:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Đừng cãi nhau mà :-s. Tôi thì tôi vẫn muốn im lặng nhiều hơn, mà chán im lặng rồi nên tôi phải nói: đọc mấy dòng của bạn Dương với bạn Minh viết, nhiều khi tớ thấy lòng tớ đau như cắt ý, ko giỡn đâu :D. Tôi không biết bạn Dương bạn cảm thấy thế nào khi type ra từ "người nước ngoài" và post lên, còn khi tôi đọc thì tôi có cảm giác như bị xùy như xùy chó, như kiểu bọn tôi đã đi rồi thì vào đây làm cái khỉ gì ý. Tôi học Văn cũng chả giỏi giang gì, văn vẻ chả hơn ai, viết lách cũng ko đến đâu, nhưng khi tôi trút ra những dòng tâm sự thật lòng, tôi không mong chờ một ai đó ngồi bới móc lỗi chính tả của tôi ra cả.. Ông Minh nhé, tôi không biết ông học văn hay học eng giỏi đến đâu, nhưng quả thật là ông nên bớt show off đi 1 tí. Tôi không đủ thông minh để hiểu cái ngôn ngữ tiếng tây ko ra tiếng tây, tiếng ta ko ra tiếng ta của ông. Tôi cũng không cần biết ông thông thạo SAT như thế nào, hay essay của ông viết hay ra sao hết, và sự thật là chả ai ở đây cần biết cả. Tất cả những gì ông làm chỉ làm tôi cảm thấy ông thực sự rất vô tâm và thiếu nghiêm túc thôi. Hết.

P/S: Nghĩ sao nói vậy, khỏi post bài trả lời tranh luận lằng nhằng làm gì, don't care at all.


edit lần 2: thằng mai dậy sớm thế mày =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@mai: 6h39 am :)) muốn a còng như thế nào thì phải vặn óc ra mà nghĩ :)) thế mới mong được đền đáp chứ :))
@tùng: trời nóng vl 30 độ C giữa tháng 12 =))
 
đâu đâu có cái j tiêu cực đâu nào =))
May quá, lúc nãy quên chưa chào buổi sáng các bạn :))
CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH <bây h chúc nguyên ngày luôn, ko chúc mỗi buổi sáng như trc nữa --> tiến bộ nhanh b-)>
@Tùng: tối qua ngủ sớm quá =)) mà sáng dậy ko có j chơi :(( onl YM thấy các bạn để busy cả là biết ko spam dc rồi :((
một lần nữa, CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH :d <có j chúc luôn cho những hôm ko dậy sớm như ngày hôm nay :)>
Mới sáng ra nói nhiều quá :((
 
Nói thật lòng ra thì tớ rất buồn khi đọc những dòng viết vô cùng cảm xúc và trữ tình của "ng Hà Nội". Tớ tự thấy những cố gắng của tớ và hạnh hình như là vô nghĩa. Tình cảm phải được trao và nhận, chứ ko thể xuất phát từ một phía. Tớ mới xa việt nam chưa được nửa năm trời, nhưng cảm giác mỗi lần vào topic này như kiểu là người ngoài cuộc, người khách xa lạ vậy cậu ạ. Tớ vẫn mong topic lớp sẽ là nơi để mỗi thành viên sẻ chia những tcam, hoặc chỉ đơn giản là giải trí, thỏa mái tinh thần sau những giờ học. Nói thẳng ra thì tớ thấy mỗi ngày phải học 6 tiếng trong cái giảng đường rộng bằng 4 lần phòng 405 Số 1 Nam Cao, thầy giáo nói cái thứ tiếng mà tớ phải vặn óc căng tai ra để nghe vẫn dễ chịu hơn mỗi lần click vào GỬI BÀI TRẢ LỜI ở topic này. Tớ dù ko được 9 10 phẩy môn văn học,cũng chưa đọc hết truyện Kiều, cũng chẳng phải thiên tài ăn nói gì ,nhưng ít nhất thì tớ cũng viết được và hiểu được những gì người VIỆT NAM giao tiếp. Nhưng bây giờ tớ sợ viết tiếng việt để rồi lại làm phiền người khác sửa lỗi chính tả hay lỗi dùng từ cho tớ. Chắc nửa năm nữa tớ về ,các bạn lại dùng tiếng anh nói chuyện với tớ thì tớ xấu hổ ko biết chui mặt vào đâu mất. Mà có khi chẳng phải tiếng anh nữa. Có khi lại là một thứ tiếng khác đi trước thời đại cũng nên :))
Còn về việc CR hay cái của nợ gì gì ý, tớ mà làm được tớ cũng tự hào lắm cậu ạ. Cậu nghĩ mà xem, cả cái nước việt nam mấy triệu con người này đã ai được vào làm tại trụ sở ETS của mỹ chưa ạ? Mỗi lần tổ chức kì thi SAT mỹ lại tiêu tốn vài triệu $, nên nếu được là một phần của cái sự TIÊU TỐN cho nhân loại đấy tớ cũng thấy hạnh phúc.
@ du: tớ thề là trong web của tớ nó hiện ra là 7h33 :|

