chẳng muốn làm
thứ 6 : cái này gửi cho bạn Hạnh : yêu cầu bạn bình tĩnh đọc và cảm nhận ;)) - ko nên quá nóng ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói thật lòng ra thì tớ rất buồn khi đọc những dòng viết vô cùng cảm xúc và trữ tình của "ng Hà Nội". Tớ tự thấy những cố gắng của tớ và hạnh hình như là vô nghĩa. Tình cảm phải được trao và nhận, chứ ko thể xuất phát từ một phía. Tớ mới xa việt nam chưa được nửa năm trời, nhưng cảm giác mỗi lần vào topic này như kiểu là người ngoài cuộc, người khách xa lạ vậy cậu ạ. Tớ vẫn mong topic lớp sẽ là nơi để mỗi thành viên sẻ chia những tcam, hoặc chỉ đơn giản là giải trí, thỏa mái tinh thần sau những giờ học. Nói thẳng ra thì tớ thấy mỗi ngày phải học 6 tiếng trong cái giảng đường rộng bằng 4 lần phòng 405 Số 1 Nam Cao, thầy giáo nói cái thứ tiếng mà tớ phải vặn óc căng tai ra để nghe vẫn dễ chịu hơn mỗi lần click vào GỬI BÀI TRẢ LỜI ở topic này. Tớ dù ko được 9 10 phẩy môn văn học,cũng chưa đọc hết truyện Kiều, cũng chẳng phải thiên tài ăn nói gì ,nhưng ít nhất thì tớ cũng viết được và hiểu được những gì người VIỆT NAM giao tiếp. Nhưng bây giờ tớ sợ viết tiếng việt để rồi lại làm phiền người khác sửa lỗi chính tả hay lỗi dùng từ cho tớ. Chắc nửa năm nữa tớ về ,các bạn lại dùng tiếng anh nói chuyện với tớ thì tớ xấu hổ ko biết chui mặt vào đâu mất. Mà có khi chẳng phải tiếng anh nữa. Có khi lại là một thứ tiếng khác đi trước thời đại cũng nên :))
@Trang: cái câu cánh én.. imply gì thế khó hiểu thế? kiểu này crit reading của mình kém thảm hại rồi, thi SAT VN thôi =))
The author mentions----Một cánh én ko thể làm nên mùa xuân-- in order to:
a. CM 1 điều là khí hậu toàn cầu đang thay đổi
b.Chim én có 2 cánh
c.hai hoặc lớn hơn hai cánh én sẽ làm nên mùa xuân
d.Mùa xuân được tạo bởi loài chim khác
e. Không có mối liên hệ giữa mùa xuân và chim én
trả lời xong xin nhắn tin đến số 8733 từ khóa SATVN(dấu cách) a,b,c,d,e để trả lời(dấu cách)Số người có cùng câu trả lời với bạn
Giải thưởng sẽ là 1 chiếc underwear 7 màu có chữ kí của Mr Thắng. Nhanh tay kẻo hết!!



Còn về việc CR hay cái của nợ gì gì ý, tớ mà làm được tớ cũng tự hào lắm cậu ạ. Cậu nghĩ mà xem, cả cái nước việt nam mấy triệu con người này đã ai được vào làm tại trụ sở ETS của mỹ chưa ạ? Mỗi lần tổ chức kì thi SAT mỹ lại tiêu tốn vài triệu $, nên nếu được là một phần của cái sự TIÊU TỐN cho nhân loại đấy tớ cũng thấy hạnh phúc.
@ du: tớ thề là trong web của tớ nó hiện ra là 7h33 :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ô bạn Cương ngộ nghĩnh nhỉ :)) Sao lại bảo là thằng nào nghĩ ra cái trò đưa Hà Đông lên thành phố =)) Để được lên thành phố, Hà Đông phải đạt chuẩn này, chuẩn nọ, đủ điều kiện này, điều kiện kia, phần đấu, thi đua rồi chào mừng. Có chửi thì chửi mấy thằng bỏ mẹ của cái Hà Nội các ấy gộp Hà Đông nhà tớ vào xong rồi nghe Tp Hà Đông trực thuộc thành phố Hà Nôi chướng tai quá rồi lại bắt người ta đổi thành thị xã.

Còn cái vụ calm hay không calm, nói thẳng là bạn không calm được. Bạn không phải một con đần độn chậm hiểu đến mức không hiểu các bạn nói gì,, các bạn khỏi mất công viết bài nói lại là tớ định nói cái này, tớ định nói cái kia. Bạn hiểu chứ! Nhưng mà cái cách các bạn truyền đạt thông tin thì như kiểu đấm vào tai người ta ấy. Các bạn cứ thử mang mấy câu ấy về mấy trường Hà Đông mà nói xem, bọn nó lại chẳng đập cho các bạn tòe mỏ ra ấy. Còn tớ thi sư tử Hà Đông thì khỏi nói rồi! Có điều các bạn cứ tưởng tượng cái đứa của nợ nào đấy ngồi chửi Hà Nội trước mặt các bạn đi, rồi hãy ngồi mà phê bình thái độ của tớ :))
 
Nhân tiện bài của em Trang nói luôn, tớ thì tớ khẳng định là tớ cũng chẳng phải một con ngu gì văn hay tiếng Việt cả! Nói thẳng ra thì mấy thằng trong số các ấy điểm phẩy văn mười một năm ở Việt Nam cao hơn tớ. Tớ chẳng bảo là điểm phẩy phản ảnh tất cả, nhưng mà điểm của tớ cũng không phải là đi nịnh giáo viên và chép văn mẫu mà ra. Ờ thì bọn tớ sai chính tả, các cậu sửa là đúng, nhưng có cần thêm mấy câu bình luận rất là "ba chấm" thế không? Đánh sai các cậu sửa không nói làm gì, thế còn không đánh sai lỗi nào thì được các cậu khen cũng rất là đáng yêu:
Ví dụ: (Toan ft. Duong)
red salamence: ông ở bên đó
red salamence: vẫn nhớ tiếng Việt ah
red salamence: =))
red salamence: nãy h chưa thâys sai lỗi chính tả nào
red salamence: khá đó chứ
Dạ vâng, cũng khá, cảm ơn bạn ạ!
Có thể là bọn tớ con gái, nghĩ nhiều quá! Nhưng mà cái khoảng cách mà bọn tớ nghĩ là không tồn tại càng ngày càng trở nên rõ rệt. Mệt.
 
@Silly: Xem bây h là mấy h rồi? ;)) mà phải @ cái j thì mới gỡ cái ẢNH ĐẠI DIỆN xuống dc chứ :(( bây h thì hết thắc mắc nhá =))
@Hạnh: Đúng đúng, điểm phẩy ko phản ánh tất cả :)) nghe câu này thấy sướng quá :)) nhẹ cả người
@Các bạn: Đề nghị bạn nào post bài thì nên dùng thứ tiếng Việt trong sáng, nghĩa là diễn đạt rõ ràng và đầy đủ ý của mình mà ko để người đọc hiểu nhầm sang ý khác b-) <cái này A Liêm dạy, em chỉ chép lại thôi =))> Còn bạn nào đọc bài thì cũng cố gắng hiểu ý các bạn theo chiều hướng tích cực đi :D dù sao cũng là người nhà cả :)
 
Back
Bên trên