Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

mấy phút cuối cùng chán òm - có 3 bàn đc ghi
Ronadol ghi bàn trong phút bù giờ thứ 6
sau trận đấu - hàn tiền vệ và tiền đạo ko chịu kiểm điểm mình - tiếp tục quay ra chửi bới hàng thủ...
full stop
 
xin lỗi các bạn, do lý do tế nhị, đụng chạm đến sĩ diện vĩ đại của một số cầu thủ nên chúng tôi không thể bình luận kĩ hơn được
tiết thể dục buổi chiều, đội trưởng Sơn đổ hết cho hàng hậu vệ
sao các ông không thấy rằng 15 phút đầu ào lên tấn công có dc gì đâu
đã bảo là chơi phòng thủ phản công mà chưa gì đã lên tấn công
đối thủ là lớp 12 mà dám chơi tấn công từ đầu
kinh thiệt đó
 
12 thì sợ éo j`, đá tấn công thì mới lên chân được chứ
mah bọn m` chiều thứ sáu này bọn mày đi thuê sân vạn phúc đi, sân trong thứ 4 chắc lah có đấy
 
anh ơi, thứ tư tuần sau đá nhé
khi nào thuê dc sân thì bọn em sẽ thông báo
anh nào muốn làm huấn luyện viên lớp em không
hichic, cứ đá thế này thì loại mất
 
thằng Sơn đâu rồi ấy nhỉ
bảo nó đi thuê sân
các anh huấn luyện không công nhé
hihi, lớp em nghèo lắm
huhu
 
NKVA đc thì đã tốt
@ Quân : cái phần virus ông chuẩn bị xong chưa ??? Mai nhớ đem ÚB và đĩa "đen" đi
 
xin lỗi các bạn, do lý do tế nhị, đụng chạm đến sĩ diện vĩ đại của một số cầu thủ nên chúng tôi không thể bình luận kĩ hơn được
tiết thể dục buổi chiều, đội trưởng Sơn đổ hết cho hàng hậu vệ
sao các ông không thấy rằng 15 phút đầu ào lên tấn công có dc gì đâu
đã bảo là chơi phòng thủ phản công mà chưa gì đã lên tấn công
đối thủ là lớp 12 mà dám chơi tấn công từ đầu
kinh thiệt đó

biết vì sao hem, vì đến hơn nửa trận tớ mới đc tung vào
sau đó, hàng tiền đạo tấn công như điên như dại, bỏ lỡ rất nhìu cơ hội
thật may cũng có 1 bàn danh dự. 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}


câu hỏi cuối chiều nè: theo các ấy vì sao hum đấy tớ lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thành bàn.
hãy trả lời ngay và nhận đc 1 tràng pháo tay <:p <:p <:p
 
biết vì sao hem, vì đến hơn nửa trận tớ mới đc tung vào
sau đó, hàng tiền đạo tấn công như điên như dại, bỏ lỡ rất nhìu cơ hội
thật may cũng có 1 bàn danh dự. 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}


câu hỏi cuối chiều nè: theo các ấy vì sao hum đấy tớ lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thành bàn.
hãy trả lời ngay và nhận đc 1 tràng pháo tay <:p <:p <:p

trả lời như sau :
1 - lùn
2 - chân ngắn
3 - đầu bé
4 - yếu
5 - ra sân muộn ( sớm hơn thì đội ta sẽ thua trên 5 quả)
6 - hỏi mấy câu ngu
7 - vỗ tay cái nào : bẹp bẹp bộp
 
thằng Phúc này hỏi linh tinh thế
tiếp nè
Thứ năm ngày 6-12
2 tiết toán, kiểm tra 1 tiết, 2 bài làm trong có 35 phút
đố ai mà làm kịp
bài 2sai đề, hehe, vậy là dc 5 điểm rồi
hichic, có thằng 10 mới sợ chứ(chép sách mà)
lại cả 1 lũ 8 với 9
hichic, bất công thế
toàn bọn đi chép sách, mình cũng chép nhưng phát hiện hơi muộn nên không kịp tiếc thế
 
thằng Phúc này hỏi linh tinh thế
tiếp nè
Thứ năm ngày 6-12
2 tiết toán, kiểm tra 1 tiết, 2 bài làm trong có 35 phút
đố ai mà làm kịp
bài 2sai đề, hehe, vậy là dc 5 điểm rồi
hichic, có thằng 10 mới sợ chứ(chép sách mà)
lại cả 1 lũ 8 với 9
hichic, bất công thế
toàn bọn đi chép sách, mình cũng chép nhưng phát hiện hơi muộn nên không kịp tiếc thế

thế mà cũng khoe
như tôi mở sách ngay trên bàn mà ko tìm ra đây này
 
thế nó mới nhục
sang tiết 2, có 3 thằng bị thầy dẫn ra tận cổng trường, đuổi học rồi
khổ thân bọn nó
nói chuyện, ra khỏi chỗ đúng lúc thầy vào lớp
 
chú Cường sợ quá nên sáng nay bị đuổi cái là về thẳng
sợ thật
thế mà các khóa trước bảo là thầy vui lắm
chẹp chẹp
để xem thế nào đã
 
haha, chú Cường yếu bóng vía wa
trông bộ mặt thầy đáng sợ thật
hết tiết 3, thằng Duy LOng và Sĩ Đức hùng dũng trở lại lớp trong sự hoan nghênh đón chào nồng nhiệt của cả lớp
ông Duy Long rất hổ báo, kể là:'tao quát thằng bảo vệ mấy câu rằng hôm nay bố mày thi học kỳ, mày mà không cho bố vào thì bố đánh chết thế là nó cho vào
nghe cứ như thần thoại ý
 
lớp mình vốn nổi tiếng chém gió mà
mà Long đú ra hiệu sách thật đấy - bọn này bị đuổi học mà cứ như đi du lịch í nhỉ
 
thế mới là Long đú
bọn này bảo:không phải viết kiển điểm, chỉ...đuổi học thôi
nghe ngộ vãi ***
 
cứ theo cái đà như thế này thì đảm bảo là chúng ta sẽ thi học kì mà ko đc báo trước là phải học cái j`
tuần sau thi mà bây giờ cứ đủng đỉnh như đúng rồi
 
Back
Bên trên