Ơ thế ko chọn đáp án à:"> . Đề mình nghĩ ra hay như thế mà chả ai trả lời:((. mà NHN là sao thế, chắc chắn ko phải tớ rồi vì tớ quê ngoại Huế, quê nội Thanh Hóa.
nói thật chỉ đùa thôi, tính tôi thích đùa mà>:)
Cái CR thì mấy ai làm được, nhưng cũng phải cố gắng chứ, với cả nó cũng là 1 kỷ niệm đời hs. :) , hay bị lôi ra giống như học văn ấy, Chí Phèo Thị Nở, ai mà quên được
Cái việc chính tả với ko chính tả, cậu với Hạnh đươc nói là" sắp quên TV chưa" theo tớ thấy là tự hào đấy, vì chứng tỏ ng` hỏi rất đề cao khả năng TA của 2 cậu. Như kiểu kiểm tra ấy :-" Như tớ đây toàn bị mẹ hỏi" TA nói quen chưa con? =))"--> kém
đấy là cách nghĩ thứ nhất, thứ hai là tớ cũng trêu cậu mà, ko nhớ cái bánh trưng à =)). Tớ ko hề có ý xua đuổi hay lên lớp gì đâu nhé#:-s vì chả có lí do gì cả, đùa thôi mà. Các bạn trong lớp cũng hài hước lắm, nên thôi đừng nghĩ ngợi cái này nữa
Nhưng sau việc này, tốt nhất nên dẹp, vì dù có nghĩ là đùa thì cũng ko hay ho lắm.
Mà có vẻ sau việc chuyển ngòi bút trữ tình giống Thạch Lam sang phong cách hài hước giống Vũ Trọng Phụng mọi ng` ko ủng hộ lắm nhỉ? Lần sau chuyển sang phong cách tả chân hiện thực vậy.
@ Dương: mày đọc kĩ đê, tao nói mày khẩu xà tâm phật nhé, kiểm tra lại mắt hoặc nhờ ông Liêm nói xem nó nghĩa gì?=))
@ Tùng : tôi viết dài vì có nhiều điều muốn nói. Tôi vào đây có phải để spam vô nghĩa đâu?:| Nếu thấy dài quá thì thôi để tôi rút kn, khỏi viết hoặc viết súc tích hé hé luyện khả năng tóm tắt ý luôn. còn cái việc essay và văn, tôi tự tôi thấy tôi khá lên. Nhưng nói thật ông nên xem lại óc hài hước đi, đọc qua là biết tôi nói đùa rồi. Cả lớp biết điểm SAT tôi tầm thấp( chắc trừ ông ra nên ông cứ tưởng tôi nói thật), học ngu mà. Nói mình giỏi lên chẳng qua để thấy vui vui thôi. Dù tôi kém, nhưng thằng dốt lên mức khá cũng là 1 điều vui mừng. Ai chả biết ông ông đi du học sớm hơn tôi, đầu tư TA sớm hơn tôi, giỏi hơn tôi nhiều nhưng chả lẽ tôi ko dc bộc bạch những gì tôi cảm nhận về mình à? còn về văn, nói thật tôi tự hào vì mình ít ra có khiếu văn chương, và học thêm văn 2 buổi 1 tuần liên tục 3 năm liền.Như thế mà ko khá văn thì nhục quá. Tôi bây giờ mặc cảm vì có lẽ mình chưa sẵn sàng cho những gì sắp tới,nói thật là tôi cảm thấy buồn mới vào ams để tìm lại kỉ niệm. Đếm số post thì biết. Tôi ko nghiêm túc thì sao? tính tôi thích đùa. ông ko thích thì đừng đọc, ai bắt đâu? Tôi lên đây thấy bạn Hạnh và Trang có vẻ buồn vì thái độ của các bạn trong lớp, tôi động viên. Mỗi ng` có 1 cách nói và thể hiện. Tôi ko thích cái sướt mướt trong bài viết của mình, nên cố tình thêm những cái nhố nhăng vào để át đi cái sự buồn bã. tôi ko phải thằng sướt mướt dễ dàng bộc bạch.Nói thật là ông học với lớp ko dc nhiều hơn tôi, cũng chả phải bố tôi nên đừng có bảo tôi thế này thế nọ, vô tâm hay ko thì tôi biết, ông ko cần dạy.Tôi mà vô tâm thì tôi làm cái chó gì ở đây.
Chuyện chính tả với ko chính tả tôi đã nói rồi, tùy cách nghĩ. Sao tôi ko bị nhỉ? Chắc do tôi ngu TA, chưa đủ trình nên chả ai thèm đùa cái kiểu đấy.Mà dù tôi có bị, tôi sẽ trả lời là: "Ơ tớ vừa lên chức BT BGD, ban hành cách viết chính tả mới rồi, ko biết hả đồ dở hơi?" Cái này tùy thái độ, cách ứng xử và suy nghĩ của từng ng`. Hạnh và Trang là con gái nên rất giàu cảm xúc, ko có nhiều khiếu hài hước , lại ko phải là thân lắm nên ko hợp những lời nói của tôi. Tùy.
Thôi viết thế thôi, chắc *** ông đã đọc. Nhưng cái kiểu nói như thế này lộ quá, làm tôi dễ nghĩ:" thôi Minh ơi, trình độ đã ngu mà cứ thích làm trò.Có ai đọc bài mày đâu mà viết. Lên làm cái của nợ gì, nghỉ cho nó khỏe" Lần sau viết cho ai thì viết kín hơn nhé, chửi cũng phải chửi khéo, nói xấu cũng phải nói xấu sau lưng, đâm cũng phải đâm lén chứ. NHN nổi tiếng lich sự ko biết à?

 
@minh: cái ng Hà nội trong bài viết của tớ chắc chắn ko đề cập cậu :) tớ dùng cái người hà nội là để chỉ chung cho những người đẻ ra ở Hn (mà chính tớ cũng ko rõ là có phải HN 100% ko nữa :)) ) và tỏ ra là người hà nội thôi cậu ạ. những ng coi thường giấc mơ, hay có ý ám chỉ giấc mơ của người khác thôi :) quote bài của cậu để trả lời phần ETS thôi :))
nói chung là chán rồi ạ :)) tìm về với một khoảng trời bình yên mà hết bị đâm bên trái lại thấy con dao kề bên phải :)) thôi thì đành mời các bạn ng nước ngoài như chúng ta ra facebook an ủi nhau ạ, dẫu có nói ngu tiếng việt một tẹo cũng ko mất ăn mất ngủ :)) Yêu cầu đồng chí Minh lập facebook 8-} cái blog của đchi' nửa năm ko thấy update. Các dchi khác như đệ, lùn ra chỗ tập thể nhỏ ôn kí ức . Hết ạ :|
quên mất, trước khi đi thì phải để lại quà kỉ niệm cho em Mai :))
tên : người đàn bà trẻ con
ng mẫu: mai tuấn anh
người chụp: chả biết ai
khung cảnh : nhà hàng
thời điểm: một ngày đẹp trời :))
mong chú em thích :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))
ôi
cái vụ với Toàn - có gì đâu - nếu bạn Hạnh chịu khó đọc cả bài - và cả đoạn sau thì sẽ thấy là chẳng có vấn đề gì cả
và cái kiểu câu khen "khá đó chứ" là mẫu câu khen thường xuyên của tớ - bất kì trường hợp hay hoàn cảnh nào :D - bây h lại thành mang nghĩa "phân biệt chủng tộc" ah ?
còn cái vấn đề "người nước ngoài" thì tớ đã nói rồi - chỉ là một cách gọi để khác đi cái chữ "Việt kiều" mà 1 bạn nào đó đã post lên ở mấy bài trc đấy - còn nói thật - để thể hiện ý muốn xua đuổi các cậu thì tớ thiếu gì cách ko nói thẳng nhưng ai cũng hiểu - phong cách của tớ ko bao h là như thế cả :D
<bất kì ai học với tớ quá 2 tháng cũng sẽ nhanh chóng nhận ra cái gọi là "phong cách" của tớ :)>
mong là các bạn bình tĩnh - :D
@ Trang <suýt quên :D> : sao lại nói nỗ lực chỉ từ phía cậu với Hạnh :) - tớ nhận thấy việc vào topic lớp mình đâu có gì là ngột ngạt đâu :( ? Trừ cái vụ hiểu lầm "người nước ngoài" ra <cái vụ này thì tớ đã nói rõ ý của mình ra rồi> - tiếp theo là đến vụ tớ than thở về vấn đề có khả năng phải xuống Hà Đông học - cái này thì bất kì ai hiểu cái quy chế năm nay cho vụ học đt cũng hiểu - chỉ là nói ko rõ Hạnh hiểu lầm <mà công nhận là viết thế nếu rơi vào tớ thì tớ cũng bực thât> - ngoài mấy vụ liên quan đến tớ <mà đến 99% là do dùng từ ko phù hợp ra> thì còn gì đâu ? - bản thân tớ cũng rất nỗ lực mong các bạn chia sẻ - thổ lộ tình cảm của mình - thông qua cái mà bản thân tớ gọi là cuộc thi viết văn sến :)) Chẳng lẽ các cậu ko nhận ra là Tuấn Anh hay Cương hay Hà Hiếu chưa và sẽ ko bao h có ý định tham gia cái trò này của tớ sao ? Mục đích của tớ là hướng đến các cậu - thế thôi - vì chúng ta là 1 gia đình :D <đây là tên 1 quyển truyện tớ rất thích>
nếu ai có ý kiến gì thì cứ tiếp tục post - vì tớ nói rồi - hiểu lầm thì sẽ hiểu nhau hơn mà :)
cái này ở trên Vietnamnet :
.....g tạo, sôi động và rất... nghệ thuật.

Truyền tin rơi rụng



Một buổi học cũng rất thú vị và mang lại nhiều bất ngờ khác là luyện kỹ năng lắng nghe.

4 SV được mời lên trước lớp, từng người bị bịt mắt lại và được phát cho 1 tờ giấy giống nhau. Sau đó cả 4 người cùng xé giấy theo hướng dẫn của cô giáo. Kết quả, mỗi người xé tờ giấy thành một sản phẩm khác nhau. Điều đó chứng tỏ, cùng một thông điệp, nhưng mỗi người nghe và hiểu theo một cách khác nhau. Hơn nữa, nếu chỉ nghe mà không được trao đổi lại thì có thể dẫn đến hiểu lầm.
....
chắc các bạn hiểu ý mình chứ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề nghị Trang giải thích dùm mấy câu sau: %-( [-( [-x X( =((
1. "tìm về với một khoảng trời bình yên mà hết bị đâm bên trái lại thấy con dao kề bên phải"
2. "thôi thì đành mời các bạn ng nước ngoài như chúng ta ra facebook an ủi nhau ạ"
3. "Các dchi khác như đệ, lùn ra chỗ tập thể nhỏ ôn kí ức . "
Thôi bây h thấy các bạn chửi nhau ác quá, tớ đứng ngoài động viên không nổi, thì cũng xin nói thẳng vài câu nhé. Đầu tiên, tớ đồng ý một số bạn có hơi lỡ lời, mặc dù chắc chắn ko có ý xấu, nhưng cũng đã để một số bạn khác hiểu nhầm ý của mình , cái đó cũng coi là đáng trách khi các bạn vận dụng tiếng Việt ko thành thạo b-) Tuy nhiên, còn đáng trách hơn nữa, là về phía các bạn còn lại. Thật khó hiểu khi các bạn kia đang cố xin lỗi, bày tỏ thiện ý thì các bạn lại cứ cố gắng làm to chuyện. Hạnh đã post bài phản ánh và Cương, Dương cũng đã xin lỗi, vậy những bài post đầy hiềm khích phía sau đó mà cao trào là bài post của bạn Trang ở trên là nhằm mục đích j?
Mặc dù biết các bạn sống xa nhà, chỉ có một mình, không bạn bè, không người thân, không có ai để chia sẻ nên các bạn cũng có những bí bách riêng của mình, rất dễ nổi nóng và cũng có rất nhiều tâm sự. Tớ cũng biết chính vì thế mà các bạn tham gia topic lớp trên HAO. Vì vậy tớ mong các bạn giữ gìn nó, bảo vệ nó và trân trọng nó :) Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vầy mà các bạn phải tự tách mình ra, phải "ra chỗ tập thể nhỏ ôn kí ức"? Ấy vậy chẳng phải các bạn mới chính là người có tư tưởng phân biệt nặng nề nhất hay sao?
Lẽ ra nói vậy đủ rồi, những nghĩ lại, tốt hơn là cho các bạn biết thêm một điều nữa. Các bạn có bao h nghĩ rằng tớ, Cương, Dương và một số bạn khác <dù dạo này ít lên> post bài trên topic lớp làm j ko? Để spam ah? Hay chỉ để chúc mừng buổi sáng cho vui miệng ah? Để làm những thứ vớ vẩn như vậy trong khi tụi tớ đều rất bận?
Đấy, chung qui lại thì tớ cũng chỉ khuyên các bạn vài điều, là đừng có nghe những lời huyên thuyên của Silly ở trên, đừng tách mình ra khỏi lớp <dù nhất thời cũng ko ít người muốn thế>. Ai lại đi nghe phát xít phải ko các bạn?
PS: 1. Hôm nay nói hơi nhiều, cũng tại ức chế quá. Câu nào còn có 2 nghĩa, các bạn bảo tớ để tớ sửa :D
2. @Dương: Bài tham gia phong trào văn sến của tôi ở trên b-) Vì thế yêu cầu bạn sửa ngay câu "Chẳng lẽ các cậu ko nhận ra là Tuấn Anh hay Cương hay Hà Hiếu chưa và sẽ ko bao h có ý định tham gia cái trò này của tớ sao ?" Mà ông xóa xừ cả câu ấy đi cho tôi nhờ. Đang bực, nghe thế nào lại cứ hiểu thành nghĩa giống như "Chẳng lẽ các cậu ko nhận ra là Tuấn Anh hay Cương hay Hà Hiếu chưa và sẽ ko bao h có tình cảm để mà chia sẻ, để mà viết văn sến cho các cậu sao?"
3. @Silly: Yêu cầu giải thik nốt câu này nữa: "tên : người đàn bà trẻ con" (x
4. @Hạnh: Em nói trc nhé, chị làm ơn đừng có chặt chém em đấy. Em là em ko bật nổi chị về cái khoản nầy đâu :((
Nhớ nhé, đừng có chém emmmmmmmmmm...............................
5. Khuyến cáo trc khi đọc: Bạn nào đang có tâm trạng, ko nên đọc bài trên. Nên đi ngủ sớm, sáng mai tĩnh tâm rồi hãy đọc, không lại coi tớ như kẻ thù rồi chặt chém thì lại ko hay :D Mà nữa, tớ cũng biết đặt khuyến cáo ở dưới, các bạn khó lòng theo dõi, nên tớ có một khuyến cáo nữa:
CÁC BẠN NHỚ ĐỌC KHUYẾN CÁO Ở CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI ĐỌC BÀI
 
@ Tuấn Anh: mày chẳng bảo trước, chị đọc hết bài rồi mới scroll down đến phần khuyến cáo =)) hỏng hết cả buổi sáng.

Còn tớ nói thật với các ấy là tớ vẫn bức xúc :))

@ Trang: mình lượn sớm đi em =))
 
Ơ quên :)) tình hình là tớ thì tớ không có cái vinh dự đọc hết tất cả những gì bạn Dương và bạn Toàn chat với nhau vì tớ ở cách nó cũng cả trăm cây số chứ không kè kè ngồi đọc đối thoại nhà các bạn, cái đoạn trên là lúc tớ đang tức bạn Dương ngồi tâm sự với bạn Toàn thì bạn Toàn cóp ra để "đổ thêm dầu vào lửa" thôi :))
 
bạn mai ạ, tớ thì sắp muộn học rồi những vẫn cố lết lại để nói vài dong thế này. thứ nhất là cái chuyện con dao. Bạn nghĩ mà xem, mỗi lần vào cái topic này hết chuyện chính tả, quên tiếng việt lại đến chuyện hà đông hà tây. Tớ thì chả phải ng hà nội cao quí gì đâu ạ, nên đọc mấy cái dòng theo " pcach' của tớ" của bạn BD cũng thấy khó chịu lắm ạ. bạn bảo bạn học tiếng anh dạo này nhiều quá, thử hỏi số ng đọc hiểu theo hướng giải trí vui vẻ vs theo hướng kthuong`, phần nào nhiều hơn :)) Còn đoạn này cho riêng bạn BD: cái câu đấy là pcach của tớ nó giống như trẻ con tè dầm đổ lỗi tại .. ý bạn ạ. Tớ thì chả già dặn hơn bạn là bao nhiêu, nên cũng chả dám lên mặt dạy bảo bạn cái gì đâu. Nhưng mà lấy cái lí do PCach ra để mà biện hộ nghe nó lố bịch lắm :)) bạn viết thế nào để ng ngoài cuộc ng ta đọc cũng hiểu đc cái ý HN-HD của bạn :)) ko khéo ngày mai ngày kia bạn lại viết đích thị về Hn - hải dương, quê tớ chăng ?
Tớ ghi nhận chuyện các cậu post bài để chia sẻ :)) vâng chia sẻ :)) còn chuyện có chia sẻ đc hay ko thì ai mà biết được :)) ra facebook để chúng tớ tập nói tiếng việt vs nhau, mà nếu ngu tiếng việt thì cũng ko sợ bị ng khác chê cười. Còn nếu bạn bảo là ko được giấu ngu giấu dốt thì tớ chịu ạ :))

@mai: ng đàn bà trẻ con =)) biệt danh cho chú em :)) quí lắm mới đặt cho đấy ạ :))

@hạnh: con lợn sao post bài cùng lúc :(( bố đi học T__T ngày tử thần =(( hnay sinh nhật anna nhá :x cô chú có quà gì gửi cho cháu thì cứ địa chỉ mẹ cháu mà gửi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ lơi hới, tại sao mình post double liên tục mà không bị làm sao nhớ :)) chắc tại bài viết nhiều cảm xúc

@Tuấn Anh: Chị biết em không đồng tình với thái độ của chị, và chẳng mấy đứa đồng tình :)) dù sao cũng cảm ơn em vì không "tớ thấy bạn Hạnh thế này thế kia" =)) nhưng em ơi, chị có hiểu sai hay không thì chỉ mấy thằng phát ngôn ra mấy câu đây biết thôi em ạ...

Hanh: I feel hot
Kaara: Are you crazy? It's -11 decree.
H: know what, when you yourself are colder than the outside environment, you'll feel hot. I'm colder inside.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi tớ té luôn :))

@tỉ: happy b-day bé anna <:-p. Hết tiền rồi khỏi quà cáp nhé :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng bài văn đầu tiên của Tuấn Anh :)) ko qua trang 2 nhưng tớ để điểm 8.75 :))
@ Trang : lại hiểu sai rồi bạn ah :D
"phong cách của tớ" là muốn nói đến cái cách mà bình thường tớ hay nói đểu
chứ tớ chẳng lấy ra để làm bình phong cho bất kì chuyện gì :)
@ all : đúng như lời Tuấn Anh - tớ chẳng có lí do gì để mỗi ngày phải lên HAO như 1 thói quen thế naỳ cả - tớ có rất nhiều thứ phải học - nhưng mà tớ nghĩ có thêm 1 ai đó để nghe các bạn xa nhà hay các bạn ko xa nhà tâm sự - để hiểu các bạn hơn thì có lẽ là tốt hơn :)
Trang - tớ mong là cậu ko nên nói giọng đầy tính hiềm khích đó với tớ - tớ luôn tự hào là tớ luôn là người đứng ra chia sẻ với bất kì ai gặp chuyện gì đó buồn hay mất phương hướng . Tớ ko thích kể lể đâu nhưng thực ra cậu cũng đã từng nói "cảm ơn vì đã chia sẻ" với tớ :) - mong cậu nhớ và hiểu hộ cho.
còn chuyện Hà Đông hay Hải Dương thì thôi - mong ko ai nhắc đến nữa - và bản thân tớ cũng cam đoan ko bao h nhắc đến chuyện lỗi chính tả nữa - thế nhé.
 
@Trang: Dao dĩa cái qué j =)) bà già lú lẫn rồi. Thôi bỏ qua cho nó đi =)) chị Trang giàu lòng bác ái mà ;)) Hết chuyện nhé :D
@Dương: Thôi từ rày về sau chớ có nói lung tung nhé. Mà lung tung nhất là cho tôi 8.5 đấy, ít ra phải 9.5 =))
 
nói chugn mình thấy các bạn suy diễn hơi nhiều quá :))
bth ở lớp đá đểu loạn lên có sao
chắc đi du học nhớ nhà nên mới nghĩ thế
 
:))
không qua trang 2 nộp cho Liêm thì được 5 điểm vì lòng dũng cảm là cùng :))
:))
Bình Dương
thức dậy
đồng phục bê bết máu
cô Địa đưa anh ra bãi bắn
chưa học bài
tiếng thanh minh nâu
tiếng thanh minh bọt nước vỡ tan
bỗng bàng hoàng
li-la li-la li-la ...
 
@dương: những gì cậu đã làm được, cho tớ, và cho cả những người khác chẳng ai phủ nhận :D vẫn là một bí thư của lớp, vẫn là một bạn BD hiểu biết rộng và đc ngưỡng mộ, ít nhất là với tớ :)) dù sao hnay cũng là ngày đbiet của tớ, nên ko muốn tranh luận gì nữa cả :| hết chuyện nhé :D
@mai: chị thì già là đúng rồi :)) chú là người đàn bà trẻ con cơ mà =)) sao chị đọ được :D
@tùng: cháu anna gửi lời cảm ơn chú ạ :)) còn quà thì chú cứ tự chuyển xuống theo địa chỉ #215 ... =))
 
Back
Bên trên